Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Mẹ - Phần 7

  1. Home
  2. Mẹ
  3. Phần 7
Prev
Next

Truyện : Mẹ
Tác giả : Thuhuyen Tran

#7

Nghe tiếng gà gáy sáng là vợ chồng Huê dậy sắp đồ ra ngoài ruộng phụ với má chồng cấy lúa . Khi ở nhà Huê chỉ có biết trồng vài luống rau với ít cây ra trái ở thửa đất mà bây giờ ba cho cô và chị gái . Rồi về làm dâu , vào mùa vụ theo má có vài bữa là Huê biết làm liền . Không phải là giỏi giang hay ráng lấy lòng nhưng nghĩ tới giúp ba má phần nào là cô cũng thấy vui lắm ..
Những mẫu ruộng liền kề xen lẫn tiếng bà con í ới gọi nhau , những dáng lưng cong cúi xuống thoăn thoát ! Nơi đây yên bình quá ! Khiến cho Huê cảm giác có chút gì đó lắng đọng không thể nào diễn tả ..

Dù xong việc nhưng thấy vợ dường như không muốn về . Mạnh lại gần , anh đưa cho Huê chén nước rồi cười cười :

– Nhớ lại ngày xưa đi ra ruộng miết đến làm biếng . Còn bây giờ mỗi lần như vậy là một kỉ niệm đáng nhớ . Vợ thấy có đúng không?

Đỡ lấy chén nước , Huê gật đầu :

– Thời gian đúng là trôi không đợi một ai . Nay như vầy nhưng ngày mai lại trở thành quá khứ rồi ! Em thấy nuối tiếc ..

– Ai ai cũng thế hết có riêng mình đâu . Bữa nay vợ lạ nha .. ! Qua năm cả nhà ta lại về , sợ lúc đó không có sức làm ah !

– Em thì sợ .. không còn cơ hội ..!

– Trời đất ! Gì mà không còn cơ hội . Thôi .. má với mấy dì đang đợi đó . Hai đứa mình qua bên đó ha !

Tới đó, Mạnh ra dấu cho Huê uống chén nước rồi cả hai mau chóng đi ra chỗ má ..

Tiết trời trong xanh nhưng lại không có nắng gắt lắm! Thắng và nhỏ Thương lấy đôi quang gánh với cái thúng của nội mà ngồi vô trong đó đùa giỡn cười như nắc nẻ. Thấy nội và ba mẹ về tới là con nhỏ chụm tay vô miệng lớn tiếng:

– A , nội về ! Ba mẹ về rồi anh hai ! Mẹ ơi! Gánh tụi con đi mua bánh tráng nha mẹ ! Đi mua bánh tráng bà Tư !

Má chồng Huê , bỏ cái nón xuống quạt quạt rồi cất giọng :

– Nhỏ mà giọng lớn muốn cả làng nghe thấy hen ! Nhắm mẹ bay có gánh nổi không mà hai đứa ngồi đó?

– Dạ được nội ! Mẹ gánh mình con ah ! Còn anh hai đi theo sau hihi !

– Nhỏ này lanh dữ bay !
Má chồng nhìn tụi nhỏ, cười đáp rồi quay sang Huê :

– Con đưa các cháu đi không kẻo tụi nó mong . Về đây thích nhất là được như vậy ah .

– Dạ. Con đi một lát rồi về liền !

– Ừ . Rồi đồ đạc coi xem còn quên gì không . Có ít hột gà mang lên trển tẩm bổ cho các cháu .

– Vợ chồng con sắp đồ rồi má ah nhưng còn hột gà thì trển con vẫn còn ..

– Má nói mang về trển thì cứ mang . Vài bữa gà đẻ .. dưới này thiếu gì đâu . Má hiểu mấy đứa quá mà ! Cháu nào ba má cũng thương như nhau hết ..

– Dạ con..

Đúng lúc anh hai của Mạnh chạy xe vô sân . Ở phía sau , chị dâu nguýt mắt rõ dài . Nhíu chồng tắt tiếng nổ máy , chị ta cười gượng gạo :

– Má với cô chú mới đi cấy về đấy hả? Nãy ngang qua bà Sáu cua thấy ai ai cũng khen ngợi cô Huê chú Mạnh hết lời . Đấy ! Ba má nở mày nở mặt nghen

Nghe giọng nói của đứa con dâu này thiệt là khó chịu . Má chồng Huê hối cô mau đưa tụi nhỏ quẩy thúng đi . Huê rầu chẳng buồn mà đáp trả với chị dâu ! Cùng cảnh dâu con trong nhà mà hễ mở miệng là toàn những lời khó nghe .
Đợi cho cô và các cháu khuất bóng , má chồng Huê mới cất lời :

– Giờ em nó không ở đây thì má mới nói . Bay là chị dâu , ăn nói đến má nghe còn không lọt cái lỗ tai . Như vầy là làm sao ?

Mạnh bất ngờ bởi những lời của má . Nhưng sợ anh hai và chị dâu lại nghĩ má khác đi nên anh vội vã :

– Không sao đâu má ah ! Người làng có khen thì tụi con nhận ..

Khi Mạnh nói còn chưa hết câu , anh hai ném chùm chìa khoá văng xuống đất :

– Vợ con nói có thế mà má cũng cho rằng không lọt cái lỗ tai . Còn vợ chồng nó nói gì ba má cũng nghe ! Nó có tiền có của nói thì đúng đúng hết !

– Trời đất ! Bay bị sao vậy hai? Má nói chuyện nọ mà lại nghĩ sang chuyện kia? Nó là em bay đó nghe ..

– Ở cái nhà này có mình nó là con ruột của má thôi . Còn tôi và thằng ba là con ghẻ .

Tới lúc này thì Mạnh không nhịn được nữa . Lại gần anh trai mà gằn giọng :

– Xưng hô tôi với má thì anh giỏi rồi . Tôi cảnh cáo nếu còn dám hỗn là tôi không bỏ qua đâu.

Chờ có thế , anh hai của Mạnh trợn mắt :

– Cái thằng chó chui gầm chạn . Khúm núm gia đình vợ , đội vợ lên đầu là thằng hèn. Giàu có còn về tranh giành đến cái ruộng cấy lúa hòng mốt lấy nhà lấy ruộng chứ gì . Tao hiểu mày quá mà !

– Khốn nạn !
“Bốp ..Bốp”

Không kìm chế được cảm xúc mà Mạnh hạ tay khiến cho anh hai choáng váng té xuống . Chị dâu la khóc bù lu bù loa :

– Má thấy chưa ! Có tiền là em có quyền đánh anh . Ảnh đâu nói sai? Ba má không công bằng có ngày anh em ché.m giế.t lẫn nhau ah !

– Tụi bay im hết cho má ! Cái nhà này loạn hết rồi . Ba má còn sống đây mà đã lo đất đai ruộng vườn ai hơn ai thiệt . Có lẽ hai cái mạng già chết đi thì tụi bay mới hả lòng hả dạ !

Má chồng Huê vừa nói vừa khóc rồi chạy vô nhà trong . Chồng bà sớm nay qua láng giềng có lời cảm ơn với mọi người sau lễ chúc thọ . Nếu không , không biết ông sẽ đau lòng như thế nào ? Biết tính hai con lớn chỉ ham chơi nhưng bà không ngờ tới trong đầu chúng lại có suy nghĩ như vậy ..

———

Đầy ắp bánh tráng trong cái thúng sau một hồi ba mẹ con quẩy quang gánh . Chiếc bánh tráng mang đậm nét đặc trưng riêng nơi đây cùng với tiếng nói tiếng cười của các con sẽ là những hình ảnh ảnh sẽ mãi mãi in đậm trong tâm trí Huê ! Mãi mãi là như thế ..

Tạm biệt nơi miền quê yên đã gắn liền với tuổi thơ ấu , Mạnh không nói với Huê lần cãi cự đó . Anh lại bận rộn với công việc của mình với những dự tính xa nhà sắp tới . Còn Huê , cô dù đã quen với sự vắng mặt của chồng nhưng trong lòng thực sự không muốn . Biết làm sao chứ ! Cái nghề luôn đi theo cái nghiệp như mọi người hay nói thì không sai một câu nào ..

– Anh có chuyện quan trọng muốn bàn với vợ !
Giọng nói của Mạnh ngay sát bên khiến cho Huê giật mình :

– Có .. có chuyện gì vậy anh ?

– Sắp tới chú Hùng cử anh làm giám đốc chi nhánh ..

Mạnh ngắt lời là Huê thở phù :

– Trời ! Là anh thăng chức ! Vậy mà em tưởng là có chuyện gì ..

– Nhưng nếu làm giám đốc chi nhánh anh phải ở lại , nó sẽ không giống như đi theo công trình . Việc nhà vợ sẽ cực ..

– Chuyện đó em quen rồi ! Anh chớ có lo lắng ! Hãy yên tâm làm việc .. Chỉ cần ..

Hiểu ý của vợ muốn nói , Mạnh liền giơ tay lên :

– Anh xin thề có bóng đèn ! Trọn đời này một lòng yêu vợ thương con !

– Em tin ! Là anh thề đó nghen! Nếu có , em chết cho anh ân hận ..

– Dạo này vợ nói tới từ đó hoài nghen ! Như vậy không tốt đâu ! Thôi nay đi đường xa mệt rồi , vợ vô nghỉ sớm cho lại sức .. Anh còn đọc tập tài liệu . Ah mà anh liên hệ với bên vật liệu rồi . Có nhờ anh Tuyến tính chi phí giùm . Mai mốt thu xếp đưa ảnh tới coi. Nếu cần xin cấp phép thì nói ảnh luôn nha !

– Dạ . Để ngày mai em qua gặp chị hai hỏi , nhân tiện đưa thêm ít mật gấu . Tội chỉ ! Không biết mặt mày đã hết bầm chưa nữa ..

– Vợ mang trái cây thăm chỉ giùm anh luôn hen !

Mạnh nói rồi đi vô phòng đọc sách ở kế đó . Huê cũng không hiểu sao bản thân mình lại thốt ra được từ chết hoài như vậy . Cô mà chết sớm thì các con cô khổ . Phải rồi ! Ngày mai sau khi qua ba mẹ , tự cô sẽ tới gặp ông thầy coi bói ấy ..

Mới đó cũng mười giờ khuya , tính gõ cửa mang ly nước cho Mạnh nhưng Huê sợ làm phiền tới anh nên lại thôi ! Cô để đèn cầu thang cho đủ sáng rồi đi lên lầu . Ngang qua thấy các con đã ngủ Huê mới an tâm về phòng mình . Đặt lưng xuống là hai mắt muốn nhắm nghiền , khiến cho Huê chìm dần vào giấc ngủ ..
Bất chợt có tiếng gõ cửa vang lên , nghĩ là Mạnh nên ráng mở mắt nhìn ra , Huê khẽ đáp :

– Em không có khoá ! Bữa nay ..khi không lại gõ cửa vậy ?

“ Cộc ..Cộc ..Cộc “ Cộc Cộc Cộc “

Không nghe thấy Mạnh nói gì nhưng tiếng gõ cửa ngày một dồn dập và không phải là cửa phòng mà ở cửa sổ ngay sát bên giường Huê nằm . Hướng mở kế với ban công nhìn ra ngoài hẻm..

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved