Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

NGƯỜI GIỮ CỦA - CHƯƠNG 2

  1. Home
  2. NGƯỜI GIỮ CỦA
  3. CHƯƠNG 2
Prev
Next

Tôi sợ hãi giật mình tỉnh giấc, căn nhà cũ nơi ông nội đang ở vắng lặng không một bóng người. Từ ngày về quê, không ngày nào tôi được ngủ trọn giấc, không phải gặp ác mộng thì cũng bị tiếng côn trùng kêu làm cho tỉnh giấc.
Tôi đã về quê được ba ngày, mùa hè năm nay thay vì cùng đám bạn chơi game, đàn đúm tôi nghe theo lời khuyên của bố mẹ về quê phụ giúp ông nội lo chuyện xây nhà từ đường cho tổ tiên. Trong ba ngày này ngoài việc nghe lời ông nội đi chào hỏi mọi người trong làng và sắm đồ lễ cúng ra thì tôi cũng chỉ quanh quẩn xung quanh nhà.
“Tịch ơi, còn ngủ à ra phụ ông đi!” Giọng bác tôi gọi bên ngoài, mọi người không nghe nhầm đâu, đúng vậy Tịch chính là tên của tôi. Tôi được sinh và đúng ngày rằm tháng bảy nên ông nội đặt tên tôi là Thất Tịch. Từ khi nhận thức được về thế giới này, tôi hoàn toàn không thích cái tên cổ quái của mình. Nghe có vẻ rất hoa mỹ, nhưng khi cái tên được xướng lên lại khiến cho con người ra liên tưởng đến ngày rằm tháng bảy, ngày ma quỷ.
…..
Nén hương vừa được cắm xuống, không khí xung quanh bỗng chốc trở nên lạnh ngắt. Ông nội nói đất ở đây mang nặng phần âm, nếu lần này xin đài âm dương không thành công thì nhất định không thể hạ được móng nhà.
Ông tôi không phải là thầy bói, cũng phải là người có căn quả, ông chỉ am hiểu một chút về phong thủy và thuật âm dương. Cả cái làng này nếu nhà ai muốn hạ móng nhà nhất định sẽ tìm đến ông tôi.
Đồng tiền trinh được gieo xuống mặt đĩa, một âm một dương, xin ba lần cuối cùng ông thần thổ địa cũng cho phép được phép hạ móng nhà ở mảnh đất này. Nơi đây khá đặc biệt, ông tôi kể lại mảnh đất này không phải ai cũng có thể ở được, phải là người được sự cho phép của tổ tiên, có linh khí vô cùng cao thì mới trấn áp được nơi này. Ông nội tôi có ba người con trai, bác cả, bác hai và bố tôi là út, theo lý mà nói ông nhất định phải giao lại mảnh đất này cho một trong ba người con trai của mình. Nhưng rốt cuộc sống trong những năm cuối đời ông lại giao nó cho tôi. Ông nói, bảo vệ mảnh đất này chính là số mệnh của tôi.
Câu chuyện được bắt đầu từ năm tôi tròn 16 tuổi, trong ngày sinh nhật tròn 16 tuổi đó, số mệnh của tôi bắt đầu được thiết lập. Vào cái ngày hôm đó, mưa giông cả ngày, bác hai nhà tôi bị sét đánh chết bỏ mạng trong lúc đang xây dựng công trình. Bác hai là kiến trúc sư, trong ngành kiến trúc bác được người ta gọi bằng cái từ thiên tài, sự ra đi của bác trở thành sự mất mát vô cùng lớn của quốc gia. Trong ngày đưa tang bác, người từ tứ phương đổ về để xem náo nhiệt, thậm chí có cả phóng viên đài truyền hình đến xin được phỏng vấn ông nội, nhưng đã bị ông từ chối vô cùng phũ phàng.
Ông nội xem tướng, nói tôi là người phù hợp nhất hạ huyệt cho bác hai, vì bác hai bị sét đánh chết nên không thể tùy tiện tìm một người hạ huyệt cho bác được, nếu xảy ra sơ sót nhất định sẽ dẫn đến họa diệt tộc không thể cứu vãn. Tôi nghe theo lời ông nội, hạ huyệt cho bác, thật đen đủi lúc đó đầu tôi đau lên từng đợt, chân tay bỗng nhiên mất sức, cuối cùng thì tôi bổ nhào xuống lỗ huyệt hôn mê bất tỉnh.
Theo như lời mọi người kể lại thì tôi hôn mê mất ba ngày ba đêm, trong lúc bất tỉnh còn mê sảng lảm nhảm toàn những lời ma quỷ. Theo như ông tôi nói thì đó là ngôn ngữ cổ không phải ai cũng nghe ra. Một tháng sau ngày bác hai mất, trên người tôi bắt đầu xuất hiện những đốm đen kỳ lạ tại thái dương bên trái, sau hai tháng những đốm đen xuất hiện ngày càng nhiều và cuối cùng hình thành một hình xăm kỳ quái. Đó là hình xăm của một chiếc trâm cổ, nó giống như là những chiếc trâm cài của các khuê nữ thời Phong kiến vậy. Tôi suýt bị dọa cho ngất đi lần nữa, còn ông nội tôi và bà con trong làng lại reo hò mừng rỡ.
Móng nhà được đào sâu hơn tôi tưởng, tuy nhiên nhìn sang sắc mặt của ông thì có vẻ như ông vẫn chưa muốn dừng việc đào lại. Đào được hơn hai tiếng, móng sâu hơn hai mét cả đám thợ xây đồng loạt buông xẻng hét lên ầm ĩ, sợ hãi bỏ chạy.
“Đúng là gặp quỷ, đây là cái bãi tha ma!” Một trong số họ hét lên.
Tôi và ông nội từ trong lều đi ra, ông nội vô cùng bình thản còn tôi thì ruột gan đã được vo lại thành một cục, vô cùng kinh ngạc. Trước mặt tôi những mảnh xương vỡ vụn nằm ngổn ngang trong đống đất vừa được đào lên. Tôi quay sang nhìn ông nội, ông cười nhếch môi, cái lưng gù của ông đột nhiên biến mất, ông nhẹ nhàng đứng thẳng cao hơn tôi hẳn một cái đầu. Ông dùng cây gậy chỉ chỉ vào đống xương vụn trước mặt.
Ông nói: “Đi thôi, sau này đây chính là nhà của mày!”
Mẹ kiếp, rõ ràng đây không phải là ông nội của tôi!

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved