Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Mẹ - Phần 12

  1. Home
  2. Mẹ
  3. Phần 12
Prev
Next

Truyện : Mẹ
Tác giả : Thuhuyen Tran

#12

Trong không gian trong suốt , bé đỏ đang gồng mình ráng ngăn cản hai bóng đen lại . Điều mà nó lấy làm lạ bởi hai bóng đen đó không chịu lộ ra khuôn mặt . Giọng nói dữ tợn là thế nhưng vẫn chỉ đi ngược cùng hai cánh tay vặn xoắn ra phía sau mà thôi . Rốt cuộc họ là ai ? Tại sao lại muốn lấy mạng đoạt huyết của mẹ nó ?
Bé đỏ giữ hai bóng đen đó cho tới khi thấy mẹ của mình được an toàn nó mới buông tay bỏ chạy . Hai bóng đen cũng chạy ngược đuổi theo nhưng ra tới bên ngoài , có ánh sáng chiếu vô khiến cho cả hai ngồi gục xuống ôm lấy đôi mắt rồi dần biến mất ..

Bé đỏ theo mẹ và người bạn đi tới nhà thầy coi giờ dọn vô nhà mới . Nhắc tới dì hai là nó tức nghẹn cả cổ họng ! Chị em mà sống cạn tình cạn nghĩa quá ! Nó đã báo trước rồi mà dì ta không thèm để tâm tới ! Nhưng hiện giờ nó không còn thời gian để tới gặp bả . Bảo vệ mẹ bây giờ là mới quan trọng , phải lo cho mẹ trước đã rồi sau ấy mới tính ! Và chắc chắn nó sẽ không để cho người dì ấy yên ổn mà sống trên mảnh đất mà ông bà ngoại đã cho đó ..

Rẽ vô con đường nhỏ chạy thẳng là tới gặp thầy rồi nên bé đỏ dừng bước . Nó quay nhìn lối đi phía sau một lúc rồi quẹo chạy tìm người phụ nữ tên Tám mà bữa trước mẹ nó đã gặp . Vừa mới quẹo vô thì có đám lính mang gậy gộc chắn ngang . Bé Đỏ vội cúi người cầu xin :
– Mấy chú làm ơn cho con vô gặp bà Tám ! Con xin mấy chú .. giúp con gặp bà Tám !

Một tên lính trợn mắt :

– Mày gặp bà Tám có chuyện gì ? Mà coi bộ dạng mày tụi tao không có tin ! Tính vô xin bả nhận đệ tử hả ?

– Con có chuyện gấp lắm ! Mấy chú không tin thì vô báo bà Tám giùm con ! Còn không con sẽ đứng đây đợi .. Lỡ việc bà Tám có trách là mấy chú không gánh nổi đâu !

– Nhỏ con mà tài lanh nha mày ! Được rồi đứng đó đợi tao vô nói ! Còn bà Tám có chịu cho mày vô hay không là quyền của bả nha !

– Dạ ..dạ con cám ơn mấy chú !
Bé đỏ mừng rỡ mà cảm ơn rối rít mà cầu mong bà Tám chịu để cho nó vô gặp ..

Ngày nay mới có nắng nên bà Tám bỏ hết đồ hầu đồng phơi y như tụi con nít bày biện chơi đồ hàng công chúa . Nhấc cái gương lau lau bụi thì thấy tên lính chạy vô bẩm báo . Bà Tám vội gật đầu :
– Tới lúc rồi ! Kêu đứa bé vô gặp ta liền đi ! Lẹ lên

– Dạ ..

Tên lính đáp lời rồi gấp gáp chạy đi . Tới đầu cổng hắn kêu mấy tên lính kia bỏ gậy gộc xuống rồi nói :
– Hên có mày là bà Tám chịu gặp đó nha ! Mà mày đừng nói là giấu tao thứ gì đem vô trỏng ..

– Dạ không ! Là mẹ của con đang gặp nguy hiểm nên con tới nhờ bà Tám giúp … cảm ơn ơn chú ! Đời này con cảm tạ chú..

– Có phải là hai người phụ nữ nãy chạy xe vô nhà thầy ở cuối hẻm kia không hả ?

– Chú hay thiệt ! Nhìn là biết hèn chi được theo hầu bà Tám !

– Nhỏ lanh mà còn dẻo miệng dữ mày ! Thôi vô lẹ đi !

– Dạ dạ !
Bé Đỏ đáp rồi nó nhanh chóng chạy vô trong ..

————

Nhìn căn nhà mới xây xong , thằng Sáu cười đắc trí mà quay sang nói với má của nó :

– Công nhận má giỏi thiệt ha ! Không dưng được căn nhà đẹp ở sướng cái thân ah !

Chị gái Huê làm giọng chảnh chọe đáp :

– Má mày đã mất công là phải làm cho bằng được . Không thế sao có cái nhà ngon lành cho cha con mày ở ?

– Nghĩ lại thấy dì ba ngu hết sức ! Ngủ hết phần của thiên hạ . Phải con thì má đừng có hòng qua mặt ..

Nghe thằng con nói , bà ta chu chéo :

– Thằng trời đánh ! Má mày mày không bênh mà bênh người ngoài. Nó không ngu thì mày có nước ngủ ngoài công viên rồi nha con !

– Dì ba chứ ai mà má kêu người ngoài . Không có chỗ ngủ con về nội về ngoại . Chưa gì má đã cậy mình cậy mẩy !

– Tao mệt với mày quá ! Thôi vô sắp lễ cho bà thầy tới bây giờ đấy !

Nhắc tới bà thầy , thằng Sáu ngạc nhiên :

– Ủa . Sao con nghe má mới với xóm giềng kêu dì ba đi coi ?

– Mày là con tao mà không giống tao gì hết trơn ah ! Mày nghĩ coi nhà này tên ai? Ai sẽ ở ? Nói với dì mày để cho nó tin , nó đi coi rồi bữa đó làm tiệc mình lại có cái ăn .

– Con sợ má quá ! Không biết có lúc nào má hại con không nữa ?

Thằng Sáu dứt lời , nó nhún vai rồi bỏ đi vô sau nhà xếp đồ chuẩn bị lễ cho bà thầy tới. Dọn về nhà mới là phải cẩn thận không kẻo làm ăn lại xui xẻo ..

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved