Những Chiếc Áo Cưới Da Người - Chương 4
– Em biết mà , em biết là anh sẽ không bỏ em đi đâu !
Cô tóc rối lúc này chạy lại níu tay của cô Thị .
– Chị ơi bình tĩnh lại đi , phía trước là vực thẳm đó !
Cô thị hốt hoảng nhìn kỹ lại , xém chút nữa là rơi xuống ấy rồi .
Sau khi lấy hết bình tĩnh , cô Thị nói với cô Tóc Rối .
– Em à ! Chúng ta sẽ trả thù ! Đã đến lúc trả thù bọn chúng rồi !
– Thật sao chị ?
– Hôm nay chúng ta đến thăm mộ phần của chồng chị , anh đã xuất hiện và anh ta muốn chị em mình phải trả thù , Và chị đã quyết định là… Sẽ không chừa một tên nào hết !
– Nhưng phải làm sao để tìm ra bọn chúng ?
– Trời sắp sáng rồi , chúng ta về thôi , chị em mình sẽ nói chuyện này sau .
– Dạ !!!
Mặt trời ló dạng , tiết trời se lạnh , khi ánh nắng ban mai chiếu soi cả một thành phố thì sương trắng cũng tan dần , âm thanh của sự sống đã bắt đầu cho một ngày mới.
Sau khi đã bàn bạc với nhau , hai chị em đã tiến hành kế hoạch trả thù , hôm nay tên lái chiếc xe hơi màu đen lại đến cửa tiệm vải của cô Thị , bằng sự sắc sảo mặn mà của cô Thị , tên háo sắc hôm ấy đã bị quyến rũ , hắn còn cho cô Thị biết được thông tin của từng người trong nhóm mà không hề chút nghi ngờ , hắn không bao giờ biết , khi mà hắn nói ra những điều này , cũng là lúc hắn sẽ phải chết mà thôi .
– Thật không ngờ ! Ở tuổi bốn mươi này mà chị còn xinh đẹp như gái đôi mươi vậy .
– Cậu trai trẻ quá khen rồi ! Nhưng tôi còn một chỗ còn trẻ và đẹp hơn nữa kìa .
– Thật sao ? Có thể cho tôi xem được không ?
Hắn lộ rõ một kẻ háo sắc , hai con mắt sáng rực lên luôn đăm chiêu nhìn cô Thị , cô biết được điều đó nên trả lời ngay.
– Được chứ ! Nhưng không phải bây giờ đâu !
– Vậy khi nào vậy chị ! Em sẽ đợi .
Cô Thị cười mỉm một cái hiền lành rồi bảo .
– Đêm nay tôi chờ cậu , ở đây nhé ! Càng khuya càng tốt .
– Dạ dạ !!! Tất nhiên em sẽ đến !
Hắn vui vẻ vô cùng , còn mua mấy xấp vải đem về , trước khi về hắn còn tặng cho cô Thị một nụ hôn gió , không khác gì một cặp nhân tình .
Cô Thị rưng rưng nước mắt , hai mắt đỏ ửng lên đến giờ vẫn còn run rẩy , cô cảm thật ghê tởm khi hắn cố gắng ngồi sát bên mình khi nãy nhưng đã kìm nén được , cô tóc rối đã ở bên cạnh , hắn vừa bước ra là cô đến ngay .
– Ổn không chị ?
– Rất tốt ! Cứ vậy mà tiến hành !
– Dạ !
Hai người bắt đầu kế hoạch trả thù , riêng Liên không hề hay biết gì cả , cô lại ra quán cơm để bán như thường ngày .
Ngày hôm ấy , cửa tiệm vải vô cùng đông khách , hôm nay lại có những khách du lịch từ phương khác đến ,hai chị em cô Thị thay phiên nhau buôn bán , gọi là tiệm vải chứ cô thị còn có bán cả quần áo đặc biệt là đồ cưới .
Bấy giờ , có một cô gái hai mươi tuổi đi cùng với chàng trai đến cửa tiệm hỏi cô Thị.
– Cô ơi , ở đây có bán áo cưới da người không ạ ?
– sao chứ , con hỏi áo cưới da người.
– À con đùa thôi , áo cưới màu da người đó cô.
– À ! Thì ra là vậy , đi theo cô vào trong chọn nè .
Cô thị niềm nở dẫn cô gái vào trong , cô còn trò chuyện với cô ấy .
– Bạn trai con đó hả ?
– Dạ đúng rồi !
– Khi nào hai đứa cưới ?
– Dạ tháng sau .
– ừm , chúc chúng con hạnh phúc.
– Con cảm ơn .
Cô gái gói đồ gọn gàng vào trong giỏ mang đi ra khỏi cửa , cửa tiệm của cô hôm nay thật đông khách , hai chị em phải tấc bấc từ sáng đến tối mịt mới xong , phố đã lên đèn thì khách đã thưa dần thưa dần .
Tên lái xe hơi màu đen hôm nay hắn không lái xe hơi nữa , hôm nay hắn đi bằng chiếc Honda phân khối lớn , tóc vuốt keo mướt mượt , ra vẻ như một tay chơi thực thụ và trông hắn hôm nay thật bảnh bao .
Hắn đang đi trên đường đến cửa tiệm của cô Thị , dọc đường hắn từ thị trấn bên này sang thị trấn khác thì lại đi vào con đường đất mà người ta đã cấm , dù cấm nhưng không có rào chắn , người dân vẫn đi như thường , hắn cũng không ngoại lệ.
Tay lái xe , miệng huýt gió rất yêu đời , chạy một mình trên con đường vắng , đột nhiên hắn nhìn thấy xa xa bóng người đàn ông , lại là người đàn ông khỏa thân , anh ta cũng quay mặt vào gốc cây như đang vệ sinh , dường như anh ta biết được hắn đến nên ngoắc tay ra dấu.
– Gì đây ? Mày là ai mà gan quá vậy ? Giữ đêm đứng khoả thân ở đây, bộ thần kinh có vấn đề sao ?
Người đàn ông vẫn im lặng , hắn cũng bắt đầu lên gas và chạy đi , chạy một mạch thẳng đến cửa tiệm của cô Thị .
– chị Thị ơi ! Tôi đến rồi đây !
– Mời cậu vào , bữa tiệc đang chờ cậu đấy .
Hắn bước vào , thấy cửa tiệm vẫn không có gì thay đổi , lấy làm lạ hỏi cô Thị.
– Tiệc ở đâu ?
– Đi theo tôi ! Ở bên trong phòng bí mật đó .
– Và chỉ có hai chúng ta mà thôi ! Haha
Hắn ngây ngô đi vào trong cùng cô Thị , lúc này trong đầu hắn chỉ toàn những ý nghĩ điên đảo đen tối , cô Thị dẫn hắn vào căn phòng bí mật , nơi đây bữa tiệc đã thịnh soạn, đủ thứ món ăn và trái cây trưng bày rất bắt mắt , một chai rượu vang đỏ đặt trên bàn sang trọng nhìn là muốn ngồi vào bàn thưởng thức ngay lập tức.
– Ngồi đi !
– Vâng.
Cô Thị bắt đầu khui chai rượu rót ra cho hắn , cô đến bên cạnh và đút cho hắn uống , hai người nói chuyện vui vẻ với nhau , một lúc sau cô Thị hỏi hắn.
– Cậu là giang hồ phải không ?
– Đúng vậy !
– Vậy cậu có phi vụ nào thú vị không , kể cho tôi nghe được chứ ?
Hắn vừa nghe xong vừa cười sặc sụa .
– Được chứ được chứ , nhưng mà … Tôi không kể về phi vụ , mà tôi sẽ kể cho cô Thị nghe , lần đầu tiên… Tôi… Giết người. Haha haha
Một kẻ máu lạnh cuồng tín , hắn kể chuyện giết một mạng người mà bình thản như giết một con muỗi vậy , hắn kể rất tự hào , không có điểm gì là sợ sệt và kinh tởm tội ác của chính mình cả , 35 tuổi đã máu lạnh giết người không ghê tay .
– Tôi năm năm tuổi , đã được cha cho theo và giết người ! Haha cái cảm giác đó không thể diễn tả bằng lời đâu.
– Vui đến thế sao ?
– Đúng ! Giết người từ nhỏ , thành ra giờ máu chém giết trong tôi vô cùng dữ dội .
– Cậu đã giết ai vậy ?
– Tôi nhớ không lầm , là tôi đã theo cha và các anh của mình khi mười lăm tuổi , đi lên đồi cỏ non giết chết tên chồng và chia rẽ một cặp đôi đang yêu nhau .
– Chia rẽ họ làm cậu vui lắm sao ?
– Tôi là người đã đâm cho anh chồng nhát cuối cùng ! Haha rồi anh của tôi đã..
– Đã cắt bỏ hạ bộ của anh ấy !
– Đúng rồi ! Sao chị biết ?
– Tôi đoán mò thôi .
– Bây giờ bỏ qua những chuyện này đi , chị hãy thực hiện điều chị đã hứa , cho tôi xem , nơi nào đẹp nhất của chị vậy ?
– Được thôi !
Cô Thị đứng lên , tay nâng ly rượu đút hắn uống cạn , còn phần mình cúc áo đã bung ra lộ nguyên bộ ngực khiến hắn trừng mắt nhìn , cái chữ x in trên ngực cô thị không thể nào lầm được , đó là khuôn in chữ của nhóm hắn .
– Cô Thị ! Cái gì vậy ? Sao cô lại có được cái dấu này ?
Cô thị bèn gài cúc lại , trừng mắt nhìn hắn bằng ánh mắt hận thù .
– Cô là ai ?
– Tôi là vợ của người bị anh hủy hoại đó !
– Không !
– Tôi là người phụ nữ vào hai mươi năm về trước trên đồi cỏ non đây !
– Không ! Làm sao có thể ?
Cô Thị cầm ly rượu tạt vào mặt hắn rồi cầm con dao gọt trái cây lên khiến hắn giật mình ngồi dậy .
– Cô Thị ! Cô định làm gì ?
– Tao sẽ giết mày !!!
Cô thị nghiến răng nhìn hắn như một con sói sắp nuốt chửng con mồi , cô thị chém dao một phát nhưng hắn đã né tránh kịp thời .
Hắn định vùng lên để đánh trả thì bất ngờ toàn thân uể oải , mắt mở không lên , lúc này mới biết trong rượu có thuốc mê , khi đã biết cũng quá muộn màng , tên đàn ông ấy lăn ra đất bất tỉnh nhân sự .
Còn tiếp…
Kính mời các bạn đón đọc tập 5