Quỷ Mẫu làng Hoành Đông - Chương 5
Căn nhà bà Hồng lúc bấy giờ con quỷ đã liên tục đập phá như muốn bung ra mọi người ai lấy rúm ró sợ hãi tột cùng, đúng lúc bấy giờ ông thầy tài xuất hiện như vị cứu tinh của gia đình bà Hồng , thầy quát:
– ma quỷ phương nào cớ sao lại đến đây hại người, ngươi sao không đi đầu thai mà lại dám đến đây .
Con quỷ quay ngoắt lại cái miệng nó ngoác ra tiếng nói âm vang lạnh lẽo vang lên:
– mày không biết sao , đời cha nó làm điều ác, nó còn thuê thầy đánh tan hồn phách chồng ta và còn trấn yểm ta . Thử hỏi sao ta không căm thù dòng họ nhà này
Ông thầy trầm giọng trả lời con quỷ:
– haizz người gây nghiệp thì cũng đã trả nghiệp rồi, cớ sao nhà ngươi phải diệt cùng giết tận như thế, ngươi k muốn được siêu sinh hay sao
Con quỷ cuời khằng khặc:
– tay tao đã nhúm máu người r ngươi nghĩ ta có thể được siêu sinh hay sao , đây là tao báo thù vì chúng nó đã trấn yểm bao nhiêu năm qua đã trấn yểm tao khiến tao phải khổ sở từng ngày từng giờ mày biết không
– quay đầu luôn là bờ , ngươi không nghĩ cho con ngươi sao ,ngươi muốn con ngươi phải muôn kiếp không được đầu thai hay sao
– ta không cần ta chỉ cần con ta bên cạnh là được,ngươi đừng nhiều lời muốn đánh thì cứ lên đây ta chấp hết
Ông thầy biết nói tình không được nên buộc phải đánh, ông cũng biết được sư huynh cũng đang tới gần đây theo cảm nhận liên kết giữa 2 người, ông sẽ cố gắng cầm chân nó để đợi sư huynh của ông .
Ông thầy cầm cây kiếm gỗ đào dắt sau lưng phi thẳng tới con quỷ con quỷ cũng không vừa nó dang mớ tóc dài để tấn công ông thầy. Khi cây kiếm chưa kịp chạm vào con quỷ thì mớ tóc nó quét qua tay ông nghe tiếng xoạt 1 cơn đau rát kéo đến khiến cho thầy nhăn mặt, vết thương dù không tổn hại đến thể xác nhưng về hồn phách dính phải thì bị xáo trộn động khá nhiều . Ông biết nó mạnh nhưng k ngờ chỉ trong ít thời gian sau khi thoát phong ấn nó lại mạnh trở lại nhanh như vậy, bởi sau khi thoát phong ấn vẫn còn 1 phần ở bên trong đợi khi nó thoát ra hết thì nó mới thực sự khủng khiếp như thế nào
– mày đã bước sang ngạ quỷ rồi sao
– tao đã bước sang từ lâu rồi từ cái thời mà mày chưa biết tiếng khóc , giờ tao đã sắp bước sang quỷ vương r , tao cảm ơn cả nhà này đã chôn 2 mẹ con tao cùng chỗ để tao tăng cấp bậc và tu vì nhanh hơn . Mày đã biết hết rồi thì hôm nay tao sẽ cho mày và gia đình này phải chết để rửa mối hàn cho tao
Nói xong con quỷ phi thẳng tới ông thầy, ông thầy mặt vẫn còn tái xanh nhưng vẫn bình tĩnh né được cú vuốt chí mạng vừa rồi của con quỷ, ông rút lá bùa trong tay nải phi thẳng tới con quỷ nhưng khi lá bùa bay được nửa đường giữa không trung thì nó rơi lả tả , ông nhìn lại thì thấy con quỷ nhi nó nó đang vặt từng lá bùa ném xuống . Ông thầy há hốc mồm kinh hãi không thể tin nổi khi sự việc xảy ra trước mắt:
– được mày đã như thế ta buộc phải ra tay ngươi đừng có trách
Ông rút ra một lá phù thầy đọc : thiên lôi dáng lâm trừ ma diệt quỷ trừ hại cho dân , cấp cấp như luật lệnh . Phá
Lá bùa bay vút lên trời, dù trời không có mưa nhưng tiếng sấm chớp liên hồi giáng xuống đầu con quỷ, con quỷ khốn khổ tránh né bị không ít những vết thương, ông thầy tưởng như đã có thể đánh tan được con quỷ thì bất ngờ bên vườn hoa quả nhà bà Hồng xuất hiện 1 bóng người,bóng người này cũng rút ra 1 lá bùa phi thẳng lên không trung khi lá bùa bay lên thì như có 2 luồng sức mạnh đánh bật cả bầu trời rung chuyển, và cuối người áo đen kia đã chiến thắng tiếng sấm ít dần ít dần rồi tan biến, người áo đen bịt mặt tiến ra trước mặt thầy tài:
– lần trước ta đã cảnh cáo ngươi đừng có xen vào chuyện của ta , giờ ngươi đã xen vào thì đừng trách ta không khách khí.
-mày là ai cớ sao lại hại gia đình nhà này
Người áo đen ánh mắt sáng quắc nhìn ông thầy:
-Ngươi muốn biết ta là ai sao , được ta sẽ nói cho ngươi biết nhưng ngươi phải chết để làm quỷ hầu cho tao rồi mày sẽ biết thôi haha
Người áo đen dứt lời phi thẳng tới ông thầy vì quá bất ngờ ông thầy chỉ kịp né sang 1 bên nhưng cũng bị vết thương lớn bên hông ông hự lên 1 tiếng, dù đau nhưng ông vẫn còn khả năng ra bùa ông rút lá bùa ra và đọc :
-Diệt…
Câu thần chú chưa kịp niệm hết thì ông thầy hự lên 1 tiếng cơn đau buốt kéo từ vùng ngực lan toả khắp người ông nhìn xuống thì thấy nguyên con dao đã găm thẳng vào ngực trái của thầy, thầy lắp bắp:
– mày mày rốt cuộc là ai ..
– mày xuống làm quỷ hầu cho tao mày sẽ biết thôi haha
Ông thầy 2 mắt nhoà đi máu từ tim chảy phun ra, ông thầy ngã gục xuống đất miệng trào máu từ từ trút hơi thở cuối cùng mà chết…