Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

NGẢI ĐỘC CẦU LỘC - Chương 9

  1. Home
  2. NGẢI ĐỘC CẦU LỘC
  3. Chương 9
Prev
Next

Trời bắt đầu đổ cơn mưa , dưới ánh đèn pin , ông Hai thấy nước mưa dường như có màu xanh lục , dĩ nhiên chỉ có một mình ông ta mới nhìn thấy như vậy , gió bắt đầu thổi mạnh hơn ,lá cây bay túi bụi , ông Hai biết thời điểm thích hợp để chuẩn bị đón nhận Quỷ Tinh Ngải Độc , trời còn mưa nên ông không thể chậm trễ trước khi trời mưa này dứt , đêm hôm nay sẽ là một đêm đen tối nhất , ông ta sẽ thực hiện một nghi lễ mà không ai được phép biết được , miệng cười hí hửng chấp tay vái lạy như vái lạy một vị thần linh , ông ta còn chuẩn bị con dao sắc bén vừa lấy trong nhà bếp ra , ông ta run rẩy nghĩ trong đầu vì nhớ lại phải bắt buộc cho ngải độc uống máu của chủ nhân thì nó mới nhận ra mà giúp đỡ .

” lẽ nào mình phải cắt thật sao ? Đã đến nước này rồi phải chịu thôi ”

Ông ta nhắm mắt nhắm mũi mà cứa con dao dọc lên ngón tay cái của mình , ông ta đau đớn nhưng cố gắng bụm miệng lại để không la mà cẩn thận , nặn từng giọt máu nhiễu đều lên từng chiếc lá , ông đau đớn và cảm lạnh một phần đang trầm mưa một phần mất máu quá nhiều , nhưng mục đích kia mới chính là sự ý chí để ông vượt qua mọi trở ngại , ông nhìn thấy rõ , giọt nước mưa màu xanh lục nhiễu lên những tán cây dính đầy máu của chính mình , lập tức máu của ông quyện với nước mưa rồi cũng hóa thành màu xanh lục rồi chảy tràn ra trên sàn , ông ta biết tiếp theo mình cần làm gì , ông ta bèn cắt một đường lên ngón tay còn lại , lần này lỡ tay nên cắt hơi sâu và vô cùng đau đớn bỏ con dao lăn xuống đất , máu nhiễu xuống đất từng giọt lớn như là cái vòi rỉ nước , ông ta chịu không được bèn rên rỉ từng tiếng , ông ta cố gắng nhớ lại câu thần chú để yếm vào cây ngải ,Xung quanh là hàng vạn côn trùng trong đó có rắn rết và bọ cạp , không biết từ đâu đến mà từng con đều thân đen mà đuôi đỏ chót , ông ta loay hoay một lúc cũng nhớ lại được câu thần chú kia , sợ hãi vô cùng ông ta vẫn niệm , rồi con dao trên đất đột nhiên tự động xoay như chong chóng , ông rất sợ hãi nhưng vẫn luôn miệng niệm chú không ngừng , càng niệm những cái xác kiến đã chết càng tan biến vào trong đất như bị ăn thịt , toàn bộ rắn rết côn trùng kì lạ lần lượt bò quấn lên cây ngải độc từ gốc đến ngọn , ông ta miệng liên tục niệm , rắn bò lên đến ngọn thì bổng hóa thành rắn khô rồi từ từ ngã sang màu xanh lục nhuộm nước mưa nên biến thành một nhành cây ngoằn ngoèo , có nhiều thân khác như dây leo , những con còn lại cũng lần khi tượng hình một cây có nhiều cành chìa ra uốn lượn rất quái dị , số bọ cạp bò lên những thân cây ấy chết ngay rồi khô lại , nhập vào thân cây chỉ còn lại cái đuôi nhọn biến dạng thành chiếc lá .
Ông Hai sợ hãi nhắm nghiền mắt lại mà miệng liên tục niệm chú không ngừng , gió cũng thổi mạnh hơn , những cây kiểng xung quanh bắt đầu đung đưa rồi lần lượt chết khô như bị rút cạn chất dinh dưỡng .
Chưa dừng lại ở đó , con dao xoáy mấy vòng rồi tự động cứa dọc sống lưng của ông Hai , ông run lên rồi gồng sức để không la hét , hình như có bàn tay vô hình đang điều khiển con dao , vừa cứa dọc xuống liền cứa ngược lên rồi vòng ra trước bụng cứa thêm một nhát nữa , lần này ông không chịu nổi nữa ông đau đớn la hét điên cuồng khiến bà Hai giật mình thức dậy , bà lật đật mở cửa bỏ lại cậu ba , nghe tiếng ông gần lắm chắc chắn là ngoài chậu kiểng quý phía góc hành lang phòng này , không những vậy , người làm cũng bắt đầu dậy và đến phía hành lang cùng bà Hai , vừa đi vừa bảo nhau .

– Cậu ba vừa hết thì lại đến được ông Hai , khổ thân ông bà chủ quá !

lúc này ông Hai quằn quại máu tuôn ra và bắn lên chậu cây , có thứ khói đen bay lên từ dưới gốc cây nhập vào trong người ông Hai , ông sửng sốt giật mình một cái , vết thương khi nãy lành lại không còn dấu vết gì nữa mặc dù vẫn còn cảm giác đau rát , những con rết còn lại cũng bò lên cây rồi nhiễu phải nước mưa có màu xanh lục rồi chết khô , nhập vào cây chìa những cái chân rết tia đều ra li ti như hoa , sau khi toàn bộ côn trùng chết , trời mưa cũng tạnh , ông Hai chóng mặt vì mất máu nhưng vẫn cố gắng làm cho xong nghi lễ cuối cùng , cắm cây nhang xuống gốc cây rồi lăn ra đất bất tỉnh nhân sự .

Bà Hai cùng vài người làm vừa đến nơi đã phát hiện ông Hai ngã sóng soài trên đất , nằm trước cây kiểng quái dị , toàn thân tím nhợt như trúng độc , bà Hai hốt hoảng hét lớn .

– Ông Hai ! Trời ơi !

Bà đến bên lay ông nhưng ông không hề có phản ứng , nằm đơ người như xác chết , bà lay thêm vài lần nữa thì ông Hai bật người dậy phun ra một bãi máu đen bốc khói y hệt cậu ba rồi ngất lịm .

bà sốt sắng cùng người làm đỡ ông về phòng , người ông bây giờ nhẹ như bong bóng , có cảm giác như ruột gan trong người ông không còn nữa , như một cái xác da rỗng tuếch , bà Hai sợ hãi nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh vì bây giờ nhà chỉ còn một mình bà là người quản lý nhà cửa , ông Hai không khéo lại trúng thứ tà ma mà cậu ba từng bị , đó là ý nghĩ của bà chứ bà Hai có biết đâu , chồng của mình là một con quỷ đội lốt người , hôm nay do không đủ sức nên phản tác dụng mà bị quật như thế , đó cũng là quả báo mà ông phải gánh chịu .
Còn tiếp…
Kính mời các bạn đón đọc tập 10

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved