Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

NGHIỆP - chap 12

  1. Home
  2. NGHIỆP
  3. chap 12
Prev
Next

Trời tối hẳn , Nhi có khách đi trước . Loan chưa có khách ở nhà trang điểm , mặc váy áo sẵn sàng đợi khách . Ngồi lướt zalo Chợt Loan nóng trong người vô cùng , nóng đến khó tả , nó từ trong cơ thể phát ra . Tai Loan ù đi .. tiếng u u u trong tai cực khó chịu , đứng dậy vào trong dấp ít nước lạnh vào mặt , đứng trước gương soi ,hiện lên trong gương không phải Loan mà là Lão Tôn cửu , lão đứng trong gương vẫy vẫy tay gọi

Thần trí Loan như bị thôi miên , cầm điện thoại gọi người phiên dịch lần trước . Không biết Loan nói gì .
1 tiếng sau người phiên dịch đi ô to tới trước nhà. Loan ánh mắt vô hồn lên xe ngồi , chiếc xe phóng đi . Qua biên giới đi tiếp qua 2 ngày trên xe. Loan không ăn uống không nói chuyện , ngồi yên trên xe như tượng .
Tới núi , trèo lên xe máy được người phiên dịch chở đến cửa nhà lão tôn cửu , trời nhập nhoạng tối . Lão ra đưa Loan vào trong phòng . Loan làm hành động theo bản năng không có chút kháng cự . Ngồi xuống phản tự lột quần áo nằm yên , lão Tôn cửu nhe bộ răng vàng khè ra cười nham nhở , ánh mắt nhìn muốn cháy da thịt , săm soi từng bộ phận trên cơ thể loan ,
Lão đưa tay vuốt mặt , sờ đôi môi mọng đỏ . Hôn lấy hôn đê , 1 tay nắn bưởi 1 tay sờ đào . Loan ngây ra không phản ứng . Mặc nhiên lão để lão Tôn cửu hành sự .

lão đút cho ăn cho uống , mang đi tắm rửa Loan vẫn làm theo . Bất kể lúc nào lão muốn hoan lạc Loan đều nằm yên bất động . Ngày thứ 5 ở Trung Quốc , đương lúc lão chống đẩy với Loan hăng nhất , tự dưng lão khựng lại . Lão có cảm giác thốn. Lão rút ra , cảm giác kinh nghiệm cho biết , bùa lão cho Loan mang về đã có người đụng chân tay . Lão kéo quần , mặc áo . Vào góc nhà lấy 1 lọ nước đặc sệt , đổ vào miệng Loan vuốt cho nuốt xuống . Qua 2 phút Loan dần lấy lại được ý thức , lão tôn cửu ngồi trước mặt khiến cô đơ cả người , cúi xuống thấy thân thể loã lồ chụp cái chăn mỏng trên giường che lại .

sao tôi lại ở đây , lão ?? Có phải lão đã làm gì tôi

Lão tôn cửu nói được bập bõm được ít tiếng việt , giọng lão lơ lớ .

-mày ở đây với tao mấy hôm rồi , linh hồn mày là của tao , sai khiến lúc nào do tao muốn . Giờ tao cần biết cái bùa tao đưa mày có làm đúng thế không .

có , tôi có làn theo ông nói .
–
Lão tôn tức giận .

Có kẻ phá bùa tao . Mày đưa tao về chỗ mày . Ngày mai đi ngay .

Loan ngồi dậy mặc quần áo ra chum nước tắm gội , nghĩ tới cảnh lão giày vò thân thể mình không nhịn được nôn khan 1 lúc mới thôi .
***
Như lời hứa với bé đỏ , thầy Tâm cùng bà Hinh tới viện thăm Hưng . Hỏi nơi chôn cất bé đỏ để thầy gỡ bùa .
Lúc gặp Hưng thầy Tâm nhìn Hưng trong lòng khá lo .
Hưng giờ trông không khác 1 con ma là mấy , chỉ đỡ hơn vì còn thở . Đầu hưng hói nhiều mảng to tướng , tóc chỗ có chỗ không con ngươi lòi ra ngoài to bằng 2 con ốc bươu , con ngươi trắng đục , đảo qua lại 1 cách mệt mỏi . Thân người gầy khô đét . Nếu Hưng nằm ngủ chắc ai cũng nghĩ chết rồi .
Bà Hinh giới thiệu thầy Tâm , Hưng gật đầu . Bà hỏi nơi chôn cất đứa bé kia , Hưng thều thào nói vị trí . Bà hinh ghi lại lên giấy .
Thầy nhìn Hưng cảm thán .

Nặng quá rồi . –

Thầy kiểm tra mạch của gã . Mạch hưng đập cực nhanh , mắt lờ đờ chậm rãi . Thầy Tâm nghiêng người Hưng sang 1 bên kiểm tra bằng mắt 1 lượt , từ chân lên đầu . trên đỉnh đầu hưng có 1 tụ khí đen đậm đặc mắt người thường không thấy , Thầy Tâm nhăn mặt trong lòng thầy chợt nghĩ đến .. Giáng Đầu Thuật .
Trời ạ , ai có thâm thù đến mức độ này mà dùng thuật hiểm ác vậy .
Thầy lấy ra 1 chiếc linh phù đỏ dán lên đỉnh đầu Hưng , dặn khi nào quay lại thầy sẽ gỡ hưng phải tuyệt đối ko cho động vào bùa , không đc tháo gỡ ra .
Nói xong thầy cùng bà Hinh về quê Loan , tìm mộ đứa bé gỡ bùa . Mộ bé đỏ nằm chơi vơi giữa đồng không mông quạnh , không được ai chăm sóc , cỏ mọc um tùm , có mấy con trâu còn đương nhởn nhơ gặm cỏ .

Cũng là 1 khiếp người sao khổ quá , sinh ra chưa thấy ánh mặt trời , giờ chết rồi lại bị ểm bùa , ko có nơi đi chốn về phần mộ không ai trông coi .
Thầy xua trâu đuổi đi , bà Hinh nhìn mộ đứa bé cũng rơi nước mắt , mộ nó bé xíu , trên bia ghi ngày mất , được đặt tạm Bé Đỏ họ Nguyễn . Bà Hinh khóc , ngồi xuống nhổ hết cỏ dại .

Bà xin lỗi . Bà xin lỗi .. đáng nhẽ ra bà không nên đối xử với mẹ con cháu như vậy .. tại bà hết . Bà xin lỗi .

Thầy tâm bày 1 trận pháp nhỏ , quanh mộ cắm cờ ngũ sắc , tay cầm la bàn đo chính xác chỗ bùa bị giấu .
Thầy thắp hương đứng khấn 1 hồi , lấy ra cái xẻng xúc đất ngang lưng mộ , xúc ra 1 lúc đã hiện ra cái bùa yếm , thầy lấy xẻng xúc bùa lên . Đặt bên , lấp đất lại mộ . Rải nước kết hàn mạch mộ . Cái bùa thầy làm phép xong đốt cháy bùng bùng nó ra ánh lửa xanh lét .
Gỡ bùa mộ đứa bé 2 người lên xe trở về chỗ Hưng .
Lúc bùa bị gỡ cũng lúc lão Tôn cửu phát hiện .

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved