Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Novel Info

NUÔI QUỶ ĐÓI Phần 2 - Tập 12

  1. Home
  2. NUÔI QUỶ ĐÓI Phần 2
  3. Tập 12 - Tập Cuối : Chúa Quỷ Hồi Sinh
Prev
Novel Info

Từ chỗ nứt nẻ ấy , một bàn tay đen đúa đưa lên khỏi mặt đất , lần lượt thêm một bàn tay nữa , cô vợ lúc này nhớ lại lời trong quyển sách quỷ , cô nói anh

– Bằng mọi cách chúng ta không được để cho chúa quỷ hồi sinh , vì em có đọc được trong một trang sách quỷ , nếu không hậu quả sẽ rất khôn lường .

– Bây giờ chúng ta phải làm sao ?

Cô vợ không nói không rằng bèn rinh một hòn đá lớn thả xuống đè bẹp một cánh tay của quỷ .

Anh thanh tra thấy vậy cũng rinh một hòn to hơn đè bẹp cánh tay còn lại .
Tưởng chừng mọi chuyện dễ dàng , ngờ đâu hai hòn đá văng lên , lúc này từ từ , một con quỷ đầu tóc dài lượt thượt nằm sấp ra đất , mắt sâu hút như bị ai móc còn chảy ra hai dòng máu đen nghẹt .

Miệng há ra máu đen tuôn trào xối xả như mực tàu , giòi bọ lúc nhúc , hai người vô cùng sợ hãi chạy đi .

Bấy giờ ở hang động quỷ đói , biển lửa vẫn luôn rực cháy , nhóm người cùng cô cảnh sát nhìn thấy tia sáng đỏ kì lạ cũng không biết chuyện gì , chỉ huy ra lệnh cả nhóm phải thoát ra khỏi đây , họ cuống cuồng chạy ra và trên đường đi nghe những tiếng kêu gào quỷ dị của những loài chim chóc trên bầu trời , họ đã chạy đến một con đường đầy những lùm cây bụi cỏ , lập tức những cái cây như có tánh linh , nó rung động một cái rồi chìa cành cây ra quất túi bụi vào người họ như là ngăn chặn không cho rời khỏi đồi Sương .

– Có chuyện gì vậy ?

– Không xong rồi !

Lúc này bụi bay tứ phía , họ không thể mở mắt , chỉ nghe thấy bên tai gió thổi ù ù và tiếng khóc của đứa bé không ngừng , một khung cảnh hỗn độn làm sao .

Hai người ở trong hang động đã chạy một mạch ra ngoài hang , họ nắm tay nhau chạy bán sống bán chết không dám quay lại , phía sau một con quỷ nằm sấp , nó không hề chạy mà tự động trượt vèo vèo trên đường đuổi theo họ .

– Cứu tôi với !!!

Quỷ đói trườn đến đâu , há miệng phun ra máu đen đến đó , nó tức giận bèn nhả ra một làn khói bay đến tấn công họ .

Quỷ đói vừa đi vừa gắp lấy những cái xác động vật ở hai bên đường không ngừng cho vào miệng nhai lấy nhai để .
Hai người chạy đến tận chỗ của nhóm người thợ săn kêu cứu , cô cảnh sát nhận ra giọng của anh trai nên vui mừng mở mắt ra nhìn , cô gái cũng nghe tiếng chị Hai , may mắn là chị không ở trong hang động nên không chết , thế là họ được đoàn tụ , còn vài người thợ săn đã tức tốc rút súng ra canh hướng quỷ đến mà bắn .

Quỷ đói trúng đạn chỉ gầm lên một tiếng chứ chẳng hề hấn gì , tiếng gào thét của nó làm nứt cả mặt đất , đất lún sâu xuống như mở cửa địa ngục .

Đất lở đến hai người thợ săn , khiến họ không kịp trở tay rơi xuống hố sâu , không ai biết được họ sẽ đến nơi nào , có lẽ là địa ngục .

Cô vợ nói cho tất cả mọi người biết , đừng để nó hấp thụ máu người , nếu không sức mạnh của nó sẽ cao lên gấp ngàn lần .

Con quỷ chúa không sợ súng đạn , nó lao đến với vận tốc rất nhanh tông thẳng vào hai người nữa văng vào gốc cây , họ chưa kịp chạy ra thì cây di chuyển như con vật sau đó chìa cành ra đâm xuyên qua bụng họ , máu chảy ra thấm đỏ cả cây .
– A !!!
Trước sự chứng kiến hãi hùng của mọi người , con Quỷ lao đến gốc cây há miệng nuốt trọn cả hai người , nó nhai ngấu nghiến máu chảy tràn ra miệng .

– Cứ tiếp tục thế này , thì không biết sẽ mất bao nhiêu người nữa đây ?

Cô vợ nhớ những lời trong sách , Quỷ đói là loài uống máu mủ đặc biệt là con người , vì vậy , sức mạnh của nó sẽ càng mạnh mẽ hơn khi được uống máu , nó sợ nhất là ngọn lửa thiên , nghĩa là một ngọn lửa từ trên trời , nó hình thành bằng những tia sấm sét cực đại mới có thể thiêu rụi thân quỷ .

Quỷ đói nhai ngấu nghiến thân thể của hai người xong rồi nhả xương xuống đất , nó ăn xong người này định đuổi bắt người khác để tiếp tục ăn nhưng khi quay lại , tất cả mọi người đã cao chạy xa bay , chia thành 5 hướng khiến quỷ đói bối rối vô cùng .

Nó chạy hướng này thì hướng kia có người kêu gọi như khiêu khích nó , nó tự giận gầm vang lên , mặt đất tiếp tục rung chuyển rồi nứt ra , lại là một cái hố lửa cháy rực từ dưới lòng đất , đây rõ ràng là cánh cổng dẫn đến địa ngục mà sách quỷ từng ghi chép .
Nó gào thét , lửa từ dưới hố sâu phun trào lên , nó lại tiếp tục gầm lên , những cây rừng to đã bắt đầu bung gốc ngã sập xuống cái rầm , không may những người thợ săn cùng cảnh sát chạy không kịp đã bị đè bẹp dí mà chết .

Cô cảnh sát cùng những người còn lại vô cùng sợ hãi và đau đớn , khi con quỷ xoay người lại mắt láo lia nhìn họ
Thì cô em đã bay đến con quỷ đánh vào đầu nó một khúc cây , nó không hề hấn gì hất tung cô em văng xuống đất khiến cô vợ vô cùng lo lắng .

– Em ơi !!!

Cô vợ giựt khẩu súng của một người thợ săn tiến đến chúa quỷ và la lớn .

– Con quỷ kia ! Ngày hôm nay chính tay ta , sẽ hạ gục ngươi !!!

Cô bắn một phát vào trong hốc mắt của quỷ làm nó đau đớn vô cùng lùi lại phía sau , cô bắn thêm một bước nữa vào hốc mắt còn lại , máu tuôn trào ra đen cả mặt , nó gào rống lên trong rất đau đớn , những người còn lại cùng cô thợ săn thấy vậy bèn lấy súng ra bắn xối xả vào người nó , mặc dù nó không chết nhưng nó bị thụt lùi về phía sau , cô cảnh sát bèn nảy ra một cách .

Bắn một loạt hết súng đạn mà nó vẫn không xi nhê gì , khói bụi mịt mù hơi thuốc súng và mùi hương của máu thịt xông ra nồng nặc cả một bầu không khí , cô cảnh sát đã lén ở sau lưng con quỷ từ bao giờ , cô nhanh nhẹn lao đến nắm đầu nó ghì về phía sau , nó quá mạnh nên anh thanh tra , cô vợ , những thợ săn và cả cô em chạy đến giúp một tay , nó vùng vẫy thì cô em lượm đá xanh đập vào đầu nó , người nắm tay người nắm chân người ghì tóc nó như khiêng một con heo quay .

– Nhanh lên chị ơi ! Sắp không kìm được rồi !

– 1… 2…. 3

Nghe đến ba , tất cả cùng nhau ném con quỷ ấy xuống chính cái hố mà nó tạo nên , chính cái hố này sẽ đưa nó xuống địa ngục ngay lập tức .

Con quỷ gào thét kinh hoàng khi bị những ngọn lửa địa ngục thiêu đốt bên dưới hố sâu , một lúc sau thì không còn nghe thấy tiếng gì nữa , những cái hố địa ngục từ từ bị vùi lấp và không còn dấu vết gì nữa , ánh sáng đỏ rực ma mị cũng tan biến khi mây đen tan nắng chiếu xuống khu rừng , những cành cây khô đã đổ sập xuống giờ đây trở nên mục nát làm phân cho đất .
Mọi người thở phào nhẹ nhõm , cuối cùng còn lại anh thanh tra , cô cảnh sát , cô vợ , cô em , 6 người thợ săn và bác chỉ huy mà thôi .

– vậy là từ nay , địa ngục rừng xanh sẽ không còn nữa , nhân dân Thái Bình rồi .

– Và từ hôm nay , sẽ là khởi đầu mới , cánh cửa địa ngục , thực sự đã khép lại .

Cô cảnh sát ôm anh thanh tra , cô em đoàn tụ cùng chị của mình , họ mừng đến phát khóc , vì đã trả thù được cho dân làng cùng những người đã hy sinh oan uổng.

Sau đó , tất cả trở về làng và tổ chức một buổi tiệc ăn mừng suốt ba ngày ba đêm , họ vui vẻ ca hát và ăn nhậu thật no say , bấy giờ trong buổi tiệc , có một căn phòng mà làng đã đưa cô vợ về đây nghỉ ngơi tịnh dưỡng , đêm hôm nay là ngày thứ hai tiệc đêm đốt lửa trại của làng thợ săn , anh thanh tra bèn bước vào phòng , hai người rất quý mến nhau , anh thanh tra hỏi cô vợ .

– Em có bằng lòng , về làm vợ tôi không ?

Vì đã có tình ý với anh trước đó , cô vợ đã chấp nhận ngay .

– Em đồng ý !

– Còn đứa con của em với gã ta … Em sẽ nuôi thằng bé nên người để không như cha của nó.. . Anh có bằng lòng cùng em nuôi dưỡng nó không.

– Anh bằng lòng , vì anh yêu em !

– Em cũng yêu anh !

Anh thanh tra nhẹ nhàng đẩy cô vợ nằm xuống , anh từ từ đặt nụ hôn ngọt ngào lên môi cô vợ , và đêm ấy , họ sẽ có một đêm ân ái mặn nồng bên nhau.

Lúc này ở ngoài buổi tiệc , cô cảnh sát cùng cô em trò chuyện bên đống lửa , họ cùng nhau ăn xiên thịt nướng và kể chuyện rất thân thiết với nhau , chợt cô cảnh sát hỏi .

– Chị Hai em đâu rồi ?

– Dạ , chị em đang ở trong phòng , để em vào kêu chị ấy .

– Không cần đâu , lúc nãy chị có thấy anh thanh tra sang phòng chị em , cứ để hai người họ có một không gian riêng tư đi .

– Dạ chị , chị Hai em chịu khổ rất nhiều rồi.

Lúc này ở một góc của buổi tiệc , có một anh thợ săn đã quá chén nên đi tìm chỗ đi vệ sinh , anh vừa tìm thấy một gốc cây gần đó và định kéo khóa quần xuống thì gã ta nấp từ lúc nào không hay , bay ra từ bụi rậm cầm theo cây rựa quen thuộc chém một phát ngọt lịm khiến anh đứt lìa cả hai chân , đau đớn gào khóc thì gã bổ cái đầu nhọn của rựa vào tận họng chết tươi tại chỗ .

Bấy giờ tại một căn phòng nhỏ , một người đàn bà đang bế một đứa bé đang không trên tay , đứa bé có khuôn mặt quái dị đích thị là con gã , gã ta chưa chết , có lẽ gã muốn đi tìm lại con của mình .
Đang ru ngủ cho đứa bé , bà nghe thấy tiếng gõ cửa bèn đặt đứa bé xuống võng , bà mở cửa ra , gã ta xuất hiện , gã toàn thân đen nhẻm màu của lọ , một tay cầm cây rựa sắt bé ngọt , không nói không rằng chém một phát bà bay đầu rơi xuống đất không kịp la hét , vắt cây rựa vào thắt lưng, gã bay trong ôm lấy đứa bé chạy ra hành lang , đi ngang qua căn phòng của cô vợ .
Bấy giờ , trong căn phòng của cô vợ , anh thanh tra đang thì thầm vài câu bên tai cô thì nghe tiếng khóc của đứa bé , họ giật mình cùng chạy ra xem thấy gã ta đang ôm con của mình chạy trước hành lang .

– Đứng lại ! Trả con cho tôi !

– Gã ta chưa chết ư ?

Gã ta chạy như bay , cô vợ la hét điên cuồng , người làng đã khá say rồi , chỉ còn cô em và cô cảnh sát còn tỉnh táo nên nghe thấy chạy vào xem có chuyện gì.

Gã tức giận đặt đứa bé xuống đất , lấy cây rựa ra lao đến anh thanh tra chém một phát nhưng anh né kịp còn đỡ đòn đánh khiến gã vụt mất cây rựa , gã tức giận xoay người qua bóp cổ anh thanh tra , chỉ có một tay thôi mà gã vẫn rất mạnh .

Cô vợ hối hả chạy đến ôm đứa bé lên tay , rồi đưa cho cô cảnh sát , chạy lại cứu anh thanh tra.

– Ặc… ặc

Cô vợ rút con dao Thái đâm một phát vào lưng gã ta , gã giật mình rú lên một tiếng bấu chặt vào cổ anh thanh với những móng vuốt có độc cực mạnh rồi bỏ tay ra .

– Gừ

Gã xoay người lại nhìn cô vợ với ánh mắt căm thù và long lanh nước mắt .

– Trước đây vì yếu thế nên tôi phục vụ gã ! Tôi đã nuôi lòng trả thù từ lâu rồi ! Mau chết đi

Cô vợ rút ra , máu đen đầy cả con dao , gã đau đớn muốn khụy xuống , cô em đã nhanh chóng nhặt lấy cây rựa của gã ta và cầm đến gần .

– Gã quái nhân ! Hôm nay chính cây rựa tội ác này của gã ! Sẽ kết liễu gã !

Gã trừng mắt nhìn cô em , cô em không chút sợ hãi chém một nhát bay đầu văng ra cửa sổ vỡ cả kính .
Cô vợ chạy đến bên anh thanh tra .

– Anh có sao không ?

– Anh không sao ?

Lúc này cô em mới lấy ra quyển sách quỷ và nói .

– cuốn sách quỷ này có viết , hãy mau thiêu đốt cái đầu gã , nếu không gã vẫn sẽ hồi sinh , ở phần cuối còn có viết .
Đây là cuốn sách của bà Hai viết lại , bà kể ngày xưa , trong lúc vào đồi Sương hái thuốc thì bị một người đàn ông kì lạ bắt cóc và cướp đi cuộc đời con gái của bà , hắn là một gã thuật sĩ điên , ép bà phải quan hệ với hắn và mang thai ra gã , sau khi sanh đứa bé ra đời , gã muốn lấy đứa con giết rồi luyện tà thuật , bà Hai không đồng ý bèn canh khi ông ta ngủ say , lấy hai đôi đũa đâm thủng mắt ông ta , đau đớn vô cùng và la hét , bà Hai đổ ngay nước sôi đun sẵn vào miệng cháy cả lưỡi , gã vùng vẫy vận tà thuật yếm bà , không may yếm nhầm đứa bé nên nó đã biến dạng thành quái nhân , bà hai tức giận lấy khúc cây đập vào đầu ông , lôi ông nhốt vào hang động , đào một cái hố chôn ông rồi dằn bia đá , vì nghĩ tình ông là cha của đứa bé nên hứa sẽ dâng thịt lên cho ông mỗi ngày , hai mẹ con bắt đầu câu chuyện Quỷ Đói trong đồi Sương đến tận bây giờ .
Sau khi đã tường tận sự tình , họ cùng nhau đốt cháy cái đầu gã , rồi bắt đầu một cuộc sống mới tại đây , dĩ nhiên đứa bé sẽ được nuôi dưỡng và sẽ có một tương lai tươi sáng như bao đứa bé khác .

HẾT

Prev
Novel Info
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved