Những Chiếc Áo Cưới Da Người - Chương 7
Tóc rối nhìn ra khung sổ nhớ lại trước đó vài tiếng đồng hồ .
Tại bãi đậu xe , Trang Thư đã bị hai gã bịt mặt bắt cóc và nhét vào thùng phi , cô Tóc Rối nhìn thấy được toàn bộ sự việc nên đã lẻn ra phía sau ngay lúc đó , cô nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của một tên .
– Con bé hoa khôi đang ở trong tay chúng ta , Đại ca bảo giết nó bịt đầu mối .
– Và sẽ quăng nó xuống vực thẳm trong khu rừng bên phía đồi cỏ non .
Đến đây phải nói về đồi cỏ non , ngọn đồi được người ta truyền miệng là cánh cửa địa ngục nên ít ai đến và cũng biết bao nhiêu người đã chôn xác dưới vực thẳm mà nào ai hay biết gì .
Cô tóc rối đã lượm ngay khúc cây lớn đập thật mạnh vào đầu của một tên khiến hắn lăn ra đất bất tỉnh , tên còn lại thì quay sang nhìn cô .
– Mày ở đâu ra vậy ?
– Đồ độc ác ! Cho dù tôi và các người không có thù oán gì với nhau , nhưng tôi không thể nào dung tha cho những việc ác mà các người đã làm với cô gái đó.
Hắn tức giận bèn rút dao ra chạy đến gần định đâm cô .
May mắn cô đã né tránh được và đập một cú thật mạnh vào đầu gối của hắn , hắn khụy xuống đất vì đau đớn cô đập thêm một phát nữa vào trán hắn cũng lăn ra nằm trên đất không biết sống chết ra sao , cô giật mình quăng luôn khúc cây rồi mở nắp thùng phi cứu Trang Thư , thật may mắn cô sắp chết ngạt nếu chậm trễ sẽ nguy hiểm đến tính mạng ,Trang Thư vui vẻ cảm ơn cô tóc rối và tóc rối hỏi cô .
– Chúng là ai vậy ?
– Đi thôi ! Nếu không lát nữa bọn chúng sẽ đến đây !
Xe cảnh sát và cứu thương cũng đến đây , tiếng còi báo hiệu vang inh ỏi , sau vụ nổ hơn hai mươi người đã chết và những người còn lại bị thương nặng , hai người dắt nhau ra khỏi đây thật nhanh , do bị trật chân nên trang thư không thể đi tiếp được nữa , cô tóc rối đành dìu cô vào một quán nước gần đó , tạm thời họ sẽ nghỉ ngơi lại đây , khi cô thị đến nơi mọi thứ chỉ là sự hỗn loạn , khói bụi mịt mù không thấy đứa em kết nghĩa đang ở đâu , xong hồi ức cô quay về hiện tại .
– Chị Hai !
Cô Thị rưng rưng hàng nước mắt ôm cô chặt hơn.
– Em gái của chị !
Khi trời tạnh mưa cũng là lúc chiều tà , hôm ấy hai chị em lại ra cửa tiệm , thật là trùng hợp , Trang Thư hôm ấy vô tình đến cửa tiệm của hai người , cô đã nghe tiếng tiệm này từ rất lâu rồi mãi hôm nay mới có dịp bước chân đến , tiếng còi xe và khói bụi bên ngoài thật ngột ngạt , cô đã nhanh chân bước vào tiệm vải , không khí thật trong lành và mát mẻ dễ chịu làm sao .
– Chủ Tiệm đâu ?
Cô tóc rối đang chải tóc bên trong nghe tiếng gọi thì bước ra , cả hai vô cùng bất ngờ được biết đây là tiệm vải của hai chị em .
Trang Thư vui vẻ chọn vải và hỏi mua một bộ áo cưới màu da người , gần đây ở thành phố này , giới trẻ có vẻ ưa chuộng mẫu này , ai đến cũng hỏi cả .
– Em sắp đám cưới hả Trang Thư ?
– DẠ đúng rồi ! Em sẽ kết hôn với một người , giàu có nhất vùng này luôn ! Và trước khi đi về gia đình chồng , em sẽ thực hiện lời hứa của mình .
Gói ghém vải và áo cưới cẩn thận .
– Chị hai ơi ! Em đi đây một lát nha !
– Em đi đâu vậy ? Nhớ về sớm cho kịp bữa tối .
– Vâng
ngay sau đó , Trang Thư đã đưa Cô Tóc Rối đến một căn biệt thự thật lớn .
– Xin giới thiệu với chị , Biệt thự này có tên gọi là Hoa Hồng Gia , nơi này cũng là nơi mà chị cần đến , đặc biệt hơn là công tử nhà này đã ngỏ ý cầu hôn em và em… Em đã nhận lời .
– Cái gì ? Em sẽ kết hôn với gia đình mọi người mọi rợ kia sao ? Em không biết họ nguy hiểm và tàn ác đến mức nào đâu !
– Dạ , nhưng… Tình duyên đưa đến , em làm sao cưỡng cầu hay chối bỏ đây chị , thôi mình vào nha .
Cổng biệt thự mở ra , rộng thênh thang một bãi cỏ xanh rì , bên phải là hồ bơi , bên trái là hồ cá và xa hơn nữa là những khóm hoa tươi thắm , xe hơi thì đậu gần đó đến sáu bảy chiếc , cô Tóc Rối vừa đi vừa nhìn dáo dác bốn bề như lạc vào mê cung , đi mỏi cả chân mà chưa vào đến nhà chính , vừa đi , Trang Thư đã kể hết mọi chuyện về Biệt thự này và những người trong đây không thiếu một thứ gì .
Sắp đến nhà chính , một người đàn bà có tuổi ăn mặc sang trọng bước ra niềm nở.
– Con dâu !
– Mẹ !
– Đây là ai vậy con ?
– Dạ , đây là chị ủa ? Chị tên gì vậy ?
– A cứ gọi chị là Vân !
– Dạ mẹ chị ấy tên Vân , là người giúp việc mới của gia đình chúng ta .
– Ở đây không có thiếu người đâu , nhưng mà do con dâu yêu quý giới thiệu , thôi được ta chấp nhận nhận cô vân vào làm .
Tóc rối vô cùng mừng rỡ cúi đầu cảm kích .
– Cảm ơn bà chủ tôi sẽ cố gắng !
– Nhưng mà hết phòng cho người giúp việc rồi .
– Dạ , Tôi xin làm việc bán thời gian thôi ạ , đến tối tôi xin phép được về .
– À vậy cũng được , đi thôi .
Ba người bước vào nhà , bên trong thật đông và là những người đàn ông vạm vỡ trong rất dữ dằn , có tên dữ đến mức làm cô khiếp sợ nhưng đã kịp bình tĩnh trấn an lại , được Trang Thư giúp đỡ , cô đã bước vào ngôi biệt thự này một cách dễ dàng , ba ngày nữa là lễ kết hôn của Trang Thư và Hải , là con trai lớn của gia đình này , nói về sự hào hoa phong nhã thì không ai qua nỗi .
Còn tiếp..
Kính mời các bạn đón đọc tập 8