Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Next

Mẹ - Phần 1

  1. Home
  2. Mẹ
  3. Phần 1
Next

Truyện : Mẹ
Tác giả : Thuhuyen Tran

#1

Đây là bộ truyện có thật kể về một người mẹ có tấm lòng thiện . Yêu chồng yêu con và có căn mở phủ hầu đồng . Nhưng không may cô bị âm binh của một thế lực khác hãm hại và tự kết liễu mình bằng cách tự vẫn . Trước lần thoát chết bất thành , cô bị tiêu khiển còn đưa con gái đi chết cùng . Tình mẫu tử thiêng liêng nên thế lực đó đã không thể hại chết con gái cô ấy – cũng chính là người kể lại câu chuyện này ..
Diễn biến ra sao mời mn đón đọc nha !

——— ———

Mưa suốt từ chiều tới giờ mãi chưa hết nên sau bữa cơm tối , thấy nhỏ con gái mang sách tập qua phòng anh hai nó làm chung bài là Huê cũng vô phòng mình ! Cô luôn bằng lòng với cuộc sống hiện tại , một người chồng chịu thương chịu khó và các con ngoan ngoãn ! Đó là điều mà phụ nữ ai cũng đều muốn có ..

Theo thói quen , dù chỉ là công nhân dược bình thường nhưng Huê vẫn lấy cuốn tập ghi chép lại những việc cần làm vào ngày mai tại nhà máy nhắc nhở mình để hạn chế những sai sót có thể xảy ra ở bất kì phân đoạn sản xuất nào !“ Cẩn thận sẽ vẫn tốt hơn “ !

Xong việc ghi chép , cất cuốn tập vô giỏ sách , ngó phòng con trai thấy còn sáng đèn nghĩ các con vẫn học bài , cô định bụng tựa lưng vô ghế xíu rồi kêu nhỏ con gái đi ngủ ! Nghĩ thì vậy nhưng vừa mới kịp nhắm mắt Huê thấy người mình bỗng trở nên nặng trĩu .. Thấp thoáng có hình ảnh một đứa nhỏ lúc rõ lúc mờ nhảy múa thích thú ! Bất ngờ nó đi tới nắm lấy tay cô cất giọng mừng rỡ :

– Mỗi lần được gặp mẹ , con vui lắm ! Con vui lắm ..

Huê ngạc nhiên vì thấy rõ đó một bé trai , cô có chút ngờ ngợ vì đã gặp ở đâu rồi :
– Con là …

– Con là con của mẹ ! Mẹ gặp con rồi mà không nhớ gì sao ?

Không hiểu sao sau câu nói của đứa nhỏ ấy , Huê lại gật đầu mỉm cười, đưa tay xoa đầu nó . Đôi mắt nó nhìn cô không rời :

– Mẹ .. mẹ ..””

Tiếng sấm rẹt lửa vang lên khiến cho Huê giật mình thoát ra khỏi cảm giác nặng trĩu đó ! Đây là lần thứ 3 cô gặp đứa nhỏ ấy . Đứa nhỏ đó liệu có phải là giọt máu mà cô đã không giữ được lần đầu mang thai hay không? Câu hỏi đó cứ mãi đặt ra nhưng lại không dám khẳng định ! Huê hít thở thật sâu rồi đi sang phòng con trai , coi xem tụi nhỏ có bị giật mình ! Cả tuần nay, Mạnh – chồng cô đi theo công trình lắp điện đường ở miền Trung vắng nhà . Dù kinh tế có dư giả nhưng ba mẹ con vào những đêm hôm như vầy cô thấy lo lắng quá !
Huê mới cạch của phòng là giọng của đứa con trai cất lên :

– Nhỏ Thương ngủ say rồi mẹ ! Để bữa nay ẻm ngủ bên này nghen !

– Uh Nãy mẹ ngủ lúc nào không hay . À mà .. ngày mai mẹ đi làm sớm một chút , đồ ăn mẹ sắp trước hai đứa ăn rồi tới trường nha !

– Dạ ..

Huê về lại phòng , nằm đó mà giấc mơ cứ hiện lên trong tâm trí mãi ..

———

Cơn mưa kéo dài suốt từ hồi hôm nên sáng nay đã khiến cho tiết trời dịu mát hơn mọi bữa . Thấy Huê vẫn còn đang coi lại lô thuốc đặc trị bệnh cảm vừa đóng gói . Chị Thanh – làm chung vội cất tiếng gọi :

– Nghỉ tay đi Huê ơi ! Quá giờ là nhà bếp không còn đồ ăn đâu !

– Dạ .. em xong rồi chị !
Huê gấp lại sổ vừa ghi chép , mệt mỏi bước về phía chị bạn rồi cất lời :

– Em kiểm lại cho chắc , không để như lần trước lúc xuất lại mất công có lỗi ah !Mấy cô nấu bếp khi nào cũng chừa đồ ăn cho em mà ..

– Chị giỡn thôi .. Bụng còn đang réo đây ! Thôi đi lẹ lẹ lên ! Nhưng .. coi bộ có chuyện gì lo lắng hay sao mà trông thần sắc bữa nay chị thấy khác khác sao ấy .

Huê giật mình vì chị Thanh nói trúng , cô ấp úng :

– Em .. Thật là không gì qua mắt được tổ trưởng! Không hiểu sao mấy bữa rồi em luôn mơ tới một đứa nhỏ kêu em là mẹ ! Em nghĩ đó là đứa con đầu của em . Lúc ấy không biết nên bị sẩy ..

Nghe Huê nói , chị Thanh gật đầu :

– Vậy là con nó về báo cho mẹ rồi!Nhiều người bỏ đốt cũng không nghĩ tới. Rồi đi coi bói mới biết ah !

