Những Chiếc Áo Cưới Da Người - Chương 9
Cô Thị từ trước đến nay chưa hề biết sợ ma là gì , chỉ sợ lòng người thâm sâu khó lường , tay cầm đèn pin tay còn lại cầm giỏ đồ cúng đi thẳng lên ngọn đồi , hôm nay trời có trăng , nhưng vì những bụi cây quá um tùm và rậm rạp nên che mất ánh sáng của mặt trăng rồi , tiết trời se lạnh cóng , cô Thị cũng may đã mặc thêm áo khoác , đang đi thì đạp phải một bãi gì đó rất nhớt khiến cô giật mình , soi đèn pin xuống thì thấy một vũng máu chảy dài từ trên xuống , cô cảm thấy có điều gì đó rất kì lạ , lấy hết can đảm chạy lên mộ chồng .
– Anh Thái ơi , em đến rồi !
Lên đến đỉnh đồi cỏ non , gió thổi mạnh hơn và ánh trăng giờ đây tỏa sáng vằng vặc , cô tắt đèn pin , đi thẳng lại gần mộ anh đặt đĩa bánh kẹo và nhang đèn xuống .
Đột nhiên một người con gái tóc dài bay phất phới đứng từ xa ngược sáng với ánh trăng nên trong rất bí ẩn , có vẻ đang nhìn cô Thị chầm chầm , cô thị nhận ra đó là Nhung con gái bà lão đây mà .
– Nhung ! Em phải không ? Mẹ em đang chờ em ở nhà đó !
Cô gái vẫn im lặng đứng đó , tay còn cầm cái lưỡi liềm đẫm máu nhỏ giọt xuống đất khiến Cô Thị hốt hoảng , chạy lại gọi nhưng vừa chạy gần đến thì Nhung đã chạy mất dạng sau bụi cây .
– Nhung , chuyện gì xảy ra vậy ?
Nhung nhỏ con mà chạy nhanh quá , Cô thị bất lực ngồi quỳ trước mộ chồng mà thở dài , không biết phải ăn nói ra sao cho bà lão an tâm đây.
Cô Thị thắp nhang , rồi xá chồng ba xá cũng trở về , trên đường về cô vô cùng thắc mắc tại sao một người hiền lành như Nhung lại trở nên như thế , cô hoàn toàn không hiểu chuyện gì cả , cô Thị có biết đâu , rằng Nhung đã bị chồng mình chiếm xác .
Sáng hôm sau , Cô Tóc Rối đã đi làm từ trước , cô đã đến biệt thự hoa hồng hôm nay là ngày đầu nhận việc và cũng là tiệc cưới của Trang Thư , cửa tiệm vải giờ đây chỉ còn mình cô Thị .
Bấy giờ tại biệt thự hoa hồng , Trang Thư đang trang điểm cho ngày trọng đại của cuộc đời mình , Tóc Rối cũng đã ở bên cạnh và cô giúp Trang Thư , cô dâu hôm nay được mặc một bộ đồ cưới màu da người , tay đeo chuỗi anh lạc trắng và vòng cổ vàng rất sang trọng , như một nàng công chúa khi thêm chiếc vương miện mạ vàng đính ngọc trai , hoa khôi lấy chồng có khác thật đặc biệt và hoành tráng .
Sau khi đã giúp đỡ Trang Thư , cô Tóc Rối cảm thấy khát nước nên ra ngoài tìm bình nước , vô tình đi lạc vào phòng của ông Cai vì phòng ốc ở đây chỗ nào cũng thiết kế như nhau , ông Cai đã ngoài 50 tuổi , nổi tiếng là lão già dê gái , tóc rối cũng đâu thua gì Trang Thư , cô cũng khá xinh đẹp và mặn mà ấy chứ , đi lạc vào phòng thấy ông Cai đang ngồi xem tivi trên giường , ông vừa thấy cô Thị là hai mắt sáng rỡ lên trong thấy đã đến gần hỏi han cô rồi.
– Cô gái xinh đẹp từ đâu đến đây ?
Cô tóc rối nhẹ nhàng cúi đầu trả lời.
– Con là người giúp việc mới đến đồng thời là bạn của cô dâu .
– Đẹp ! Đẹp lắm !
Ông cai đã ở vậy đã lâu , vừa thấy cô là đã nhào đến nắm tay cợt nhả rồi .
– Ông làm gì vậy ! Buông tôi ra !
Cô Thị tát một cái khiến ông Cai in nguyên dấu tay trên má.
– Cái con quỷ này , mày dám đánh tao.
Hắn thật mạnh đã nắm và khống chế được hai tay cô Tóc Rối rồi , biết trước nơi này là như vậy nhưng vì trả thù cô không sợ hãi , hắn đã cởi bỏ chiếc áo lộ ra hình xăm hoa hồng đỏ , khiến cô Tóc Rối trợn trừng mắt và tức giận vô cùng , cô xoay người ra cắn vào cổ hắn một cái đau điếng hắn mới chịu buông ra .
– Khá lắm con quỷ !
Ông ta lấy đà nhào đến định ôm cô nhưng cô chụp lấy cây chày trên bàn đánh mạnh vào đầu khiến ông ta bất tỉnh rồi hớt hải chạy ra ngoài , tìm về phòng Trang Thư nhưng biệt thự quá rộng làm sao mà tìm , vào nhầm phòng lần đầu là cô đã ám ảnh rồi , muốn tìm người hỏi nhưng không có ai vì mọi người đã bên ngoài sảnh tiếp khách .
Trang Thư trong phòng đã sẵn sàng bước ra , nhưng Hoàng đã bước vào phòng ngay lúc đó chặn cô lại , hắn là đứa con thứ ba còn là em của chú rể hôm nay , tuy hắn cũng đẹp trai nhưng mà vô cùng dê và không đoàng hoàng , đàn ông ở biệt thự này đa phần là ham mê sắc dục chỉ có chú rể là đỡ đỡ mà thôi , Trang Thư hốt hoảng la lên thì hắn bay đến bịt miệng cô ép sát vào tường và buông lời khiếm nhã.
– Không được… ư… Ư..
– Chị dâu xinh đẹp quá ! Em không kìm chế được nữa đâu ! Chiều em đi !
Rồi hắn hôn lên khắp người Trang Thư , cô tủi nhục đau đớn rơi nước mắt , hắn cởi áo và nhét vào miệng cô , dùng dây nịt trói chặt hai tay và đặt Trang Thư ngồi trên ghế , hắn như con thú săn mồi sắp sửa nuốt chửng con mồi , Trang Thư sợ hãi muốn la hét khi hắn đã khoả thân trước mặt mình và bắt đầu làm điều xằng bậy .
Bấy giờ , Tóc Rối đi lạc qua phòng khác và không hề hay biết Trang Thư đang gặp chuyện gì , cô hối hả chạy tìm bà chủ nhà là mẹ chồng Trang Thư để hỏi , thấy cô tóc rối mới nên chưa rõ đường trong căn biệt thự này nên bà dẫn cô đến tận phòng cô dâu , khi cánh cửa mở ra , họ thấy Trang Thư đang nằm bất tỉnh trên giường cứ nghĩ là cô mệt quá ngủ quên , còn tên Hoàng biến thái đã biến mất , váy cưới thì xọc xệch , Tóc Rối đỡ Trang Thư ngồi dậy , một lúc sau cô mới tỉnh , cô đau khổ khóc lóc nhưng không dám kể cho ai nghe vì thế lực của những người trong nhà này rất lớn đặc biệt là tên Hoàng cũng là kẻ khét tiếng giết người không ghê tay , sợ ảnh hưởng cuộc vui ngày trọng đại của mình , Trang Thư lặng lẽ sửa sang mọi thứ rồi bước ra ngoài , được Tóc Rối dìu ra cô cảm thấy tự tin hơn nhiều và thế là bữa tiệc bắt đầu , khách hôm nay đến dự còn đông hơn trẩy hội , người người tụng ca chúc phúc và bữa tiệc cưới rất linh đình có cảm giác đây là hoàng tộc nhà vua thời xa xưa .
Tiệc cưới và hôn lễ diễn ra tốt đẹp mọi thứ đã xong giờ đến lúc cuối là Động Phòng , thời khắc đặc biệt của Lễ kết hôn , Nàng Hoa khôi trang thư và cậu cả biệt thự hoa hồng .
Tóc rối phụ giúp việc dọn đồ và khách khứa còn rất đông , những món ăn vừa hết Tóc Rối phải bưng ra cho khách và nước ngọt rượu bia cô cùng 6 người hầu trong nhà mới làm và không xuể.
Trong lúc đám tiệc cưới hoành tráng như vậy , tiếng hò hét reo mừng vui tươi đột nhiên phải im lặng vì tiếng thét của chú Rể.
Còn tiếp…
Kính mời các bạn đón đọc tập 10