Quỷ Mẫu làng Hoành Đông - Chương 6
– Ò ó o o
Khi thầy tài tắt thở cũng là tiếng gà gáy vang lên , con quỷ và người áo đen dù không lỡ bỏ đi không còn cách nào khác . Con quỷ và tên áo đen đành bỏ đi , trước khi đi nó gằn giọng nhìn thẳng vào nhà bằng ánh mắt không thể kinh dị hơn:
– coi như hôm nay may mắn cho nhà ngươi, ta sẽ nhất định sẽ trở lại
Ở trong nhà sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc bên ngoài ai nấy đều kinh hãi ngã quỵ không nói lên lời, nhất là sau khi chứng kiến thầy tài bị đâm dẫn đến cái chết nghiệt ngã khiến cho bà Hồng thậm chí còn đái ỉa cả ra ngoài . Ông hải dù người vẫn còn run cầm cập trong người nhưng với người là người trưởng họ ông không thể gục ngã được , ông hoàn hồn đưa mắt nhìn xung quan bằng ánh mắt thờ thẫn , trong tâm trí ông vẫn không thể tin nổi chỉ trong chưa đầy 3 ngày đã chết 2 mạng người. ông cất giọng mệt mỏi:
– thím hồng vào thay quần áo tắm rửa đi , khổ thật. Giờ trước mắt ra báo trưởng làng báo cáo sự việc để họ xử lý như thế nào , còn chuyện thi công cây cầu chắc phải xin dời lại để xử lý xong mọi việc r làm sau
Bà Hồng và bà Hoa sau 1 một đêm kinh hoàng quá mệt mỏi không nói gì chỉ gật đầu , ông hải vẫn còn run sợ hai con quỷ và người áo đen bí ẩn kia nên đợi trời sáng hẳn mới sang báo trưởng thôn. Trong bóng dáng của người áo đen đó có gì đó quen quen với mắt ông nhưng ông chưa nhận ra được. Vì mùa hè nên trời cũng nhanh chóng trời dần dần sáng ông gọi vọng vào trong :
-hai bà ra ngoài trông nhà nha tôi qua nhà trưởng thôn báo sự việc cho người ta chứ chết mạng người như thế này không đùa được
Bà Hoa bước ra nói giọng run run:
– ông đi vậy nếu nhà k may có sự gì thì sao
– tôi nghĩ gà gáy bình minh lên mà quỷ nó không còn lộng hành đâu
Bà Hoa gật đầu bước vào nhà , ông hải nhanh chóng bước sang nhà ông trưởng thôn cách nhà ông khoảng hơn chục căn nhà . bước tới nhà ông trưởng thôn ông gọi :
-Bác trưởng thôn ơi bác có nhà không, nhà tôi có việc gấp
Ông trưởng thôn đang ngồi phá nước trà sáng sớm nghe tiếng gọi lật đật bước ra trên tay vẫn còn cầm ấm trè , nhìn thấy ông hải ông trưởng thôn bước ra tháo then mở cửa và hỏi:
– ông có việc gì mà sang nhà tôi sớm vậy, ông vào nhà uống trà với tôi
2 ông bước vào bàn uống nước, ông trưởng thôn rót trà đẩy sang cho ông hải ông cất tiếng trước:
– nãy ông nói có việc gấp hả , có việc gì ông cứ nói tôi nghe
– chẳng là hôm qua nhà tôi có quỷ và có được ông thầy tài giải cứu nhưng k may thầy tài bị quỷ nó đánh trọng thương r bị tên lạ mặt cùng phe với con quỷ đâm chết
Ông trưởng nghe đến đây thì sầm mặt:
– Cái gì có quỷ mà nó còn giết người hay sao , ông đưa tôi ngay tới nhà ông tôi xem nào
Ông gọi vọng vào buồng trong :
– Thằng quý đâu ra đây tao bảo
Thằng quý từ phía trong căn phòng bước ra , khi bước ra ông hải thấp thoáng thấy bóng người như là phụ nữ phía trong căn phòng tối ôm , ông hải nhìn thoáng qua cũng giật mình nhưng sau đó lại không thấy gì, ông nghĩ chắc ông nhìn nhầm hoặc vợ ông trưởng thôn ở trong đó. Thằng con trời đánh này theo ông được biết k phải con ruột của ông trưởng thôn , nó được ông nhận nuôi ở trại mồ côi sau khi đi giúp đỡ các trẻ mồ côi,nó cũng là loại du thủ du thực ham ăn lười làm năm nay 25 rồi vẫn còn lêu lỏng cùng thằng quân nhà ông huấn. nó học được một thời gian r nó bỏ sau đó đi đâu không ai biết khoảng 6_7 năm r trở về. Nó bước ra với giọng ngái ngủ:
– sáng sớm bố làm gì mà gọi con sớm thế
Ông trưởng thôn quát:
– mày làm không làm chỉ phá là giỏi, giờ mày dậy mày lên xã báo mấy chú công an xuống nhà ông Hồng có người bị sát hại nhanh lên
Nó bình thản như k có gì:
– con biết rồi con ngủ tí nữa rồi con đi báo
Nó định quay bước vào trong thì ông hải dật nó lại :
– ngủ thằng cha mày, mày có đi nhanh không thì bảo , không tao lại ném mày ra ngoài bây giờ.
Nó ậm ừ : thì rồi con đi được chưa
Nó ra lấy xe phóng vút đi tiếng bô kêu lên phành phạch , buổi sáng sớm đã nghe tiếng bô kêu, Con chó trong làng cắn sủa um xùm. Ông trưởng thôn lắc đầu thở dài , ông quay ra bảo ông hải:
– giờ chúng ta đến nhà ông thôi
2 ông đèo nhau trên chiếc dream chiến đi về phía nhà ông Huấn , đang đi được nửa đường thì gặp chú Đương người gần nhà ông huấn chạy tới với khuân mặt hốt hoảng:
– trời ơi 2 bác đây rồi, ghê quá 2 bác ơi
2 ông rà rà phanh lại ông hải đáp lời trước:
– có chuyện gì thế chú , sao mặt chú hốt hoảng vậy
Chú đương dừng xe thở hồng hộc lấy hơi đáp :
– có quỷ nữa bác ơi, nãy vợ bác gọi người sang hỗ trợ ,em và mọi người chạy sang nhìn thấy cảnh tượng trước mắt chưa kịp làm gì thì không biết từ đâu có con mèo đen to lắm nó nhảy quá xác ông thầy tài, ông thầy tài liền bật dậy kìa bác ơi
Cả 2 người hốt hoảng phi thẳng về nhà ông Hồng mà không nói thêm gì, chú đương phía sau cũng hốt hoảng phi theo . Khi về đến nơi thì cảnh tượng diễn ra trước mắt khiến cho ai mạnh mẽ đến đâu cũng phải lợm giọng vết máu và cứt đái chảy la liệt khắp sân kéo vào đến trong buồng đang đóng kín cửa trong nhà . Ai lấy đều nôn hết mật sánh mật vàng ra ngoài ai sáng chưa ăn gì cũng lôn khan. Bà Hồng hốt hoảng khóc nức nở chạy ra cầu cứu ông hải:
_ bác ơi bác cứu con trai em với bác ơi, ông thầy tài lôi thằng con em chạy vô trong phòng r bác ơi huhu, em mà mất nó em không biết phải sống sao bác ơi
Ông hải dù kinh hãi nhưng cũng vẫn động viên:
– thím cứ bình tĩnh để tôi nghĩ cách
……..
#Quỷmẫu tác giả #Thành18
P7
– Ò ó o o
Khi thầy tài tắt thở cũng là tiếng gà gáy vang lên , con quỷ và người áo đen dù không lỡ bỏ đi không còn cách nào khác . Con quỷ và tên áo đen đành bỏ đi , trước khi đi nó gằn giọng nhìn thẳng vào nhà bằng ánh mắt không thể kinh dị hơn:
– coi như hôm nay may mắn cho nhà ngươi, ta sẽ nhất định sẽ trở lại
Ở trong nhà sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc bên ngoài ai nấy đều kinh hãi ngã quỵ không nói lên lời, nhất là sau khi chứng kiến thầy tài bị đâm dẫn đến cái chết nghiệt ngã khiến cho bà Hồng thậm chí còn đái ỉa cả ra ngoài . Ông hải dù người vẫn còn run cầm cập trong người nhưng với người là người trưởng họ ông không thể gục ngã được , ông hoàn hồn đưa mắt nhìn xung quan bằng ánh mắt thờ thẫn , trong tâm trí ông vẫn không thể tin nổi chỉ trong chưa đầy 3 ngày đã chết 2 mạng người. ông cất giọng mệt mỏi:
– thím hồng vào thay quần áo tắm rửa đi , khổ thật. Giờ trước mắt ra báo trưởng làng báo cáo sự việc để họ xử lý như thế nào , còn chuyện thi công cây cầu chắc phải xin dời lại để xử lý xong mọi việc r làm sau
Bà Hồng và bà Hoa sau 1 một đêm kinh hoàng quá mệt mỏi không nói gì chỉ gật đầu , ông hải vẫn còn run sợ hai con quỷ và người áo đen bí ẩn kia nên đợi trời sáng hẳn mới sang báo trưởng thôn. Trong bóng dáng của người áo đen đó có gì đó quen quen với mắt ông nhưng ông chưa nhận ra được. Vì mùa hè nên trời cũng nhanh chóng trời dần dần sáng ông gọi vọng vào trong :
-hai bà ra ngoài trông nhà nha tôi qua nhà trưởng thôn báo sự việc cho người ta chứ chết mạng người như thế này không đùa được
Bà Hoa bước ra nói giọng run run:
– ông đi vậy nếu nhà k may có sự gì thì sao
– tôi nghĩ gà gáy bình minh lên mà quỷ nó không còn lộng hành đâu
Bà Hoa gật đầu bước vào nhà , ông hải nhanh chóng bước sang nhà ông trưởng thôn cách nhà ông khoảng hơn chục căn nhà . bước tới nhà ông trưởng thôn ông gọi :
-Bác trưởng thôn ơi bác có nhà không, nhà tôi có việc gấp
Ông trưởng thôn đang ngồi phá nước trà sáng sớm nghe tiếng gọi lật đật bước ra trên tay vẫn còn cầm ấm trè , nhìn thấy ông hải ông trưởng thôn bước ra tháo then mở cửa và hỏi:
– ông có việc gì mà sang nhà tôi sớm vậy, ông vào nhà uống trà với tôi
2 ông bước vào bàn uống nước, ông trưởng thôn rót trà đẩy sang cho ông hải ông cất tiếng trước:
– nãy ông nói có việc gấp hả , có việc gì ông cứ nói tôi nghe
– chẳng là hôm qua nhà tôi có quỷ và có được ông thầy tài giải cứu nhưng k may thầy tài bị quỷ nó đánh trọng thương r bị tên lạ mặt cùng phe với con quỷ đâm chết
Ông trưởng nghe đến đây thì sầm mặt:
– Cái gì có quỷ mà nó còn giết người hay sao , ông đưa tôi ngay tới nhà ông tôi xem nào
Ông gọi vọng vào buồng trong :
– Thằng quý đâu ra đây tao bảo
Thằng quý từ phía trong căn phòng bước ra , khi bước ra ông hải thấp thoáng thấy bóng người như là phụ nữ phía trong căn phòng tối ôm , ông hải nhìn thoáng qua cũng giật mình nhưng sau đó lại không thấy gì, ông nghĩ chắc ông nhìn nhầm hoặc vợ ông trưởng thôn ở trong đó. Thằng con trời đánh này theo ông được biết k phải con ruột của ông trưởng thôn , nó được ông nhận nuôi ở trại mồ côi sau khi đi giúp đỡ các trẻ mồ côi,nó cũng là loại du thủ du thực ham ăn lười làm năm nay 25 rồi vẫn còn lêu lỏng cùng thằng quân nhà ông huấn. nó học được một thời gian r nó bỏ sau đó đi đâu không ai biết khoảng 6_7 năm r trở về. Nó bước ra với giọng ngái ngủ:
– sáng sớm bố làm gì mà gọi con sớm thế
Ông trưởng thôn quát:
– mày làm không làm chỉ phá là giỏi, giờ mày dậy mày lên xã báo mấy chú công an xuống nhà ông Hồng có người bị sát hại nhanh lên
Nó bình thản như k có gì:
– con biết rồi con ngủ tí nữa rồi con đi báo
Nó định quay bước vào trong thì ông hải dật nó lại :
– ngủ thằng cha mày, mày có đi nhanh không thì bảo , không tao lại ném mày ra ngoài bây giờ.
Nó ậm ừ : thì rồi con đi được chưa
Nó ra lấy xe phóng vút đi tiếng bô kêu lên phành phạch , buổi sáng sớm đã nghe tiếng bô kêu, Con chó trong làng cắn sủa um xùm. Ông trưởng thôn lắc đầu thở dài , ông quay ra bảo ông hải:
– giờ chúng ta đến nhà ông thôi
2 ông đèo nhau trên chiếc dream chiến đi về phía nhà ông Huấn , đang đi được nửa đường thì gặp chú Đương người gần nhà ông huấn chạy tới với khuân mặt hốt hoảng:
– trời ơi 2 bác đây rồi, ghê quá 2 bác ơi
2 ông rà rà phanh lại ông hải đáp lời trước:
– có chuyện gì thế chú , sao mặt chú hốt hoảng vậy
Chú đương dừng xe thở hồng hộc lấy hơi đáp :
– có quỷ nữa bác ơi, nãy vợ bác gọi người sang hỗ trợ ,em và mọi người chạy sang nhìn thấy cảnh tượng trước mắt chưa kịp làm gì thì không biết từ đâu có con mèo đen to lắm nó nhảy quá xác ông thầy tài, ông thầy tài liền bật dậy kìa bác ơi
Cả 2 người hốt hoảng phi thẳng về nhà ông Hồng mà không nói thêm gì, chú đương phía sau cũng hốt hoảng phi theo . Khi về đến nơi thì cảnh tượng diễn ra trước mắt khiến cho ai mạnh mẽ đến đâu cũng phải lợm giọng vết máu và cứt đái chảy la liệt khắp sân kéo vào đến trong buồng đang đóng kín cửa trong nhà . Ai lấy đều nôn hết mật sánh mật vàng ra ngoài ai sáng chưa ăn gì cũng lôn khan. Bà Hồng hốt hoảng khóc nức nở chạy ra cầu cứu ông hải:
_ bác ơi bác cứu con trai em với bác ơi, ông thầy tài lôi thằng con em chạy vô trong phòng r bác ơi huhu, em mà mất nó em không biết phải sống sao bác ơi
Ông hải dù kinh hãi nhưng cũng vẫn động viên:
– thím cứ bình tĩnh để tôi nghĩ cách