– Coi bói có tin được không chị? Em chưa coi bao giờ ..

– Đúng lắm luôn chớ ở đó không tin ! Đứa bé đã về báo mộng vậy rồi mà không đi coi thầy là con nó buồn ! Coi về tin cũng được không tin cũng không sao mà có chết ai đâu ! Chị có người bà con cũng chịu đi coi lắm , để về nhờ nó hẹn ngày giùm cho !

– Dạ .. chị..chị hẹn giùm em ngày nghỉ tới nha .

– Rồi rồi . Quyết vậy nghen !

————-

Tan ca làm , Huê chạy xe về thăm ba mẹ rồi sẽ tới trường đón con . Vừa thắng xe tính mở cửa thì giọng chị gái cô cất lên :

– Thiệt tình nhắc tới là thấy liền ah . Để đó chị hai mở cửa cho ..

– Sao nay chị hai cũng về thăm ba mẹ hả ?

– Cách có cây số lúc nào về mà chẳng được . Thăm nom gì chớ ! Vô đi ! Ba mẹ có chuyện muốn nói đó ..

Nghe chị gái nói , Huê giật mình :

– Ủa? Có chuyện gì vậy chị ? Nói làm em lo ah !

– Chuyện mừng thì có , lo gì mà lo ! Mà mày linh thiệt ! Chị hai tính kêu thằng Sáu chở qua kiếm ..

Chị gái Huê nói đoạn mở cửa cổng đi vô . Chuyện vui mà chỉ nhắc tới không biết là gì ? Lại còn tính kêu thằng Sáu chở qua nhà tìm cô .

– Bay làm gì mà đứng đó ngẩn người thế hả con ?

Tiếng của ba cất lên khiến cho Huê giật mình mà vội bước lại :

– Dạ .. dạ .. con vô liền ..

– Ừa ! Vô ba mẹ có chuyện muốn nói ! Mới nhắc tới bay hồi sáng . Mà thằng Mạnh – chồng bay khi nào với về ?

– Dạ .. có ..có chuyện gì vậy ba? Ảnh nói đi một tuần ba ah !

Ông Năm không nói mà cúi người rót nước nóng từ bình thủy pha trà . Đợi các con đông đủ ông mở lời :

– Đất đai của ông bà cố để lại cho ba mẹ , giờ ba mẹ cho mấy đứa ! Xưa kia có mình ba .. còn giờ thì khác ! Thửa đất hiện cho người ta mướn ở kế nhà dì Tám là hai chị em gái bay mỗi đứa một nửa . Còn căn nhà này là của vợ chồng thằng út . Mai này em nó còn thờ cúng ..

Khi ông Năm vừa dứt lời thì chị gái Huê lên tiếng :

– Ba mẹ cho sao thì tụi con nhận vậy ! Nhà này sướng nhất là nhỏ Huê . Lấy chồng có của ăn của để lại làm trong công ty dược .. chắc cũng chưa cần tới thửa đất đó ..

Huê đưa ánh nhìn sang chị gái , cô hiểu trong câu nói đó đang ám chỉ điều gì , hướng về phía ba mẹ cô khẽ đáp :

– Ba ..mẹ.. ! Con biết ba mẹ nghĩ tới chị em con nhưng chuyện chia đất vầy liệu có sớm quá không ? Chỗ ấy cho người ta mướn tuy số tiền ít ỏi nhưng cũng thêm vào phần nào chi tiêu cho ba mẹ ..

Ông Năm gật đầu :

– Bà mẹ cũng già rồi .. điều đó là nên làm ! Sớm mai ba lên xã nhờ chú Tùng xác nhận . Tránh mai sau tụi bay lại tranh giành nhau như con cháu nhà ông Lâm đầu hẻm ..

– Nhà mình không giống họ đâu ba mẹ . Chị em tụi con làm có chuyện tranh giành ..

– Ba mẹ đã quyết rồi .. ! Mấy đứa coi sắp xếp nếu trên xã cần xác nhận gì thì lên nghen..

– Nhưng mà ba ..

Lúc này, bất ngờ chị gái Huê ở kế bên lớn giọng:

– Trời đất ! Nhỏ này mày nghe còn không hết câu mà nói chị mày như ham của mà giành với em không bằng . Mày dư giả có của ăn của để thì màng chi phần đất đấy !

– Chị hai nói gì kì vậy ?

– Ah .. thì .. Thấy mày dư giả là chị mừng còn không hết ! Của chồng công vợ mà ! Ý của chị là giờ mày chưa cần tới thì để đất đấy chị trông chừng giùm .. ! Đó .. ba mẹ thấy con nói vầy có hợp lý không?

– Về vấn đề này thì bà không can thiệp , phần của đứa nào cũng có hết cả . Thế nên của ai thì người đó giữ ..

Nói rồi cùng vợ đi vô phòng , ông Năm thở dài vì nhỏ con gái lớn không đâu lại có cái ý nghĩ trông chừng là sao chứ!
Huê biết chị gái cũng có ý tốt , dù sao mảnh đất ba mẹ cho , vợ chồng cô cũng để lại cho các con sau này . Giây lát suy nghĩ , Huê mở lời :

– Chị hai ! Chúng ta là người một nhà , mai mốt đất đó em cũng để dành cho các cháu thôi ah . Giờ cũng chưa cần tới .. nên nhờ chị hai chông chừng giùm vợ chồng em nha !

Chỉ chờ có vậy , chị gái của Huê mừng rỡ luống cuống bám vô tay cô mà cảm động đến muốn rơi nước mắt ..

Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved