Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Mẹ - Phần 9

  1. Home
  2. Mẹ
  3. Phần 9
Prev
Next

Truyện : Mẹ
Tác giả : Thuhuyen Tran

#9

Trong lòng Huê như có lửa đốt , cô đứng ngồi không yên bởi dì Nga gọi điện mà không thấy cậu đồng nhấc máy . Má chồng Huê lo lắng :

– Có khi nào mình bị gạt không dì? Chứ hẹn mang đồ tới chẳng thấy đâu lại gọi không nghe . Tôi là tôi nghi lắm ..

Dì Nga giọng quả quyết :

– Không có chuyện đó đâu chị ah ! Cậu đồng này con nhang đệ tử nhiều với trước giờ uy tín lắm! Chắc có trục trặc gì đó ! Ráng chờ thêm xíu đi chị !

– Thiệt tình tôi thấy lo quá! Cũng đưa trước cả mớ tiền ..

– Chỗ quen biết nên chị cứ tin ở tôi ! Khỏi lo nghen !

Má chồng thở dài rồi nhìn sang Huê khiến cho cô càng thêm rối trí !

Thời gian cứ trôi mà mãi không thấy người mang đồ tới . Không thể kiên nhẫn để đợi nữa , cả ba người họ vội vã bắt xe đò đi tới nhà cậu đồng . Nhưng khi tới nơi , thấy có rất nhiều người tụm lại lớn tiếng bất bình rồi chửi rủa ầm ĩ bên ngoài cánh cửa sắt đóng chặt . Một người phụ nữ ngồi sụp xuống , khuôn mặt thất thần mếu máo :
– Tiền của tôi mất sạch rồi cậu đồng ơi cậu đồng !

Linh cảm lo lắng của mình là đúng , má chồng Huê vội ngồi xuống kế bên người phụ nữ đó , bà run giọng :
– Cô ..cô không sao chứ? Mà có .. có chuyện gì vậy ?

Nghe hỏi tới là người phụ nữ oà khóc :

– Con bị lừa rồi bà ơi ! Hắn ta kêu con có căn quả phải mở phủ . Huhu bao nhiêu tiền bạc giờ mất hết !

– Cậu.. cậu đồng lừa ..lừa tiền sao? Trời đất ơi!

– Bà không tin thì đi hỏi mấy người kia thì biết liền . Con mất hết thật rồi huhu!

Người phụ nữ đó nói rồi ôm mặt khóc . Huê và má chồng , cả dì Nga không muốn tin sự thật là họ bị lừa ! Không thể nào thay đổi khác được điều đó mà ngậm đắng nuốt cay rời đi ..
Huê run rẩy ngã quỵ ! Cô biết nói với Mạnh như thế nào ? Khi không sao lại bị lừa như thế này ? Số tiền đó là công sức hai vợ chồng dành dụm mới có ..

Đến quán nước ở ngoài hẻm , ba người họ rẽ vô nghỉ cho trấn tĩnh lại tinh thần . Mang ly nước tới, chủ quán lắc đầu chẹp miệng :

– Bữa trước thấy mọi người đi vô , khi trở ra tôi tính kêu lại nhưng lúc đó có đệ tử của nhà đó theo sau nên không tiện ..

Dì Nga ngạc nhiên , bà vội hỏi :
– Sao cô lại nhớ là muốn nói với chúng tôi chứ ?

– Cách có ít phút trước khi mọi người tới là con nợ đến đòi quá trời ah . Chắc không lấy được nên gọi nước mà cáu giận tùm lum ,làm bể đồ của tôi nữa!

– Haiz Tôi theo cậu hầu nhiều tiệc quan cũng lâu rồi nhưng không thể ngờ có ngày hôm nay !

– Haiz nó trốn rồi giờ thì sao lấy lại được ? Chịu mất thôi coi như năm xung tháng hạn vậy . Mà nhà chị có mất nhiều không?

– Cũng cái sổ tiết kiệm một đời để dành cô ah . Rầu quá! Thôi ..Cô ..cô cho tôi gửi tiền nước !

Cứ nghĩ tới khoản tiền đã đưa cho cậu đồng mà dì Nga thấy tự mình có lỗi quá ! Giấy ghi nhận cũng không có dù ra công an thì ai họ tin ?

——-

Từ sau hôm đó , Huê suy sụp tinh thần mà trở nên tiều tụy . Dù Mạnh nói đó chỉ là chuyện không mong muốn , vận hạn của đi thay người nhưng cô vẫn không thể không nghĩ tới khoản dành dụm của hai vợ chồng đã tích cóp . Má chồng Huê và dì Nga cũng rầu rĩ chẳng thể nói thành lời. Tiếc tiền bao nhiêu thì lại càng trách bản thân bấy nhiêu !

