Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Ngãi Quỷ - Phần 9

  1. Home
  2. Ngãi Quỷ
  3. Phần 9
Prev
Next

Aaaaaaa -Nghe thấy trong nhà có tiếng kêu thét, gào rú mọi người vội lao vào trong nhà , vào trong nhà họ nhìn thấy một cảnh tượng kinh dị chưa từng có : cu cậu đang dứt tóc người mẹ ra từng nắm một rồi nhét vào mồm , cậu nuốt nấy nuốt để như kiểu đói lắm chưa ăn gì ấy , rồi tự dứt tóc mình ăn , máu chảy từ đầu xuống tận cằm , bà Tư bị dứt mấy mảng tóc đến chảy cả máu đầu khóc lóc lê lết cố chạy ra ngoài . Ông Tư thấy không ổn vội lao vào giữ thằng con lại . Nhưng không tài nào cản nó lại được nó khoẻ như là trâu mộng vậy , hai bàn tay cứng chắc như là thép nguội ,gỡ mãi không ra.Vừa giằng co cậu vừa chửi bới , máu mồm với ở trên đầu cứ ứa ra đỏ lòm, bên ngoài sân lũ quạ đang chao liệng rú réo điên loạn.

Thấy nhà ông Tư gào khóc ầm ĩ hàng xóm vội chạy sang xem , thấy cảnh tượng đó mấy anh thanh niên cũng chôn chân tại chỗ há hốc mồm nhìn vào . Ông Tư phải gào to :” Mau vào phụ tôi một tay ” chúng mới lao vào giữ . Phải cố lắm người ta mới giữ cậu lại đem trói vào cột nhà , trói vào cậu vẫn chưa yên , mắt vẫn còn long sòng sọc hằn học những gân máu , răng nghiến vào nhau nghe ken két , cậu tự cắn xé , lấy móng tay cào vào cột nhà đến bật cả máu .Thế rồi một bà già trong xóm chạy đến cầm nước đái trẻ con hất vào người cậu và cầm doi dâu quất liên tục, cậu ta như chó dại lên cơn, miệng sùi bọt mép rồi ngất lịm đi . Mọi người phải mất một lúc mới dám cởi trói cho cậu rồi đưa vào nhà chăm sóc . Bà Tư thất thần đứng cạnh con , ông Tư ngồi ngoài cửa lặng im cùng làng xóm, bà Tư khẽ vuốt nước mắt than thở với ông Tư:” Cứ đà này khéo nó chết mất ông ơi , tôi mà thế này thì tôi cũng chết” , bà nấc lên từng tiếng , ai nghe mà ko nghẹn lòng . Mấy đứa con mặt cũng buồn thỉu buồn thiu , nước mắt ngắn nước mắt dài .

Thế rồi trong cái tình cảnh hỗn loạn ấy , ông Hiếu bình tĩnh bước về phía con ông Tư cẩn thận xem xét. Cậu bé đang thở một cách rất khó nhọc, cổ bị tắc lại ,hơi thở bị nghẽn một lúc rồi lại bật ra khò khè,đờm kéo lên sòng sọc trong cuống họng . Miệng khẽ rên rỉ bằng cái giọng đục lờ thờ , thê thảm… Tiếng rên nghe rợn người như người hấp hối sắp chết.

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved