Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Mẹ - Phần 10

  1. Home
  2. Mẹ
  3. Phần 10
Prev
Next

Truyện : Mẹ
Tác giả : Thuhuyen Tran

#10

Huê trở lại công việc sau những cố gắng quên đi chuyện đã xảy ra . Buồn vì tin người rồi bị lừa gạt số tiền lớn mà bao lâu nay mới tích cóp được ! Dù có nghĩ là vận hạn của đi thay người thì cũng không thể khiến cho cô không tự trách mình được .Nhìn bịch bánh tráng còn chưa kịp mang làm quà vứt lay lóc khiến cho Huê lại nhớ tới lần về quê mà buông chén cơm trên tay xuống .Cùng lúc có chuông cửa reng lên , Huê mệt mỏi đi ra . Cánh cổng vừa mới mở là nghe tiếng của chị gái cô :

– Bấm chuông đợi mày ra mở mà ruột gan chị nóng như lửa ah. Có vài bữa không gặp sao ốm quá vậy Huê?

– Em ăn không nổi hai ah ! Hai ..hai vô nhà đã ..

Huê đáp , cô ngó ngó ra ngoài hẻm rồi tiếp lời :
– Mà hai đi gì tới đây vậy? Thằng Sáu đâu hai?

– Ờ . Hai đi một mình! Nay có đám cưới thằng bạn nên nó qua bển phụ rồi !

Huê khép lại cánh cổng ,đi vô nhà mau chóng dọn chén đĩa trên bàn ăn . Chị gái Huê vội nhắc tay cô kêu ngồi xuống ghế cắt trái cây còn những thứ đó để chị ta làm.
Huê ngồi đó sực nhớ tới thửa đất đang xây nên vội hỏi :
– Nhà cất đến đâu rồi hai? Ổn hết chứ ạ?

Chị ta ngưng tay rửa chén liền đáp :

– Lo cho sức khỏe mình trước đi ah ! Coi như cái hạn nó gánh cho mình , đừng có nghĩ ngợi nhiều xuống sắc rồi chồng nó kiếm cớ tìm vợ nhỏ . Với lại có hai rồi sao lại không ổn cho được ! Vật liệu liệu em rể cũng thanh toán hết cho người ta rồi ..

– Em tiếc tiền tiếc của tiếc cả niềm tin của mình . Thương cho má chồng , dì Nga cũng đều bị lừa gạt hết . Haiz nếu Mạnh như thế em sẽ chết cho ảnh ân hận . Anh thanh toán cũng không nói cho em biết nữa ..

– Thôi thôi .. không nhắc tới nữa ! Hai lo cho mày hai mới kêu chăm sóc bản thân , mà nói một hồi lại luẩn quẩn . Thấy mày như vầy nó nói làm gì ? Thêm một việc lo nghĩ lại trầm cảm ra đấy ! Ah mà chắc qua tới tuần sau là xong ! Giờ đợi coi ngày tốt là dọn về ..

Nghe chị gái nói vậy , cô ngạc nhiên vì không nghĩ xây lại nhanh như thế :

– Xong rồi hả hai ? Lẹ quá làm em bất ngờ ah !

– Ừ . Vậy nên hai mới qua kêu có quen biết thầy coi ngày giờ . Dọn về nhà mới nghi lễ quan trọng lắm ! Tốt thì vợ chồng hai đứa mới ăn lên làm ra ..

– Dạ . Để em đi coi rồi báo hai nghen !
——-

Tuần này làm ca sáng nên Huê đưa tụi nhỏ qua nhà cô giáo chủ nhiệm học chung . Sắp tới ngày thi nên thấy con trai miệt mài lo lắng bài vở nên khiến cho Huê cũng lo lắng theo . Giờ Huê mới chú ý và thấy thằng Thắng nói đúng ,cô chủ nhiệm của nó bữa nay có nước da trắng mịn thiệt ..
Tan giờ học khi học sinh ra về còn lại mẹ con Huê . Chị Quyên mới vồn vã hỏi thăm :

– Hôm bữa nghe nói em xảy ra chuyện mà lu bu quá chị chưa có ghé qua nhà ! Dù gì cũng xảy ra rồi nên em ráng lên nha ! Còn người là còn của mà ..

– Dạ! Em cũng quên rồi chị ! Coi như là mình chưa có duyên vậy ! Nghĩ hoài cũng không khác đi được .. Ah mà chị Quyên bữa nay đẹp trông thấy ah ! Dạ mịn quá trời.. Có bí quyết chia sẻ cho em nha !

Quyên nghe lời khen mà đưa tay chạm lên mặt :

– Không dấu gì em , thật ra chị đang uống nước cửa thánh . Mới được ít thời gian mà hiệu nghiệm vậy đó ! Có muốn uống chị nói người bạn bốc cho vài thang về sắc uống ?

Huê nghe tới nước cửa thánh, cô ngạc nhiên :
– Ủa có thật luôn hả chị? Nghe mà thấy khó tin quá !

– Ừh ! Chị nói thật mà ! Nhiều người hỏi chị cũng dẫn tới ổng hốt. Sắc vài bữa là đã khác rồi ..

– Dạ . Nghe mà ham ! Chắc bữa nào chị đưa em tới chỗ đó . Em cũng hốt vài thang vừa bồi bổ lại còn đẹp thì là nhất mà đúng không chị ?

Quyên gật đầu :

– Ừ phụ nữ mình quan trọng cái nhận sắc lắm ! Nhưng để hết tuần này nghen! Tụi nhỏ thì giải thành phố xong rồi chị đưa đi ..

———-

Tới nơi làm việc sớm như mọi ngày , Huê tính hẹn chị Thanh nay mai có thời gian đi chung với cô tới nhà ông thầy coi bói . Mới cất xe vô là thấy liền , người gì mà linh thiệt .

– Chị Thanh ! Chị Thanh chờ em xíu ! Bữa nay đi sớm vậy?

Dừng bước , chị Thanh quay người lại rồi đáp :

– Nay chị vô làm sớm rồi xin nghỉ trước một tiếng . Chị mới cất xong nhà ! Mày cũng tới sớm mà còn hỏi chị ?

– Sao .. sao trùng hợp vậy trời ! Qua tuần em cũng cất xong nhà nên tính kêu chị em mình đi coi thầy ..

Huê nói cất nhà , chị Thanh không ngạc nhiên mà chỉ đáp :

– Chị là người mua phân nửa thửa đất của mày với chị gái ấy ! Có lần chị nói chúng ta sắp là láng giềng đúng không ?Nhưng có điều lạ lạ ..

Huê cười cười , cô đáp :

– Quay đi quay lại cũng gặp nhau ah ! Haizzz Chị hai em khổ vì chồng , cá cược banh nên phải bán đất bán nhà trả nợ cho ổng . Giờ tụi em cất nhà xong mốt cho chỉ về ở chông trừng giùm . Mà lạ lạ là sao chị ?

– Chị thì không nghĩ là vậy ! Cách chị gái mày nói thì đất nhà là của bả. Ah bữa lâu lâu chị có gặp Mạnh qua nhưng lại không vô nhà , nó đứng từ xa nhìn lại !

– Ủa vậy hả chị ? Không thấy anh Mạnh nói với em ! Nhà là của vợ chồng em mà ! Tánh khí chị gái em nó vậy thôi ..

– Ừ .. chị thấy lạ nên mới thế ! sau nhà chị tới 2 tháng mà cất xong là nhanh ấy! Rồi tan ca mình đi coi chung nghen !

– Dạ cũng tại em hối chỉ cho nhanh có nơi ở chứ mướn trọ ngán lắm !

Sau cuộc trò chuyện ,hai người họ bắt tay vào công việc cho sớm vì tan tầm còn tới nhà thầy coi bói . Lần này Huê cẩn thận sắp ra chút lễ nhỏ để tạ lễ , dù đã coi tử vi nhưng cô hi vọng mọi thứ đến với mình sẽ luôn may mắn ..

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved