Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Mẹ - Phần 11

  1. Home
  2. Mẹ
  3. Phần 11
Prev
Next

Truyện : Mẹ
Tác giả : Thuhuyen Tran

#11

Coi đồng hồ còn 10 phút nữa mới hết ca làm , Huê tính kêu chị Thanh cùng vô trong kho kiểm tra lô thuốc một lần nữa nhưng kiếm hoài không thấy . Nghĩ tổ trưởng lên khu văn phòng nên cô quyết tự mình đi xuống kho . Ngó trước ngó sau không thấy chú Bình nhưng cửa kho lại mở , cô lên tiếng gọi :

– Chú Bình ơi chú có ở đó không chú ? Con vô coi lại lo thuốc vừa đưa xuống nghen !

– Tan ca rồi chưa về sao mà vô kho nữa? Chú phát đám cỏ phía sau , mấy hôm rồi mưa rậm rạp quá !

– Dạ . Con kiểm lại thôi ah. Con vô xíu nha chú !

Huê không đợi chú Bình đáp mà liền bước vô , bởi đây cũng nhiều lần cô xuống như thế này ! Cẩn thận vẫn là quan trọng trong công việc mà cô thường làm nên không ai còn lạ gì . Đang lúc bưng những kiện thuốc nhỏ xem một lượt bên ngoài thùng catton thì Huê nghe có tiếng của chị Thanh :

“ Huê ơi Huê …Huê ..”

Huê nghển đầu nhìn ra lối đi rồi đáp :

– Em ở trong này , nãy kiếm chị hoài ! Vô đây phụ em một tay rồi cùng về nghen !

Huê không nghe thấy chị Thanh trả lời nhưng sau ấy vẫn là tiếng gọi kêu tên cô rất rõ , và giọng nói đó ở phía trong của kho chứ không phải là bên ngoài. Huê liền quay người rồi lớn giọng :

– Bữa nay chị Thanh lạ nha ! Còn tính hù ma em hả ?

Lúc này đúng là có tiếng nói từ bên trong vọng ra :

“ Chị ở trong cũng đang kiểm đây! Em xong thì vô phụ chị một tay ,lô thuốc này đóng như chưa được kín ..”

– Vầy mà làm em hết hồn ah . Đợi em xíu em vô liền ! Hên là chị em mình kiểm lại chứ đóng lô như vậy chết người ta rồi !

“ Ừ . Vô liền nha Huê ..”

– Dạ !

Huệ coi lại những kiện thuốc trên tay mình một lần nữa rồi mới đi về phía sau những thùng catton thuốc chất cao che khuất cả tầm mắt . Cô có chút nghi hoặc vì lô thuốc mới không để trong này nhưng nghe chị Thanh nói thế nên Huê cứ đi vô coi sao . Đi khá xa trong cái kho rộng lớn , xung quanh vắng vẻ không thấy chị Thanh và cũng chẳng có một ai . Huê làm giọng giận lẫy :

– Giỡn vậy nữa là em giận thiệt đó chị Thanh ! Lo kiểm cho xong còn đi về coi thầy nữa chứ không trễ ah ..

Không gian im lặng đến đáng sợ khiến trong đầu Huê thoáng lên suy nghĩ mình đang bị ma hù . Cô run rẩy tính bỏ chạy nhưng toàn thân trở nên cứng ngắc , không thể nào nhấc chân lên nổi nữa . Trên bức tường hiện lên hai bóng đen biết xoay chuyển , chúng bước ngược từng bước và cả hai cánh tay cũng xoay ngược tiến dần về phía Huê cùng với giọng nói lúc lớn lúc nhỏ :
“ Giết .. giết nó đi ! Giết giết nó !
“ Lấy được mạng của nó sẽ tăng sức mạnh cho chúng ta! “Giết .. giết nó ! “

Huê sợ đến muốn khóc , cô quơ tay ráng đập mạnh vô những kiện thuốc chất cao ở kế bên hi vọng chúng đổ xuống . Chỉ có khi ấy mới có ai đó nghe thấy mà giúp cô thôi ! Nhưng càng gắng sức thì lại càng chẳng thể nào làm được. Hai bóng đen đi thùi lùi ngược đang đến rất gần rồi , toàn thân Huê bất động , cô chỉ còn biết nhắm mắt thật chặt mặc kệ cho chuyện gì tới sẽ tới …

“ Mày là đứa nào mà dám xen vô chuyện của tao hả ? Khôn hồn thì hãy biến mất trước khi bọn tao nổi giận ..!

Bất ngờ , có tiếng quát tháo giận dữ thét lên khiến cho Huê giật mình. Cơ thể bắt đầu dần được thả lỏng cử động , Huê thấy đứng giữa cô và hai bóng đen đi thùi lùi kia là bé đỏ con của mình. Bé đỏ quay nhìn mẹ rồi khe khẽ :
– “Mẹ .. mẹ mau chạy ra ngoài đi !” Lẹ lên mẹ ..“!

Huê chưa kịp nói gì , một trong hai bóng đen cười lớn :

– “Mày nghĩ sẽ giúp được mẹ mày khỏi tay tụi tao sao ? “

– “Đồ độc ác! Tại sao .. tại sao các ông lại muốn giết mẹ tôi?”

– “Tại sao ư? Tại bà ta có huyết mà tụi tao cần ! Có huyết này tụi tao sẽ mạnh gấp trăm ngàn lần so với bây giờ . Mày hiểu chưa ? Hahaha “

– “ Không bao giờ tôi để các ông được thỏa ý như vậy ! Cho dù có xẻ nát linh hồn này !”

Bé đỏ nói đoạn , nó lấy tay mình đẩy mạnh Huê té nhào vô những kiện thuốc chất cao khiến cho chúng rớt xuống tạo nên tiếng động mạnh . Lúc bấy giờ người coi kho tên Bình mới chạy đến và lớn tiếng :

– Ai ! Ai đó? Có phải con vẫn ở trỏng hả Huê ?

Nghe thấy chú Bình kêu tên , Huê vội vã :

– Dạ .. là con ! Chú vô giúp .. giúp con .. Con bị té ! Cứ nghĩ chị Thanh cũng đang kiểm nên ..

– Trời đất ! Lô thuốc mới ở dãy ngoài mà sao con vô tận trong đó ? Thanh mà có vô chắc gì dám xuống … Rồi có sao không?

Ông Bình nói rồi gấp gáp chạy đến chỗ Huê, coi sắc mặt cô còn tái xanh nên ông đoán chắc là do sợ làm hư những kiện thuốc mà lắc đầu dìu đi ra bên ngoài . Huê quay đầu lại nhìn xung quanh nhưng hai bóng đen kia và bé đỏ đã không còn thấy đâu nữa..

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved