Những mẩu truyện được nghe từ người lớn - Phần 10
giờ ma đêm đến rồi. hôm nay kể về chuyện của ông anh. ổng hay gặp ma lắm kiểu như yếu vía. nhưng đa phần ma cỏ cũng k làm gì ổng nên ổng không sợ. ổng bảo gặp ma suốt, từ bé đến lớn. Ổng ở Q7, mà cái lúc còn bé thì khu Q7 ruộng nước mênh mông, đồng không mông quạnh. Ma cỏ với cái dân ở đó là quen thuộc rồi.
Thôi. Đ** són nữa. Chúng ta bắt đầu ngay với chương trình
Ông anh tên Hiệp. Trước làm kĩ thuật viên tiệm net ở G-Net Võ Lâm Hội Quán (bác nào gần đường số 1 – bình long – văn cao thì chắc biết quán đó) giờ hết làm rồi tại mấy thằng chó trông xe với nhân viên trong đó mất dạy quá, bỏ qua mấy con dog ấy, quay lại chủ đề; ổng làm ở đó thì tối ngủ ở đó luôn. tại nhà Q7 xa quá, về mất hơn 2h. Có lần buổi tối ngủ trong đó thì gặp 1 bóng người trong phòng net, tại chỗ đó sáng lên 1 cách bất thường nên thấy lạ. Ổng tưởng mấy thằng nhân viên khác nên định ra hỏi. Nhưng nhìn kĩ chút thì là con gái. Mà lúc này tiệm không có ai là con gái cả. Vừa tính lên tiếng thì *cạch* một cái, con chuột máy tính gần chỗ nó đứng rớt xuống nhưng còn dây nên đưa qua đưa lại chạm vào tường rồi cái con ấy biến mất. Chỗ đó lại tối om như bình thường. Ông giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đầy lưng. Nhìn lại đồng hồ là 4h sáng. Tưởng là mơ thật đấy nhưng mà con chuột vẫn đang lủng lẳng trên cái dãy bàn vi tính. Ổng để lại rồi ngủ tiếp