Những mẩu truyện được nghe từ người lớn - Phần 11
bác nào ở vùng sông nước hay từng tắm gần ao hồ hay rặng tre thì chắc biết tắm lộ thiên mát mẻ mà thích cỡ nào nhỉ. Ngày trước em ở Long An thì cái nhà chị H mà em kể ở chuyện 1 đấy. Nhà chị ấy có cái sân sau để dùng rửa chén bát với tắm rửa giặt giũ. Mà nhà không giàu nên có gạch đá gì đâu. Xung quanh 3 phía là rặng tre, 1 bức tường cao 1 chút lên, dưới chân là ván gỗ. Tắm rửa thì nước trôi ra cái rạch bên bụi tre thôi. Nhìn lên trên buổi tối thì sao sáng này, đom đóm này (giờ chắc tuyệt chủng mẹ rồi )
Bà H có lần tắm thì bị hù. Buổi sáng học, chiều về đi phụ tưới rau này kia, tối ăn cơm xong ms tắm. Lần ấy đang tắm lúc gội đầu (lúc gội thì làm đ** gì thấy đường) thì với tay lấy gàu nước, bả chạm được cái gàu thì cũng chạm nhẹ phải cái gì đấy mềm mềm . Mắt thì mở không được, bả la hoảng lên. Cả nhà chạy xuống hỏi. Bả bảo đợi bả tắm xong rồi ra kể cho. Cúi xuống tắm tiếp nhưng lúc đó chạm vào gàu thì không thấy gì nữa. Sau lần đó chiều phụ xong là bả tắm lúc xế chiều luôn. Mà bả gặp nhiều ma lắm. Em có fb bả mà em đang khóa face rồi. Khi nào mở face lại em hỏi bả thêm truyện