Quỷ Mẫu làng Hoành Đông - Chương 3
Sau tiếng cười và tiếng nói man dại của con quỷ ai lấy đều thất kinh bủn rủn chân tay ai lấy đều bám sát vào nhau , ông thầy cũng toát mồ hôi hột nhưng vẫn trấn an mọi người:
– các ông bà cứ bình tĩnh lúc nãy có con quỷ nó ngồi trên áo quan nhưng tôi đuổi đi r , giờ tiếp tục nào
Mọi người nghe xong cũng an tâm phần nào các thanh niên xúm lại bê áo quan thì áo quan nhẹ trở lại thường, chiếc xe tang nhanh chóng được đưa ra mộ huyệt đã được đào sẵn mà không còn sự lạ nào nữa
Cho đến khi áo quan được đưa ra huyệt được đặt trên 2 chiếc đòn ngay ngắn, nhưng bất ngờ lại xảy ra khi k hiểu vì sao 2 cái đòn to và chắc như thế mà sập rầm xuống 1 tiếng chiếc quan tài lật úp mặt xuống, tất cả mọi người choáng váng .bà Hồng sau khi được cạo gió cũng tỉnh lại và đưa chồng ra đồng, bà sau khi thấy cảnh tượng diễn ra bà khóc vật ra :
– ông ơi là ông ông có làm lên cái tội tình gì đâu mà sao ông trời lại nhẫn tâm với ông như vậy, ông chết cũng không được yên thế này
Khóc đến đây bà ngất lịm đi ,bà con làng xóm thấy vậy cũng xúm lại đưa bà về. Ông hải sầm mặt:
_ các chú làm ăn thế này mà được à , cái quan trọng nhất mà lại hỏng thế này thì chết
Bên đào mộ cũng bất ngờ trước sự lạ lần đầu tiên gặp phải:
– cái này là trách nhiệm của tôi tôi xin lỗi bên gia đình, nhưng tôi vẫn k hiểu sao có thể sập như vậy được, tôi làm báo nhiêu người r lần đầu tiên tại vì cây gỗ đó tôi mua chắc chắn lắm
Ông thầy thấy vậy lắc đầu:
_ không trách các ông được, cái này nó đổ 2 con quỷ kia làm đấy nó bẻ gãy cây đòn chứ k phải nó tự gãy đâu con quỷ này rất khó đối phó có lẽ tôi khó mà trừ được .Con quỷ này nó rất khó đối phó tôi chỉ cầm chừng nó
Ông hải hỏi thầy:
-Vậy k còn cách nào đối phó nó được hay sao thầy, cả nhà tôi xin thầy cứu giúp cho.
– haizz tôi cũng muốn cứu nhưng tôi không theo hẳn nghề thầy pháp tôi k đủ pháp lực để diệt nó , tạm thời tôi sẽ dán bùa tránh tà để cho con quỷ khỏi hai gia đình. Tôi cũng có một ông sư huynh có thể diệt được nó .
Ông hải nghe thấy có hi vọng để cứu lấy gia đình mình thì k giấu khỏi sự vui mừng:
– Thế giờ sư huynh thầy ở đâu ạ , để tôi sẽ đến đón thầy ạ
Thầy lắc đầu:
– tôi dời sư môn cách đây 30 năm r ngày trước chúng tôi tu luyện trên núi bà đen thuộc Tây Ninh , để sau khi ổn định lại tôi sẽ lên đường đi tìm ông ý ông ý may ra cứu được giá đình ông .
– dạ thế tốt quá ạ , tôi cảm ơn thầy, cả nhà tôi sẽ mang ơn thầy
– nhưng trong thời gian tới khó tránh khỏi nạn diệt vong đâu, không biết nó sẽ bắt bao nhiêu nhưng không ít người đâu, bùa tôi trấn nó cũng chỉ trong giới hạn k thể khắc chế được lâu
Ông hải nghe đến đâu toát hết mồ hôi đến đấy , thầy quan sát xung quanh khu nghĩa địa r lại tiếp:
– giờ trước mắt anh cho gọi người mua 1 chiếc quan tài mới thay cho chiếc kia r an táng cho sớm, để chút nữa mặt trời lặn càng khó khăn hơn đấy , chút về nhà ông gọi ae con cháu lại tôi dặn dò và bàn 1 số việc
Ông hải nghe xong dạ vâng r gọi người mua chiếc quan tài mới, chiếc áo quan nhanh chóng được đưa tới và xác ông Hồng được người dân kéo lên, khi cái xác và quan tài kéo lên và cây ra thì ai lấy kinh hãi khi thấy con mắt ông Hồng trợn trừng mắt như nhìn thấy gì kinh hãi lắm, trong tròng mắt còn chảy ra những dòng máu đỏ thẫm. Bầu trời đang trong xanh là thế k hiểu vì sao cơn mây đen kéo đến chế phủ bầu trời, 1 cơn gió lạnh buốt thổi qua, bên tai mọi người nghe tiếng cười văng vẳng âm u lạnh lẽo kèm theo tiếng khóc than van xin của người đàn ông , mọi người nhìn lại thì ối dồi ôi con đàn bà tóc dài bế đứa con trên tay nó còn cầm chiếc xích sắt vụt chân chát vào người đàn ông bên cạnh , người đàn ông đó không ai khác chính là ông huấn :
– tôi xin cô cô tha cho tôi tha cho gia đình chúng tôi , tôi biết gia đình chúng tôi sai r
Con quỷ cuời khằng khặc : tha này tha này, lúc dòng họ nhà mày ra tay hại tao thì sao hả tao xin sao chúng mày không tha hả
Mỗi câu tha này là chiếc xích sắt vụt chan chát xuống tấm lưng, ông huấn đau đớn quằn quại k nói nên lời. Con quỷ đôi mắt đỏ ngầu quay sang chỉ thẳng tay vào mặt đám con cháu:
– rồi sẽ đến lượt chúng mày hôm nay coi như là món khai vị cho con tao, chúng mày đợi đấy k ai cản được tao đâu hahahaha
Nói xong con quỷ bay vọt lên trời biến mất, ai lấy sau khi thấy cảnh tượng kinh hoàng đó thì rúm ró vào với nhau, ông thầy lắc đầu nói:
– con quỷ nó đi r mọi người tập trung cho xong k nên để xác bên ngoài quá lâu, chuyện này khó đây trước mắt cứ vậy
Chiếc quan tài nhanh chóng được thả xuống và lấp đất mà không còn sự lạ, những miếng đất cuối cùng cũng được đắp lên mọi người cũng thở phào sau 1 ngày choáng váng vì sự lạ , ông hải thay mặt gia đình tang quyến cảm ơn hàng xóm láng giềng đã giúp đỡ r mọi người quay trở lại nhà ông Huấn. Khi trở về nhà bà Hồng cũng đã tỉnh lại dù lòng vẫn còn đau buồn nhưng vẫn ra đón tiếp và cảm ơn hàng xóm đã giúp đỡ gia đình.
Sau buổi cơm chiều cảm ơn, buổi tối cả họ và thầy tài tụ họp tại sân chính nhà ông huấn,sau vụ việc ngày hôm nay con cháu ai cũng hoang mang vì vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra với dòng họ , ông hải lên tiếng với giọng nghiêm túc:
– các cô các chú cũng biết xảy ra ngày hôm nay xảy ra ,tôi dù có muốn không tin không được nó ảnh hưởng tới dòng họ nhà mình . Từ sau khi múc cây đa đầu làng thì chuyện lạ liên tiếp xảy ra cho đến đêm hôm qua thì con quỷ đã cướp đi Sinh mạng của chú huấn. Giờ thầy tài sẽ nói chi tiết cho mọi người nắm rõ
Thằng Quân thằng con trai trưởng của ông Hồng là thằng du thủ du thực chăm ăn lười làm, hay dính vào lô đề cờ bạc và hút chích , nó cũng là thằng phá gia chi tử nó khiến cho gia đình ông huấn tụt dốc không phanh sau những cuộc ăn chơi phát táng của nó . Đến bố nó nằm xuống nó cũng không về chuẩn bị đám tang đến khi buổi tối lúc mọi người ngồi bàn chuyện mới mò về, Nó nghe bác Hải nói thế thì không tin nó nói:
– bác nói thế nào chứ cháu đi đêm về hôm qua cây đa đầu làng cả trăm lần cháu có thấy con ma con quỷ nào đâu sao tự nhiên bác lại lôi vào khi bố cháu mất. Bây giờ thầy bà người ta lừa đảo đầy ra bác tin vào r tiền mất tật mang , bác tin thì tin chứ cháu không tin
Thầy tài nhếch mép cười mỉm k nói gì, ông hải quát:
– thằng cháu trời đánh này mày còn dám vác mặt về hả , bố mày chết từ sáng đến giờ đưa ra ngoài đồng giờ mày mới về hả ,tao thật thất vọng với những đứa cháu như mày, mày có thấy ai bất hiếu như mày k hả
Ông hải mặt đỏ bừng tức giận ông uống 1 ngụm nước r tiếp:
– sự thật nó rõ ràng ra như thế mà mày k tin hả , mày có thấy ai tự nhiên mà bóp cổ mình đến chết k rồi còn bao nhiêu sự lạ từ sáng đến giờ ai cũng thấy, mày không tin mày cũng không được phỉ báng như thế.
Nó vẫn ngang tàn nói lại :
– cái đấy bác thấy bác thấy chứ cháu không thấy cháu k tin , giờ cháu đi ngủ
Nói xong nó quay vào trong nhà, ông hải tức giận định túm nó lại để nói cho ra nhẽ , bà Hồng thấy vậy thì liền can ngăn:
– em xin bác bác bớt giận, tình ạ nó như vậy rồi em mong bác bỏ qua cho
Ông hải đã bớt nóng hơn nhưng vẫn nói:
_ nó láo mất dạy như vậy tôi phải nói, có đời thủa nào đến bố nó chết nó cũng không coi ra gì không về thắp cho bố nó nén hương như vậy mà được à
– thôi bác ạ , nay nhà em có việc như vậy mong bác đừng lớn tiếng ạ , giờ mình hỏi xem thầy xem cách giải quyết như thế nào.
Ông nghe vậy cũng xuôi xuôi, ông quay sang nói với thầy:
– chuyện vừa nãy xảy ra cho tôi xin lỗi thầy mong thầy bỏ qua cho giúp gia đình. Mong thầy đừng để bụng ạ
– k sao , tôi giúp gia đình vì cái tâm k sao đâu. Bây giờ tôi vào vấn đề chính. Hiện tại con quỷ này nó mới phá bỏ khỏi phong ấn nó rất mạnh so với lúc phong ấn. Nó đã từng giết người thì nó chắc chắn sẽ tìm giết tiếp. Để tránh tạm thời tôi sẽ phát cho mỗi gia đình 3 lá bùa tất cả mọi người về dán lên trước cổng và cửa chính căn nhà , ban đêm tuyệt đối dù có ai gọi cũng k được mở cửa, mở cửa quỷ nó vào được trong thì tôi k cứu nổi đâu
Ông uống 1 ngụm nước trà r tiếp:
– ban đêm cũng hạn chế tối đa ra ngoài nhất là sau 10 giờ đêm tôi sẽ phát thêm lá bùa để phòng thân, có việc gấp thì đem theo lá bùa nhớ lấy. 3 ngày nữa tôi sẽ lên đường vào nam tìm lại sư huynh của tôi để nhờ giúp đỡ. Ở nhà mọi người phải nhớ lời tôi dặn k được sai .
Ông hải gương mặt đầy vẻ lo lắng nhưng cũng an tâm phần nào ông nói với thầy:
-thầy ơi thầy đi lâu không ạ , có cần tôi giúp đỡ gì không ạ .
– tôi không cần gì hết, mọi người cứ ở nhà đợi tin tức của tôi . Thời gian tôi k nói trước được may mắn thì 1 tháng hoặc lâu hơn, tại vì thời gian trải qua lâu rồi tôi không rõ sư huynh còn ở đó k
Ông hải nghe thầy đi khoảng hơn 1 tháng thì lo lắng lắm:
– thầy đi lâu vậy nếu k may xảy ra chuyện gì thì gia đình phải làm sao ạ
– ông yên tâm tôi sẽ cho ông địa chỉ ông thầy tôi quen ông ý sẽ giúp ông trong thời gian tôi đi .
Nghe vậy ông hải cũng bớt gánh nặng đi đôi chút , ông cảm ơn thầy rối rít. Thầy phát cho mỗi gia đình 4 lá bùa r chào giá đình rảo bước ra về. Mọi người nghe xong ai cũng run sợ trước tình cảnh trước mắt, ông hải thông báo với mọi người:
– tối nay mọi người cũng ngủ ở đây với thím hồng luôn nha , chú mới mất ở lại cho gia đình ấm cúng cho thím đỡ buồn ….
End p4