Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

(Jeff the killer) Người yêu tôi là kẻ sát nhân. - Chương 16 : Ticcci...Toby.

  1. Home
  2. (Jeff the killer) Người yêu tôi là kẻ sát nhân.
  3. Chương 16 : Ticcci...Toby.
Prev
Next

Ảnh đẹp nên mị cho vào ^_^

-Cộc cộc !

-Ư, mới sáng sớm mà ai làm phiền bà vậy ?

-“Dậy đi, con heo” giọng nói bên ngoài trở nên gắt gỏng.

-Cạch.

-“Gì ?” tôi bất mãn trả lời hắn, khuôn mặt không khỏi nhăn nhó.

-Tao có việc, tối về.

-Ừ !

Tôi trả lời qua loa với hắn rồi đóng rầm cửa lại lao lên giường ngủ tiếp. Ai thèm quan tâm chứ ! Hắn đi lúc nào về chẳng được, và thế tôi lại dần dần chìm vào giấc ngủ.

*Rầm 

*Rầm 

*Rầm…

-Hử ?

*Rầm

Tiếng va chạm của gạch đá vang dội từ phía bên ngoài làm đinh tai nhức óc, thằng điên nào phá nhà vậy ? Tôi bật dậy nhảy khỏi giường, tiến về phía phát ra tiếng ồn.

-JEFF…..

-“Thằng cha nào hét vậy ?” tôi vò đầu bứt tóc tỏ vẻ khó chịu.

*Cạch.

Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là một cậu con trai đang cầm chiếc rìu của mình và phang mạnh vào tường nhà, lực mạnh đến nỗi làm cho ngôi nhà đang lung lay gần như sắp sập đến nơi rồi, nguy hiểm ghê, may mà bệnh lười của tôi chưa tái phát không thì bây giờ tôi vẫn đang chôn chân trong chăn rồi.

             Thằng cha đó đây nè :))

Tốc độ của hắn khiến tôi không thốt lên lời, vớ vẩn phát là đứt đầu ngay, chuồn lẹ !…

-Này, con nhỏ kia…

-Hức, tôi…à…tôi…trời hôm nay đẹp ghê…ghê…cái dép của…đâu rồi..tôi…à….quần…dép…

-Lại đây.

Đù ! Lại đấy để hắn hốt xác về à ? Tiu chửa có muốn đi chầu diêm vương, tôi còn nhiều việc cần phải làm lắm, như chờ Jeff về nài, nghĩ cách trốn hắn nài, bạn gái hắn có phải là Joana không nài, hắn có…thích tôi không..nài. Trời ơi, đây là lúc nào rồi mà đầu tôi cứ nghĩ về hắn vậy ? Sao tên khốn đó vẫn chưa về ? Chết ! Quên ! Hắn nói tối mới về mà, quả này xong rồi ! Liếc mắt nhìn tên máu lạnh đang đứng đằng sau tôi, nổi hết cả gai ốc, hắn cừ lừ lừ nhìn tôi, nhìn đíu chớp mắt.

-…

-Không lại.

-Tên khốn đó đâu ?

“- Tên khốn nào ?” tôi đánh trống lảng.

*Rầm

Một lưỡi rìu bay qua mặt tôi làm đứt vài ngọn tóc nhưng may là đầu tôi vẫn chưa lìa cổ.

-“Đừng lắm lời.” hắn trợn mắt với tôi.

“Sợ quá má ơi”

-Từ từ nào…..tôi nói….

-“Nói mau” giọng hắn nhẹ hơn một chút.

-Ai biết……………….

Một màn rượt đuổi xung quanh nhà.

-Áaaaaa…..

*Rầm.

*Rầm.

-JEFFFFFFFFFFFF…………WHERE ARE YOU NOWWWW……

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved