Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Ma Đĩ - Chương 24

  1. Home
  2. Ma Đĩ
  3. Chương 24
Prev
Next

Ma Đĩ 24

Hai mẹ con Lệ cắn răng không dám nói gì cũng đúng thôi, người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Do dự một lúc mẹ Lệ thở dài cất giọng khản đặc:

– Chuyện này, chị với cháu cũng đâu có muốn vậy, em yên tâm. Hai mẹ con chị ở nhờ nhà em một thời gian thôi, sẽ kiếm chỗ khác. Có chỗ ổn định rồi sẽ dọn đi ngay. Không làm phiền gia đình cậu mợ nữa.

Cô em dâu nghe vậy khẽ hừ nhẹ, ngúng nguẩy bỏ đi. Không quên quay lại trừng mắt hai mẹ con, Lệ cảm thấy có ánh mắt thâm độc và u oán đang nhìn mình. Lệ run run, giọng nói nghẹn lại :

– Mẹ… con xin lỗi mẹ. Tại con mà…

Lệ còn toan nói tiếp thì mẹ cô xua tay, ôm Lệ vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc :

– Dù con có sai thế nào đi nữa con vẫn là con của mẹ điều này không bao giờ thay đổi, mẹ yêu con và vẫn sẽ luôn bảo vệ che chở cho con giống cách con bảo vệ con của con vậy. Không phải hoàn toàn là lỗi của con đâu. Ngôi nhà này không chào đón mẹ con mình. Kể cả con không chửa hoang đi nữa.

Lệ sụt sùi khóc, cảm giác đau đớn, tội lỗi, tủi nhục hoành hành không ngừng cấu xé cô. Ngồi phịch xuống đất, gục mặt vào trong lòng mẹ khóc nức nở:

– Tại sao vậy mẹ, mà nhà này là nhà bà ngoại cơ mà. Mẹ cũng là con của bà tại sao lại không được chào đón. Bà đồng ý cho hai mẹ con mình ở, nhưng sao mợ lại muốn đuổi đi.

Nước mắt lăn dài trên má rơi xuống áo lạnh lẽo biết bao nhiêu:

– Con gái lấy chồng như bát nước hắt đi, mẹ lấy chồng rồi. Chỉ được coi là khách trong ngôi nhà này thôi. Lòng người hiểm ác bạc bẽo như vôi. Trước tiền tài địa vị tình cảm chả là gì, lợi ích trước mắt mới là tất cả, vì tiền có thể bất chấp tất cả đồng tiền có ma lực lớn lắm. Con vẫn còn trẻ chưa hiểu hết được lòng người hiểm ác độc địa như nào đâu.

Lệ toan nói gì thì mẹ ngắt lời :” Mẹ con mình không được chào đón, vì họ sợ. Sợ bà dấm dúi mang của cho con gái. Sợ phải chia đất chia vườn cho hai mẹ con ở. Sợ ăn cơm ăn thóc của họ.Kể cả con không chửa hoang đi nữa, mẹ đến nhà mẹ đẻ cũng không được chào đón đâu con hiểu chưa, lên không phải buồn hay tự trách.

Lệ nghe vậy thì thấy ấm ức hơn :

– Nhưng mà mẹ con mình có định ăn không không chịu làm, nhăm nhe nhà đất, của nả của bà đâu.

Mẹ Lệ thở dài :

– Mẹ con mình không nghĩ vậy nhưng mà người ta lại không nghĩ thế. Con chịu khó vậy, có nghe mắng chửi gì thì cũng im lặng đừng có cãi.Người ta chịu cho mình ở đùm bọc là tốt lắm rồi. Không là không có nhà ở, phải ra đường đó con. Cố gắng làm việc nữa đừng ngồi không nhiều quá. Không ai muốn nuôi báo cô một kẻ ăn hại đâu.
###
Sáng hôm sau, ánh mặt trời vừa hắt lên khe cửa bà ngoại Lệ đã lật đật đi ra ngoài. Nước đọng trên cỏ như những hạt ngọc long lanh. Bà đi đến nhà bà đồng Hương. Con đường đi ngoằn ngoèo bùn đất nhầy nhụa trơn tuột vì cơn mưa hôm qua. Vừa đến sân nhà bà đồng Hương thì nghe tiếng quát trong nhà vọng ra ngoài :

– Cút ngay! Cút!!! Biết đây là đâu không mà dám đến đây hả ?

Một cơn gió lạnh thổi thoáng qua, bà
cụ cả thấy cả người cứng đờ, không rét mà run, sởn hết da gà cảm giác ớn lạnh từ sống lưng lên đến tận gáy. Bà ngần ngừ ngoài sân, toan đi vào nhưng mà lại không dám, căng thẳng cắn môi. Xoay người bỏ về, tuy đanh đá chua ngoa là vậy nhưng bà rất tín.

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved