Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Mẹ - Phần 15

  1. Home
  2. Mẹ
  3. Phần 15
Prev
Next

Truyện : Mẹ
Tác giả : Thuhuyen Tran

#15

Vô trong hẻm xíu là tới trước cổng một căn nhà , Huê thấy dì tên Tám mà bữa cô đã gặp đang đứng ở đó . Trên tay là những bộ đồ hầu giá màu sắc rực rỡ và tiếng loa đài vang lên điệu giá của cô Bơ Thoải . Bà Tám nhìn Huê rồi cất tiếng :

– Nhịp giá này như định sẵn dành cho người tên Huê . Cha mẹ đặt tên nhưng lại là trời đất ấn định!

Thanh khó chịu khi nghe những lời này nên liền bước tới gần :

– Haiz Đúng là tụi tôi định bụng vô gặp thiệt nhưng giờ thì tôi khẳng định suy nghĩ của mình không hề sai ! Dì tính dụ nhỏ em tôi theo rồi kêu nó mở phủ đúng không ? Nói cho dì hay .. lần này không dễ gì gạt được tụi tôi đâu !

Bà Tám lắc đầu :

– Chẳng có gì là dễ dàng cả . Phải có căn quả rồi sau 3 năm mang nghĩa Tân Đồng thì đồng mới này lên Thanh Đồng . Và khi đã là Thanh Đồng thì mới có thể mở phủ !

– Nếu khó đến thế thì tại sao lại muốn gặp chúng tôi rồi nói ra những lời lẽ ấy ? Dì dùng âm binh điều khiển chiếc xe bị như vậy có phải không ?

– Là đứa bé đó đã tới xin hãy giúp mẹ và nó đang đứng kế bên hai người ! Chắc cũng phải mất khá nhiều sức lực mới dừng được cái xe máy này ..

Nghe bà Tám nói , Huê vội vã :
– Dì .. dì nói bé đỏ đang đứng kế bên con sao dì ? Vậy là …

– Dì biết chuyện rồi ! Hai đứa mau vô đi ! Bùa con đang giữ không làm gì nổi tụi nó đâu !

– Dạ .. con ..

– Đứa bé nói : hai tên kia đi ngược thùi lùi rồi giả giọng người tên Thanh , muốn giết con để chiếm đoạt huyết . Như vậy dì có đáng tin hay là không ?

Bà Tám nói rồi quay người bước vô trong . Huê và chị Thanh không ai bảo ai mà liền đi theo ngay sau đó..

———

Vừa mới về tới nhà là Quyên – cô giáo chủ nhiệm và cũng là người kèm cặp cho con trai lớn của Huê trong giải thi thành phố vừa rồi , vội đi xuống dưới bếp coi ấm sắc lấy nước thánh uống. Nhưng chạm vô cái ấm vẫn còn nguội lạnh thì bực bội mà lớn giọng kêu tên con trai :

– Quang ơi Quang ! Sáng giờ không sắc thuốc cho má hả ? Lỡ hết cữ uống của má rồi đây này ..

Thằng Quang ở trên lầu liền đáp:

– Lúc má đi có căn dặn gì con đâu ! Với con cũng qua nhà bạn có công chuyện mới về ah .

– Ủa! Má không nói con chừng sao ? Vậy là má cũng quên bật bếp nấu nữa, cũng hên chứ không là cháy nhà rồi ! Đầu óc dạo này chán thiệt haiz..

Quang đi xuống cầu thang , nét mặt khó chịu anh ta hậm hực :

– Mà má uống chi cái nước đó hoài zậy ? Từ ngày uống nước tào lao đó là con thấy má cứ sao sao ấy ..

Quyên nghe con trai nói , cô nghiêm mặt :

– Sao sao là sao ? Nước thánh đó ! Chớ có ăn nói tầm bậy tầm bạ , thánh vật cho cái miệng !

– Má tin thần tin thánh mà lại không thờ cúng ông bà ông vải ? Tuần trước đám giỗ của ba , má không có lấy chén cơm mà dâng nhang lên ? Con không hiểu nổi má nữa !

– Tin thì má mới không thờ cúng thì tổ tiên , như vậy ông bà nhà ta mới siêu thoát chứ ? Thôi nói chuyện mới con mà má mệt quá !

– Con xin má. Má chớ có nghe theo ai mà làm trái với lương tâm đạo lý . Rồi những bát nhang thờ , má để đâu hết rồi ?

– Con dạy má là có đạo lý đấy hả Quang ?

– Con ..con không có ý đó nhưng thiệt tình con thấy nước thánh mà má nói như là bùa mê thuốc lú vậy ? Má làm sao thì làm đừng để có lúc phải ân hận ..

Quang dứt lời rồi bỏ đi ra ngoài , cửa cổng chẳng buồn khép lại .

Nghe con trai hỏi khiến cho Quyên muốn nổi cáu , gì mà lương tâm với đạo lý rồi ân hận. ? Cô bực bội cố ý giậm nặng bước chân rầm rầm bật bếp sắc ấm nước thánh . Cùng lúc có tiếng xe thắng kin kín đậu ngay cửa nhà , Quyên thấy một già một trẻ trên xe bước xuống . Nhận ra người quen nên cô mau lẹ chạy ra giọng đon đả :

– Làm con tưởng người ta hỏi đường, hoá ra là hai thầy trò ! Có chuyện gì má thầy đích thân ghé nhà con vậy ?

Người đàn ông với đôi mắt một mí , chụp tóc mỏng chúi lên cao đáp lời :

– Cũng có công việc chạy ngang qua nên thầy mang cho chị thêm nước thánh . Lần này không phải mất công sắc nữa mà chỉ việc uống thôi ! Công dụng thì hiệu quả hơn nhiều ! Sau vài bữa là thấy khác hẳn , da đẹp – mịn trắng hồng hào lại bảo vệ cho sức khỏe và kéo dài tuổi thọ của con người ..

– Nghe mà ham quá ! Nhưng quý hiếm vậy mà thầy mang cho con ..con không biết nói làm sao để cảm ơn nữa..

Người đàn ông mắt một mí đó chưa kịp lên tiếng thì đứa học trò ở kế bên nhanh nhảu :

– Biết sao để cảm ơn thầy dễ quá mà cô còn phải hỏi . Kiếm người uống chung ! Càng nhiều người biết tới nước thánh này sẽ càng tốt ! Cô giữ lấy mà uống , thầy phát cho miễn phí đấy !

Quyên gật gật nhận lấy chai nước thánh từ thằng học trò , trong đầu không hiểu sao lại nghĩ ngay tới Huê mà bữa trước cô có hứa là đưa tới hốt vài thang thuốc về để làm đẹp ..

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved