Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

NGẢI ĐỘC CẦU LỘC - Chương 8

  1. Home
  2. NGẢI ĐỘC CẦU LỘC
  3. Chương 8
Prev
Next

Pho tượng Quan Âm Bồ Tát càng lúc càng lớn và tỏa sáng với hào quang chói rực , một cảnh tượng đẹp nhất chưa từng thấy của bà Hai , hoa sen ngàn cánh nở ra tỏa sáng cả hang động , ông già sợ hãi dừng tra tấn cậu ba , bà Lạy liên tục và xin ngài cứu rỗi , Quan Âm Bồ Tát hiện ra và nói với bà ” hãy đem nước con hàng ngày trì tụng danh ta , rải lên chậu kiểng ở phía hành lang , thì con trai của con sẽ được cứu ”
nói rồi Quan Âm Biến Mất , giọng nói của ngài không thể nào quên được , lời người mẹ dạy cho con trẻ , đột nhiên hoa sen ngàn cánh cũng khép lại , bà cúi lạy xin vâng lời , mọi thứ chỉ còn là màu trắng xóa , bà giật mình tỉnh dậy ngay trong phòng cậu ba , bà vô cùng sửng sốt khi thấy một chân của cậu ba như có một sợi dây vô hình đang treo trên không như cảnh tượng trong mơ , bà biết giấc mơ vừa trải qua không đơn thuần là mộng mị , bà bèn gỡ chân cậu ba xuống nhưng hoàn toàn không lay chuyển được điều gì , vẫn còn dính cứng ngắc giữa hư không , từng lời Quan Âm thương tình chỉ dạy và không thể quên , ngay đêm hôm đó , ngay tức thì bà trở về căn phòng nơi bí mật thờ pho tượng Quan Âm , bà có để ly nước sạch trên ấy để hàng ngày tụng trì , bà vái ba vái rồi nhanh tay bà bí mật cầm ly nước linh thiêng ấy , đi một mạch về phía chậu ngải của ông Hai bên hành lang , lúc đầu bà cũng lấy làm lạ nhưng không có thời gian để suy nghĩ gì nữa , bà đi thầm nên không thấy rõ lắm , bà rưới ngay nước ấy vào chậu cây ngải độc mà không hề thấy cái đầu lâu của con Lê đã trồi lên bằng thế lực nào đó , vừa tưới xong , bà nghe cậu ba la hét thất thanh trong phòng .

– Aaaaaa !!!

Nghe tiếng con trai , bà nhanh chóng chạy vào phòng , lúc này cậu ba đã thoát khỏi sợi dây vô hình mà ngã sấp mặt xuống khỏi giường , tiếp tục nôn máu mà lần này là màu đen như mực tàu , khói cũng bốc nghi ngút trong máu , bà biết ngay là có hiệu quả , bà vui mừng đỡ con trai dậy , tiếng la hét của cậu ba lại một lần nữa đánh thức cả nhà , ông Hai và các người làm còn lại lật đật chạy vào trong , trong đó có cả con sen , đến nơi thấy bà đang ôm cậu ba Tuấn , nét mặt cậu tuy đã hồng hào nhưng còn rất mệt mỏi , cậu đã thực sự đã tỉnh dậy và có thể nói chuyện được bình thường , bà Hai mừng ôm con trai chặt hơn , cậu ba khóc lóc cũng ôm lấy mẹ .

– Đáng sợ quá mẹ ơi !!! Con đau đớn lắm ! Toàn thân con như đã rách nát thành nhiều mảnh .

Ông Hai cũng lật đật chạy vào ôm hai mẹ con , người làm và con sen đâu biết , cứ mừng thay cho ông chủ , cậu chủ đã được bình phục như trước đây , thật là may mắn vô cùng .

Ông Hai bèn bảo với bà Hai .

– Bà thấy không ? Chắc chắn là nhờ lá bùa hôm trước , chứ nó không phải hại gì con trai mình đâu .

Nghe nói vậy bà Hai tức giận .

– Ông đừng có nói bậy .

Đến nước này , sự linh ứng quá mầu nhiệm , bà Hai không thể giấu nữa mà đành tường thuật lại cho chồng mình nghe , ngỡ đâu ông có thể thay đổi mà tin tưởng vào Phật pháp , ngờ đâu ông đùng đùng tức giận bảo bà Hai .

– Bà dám giấu tôi thờ Phật à ? Bà thật to gan !
– tôi thấy chuyện ấy có gì đâu mà ông làm quá như thế ? Ông vốn không thờ chứ có phải là kì thị gì đâu ? Tại sao không được thờ chứ ? Nếu ngày hôm nay không có Quan Âm Bồ Tát chỉ dạy , thì bây giờ con trai của mình đã bị quỷ hớp hồn rồi ông có biết hay không ?

Ông hai im lặng một lúc , rồi bảo .

– à ừm … Tôi nói vậy thôi , bà muốn thờ thì cứ thờ !

Ôm lấy hai mẹ con , ông hai giật mình nhớ lại là mình đã quên thắp hương cho cây ngải tài lộc , trước đây thầy pháp có dặn , phải thắp hương cho nó thì nó mới giúp đỡ và mạnh lên từng ngày , lúc đó linh hồn quỷ dữ canh giữ cây ngải kia sẽ trở thành con quỷ tinh , mạnh nhất trong tất cả loài quỷ .

Ông Hai bèn bảo bà Hai đêm nay cứ ngủ ở lại cùng con trai , các người làm cũng bị cho về ngủ , ông là người có quyền lực nhất trong nhà nên nói ai cũng phải nghe , xong rồi mọi người cùng giải tán và bà Hai ở lại bên con trai , ông chúc hai mẹ con ngủ ngon rồi đóng cửa phòng lại rón rén còn phần ông bí mật đi vòng ra phía hành lang , nơi có cây ngải độc , ông hốt hoảng vì soi đèn pin thấy cái đầu lâu của con sen vẫn trồi lên nguyên vẹn đó dù đất trong chậu không còn vơi nữa .

– Mẹ kiếp cái con quỷ ! Nó chết rồi mà còn không tha mình ! Cây ngải này là ngải quỷ sắp thành tinh , linh hồn của mày không siêu thoát được là cũng phải thôi , mày sẽ bị quỷ ngải giam giữ ở nơi này , đừng cố gắng chống cự nữa .

Nói rồi ông dùng hết sức bình sinh , đấm cho cái đầu lâu kia chui xuống , ông bắt đầu chạy sang chuồng gà , lúc này gà mái đang ấp trứng , chỉ còn vài ngày nữa là nở , vậy mà ông chẳng những không tha mà còn hốt trọn gà mẹ và trứng , ông đập toàn bộ trứng trộn đều xuống đất ngải , ông bẻ cổ con gà một cách gọn nhẹ chết không kịp la , rồi không hiểu vì sao , ông không dùng dao cắt cổ mà nắm đầu con gà lôi đứt ra , máu gà chảy xuống rất nhiều , một màu đỏ đặc quyện với lòng trắng trứng lòng đỏ trứng gà , ông cầm khúc cây xới lên xới xuống, vừa xào qua xào lại vừa đọc lầm bầm câu chú gì đó , tay xào đều đến khi nào thấm đỏ đất và cây ông mới dừng , ông xé con gà ra thành nhiều miếng đặt trên đất .

Rồi ông đốt cây nhang lên giữa phần đất trong chậu , rồi lại tiếp tục đọc chú kia , một lúc sau , có hàng vạn con kiến bò đến và cắn miếng trứng và thịt gà , cây ngải độc bổng nhiên rung lắc , trời nổi gió thổi mạnh hơn , cát bụi bay phất phới , ông ngồi chấp tay trước chậu cây , từng con kiến ăn xong đã lăn ra chết như ngấm thuốc độc , nó chết và xì ra thứ máu đỏ không khác gì máu người , ông sợ hãi nhưng không quên lời cảnh báo của ông thầy trước đây , khi quỷ giữ ngải sắp thành tinh thì nó sẽ ăn rất nhiều thịt và uống rất nhiều máu , giống như cách mà người mang thai cần ăn uống nhiều để tẩm bổ cho em bé vậy , vậy nên nếu thấy hiện tượng lạ như cây chảy ra nước màu xanh lục thì phải biết , lấy máu của chính người trồng nhỏ lên từng tán lá ngải để nó nhận dạng chủ nhân , lúc đầu ông rất sợ hãi vì từng hiện tượng trước mắt đang xảy ra theo lời ông thầy kia , cây ngải độc rung lắc như có ai đang rung cây dưới gốc.
Còn tiếp. .
Kính mời các bạn đón đọc tập 9

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved