Những mẩu truyện được nghe từ người lớn - Phần 5
Chị mình đi làm ở 1 công ty tên happy dream ở gần chợ cây gõ TPHCM, trước là nhà máy chế biến hải sản đông lạnh. Chị kể trước có 1 người con gái bị chết đông do vô ý bị nhốt trong kho đông lạnh. Sau nó xây dựng lại thành 1 công ty chuyên máy massage vật lý trị liệu nên người già rất đông. Buổi chiều 4h là xong việc thì nhân viên đóng cửa cuốn (cửa cuốn là cửa chính nên không ai ra vào được nếu không được mở ra) rồi họp trong 1 phòng chỉ có 1 cửa sổ. Cái cửa sổ phòng họp nhìn ra được khu nằm máy, cửa sổ khá nhỏ, chỉ bằng một cái màn hình laptop thôi. Chị ngồi quay lung với cái cửa sổ ấy, bạn làm chung thì ngồi nhìn ra cửa sổ trong lúc họp cuối ngày. Cuối ngày hôm ấy sau khi họp xong thì bạn chị mình tự nhiên ra mở cửa phòng họp ngó xung quanh rồi chạy ra cửa cuốn nhìn ngang dọc. Chị mình hỏi thì chị ấy nói là nhìn thấy có người đi vào công ty. Chị mình hỏi kỹ hơn vì cửa cuốn vốn đóng sao có ai vào được. Chị bạn mới nói thấy 1 người con gái mặc bà ba trắng, tóc dài, xách giỏ màu hồng, khăn quàng hồng, không thấy rõ mặt đi ngang qua cửa phòng họp do chị ấy nhìn từ cửa sổ ra, hướng đi vào tường nhưng không thấy đi ra ngoài . Sau ngày hôm ấy mọi ng ai cũng thắc mắc nhưng k nói ra, chị mình ms hỏi 1 bà gần khu đấy đến nằm máy trị liệu thì bà mới kể lại vụ có người chết trong công ty đông lạnh cũ, sau này công nhân ở lại đêm ngủ trên tầng trên là phòng ăn trưa của các chị, tối mắc mùng đi ngủ thì cái mùng cứ rung rung, xung quanh căn phòng toàn gạch do chưa hoàn thiện nên nghe thấy tiếng gạch đá lạch cạch cả đêm. Chị mình mới hỏi cái người ngày xưa phải con gái không, rồi chị tả sơ người đi vào công ty cho bà nghe thì bà nói đúng là lúc ng đấy chết thì mặc đồ đấy. Chị nghe xong cũng hơi sợ nhưng do biết mình nặng vía nên không nghĩ nhiều. Chị gặp chị bạn kia rồi nói người mà chị bạn thấy là ma hôm sau chị kia xin nghỉ rồi lấy bùa trên chùa thì không còn thấy nữa. Nhưng 1 người khác vẫn thấy bóng ma lang thang xuyên qua tường rồi đi ngược lại ấy mà vẫn không sợ còn $&(*&$%^$#& con ma đấy chắc bà đấy là thần kinh thép rồi