Cho các con đi học là Huê chạy xe về bên ngoại . Nay cô có hẹn với mẹ mang ít đồ cho tụi nhỏ trên chùa . Mẹ Huê nói : Nơi cửa Phật sẽ giúp con người bình tâm lại sau những chuyện đau buồn. Đúng là như thế ! Huê thấy nhẹ lòng đi nhiều ..
Thấy Huê khác với mọi lần đến nên sau hồi nói chuyện , sư thầy liền hỏi :

– Bữa nay con có chuyện gì sao? Thầy coi sắc mặt thấy xanh xao quá !

– Dạ .. con ..

– Có gì hãy nói chớ để trong lòng. Bất kể là chuyện gì cũng đều có hướng giải quyết của nó !

Huê im lặng , ngăn cho nước mắt không rơi xuống . Cô bắt đầu kể lại tất cả những việc xảy đến với cô từ khi đi coi bói tới bây giờ bị gạt tiền . Sư thầy im lặng , ông bước lại giá sách lấy tập chú đại bi và kinh đọc sám hối rồi đưa cho Huê :

– Thật ra không ai biết được khi nào mình sẽ chết nên và đoán trúng được sự việc xảy ra nên con chớ có lo lắng ! Cái gì đến ắt sẽ đến. Nếu đúng là con có căn hầu phủ thì sớm muộn cũng phải thực hiện . Chưa gặp đúng người chưa đúng thời điểm chắc chắn sẽ thất bại !Mỗi buổi sáng con hãy đọc chú đại bi , thời gian trong ngày đọc sám hối . Ít nhiều sẽ giúp con tĩnh tâm và giúp bé đỏ có thể siêu thoát ..

– Dạ. Cảm ơn sư thầy ! Từ bữa đó con không tập trung làm được gì . Mỗi lần nghĩ tới là con không chịu nổi ! .

– Thầy hiểu nhưng hãy ráng vượt mà qua vì gia đình vì các con của con ..

Huê lặng nhìn ra khoảng sân chùa vắng lặng . Đâu đó có tiếng lạo xạo chổi tre quét lá cây vọng lại nghe buồn hiu quạnh ..

———

Hai tuần nay rồi Mạnh chưa về nhà , công việc mới khiến cho anh bận rộn suốt từ sáng tới khuya . Bữa nào sớm thì anh còn gọi về hỏi han vợ con , còn không thì cũng chẳng kịp thay đồ mà để đó đi ngủ . Chuông điện thoại reng lên nhận ra thằng bạn thân , Mạnh uể oải bắt máy :
– Tao nghe này Tuấn ! Có gì gọi trễ vậy?

– Lên chức có khác ! Tao gọi nhỡ mấy cuộc mà cũng không gọi lại nữa ?

– Mấy bữa nay lu bu quá nên tao quên béng ah . Đợi qua tuần tao về rồi làm chầu nhậu ha! Mà có chuyện gì không?

Phía bên kia , giọng của Tuấn ngập ngừng:
– Tao nói mày đừng kêu nhiều chuyện nha !

– Có gì mày nói đi ! Úp úp mở mở hoài!

– Là chuyện mày nhờ tao nhưng Huê nói có chị gái cổ lo hết! Tao cũng không tò mò nhưng tìm trong hồ sơ cấp số phép thì nói thửa đất đấy vợ mày để lại cho chị gái và ông Năm đã sang tên rồi !

Mạnh ngạc nhiên , anh không tin những lời bạn mình vừa nói mà ngồi bật dậy :

– Sao lại có chuyện đó được ? Thửa đất đó vợ chồng tao xây , mốt xong thì cho mẹ con chị hai về trông chừng ah !

– Tao gạt mày làm gì chứ ? Ông Năm sang tên cho chị gái Huê rõ ràng . Vợ mày còn kí giấy đồng ý để lại thửa đất kìa . Huê không nói gì với mày hả ?

– Tao .. Ah ..Chắc vừa rồi nhà có chuyện buồn nên có thể Huê chưa nói với tao . Cám ơn mày nha !

– Chớ kêu tao nhiều chuyện đấy ! Tại tao thấy lạ nên mới hỏi ah ! Thôi ngủ đi !

Tuấn cúp máy là Mạnh cũng nằm xuống mệt mỏi . Chuyện nhà vợ anh rất ít khi tham gia nhưng chắc chắn Huê không dấu anh việc thửa đất này . Mạnh quyết sẽ không hỏi cho tới khi Huê tự mình muốn nói ..

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved