Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Mẹ - Phần 14

  1. Home
  2. Mẹ
  3. Phần 14
Prev
Next

Truyện : Mẹ
Tác giả : Thuhuyen Tran

#14

Đợi ông thầy coi bói nói chuyện điện thoại mà Huê thấy mình như ngồi trên đống lửa . Cô bị ám ảnh bởi hai bóng đen đó , sợ bọn chúng có thể sẽ giết cô bất cứ lúc nào ! Phải chăng tử vi nói dương thọ của cô ngắn ngủi là đây sao ? Càng nghĩ Huê càng thấy mỗi lúc nỗi sợ hãi trở nên một nhiều ..
Ở sát bên thấy Huê co rúm người , Thanh vội lay lay tay :

– Mày bị sao vậy ? Bộ ..trúng gió hả ? Người gì lạnh ngơ lạnh ngắt hết thế này ..

Huê run run giọng :

– Em sợ lắm chị ơi hic hic ! Nếu nay không có bùa chắc em không dám về nhà đâu! Tụi nó sẽ giết em ..

– Haiz ! Không ngờ mày lại nhát đến vậy ? Mà có chắc là thấy ma không hay là tiếc tiền tiếc của bị người ta gạt lại thành ra ảo giác ah ..

– Em tiếc của nhưng không tới nỗi bị ảo giác đâu chị ! Với không thiệt sao em dám kêu thầy làm bùa ? Lạy trời cho ổng tìm được người giúp em , không em chết mất !

Thanh không biết nói thêm gì mà im lặng hướng mắt nhìn tới ông thầy coi bói ở bên ngoài . Cứ tưởng mà quỷ là đồn thổi thôi chứ còn hiện hình đòi huyết thì đúng là chuyện lạ trên đời..

Tắt điện thoại , ông thầy đi vô và nói với Huê :

– Đây chỉ là biện pháp tạm thời và nhanh nhất phải tìm được thầy cao tay . Xíu nữa con lấy 9 sợi tóc của mình rồi đốt cho có mùi khét nghen ..

Huê nghe xong , cô hoảng hốt :

– Tạm thời thôi ư ? Rồi tạm thời chúng có theo con không ? Hic hic ..

– Đúng là tạm thời vì người làm ra bùa không có nhiều năm trong nghề . Ông ta chỉ sợ đám ma hù con là quỷ đã thành tinh tu luyện , chúng có thể quật đổ bùa yểm .

– Trời đất ơi ! Vầy..con phải làm sao bây giờ ? Thầy ..hãy giúp con ..hãy giúp con !

– Đó là suy đoán nhưng cũng chớ có lo lắng . Sớm nhất ông ta sẽ tìm được người giỏi giúp con . Giờ thì giựt lấy 9 sợi tóc đốt cho có mùi rồi giữ lại tàn của nó cho kịp ..

– Dạ ..

Huệ gật đầu cảm ơn thầy coi bói rồi giựt lấy 9 sợi tóc trên đầu mình . Cô mau lẹ đốt và nhặt lại chút tàn khét nẹt rồi gói chúng cẩn thận ..
Nhanh sau đấy , có người chạy xe tới đưa cho thầy coi bói một bịch màu đen . Người này căn dặn rất lớn tiếng rằng lấy bên trong mảnh gấp hình vuông cũng màu đen và chuyển nó đến ai cần . Thầy coi bói không đáp lời , ông ta nhận lấy rồi vội đi vô trong gấp gáp :

– Con tự mình bỏ tàn tóc khi nãy vô đây nha !
Nói đoạn , thầy mở gói hình vuông như người kia đã chỉ rồi tiếp lời :
– Bỏ vô xong gói lại cẩn thận và nhớ mang bên mình trong 7 ngày. Mang theo 24/24 giờ tính từ bữa nay . Sau 7 ngày thì quay lại đây , con chỉ cần làm theo chứ không cần nói gì .. Vậy nghen !

Huê gật đầu rồi cẩn thận làm theo . Chỉ cần biết có bùa , ma sẽ không đeo bám là cô thấy mình được bảo vệ được an toàn rồi ..

————

Theo như kế hoạch của bà Tám thì bé đỏ và đám lính phải kéo bằng được chiếc xe máy mà hai người phụ nữ từ trong nhà thầy coi bói kia chạy ra . Đứng giữa lối quẹo vô , bé đỏ nóng lòng quá ! Không biết mẹ của nó làm gì ở trỏng mà lâu đến thế cơ chứ ! Đang lụng bụng thì thoáng nghe tiếng xe , nó đỏ hét lên :
– Chú ..chú ..phụ kéo con một tay !

Tên lính nheo mắt nhìn rồi nói :

– Mày làm gì rối cả lên thế hả ? Xe còn mãi tận đằng kia mà cứ ngay trước mắt không bằng . Mày chặn đầu , cái đuôi xe để tao ! Canh cho đúng thì mới được việc . Khi tao hô lên là lao vô nghen …

– Dạ ..Dạ ..con biết rồi chú !

Huê ngồi sau Thanh chở nhưng vẫn nhìn lại con đương vừa chạy qua , trong đầu mường tượng ra trong có ai đó vô hình đang chạy theo sau .
Đến chỗ quẹo mà bé đỏ và đám lính đứng đó bỗng nhiên Thanh loạng choạng tay lái nên vội thắng lại . Cúi người nhìn xuống mà lẩm bẩm vì xe bể bánh , Thanh thở dài tính tìm tiệm sửa nhưng rồi liền ngạc nhiên :

– Ủa! Chỗ này như bữa trước tao với mày đụng bà dì đó phải không Huê ? Kì vậy ta ! Nè .. Mày có hứa hẹn gì với bà ấy không hả ?

Huê bắt đầu quan sát , cô nhìn vô con hẻm ở phía trước giây lát rồi đáp lời :

– Bữa khi tính mở phủ lần trước em định bụng tới tìm gặp bả nhưng về quê má chồng quen dì Nga nên em không có ghé nữa ! Cứ nghĩ mình bị gạt tiền mà em muốn nổ tung cái đầu . Haiz..

– Thôi. Chuyện đã qua cho nó qua còn nhắc chi mệt đầu ! Cái loại buôn thần bán thánh cũng chẳng khá lên được . Nhưng chắc mày có duyên với hầu giá nên mới trùng hợp như vầy . Tao đoán là bả ở trong con hẻm kia ! Đi ..tụi mình vô đó coi sao !

– Nhưng em chẳng còn tâm trí nào mà mở phủ nữa ! Tiền bạc cũng chẳng còn bao nhiêu ..

– Thêm thầy thêm cách để đuổi bọn ma quỷ kia chẳng tốt hơn sao ? Có ai ép buộc mình được đâu mà sợ ! Nếu là trời định thì nói chồng nó lo cho , giám đốc mà không có tiền nói ai tin..

Huê miễn cưỡng gật đầu rồi cùng chị Thanh dắt bộ xe rẽ vô con hẻm . Đối lập phía bên kia là bé đỏ , đám lính của bà Tám vui mừng không thể tả …

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved