Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Novel Info

LÀM BẠN VỚI MA - Chương II

  1. Home
  2. LÀM BẠN VỚI MA
  3. Chương II
Prev
Novel Info

Nhưng
Cuộc đời không hề suôn sẻ mãi như thế
Tại vì sao chị có biết không ? Tại vì anh chị kém đức , thiếu tài , cho phép em được nói thẳng , quả báo xấu đã tới hồi trổ ra , thai nhi sắp tượng hình trong người chị , chính là oán vong , oán khí bởi những con heo do anh từng ra tay sát hại chúng .
Cũng cho phép em hỏi thẳng chị ,
Nếu chị bị ai đó trói tay chân , nhét giẻ vào miệng , kề dao vào cổ , cắt cổ lấy máu của chị , để thỏa mãn nhu cầu ăn uống của họ , chị có cam tâm không ? Hỏi cho có hỏi vậy thôi , chứ con kiến bé xíu dưới đất kia , còn bỏ chạy thoát thân khi loài người vô tình dẵm đạp lên chúng .
Chúng sanh cũng vậy thôi , cũng muốn được sống mà buộc phải chết dưới lưỡi dao đồ tể của anh , chúng ứa nước mắt , anh có thấy không cảnh phân ly giữa vợ chồng , cha con chúng nó . Súc vật , cũng có linh tính như người , chỉ là chúng không thể nói . Anh biết yêu thương vợ con anh , nó cũng vậy , nó cũng muốn bảo vệ vợ con của nó . Nhưng
Rõ ràng rằng nó không thể làm như thế ,
Cái kiếp đọa đày của nó , như thế là quá đủ , lý ra , anh phải có lòng từ tâm , yêu gia súc , gia cầm như yêu thương chính mình vậy , vì biết đâu , trong số chúng là sinh mệnh của anh tái sinh , muốn mượn tay anh chăm sóc cho qua kiếp nạn này , anh vì si mê không biết , lại giết hại chúng thêm lần nữa .
Trong khi Kim còn muốn nói thêm nữa về giấc mơ của mình với ma nữ vui vẻ , thân thiện , thì Tú lại thêm lần nữa , ứa nước mắt vì ân hận .
Tai ương nghiệp chướng gì , anh xin tình nguyện mình anh chịu hết , xin đừng di hại tới vợ con anh .
Có phải anh muốn thế là được như vậy đâu , bé con tội nghiệp của chúng ta , sẽ bị những di căn xấu từ chúng ta . Quả báo tới ba đời lận , những tột cùng của đau khổ , chúng ta chưa từng nếm trải ,
và
như thế thật bất công , bất công với những sinh linh , do chúng ta lạm sát mà không cách chi kháng cự
Từ đâu mà em biết quả báo xấu , sắp đổ lên đầu gia đình mình
Từ A Tỳ địa ngục , từ Diêm Vương luận bình những tội nghiệt do anh gây ra , từ những mắt thấy , tai nghe , những tiếng kêu khóc thê lương ai oán của những con heo , do anh từng đang tay sát hại .
Có cách gì giải oan , giải oán nghiệp chướng do anh tạo tác xưa nay không ?
Có , vẫn có thể xoay chuyển vận hạn con người , nếu từ nay trở đi , chúng ta tâm nguyện , tâm niệm , tâm tâm niệm niệm , niệm nguyện A Di Đà Phật , dùng nốt quãng đời còn lại , dốc lòng từ bi hỷ xả , chỉ làm việc thiện , chỉ nói điều thiện , chỉ nói thật , không dối trá . Ra sức cho đi , thành tâm thành ý bố thí vô úy , cho đi không mong cầu nhận lại , từ bỏ hẳn những ky bo , bỏn sẻn , những ích kỷ nhỏ mọn .
Nghiên cứu kinh Phật , sách Phật , học cách bố thí , cúng dường sao cho phải đạo làm người . Toàn tâm , toàn ý giúp đỡ những người xung quanh , một việc thiện dù nhỏ nhoi cũng không từ bỏ , một việc làm ác gì , cũng quyết không nhúng tay vào , ngay từ trong ý nghĩ cũng không nghĩ ác .
Tóm lại , phải quyết lòng , gột rửa tất những việc làm , những lời nói sai trái với chính lương tâm mình . Tâm và ý phải hợp nhất , chỉ hành trì những lương thiện , chỉ có như thế mới hoán chuyển những quả báo xấu ác , trở thành những quả báo thiện lành . Tất cả việc làm tốt lành ấy , để đón chào đứa con sắp tượng hình trong bụng em , được thừa hưởng những thiện lành từ chúng ta , mà chào đời và sống trong khỏe mạnh , hạnh phúc .
Làm bạn với ma , ma chỉ cho thấy việc nên làm , ma chỉ ra những oan khiên – nghiệp chướng nên tránh . Em sẽ còn kết giao lâu dài với con ma trong mơ , em không hề mê loạn . Em hoàn toàn tỉnh táo , nhận biết hết mọi sự chung quanh , em bây giờ đã có những suy nghĩ khác , tích cực hơn , hiểu biết hơn về cõi âm , cái thế giới vô hình quanh ta , ta không thấy họ nhưng họ thấy ta rất rõ . Ta không có kinh nghiệm sống dưới âm ty , địa ngục , thì con ma , dắt ta đi tham quan mọi ngóc ngách của 18 tầng địa ngục .
Cũng có thể anh không tin những điều em nói , nhưng em lại thấy , lại biết rất rõ những gì xưa nay chúng ta chưa từng được biết , thế nào là thế giới tâm linh , thế nào là ma sui , quỷ khiến ! Tất thảy mọi thứ , cứ nhắm mắt lại là quang cảnh từ thế giới song song với thế giới chúng ta đang sống , hiện ra trước mắt em rõ mồn một . Cái thần thức của em vẫn còn ý thức rất rõ , mình đang ngao du , giao lưu với cõi âm . Làm sao mà em có thể nói vanh vách những điều này , tại vì em thấy , tại vì em biết . Em như người chết đi sống lại , về đây để kể cho anh nghe những gì em thấy . Chẳng phải vì em mê đọc truyện Liêu Trai của Bồ Tùng Linh , cũng chẳng phải vì cái ước muốn nhỏ nhoi của em , rằng mình phải sinh con , phải làm mẹ , làm vợ . Cái diễm phúc được cho con bú , bằng chính bầu sữa của mình , cái diễm phúc giặt cho con cái tã , cái bỉm dính cứt xu của con . Cái diễm phúc dõi theo con khôn lớn từng ngày . Cái ước muốn ấy , xem ra rất nhỏ nhoi so với những gì em thấy , những gì em biết về thế giới bên kia . Anh , chính anh chứ không phải ai khác , anh phải giúp em gột rửa thân tâm cấu uế hôm nay , anh phải giúp em thanh thản thân tâm , yên ổn trong thâm tâm , rằng mình đã làm tất những việc cần làm ngay , để dọn mình trong sạch , đón chào một sinh linh , giọt máu tinh khôi của anh , đón chào tiếng khóc oe oe đầu đời của con chúng ta , sau đây chúng ta sẽ có con , cái diễm phúc được xưng mẹ , gọi con , nó thiêng liêng lắm anh ơi .
· Và
Con ma , trong lốt con heo , đã cư xử rất thân thiện với em . Xét cho cùng , chúng ta , dưới lốt con người , cứ mỗi một lần chúng ta ngủ mê , thần thức của chúng ta ngao du khắp nơi , ấy là lúc cái xác không hồn chúng ta đang nằm lại đó , chờ
Cái xác chờ gì , nó chờ cái thần hồn phách nhập trở lại cái xác và như thế đó , cái xác sống lại , tiếp tục đi đứng nói cười , nếu
Nếu cái phần hồn phách ấy đi luôn thì sao ạ ! Có nghĩa rằng cái xác đã đứt mạch hít vào thở ra . Nôm na rằng tắt thở . Có nghĩa rằng chết ! Như thế đó , mạng con người ta chẳng kể bao nhiêu tuổi , chẳng qua một hơi thở , có thể hít vào được rồi lại thở ra , hít vào , khép kín cái chu kỳ hít thở thì đó là xác sống , tắt thở , đó là xác chết .
Tất thảy những tham , sân , si đời thường , nào có nghĩa gì đâu . Tất thảy những sở hữu đời thường , chỉ là hư ảnh , giữa vợ chồng chúng ta , cũng chẳng là gì của nhau , chẳng qua chúng ta chung sống dưới một mái nhà , đẻ con cho nhau , quan tâm , chăm sóc , giúp đỡ nhau cùng tồn tại . Nếu cho rằng ta là sở hữu của nhau , tại sao ta không sống mãi cùng nhau , sống đồng tịch đồng sàng , thác đồng quan đồng quách . Tại sao anh hoặc em chết trước , bỏ lại sau lưng người còn sống với bao nhiêu hệ lụy !
Tất cả của cải vật chất , y như của phù vân , bởi cái lẽ vô thường biến hoại , cái xác sống của loài người , trăm năm cũng phải về với đất . Y như vốc cát , lọt qua kẽ tay , tung bay trong gió , chỉ còn lại bàn tay trắng . Lúc chết , tất cả chúng ta chẳng đem theo được gì , cái còn lại chúng ta đem theo , đó là những gì chúng ta tạo tác . Ta gieo nhân lành , ắt ta sẽ hưởng quả ngọt , ta gieo oán nghiệp , ắt ta phải thọ nhận trái đắng . Như thế đó , tại sao lúc ta còn đang sống đây , ta chẳng tu nhơn , tích đức , để lúc lâm chung , ta thăng thiên về cõi niết bàn , hay ta phải độn thổ về chốn A Tỳ địa ngục , để thọ nhận cực hình vĩnh bất siêu sanh ! .
**Bỏ cái lốt người , để rồi buộc phải chịu cảnh đọa đày làm súc sinh , chịu sự dày vò , giết mổ tùy ý loài người , tại sao ta không sớm giác ngộ , để khi bỏ cái lốt người , cái hương linh nhỏ nhoi của chúng ta , có chốn về nơi bình an thanh thản cho thân tâm mình ! **
Tại sao cứ phải bon chen , phải hơn thua cái ảo ảnh , rõ ràng không thật ! Tại sao ta cứ phải nắm chặt , phải cố chấp , chấp vào cái bản ngã thèm muốn . Tất thảy những ham muốn tầm thường , cái tâm tham dâm , cái tâm tham ăn ,tham uống , tai thích nghe những lời đường mật , nếu có ai đó nói thẳng , nói thật , có hơi tí gì khiến ta phật lòng , thì cái tâm sân si của ta đùng đùng nổi lên , phải đốp chát ăn miếng trả miếng . Y như ngọn lửa có ngọn rồi cứ phừng phừng lửa giận , chính cái lửa oán hận ấy , nó thiêu đốt tất cái lý trí khôn ngoan , bình thường chúng ta không thế , nhưng cái tính khí nóng giận thất thường , nó đẩy ta tới chỗ mất kiểm soát bản thân , ta cứ vậy mà để cho nó khiển cái ý nghĩ phải trả thù , phải rửa hận !
Hiểu như thế , biết như vậy , chúng ta phải sớm từ bỏ những tham , sân , si của đời thường , hay mau tu sửa thân tâm , trước khi quá muộn .
Anh , chúng ta hãy hứa cùng nhau , tất cả những gì xấu , ác , chúng ta hãy tự mình tiết chế bản thân , để giúp nhau tu hành , đắc thành chánh quả .
A Di Đà Phật .
The end .

Prev
Novel Info
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved