Quỷ Mẫu làng Hoành Đông - Chương 4
Ngay đêm hôm đó sự lạ tiếp tục diễn ra , lúc đó khoảng 1 giờ sáng khi mọi người đang chìm vào giấc ngủ thì nghe tiếng chó tru lên từng hồi cắn nhấm nha nhấm nhẳng kèm theo Tiếng mèo kêu thét lên chạy sồng sộc trên mái nhà sau đó nó phi thẳng xuống hiên trước nhà mà gầm gừ hướng ra cổng, tiếng mèo kêu làm cho thằng dũng con ông huấn thức dậy nó gọi bà Hồng:
-Mẹ ơi mẹ xem có phải có trộm hay sao mà chó mèo nó cắn ghê quá mẹ ơi.
– chắc không có gì đâu con, ngoan ngủ đi con mai…
Bà chưa nói dứt câu thì bà bỗng giật mình bởi tiếng gõ cửa, bà nhìn đồng hồ thì thấy đồng hồ điểm đúng 1 giờ sáng , bà nghĩ bụng : quái lạ nhỉ sao giờ này còn ai ở ngoài mà gõ cửa nhỉ .
Bà nghĩ vậy thôi chứ chắc ai có việc gì gấp nên mới gọi giờ này chứ,Tiếng gõ cửa cứ gõ đều đều 3 tiếng 1 ,bà tiến lại gần chiếc cửa đang định kéo then cửa thì bà giật thót mình khi nghe văng vẳng bên tai tiếng nói trầm trầm của đứa trẻ con:
– không được mở cửa, mở ra chết bây giờ
Bà quay lại nhìn quanh căn nhà thì có mỗi thằng con trai đang ngồi góc giường, bà hỏi:
_ con vừa nói bảo mẹ đừng mở cửa hở
Thằng bé lắc đầu k nói, tiếng gõ cửa vẫn cứ đều đều vang lên cứ 3 tiếng 1 3 tiếng 1 , bên ngoài vang vào tiếng nói của thằng quân mà nghe nó lạ lắm nó cứ âm vang trầm trầm;
– mẹ ơi mẹ mở cửa ra cho con mẹ ơi
Bà Hồng nghe tiếng con nên định mở cửa thì lại thêm 1 tiếng quát:
– không được mở cửa, muốn chết hả
Bà quay lại thì thấy là ông hải ông bảo:
– thím quên lời thầy dặn rồi à , ban đêm tuyệt đối không được mở cửa dù là bất cứ ai gọi hay sao
– nhưng em nghe tiếng của thằng quân mà
– cái gì thằng quân nó ở ngoài hả , nhưng nãy giờ tôi đâu có nghe ai nói gì đâu , chắc thím nghe nhầm ấy chứ.
Tuy nhiên bên tai bà Hồng vẫn nghe thấy tiếng nói gọi mở cửa của thằng quân :
– em nhầm sao được tiếng nó vẫn đang gọi em này
Dường như có một thế lực nào thôi miên bà Hồng bà Hồng nói đến đó thì đờ đẫn ra đưa tay lên rút thanh ngang cửa, ông hải thấy vậy liền giằng tay bà Hồng lại ông đóng chốt cái rầm lại lúc đó bà Hồng mới hoàn hồn trở lại , ông hải quát:
– thím làm cái gì vậy hả thím mở ra là thím hại cả nhà đấy biết không , giờ thím vào phòng kiểm tra xem thằng quân còn trong phòng không r mới mở được
Bà Hồng vội vàng vào trong buồng thằng quân thì bà không thấy thằng còn bà đâu , tại sao nó đi đâu mà mọi người lại không biết, bà chạy ra hốt hoảng:
– bác ơi thằng quân nhà em nó nó không còn trong nhà nữa bác ơi, vậy chắc nó ở ngoài r , để em mở cửa cho nó vào
Ông hải quát:
– chưa biết ngoài kia là ai sao dám mở thầy cũng bảo là ma quỷ nó có thể giả giọng người được, để tôi nhìn qua khe cửa xem là ai đã
Ông liền ghé mắt qua khe cửa thì ông chết điếng người khi … Khi ngoài kia là 2 mẹ con con quỷ và bên cạnh là ông Hồng đang ngồi quỳ gục dưới sân nhà đang đứng nhìn chằm chằm vào nhà bằng ánh mắt đỏ như lửa, ông rùng mình lảo đảo :
– nó nó nó đang đứng ngoài kia kìa thím ơi, quỷ đó thím ơi
Nghe tiếng động bà hoà vợ ông hải cũng tỉnh dậy bà liền ra đỡ ông cùng bà Hồng, bà Hồng mặt cũng tái mét khi nghe ông hải nói thế:
– bác nói sao có có quỷ bên ngoài ạ , thế tiếng nói lúc nãy là sao
_ là nó giả dọng đó thím không hiểu à , nó là người đập cửa đó
Thằng cu dũng đang ngồi trên giường thì tự nhiên nó cười nói trước không trung , mọi người thấy thế hỏi nó :
– con nói chuyện với ai vậy, sao cứ luyên thuyên vậy
– dạ có bạn nào bằng con kìa , bạn ý bảo con mở cửa ra để ra chơi với bạn ý rồi bạn ý cho kẹo ạ
Mọi nghe nó nói vậy thì nhìn xung quanh nhưng không có ai ngoài 4 người , rồi thằng cu cứ vậy lững thững đi ra ngoài nhanh thoăn thoắt r nó nhanh chóng mở được chiếc chốt, 3 người hoảng hốt kéo nó lại giữ chặt lấy nó ,nó bị giữ nó khóc ré lên:
– buông con ra để con ra với bạn ấy
Ông hải biết nó đã bị ma quỷ dẫn dụ ông lấy ra trong túi lá bùa thầy cho lúc chiều dán thẳng lên đầu thằng bé mới dần dần bình thường lại. Tiếng gõ cửa bây giờ thay vào đó bằng tiếng đập rầm rầm như phá tan chiếc cửa chính kèm theo tiếng kêu gọi mở cửa ban đầu thì nhẹ nhàng nhưng về sau nó lại đổi giọng của con đàn bà:
– mày có mở hay không , mày mà không mở tao đập tan cánh cửa này , tao vào tao bóp tan chúng mày ra bây giờ hả
Ông hải sợ xanh cả mặt mũi bà Hồng và hoa cũng k khá hơn , thằng dũng sau khi tỉnh táo lại nghe tiếng đập cửa tiếng thét gào của con quỷ nó khóc oà lên , ông hải bảo bà Hồng:
-thím lên thắp hương khấn giá tiên về phù hộ cho gia đình nhanh lên còn kịp r tất c quay ra cửa niệm nam mô a Di Đà Phật nhanh lên k nó phá vào giờ
Sau khi đốt hương khấn gia tiên xong cả 3 người ngối hướng ra cửa niệm Phật,con quỷ nghe tiếng niệm Phật nó cười sằng sặc:
– niệm à chúng mày niệm tiếp đi tao không sợ nữa đâu haha, tao sẽ cho chúng mày xuống hầu tao , chúng mày k thoát được đâu
Lúc bấy giờ bên mạn trực ninh thầy Quang đang nằm miên man ngủ thì bất ngờ có cơn gió thổi thốc vào khiến thầy tỉnh lại , cơn gió thốc vào kèm theo sương mù trắng toát lạnh lẽo, khi màn sương tan đi thì hiện ra một đứa bé tầm đôi ba tuổi , nó cất giọng văn xin :
_ con xin thầy thầy cứu lấy gia đình anh cháu với, giờ con quỷ kia nó mạnh quá mọi thứ con sợ k thể chống nổi nó, giờ chỉ có thầy mới cứu được giá đình con
Thầy giật mình quay qua hỏi :
– cháu là vong ở đâu sao biết ta để mà đến
– cháu là vong con của một gia đình dưới mạn giao thiện giao thủy, nhà cháu đang gặp đại nạn lớn cháu xin thầy tới giúp cho gia đình con
– được rồi ta sẽ giúp cháu ở làng nào
– cháu ở làng hoành đông ạ
– cái gì làng nào cháu nói lại ta nghe xem
– dạ làng hoành đông thuộc xã giao thiện ạ
– cái gì có phải là 2 con quỷ mẹ con đúng không
Con vong gật đầu:
-dạ sao thầy biết ạ
– 2 con quỷ đấy nó chết từ cách đây hơn 30 năm r , chính ta ngày trước đã giải trừ nó nhưng mà nó mạnh buộc ta phải trấn yểm lại , giờ nó quay trở lại r sao , tai hoạ lớn đây haizz
Thầy Quang bấm độn ngón tay 1 lúc thì mặt thấy cau lại :
-thôi k xong r , nó đang chuẩn bị giết người cả họ nhà ngươi r đó , nếu k giải trừ ngay thì cả họ ra ngoài đồng mà đếm giun , ta sẽ nhận lời ta sẽ xuống sớm nhất ngươi yên tâm nhé
Con vong cảm ơn thầy r tan biến, lúc bấy giờ thầy Quang mới giật mình dậy hoá là mơ.nhưng nó thật đến vậy, thầy nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc và đi xuống làng Hoành Đông…