Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Phim ma
  • Đọc Truyện
  • Đăng truyện
Đăng nhập Đăng Ký
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Phim ma
  • Đọc Truyện
  • Đăng truyện
  • Lấy Xu
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Sex
  • Audio Truyện Ma
Đăng nhập Đăng Ký
Lùi
Thông tin truyện
  1. Home
  2. NUÔI QUỶ ĐÓI
  3. Tập 10 - Tử Thần Trở Lại (HẾT)
Lùi
Thông tin truyện

Sáng hôm sau , bà Hai đã bị người làng đưa đến trước gốc cây nơi gã ăn mày và nhiều người khác đã chết vì bà ta bắt bà quỳ xuống sám hối , bà Hai bị trùm chiếc lưới , áp giải đi không khác gì tù binh .
Đến gốc cây người ta tháo lưới ra cho bà Hai rồi đưa bà ta đến gần gốc cây đó trói lại .
Trưởng làng đã đến và bảo .
– Thưa Dân làng ta ! Bà Hai là kẻ giết người , là cơn ác mộng lâu nay của làng chúng ta , bà ta đã dựng nên một câu chuyện quỷ đói săn người về đêm để che giấu tội ác của mình ! Tôi xin tuyên bố , bà Hai sẽ phải bị chịu hình phạt kinh khiếp nhất .
Bà Hai nghe vậy bèn nói to :
– Quỷ Đói là có thật ! Các ngươi hãy chờ đón cái chết của mình đi !
– Câm ngay ! Bà không được nói thêm một lời nào nữa ! Bà sẽ không được tha thứ ! Chính bà hãy sẵn sàng đón nhận hình phạt chính là cái chết .
Có tiếng sột soạt bên bụi cây gần đó , thật kín đáo ẩn mình , gã ta đang nhìn mẹ mình đau đớn nhưng không thể làm gì .
– Á !!!
Bà Hai gào thét sợ hãi khi người làng chuẩn bị tưới xăng khắp người , một ngọn đuốc cháy lửa khiến bà hoảng hốt , đến nước này mà bà không chịu sám hối nữa !
Trưởng làng quát :
– Hạ màn đi ! Màn kịch quỷ đói hôm nay sẽ chấm dứt tại đây !
Cả làng cùng đồng la lên :
– Giết chết bà Hai ! Giết chết quỷ đói !
Bà Hai nghe vậy không còn sợ hãi gì nữa , bà ngẩng cao đầu lên cười .
– Hahahaha ! Quỷ đói ! Là có thật ! Hahaha ! Các ngươi sẽ không giết được quỷ đói ! Hahaha
– Đốt bà ta !
Hahahaha
Ngọn lửa cháy dữ dội , thân thể bà ta bị đốt cháy hoàn toàn với ngọn lửa càng lúc càng lớn , vậy mà bà Hai vẫn cười hahaha ghê rợn và một lúc sau thì im lặng , thân thể bà đã thành tro tàn sau tiếng hô hò hét của làng .
Gã ta nấp trong bụi cây vô cùng khổ sở , gã khóc thầm và nghiến răng tức giận vô cùng , cái chết của bà Hai , cái chết của mẹ ruột càng thúc đẩy sự cuồng sát trong linh hồn gã ta .
Nhìn ngọn lửa ở phía trước mắt mà trong mắt gã đã rực lửa một ngọn lửa thù hận , gồng mình một cái rồi gạt đi nước mắt , gã âm thầm rời đi .
Sau ngày hôm ấy , dân làng quyết định tổ chức buổi tiệc lớn ăn mừng 3 ngày ba đêm , ai ai cũng đều nô nức háo hức , chén rượu nồng say , cho người giết trâu bò heo vịt , làm thịt thật nhiều và có rất nhiều món ngon , đốt lửa trại , chẳng khác nào buổi yến tiệc ngoài trời của bậc thượng lưu .
Trong buổi tiệc đó , người ta đánh trống ca hát rất náo nhiệt , lớn đến mức từ ở hang động quỷ đói , gã ta có thể nghe thấy âm thanh của sự chiến thắng ăn mừng của làng , càng thêm khiêu khích sôi sục máu điên người lên , gã ta gào thét và chỉ tay vào miệng hang , ú ớ rất khó chịu như thể gã ta đang trách móc một người nào ở trong đó .
Gã ta tức giận điên cuồng , lôi ra rồi ném mấy cái bộ xương người trong hang , gã đập cho đến khi xương nát tan ra .
Gã tức giận vô cùng , chưa bao giờ đã tức giận đến mức này , gã dùng cây rựa từng giết biết bao nhiêu người giờ cầm lên , lao đến hang động đập mạnh như muốn phá hủy nó , bất ngờ trong hang thổi ra khói đỏ tươi kèm theo gió lớn , gã bị trúng khói thì bay ra , văng té xuống đất .
– huhu ! Huhu
Gã ta khóc lóc thảm thiết , ức hận trong lòng , giờ còn là phế nhân một tay , gã vô cùng bất lực đau đớn .
Tại sao ? Tại sao quỷ đói không ra tay cứu họ ? Tại sao ?
Lúc này trong buổi tiệc ở làng , mấy người chén rượu no say bèn bảo nhau .
– Còn cái thằng con bà Hai kia , chúng ta tính sao ?
– ơi trời ! Cái thằng đó giờ còn có một tay , nó không đánh lại dân làng đâu !
– Diệt cỏ thì phải diệt tận gốc , tôi tính thế này ! Ý già làng thế nào ?
– Cậu muốn làm gì ?
– Sau khi mình vui chơi giải trí nốt xong buổi tiệc này , chúng ta tiến hành kế hoạch bắt sống nó đem về làm nô lệ cho chúng ta coi như là trả giá .
– Ý hay ! Chúng ta phải bắt nó trả giá cho tội ác của mình !
– Haha ! Một thằng phế nhân ! Vô dụng !
Bọn họ ăn uống no say , đến mức ai ai cũng lăn ra ngủ như chết , rượu nồng nặc đến mê màng tâm trí , có kẻ còn ôm nguyên bình rượu mà ngủ nữa .
Trời về đêm , những ngọn lửa trại bập bùng lửa Khuya , chỉ còn những đứa nhỏ là còn thức nô đùa chạy chơi nhau .
Trưởng làng , là người duy nhất còn thức trong số họ, ông cảm thấy buồn vệ sinh nên tách ra rồi tìm gốc cây gần đó , vừa ra đến gốc cây , chưa kịp cởi quần xuống thì một cây rựa ghim vào đầu chết tại chỗ không kịp la , gã ta xuất hiện tóc tai bê bết máu và gió thổi làm tóc bay phất phới thật kinh dị dưới ánh trăng thượng tuần như ác quỷ .
Gã gầm gừ khoái chí rồi chặt đầu ông ta , nâng lên cao há miệng ra kê miệng uống sạch dòng máu tươi .
Nghe có tiếng người đến , gã lôi cái xác của ông trưởng làng vô bụi cây giấu kín , và trò chơi tử thần sinh tử chính thức bắt đầu ! Ai còn thức ! Sẽ phải chết , tử thần một lần nữa đã trở lại .
Vợ trưởng làng uống rượu nên cũng nằm bẹp trên đất , bà ta đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy , phát hiện ông trưởng làng mất tích nên cũng chia ra chạy đi tìm .
Bấy giờ trong bụi lùm cây , gã ta đã nhai tươi ăn sống nửa người của trưởng làng , rồi ẩn nấp chờ nạn nhân tiếp theo.
Một lúc sau, có hai anh chàng cũng nhậu say rồi buồn đi tiểu nên cũng rủ nhau đi ra ngoài , trong lúc hăng say xả thì gã ta lao đến thật nhanh chém vào người anh chàng thứ nhất , anh chàng thứ hai sợ quá định la hét thì gã rút rựa ra chém luôn vào cổ anh còn lại , buổi săn người ngọt lịm diễn ra thật im lặng không một ai hay biết .
Sau khi giết hai anh chàng , gã ta cũng lôi vô bụi cây rồi nấp chờ nạn nhân tiếp đến .
Ngồi suốt buổi lâu ơi là lâu , trời gần sáng luôn rồi mà vẫn không thấy ai ra nữa , gã bực bội vì muỗi đốt , những đàn muỗi con nào con nấy to thật to , nguyên một đám vậy mà bu vào cơ thể của gã hút ngon lành , gã đập hết con muỗi này đến con muỗi khác rồi nhai luôn xác của nó xong bỏ ra khỏi lùm cây .
Bà vợ trưởng làng đi dạo một dòng , thì không thấy ông chồng đâu , bà bèn đi ra ngoài rừng xem thử thì gã ta cầm rựa sẵn sàng từ phía sau lưng rồi , gã giơ rựa lên cao chực chém , trông thấy bà đang bực bội đi tiếp thì có nhóm người đến rủ bà nhậu , bà quyết định sẽ nhậu quên trời quên đất luôn, gã giật mình khi thấy nhiều người bèn sợ hãi nấp tiếp tục vào trong lùm cây .
Bà trưởng làng trở lại vào trong , cùng nhóm người uống rượu , lúc này có một cô gái xinh đẹp đứng giữa sân giữa buổi tiệc ca hát nhảy múa , đột nhiên đang ca hát ngon lành thì cô ta dừng lại khiến mọi người kinh ngạc .
– Ủa ? Sao dừng lại ?
– Mọi người ơi ! Hình như có mùi xăng !
– Hả ???
Bất ngờ , từ 4 phía lửa cháy dữ dội lên , bao trùm nguyên làng quê nghèo này , là những căn nhà lá lụp xụp nên cháy nhà này thì loang qua nhà kế bên , tất cả mọi người la hét thảm thiết , người người chạy toáng loạn .
– Cháy ! Cháy rồi ! Cứu tôi với !
– Cứu tôi với !
Ngọn lửa này là từ những ngọn lửa trại của họ đã đốt , trong lúc vui vẻ hăng say rượu chè , gã ta đã trộm bình xăng rồi lén tưới vòng quanh buổi tiệc , chỉ cần một ngọn lửa nhỏ bén mồi sẽ cháy liền kề những ngôi nhà lá song song hay sát vách , lửa quá bất ngờ khiến cho tất cả mọi người không kịp trở tay , ai mà chạy ra khỏi đám lửa thì gã đã chờ sẵn , chỉ việc chém một phát là chết ngay , chạy thì chết , mà ở lại càng chết !
Ngọn lửa dữ dội , làm gã nhớ lại cảnh khi bà Hai mẹ cậu bị đốt sống và chết như thế nào nên bật khóc thật to rồi gào thét , trong lúc lửa cháy rực lớn mạnh như vậy , nín bặt , gã cũng cười hahaha ! Chiến thắng !
Khi cười thì bất ngờ gã thấy lửa đã cháy sắp đến chỗ của mình rồi , gã phế nhân bỏ lại cây rựa rồi chạy thật nhanh , trước khi chạy ra khỏi làng lửa thì gã bắt theo cô gái xinh đẹp của làng , cô sợ hãi la hét khóc lóc .
– Mẹ ơi ! Cứu con !
Mẹ cô gái cũng giật mình phát hiện con gái bị bắt cóc !
– Con gái ơi !
Bà la hét thảm thiết nhưng cuối cùng cả làng bị vùi trong biển lửa và chết sạch sẽ không sót một ai .
Mang đi theo cô gái , gã ta đưa cô ta đến gần miệng hang của quỷ đói , cô gái sợ hãi vô cùng , cô la hét kinh hoàng gã ta bịt miệng cô lại , đưa đến trước cửa hang , từ trong hang động , lại có tiếng khì khì kinh sợ và khói đỏ quét thổi ra , cô gái chỉ kịp la hét một tiếng cuối cùng rồi bất tỉnh , gã ta lôi cô gái vào trong hang , với giọng cười man rợ hí hửng , chấm dứt buổi đi săn người và trả thù cho mẹ ! Tất cả trở về cát bụi ! Tất cả mọi người đều chết ! Gã ta đã trở lại trả thù cho mẹ của mình còn có chiến lợi phẩm là một cô gái xinh đẹp , một lần nữa kết thúc ! lại một lần nữa cái ác chiến thắng .
HẾT Phần 1
Lấy hận diệt hận thù ! Là định luật ngàn thu là điều không thể ! Oan oan tương báo bao giờ mới dứt ! Khi tội ác ngày càng chất chồng Liệu cái ác có luôn luôn là chiến thắng hay không ? Kính mời các bạn đón đọc Phần 2 .
Cảm ơn các bạn luôn ủng hộ Lê Hoa Thi chúc các bạn có một ngày vui vẻ và hạnh phúc .

Lùi
Thông tin truyện

Comments for chapter "Tập 10"

Đăng nhập
Xin hãy đăng nhập để bình luận
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

YOU MAY ALSO LIKE

ma-trong-den-tho
HỒN MA TRONG ĐỀN THỜ
Tháng Hai 1, 2022
dinh-menh
Định Mệnh
Tháng Sáu 7, 2022
cuon-nhat-ky-quy-di
Nhật Ký Quỷ Dị
Tháng Bảy 28, 2022
quy-mieu
Quỷ Miêu
Tháng Năm 28, 2022
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

Website thuộc sở hứu bởi Truyện Ma Có Thật.Net

Đăng nhập

Quên mật khẩu ?

← Quay về Truyện Ma Có Thật

Đăng Ký

Đăng ký tài khoản truyenmacothat.net

Đăng nhập | Quên mật khẩu ?

← Quay về Truyện Ma Có Thật

Quên mật khẩu ?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay về Truyện Ma Có Thật

Chương VIP

Bạn cần đăng nhập để xem.

wpDiscuz