Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Quỷ Mẫu làng Hoành Đông - Chương 7

  1. Home
  2. Quỷ Mẫu làng Hoành Đông
  3. Chương 7 - Ông thầy năm xưa xuất hiện
Prev
Next

Ông hải quay sang hỏi người dân đang đứng theo dõi sự việc, dù sự việc khiến ai lấy đều sợ nhưng vì tính hiếu kì họ vẫn đứng coi:

– ông bà nào có biết ở đâu có thầy pháp nào không gọi họ giùm tôi với

Một người trong đám đông lên tiếng:

-Tôi biết nè, nhưng ông ấy không ở gần ông ấy mãi trên trực ninh, nếu có mời thì đến chiều mới xuống được mà thằng cu nhà huấn đang trong đó không nhanh là chết người đó

– giờ có bệnh phải vái thôi ạ, tôi nhờ bác tới mời thầy giúp tôi với

Người đó gật gù:

– được rồi tôi sẽ đi, nhưng tôi thấy bảo là ma quỷ nó sợ nước đái trẻ con với máu chó mực ấy, ông thử dội lên người nó xem như thế nào

– các người không cần mời nữa, ta đến r đây

Một tiếng nói trầm ngâm vang lên từ phía sau của một người cũng nhiều tuổi, mọi người quay lại thì thấy 1 ông lão tầm tuổi 65 đi tới dù đã có những nếp nhăn của thời gian nhưng ông thầy vẫn tỏ ra phòng cách của người đạo mạo chinh chiến nhiều năm. Ông hải bước ra đáp lại ông lão:

– dạ cháu chào ông , không biết ông vừa nói là sao ak , ông giúp được gia đình cháu hay sao

Ông lão vuốt hàm râu đáp :

-đúng vậy, ta được người nhà anh báo mộng cho ta , xin tạ cứu giúp gia đình nhà anh

Ông hải vui mừng khi nghe được tin này nhưng vẫn thắc mắc:

– cho con xin quý danh của thầy để cho con dễ xưng hô ạ và sao thầy lại bảo là có người báo mộng ạ , nhà con mới xảy ra sự việc được 2 ngày con chưa báo ai mà

– ta tên Quang cứ gọi ta là thầy Quang là được, còn sự việc sao tôi biết để tới đây thì đêm hôm qua có 1 vòng trẻ con tầm 3_4 tuổi gì đấy về báo mộng cho ta nói tình hình nhà anh, nên tôi xuống nhà anh ngay trong đêm

– sao ạ , vong trẻ con 3-4 tuổi hả thầy, không lẽ nào là thằng cu hiếu nhà con nó chết đuối cách đây hơn 5 năm

– Tôi không biết nhưng nó báo cho tôi là phúc lớn nhà anh rồi , con quỷ này khi xưa do tôi trấn yểm lại khi đó pháp lực tôi chưa đủ mạnh để đánh lại tôi phải buộc phải trấn nó lại đợi ngày quay lại diệt nó .

Ông hải mời thầy sang nhà hàng xóm để bàn việc bởi vì nhà ông huấn đang tràn lan chưa dọn nhưng thầy từ chối:

– sự việc đang gấp lắm r ta bàn luôn ở đây, có phải nhà anh được 1 thầy tên là tài giúp đúng k

Ông hải đáp:

_ dạ đúng r , nhưng thầy vì cứu gia đình tôi mà mất mạng lúc sáng nay r thầy ạ , giờ thầy bị quỷ nhập xác đang ở trong nhà

– cái này ta biết, sáng nay ta ta đã bấm quẻ ra rằng sư đệ ta sẽ không vượt qua được, không ngờ lại nhanh như vậy

Ông hải sửng sốt:

– Thầy nói sao , thầy tài là sư đệ của thầy ạ

Thầy Quang mặt chút buồn nhưng nhanh chóng giãn ra :

– đúng rồi, tiếc cho sư đệ số đã chọn như vậy r

Ông hải như nhớ ra điều gì:

– mà thầy ơi, thằng cu con nhà ông huấn vẫn còn trong tay con quỷ nhập xác thầy tài xin thầy cứu lấy nó, con cắn cơm cắn cỏ con lạy thầy

Ông thầy lắc đầu:

– ta đã đến muộn rồi, thằng bé không còn nữa đâu haizz. Giờ tập trung diệt con quỷ để tránh nó ra hại người trước tiên

Nghe đến đây bà Hồng ngã quỵ ngất lịm không còn biết trời trăng gì nữa, bà được người dân đưa vào trong nhà cạo gió, ông hải thì lảo đảo tưởng như đã ngã quỵ:

– trời ơi, sao nhà tôi làm ra cái gì mà ông trời lại đày đoạ gia đình tôi như thế này

Ông trưởng thôn và mọi người cũng há hốc cả mồm không thể tin nổi 1 gia đình chỉ trong vòng chưa đầy 2 ngày đều ra người thiên cổ thử hỏi ai mà chấp nhận được, ông trưởng thôn và mọi người cũng động viên:

– thôi ông ạ , giờ ông là trụ cột cho gia đình ông huấn giờ ông ngã quỵ thì người ta trông vào đâu,mà nói mới nhớ sao từ sáng tới giờ thằng quân đâu vậy.

Ông hải ngẩng lên đáp :

– Đêm hôm qua từ lúc con quỷ xuất hiện là không còn thấy nó đâu nữa, thằng con trời đánh đó có cũng như không thôi , giờ xin thầy chỉ đạo mọi thứ giúp gia đình con với, cần gì còn sẽ sai người đi mua ạ

Ông thầy mặt nghiêm trọng nhìn sang người dân:

– Bây giờ tôi hành pháp để tránh quỷ nó đánh chết thêm người tôi mời mọi người ra về cho , chỉ để lại những người trong họ nội ngoại chuẩn bị mọi thứ cho tôi , chuẩn bị cho tôi ít máu chó mực và 1 số đồ lễ cho tôi , chó mực sẽ để diệt trừ con quỷ nhập kia , còn đồ tôi ghi để tối tôi sẽ diệt 2 con quỷ kia

Nói xong mỗi người mỗi công mỗi việc dời đi, người dân nghe thầy nói vậy cũng sợ hãi rời đi .còn lại ông hải và thầy Quang, ông thầy đi khắp căn nhà quan sát và tiến đến căn nhắc nhà nơi có con quỷ nhập đang trú ngụ.thầy tài dán lá bùa lên 4 hướng căn phòng duy chỉ có lối cửa chính không dán , ông hải thắc mắc:

– ủa sao không dán cửa chính vậy thầy

Thầy đáp tỉnh bơ :

– dán vô đó nó ra kiểu gì, tôi làm gì đều có lý do của nó anh không cần phải hỏi kĩ càng đâu, nhà anh mái ngói gỡ ra được chứ

– dạ được thầy

Ông thầy cười mỉm:

– vậy thì được chút nữa tôi giao cho anh 1 lá bùa đứng canh cửa này cho tôi , khi nào con quỷ chạy ra anh dán vào lá cửa nhé , để nó ra được mà không vào được , anh làm được k

– dạ được thầy, tôi nhất định sẽ làm được

– được rồi, mọi thứ đã xong bây giờ ta đợi mọi người về nữa thôi

1 lúc sau mọi người cũng quay trở lại trên tay thằng Tuấn con ông hải cầm túi to toàn là máu chó , nó hỏi :

– dạ thưa thầy bằng này đủ chưa ạ

Ông thầy gương mặt vẫn nở nụ cười bí hiểm:

– như vậy được rồi, giờ đã là 11giờ 30 đúng 12 giờ giờ sinh khí nhiều nhất chúng ta sẽ ra tay, bây giờ anh kiếm cho ta 1 chiếc chậu ra đây

Thằng Tuấn nghe vậy vào nhà lấy ra chiếc chậu nhựa, ông thầy đổ tất cả máu chó vào chậu sau đó ông rút lá bùa trong túi niệm chú lá bùa bốc cháy r tan xuống chậu máu , mọi mọi người nhìn sự điêu luyện của thầy đều gật đầu thán phục. Khi mọi thứ đều xong ông kêu thằng Tuấn:

– cháu sẽ leo lên mái nhà kia cháu rỡ miếng ngói ra r khi ta ra hiệu cháu đổ ào chậu máu mực xuống nhớ chưa, nhớ đúng phòng con quỷ đang ở ấy

Thằng Tuấn nghe thấy mình phải đối đầu với con quỷ thì rùng mình:

– Phải là cháu sao

– đúng r , cháu sẽ là người đổ xuống, yên tâm có ta ở đây không sao cả

Thằng Tuấn nghe vậy cũng an tâm, giờ khắc quan trọng đã điểm mọi người vào vị trí của mình, thằng Tuấn dù được lời động viên nhưng vẫn run rẩy , nó leo lên nhanh chóng tấm ngói được rỡ ra , khi ánh nắng chiếu trực tiếp từ trên trời chiếu thẳng xuống con quỷ phía trong căn phòng kêu rú lên làm cho thằng Tuấn trên mái nhà loạng choạng xuýt đánh rơi chậu máu may vẫn kịp thời đỡ lại,. Thầy Tuấn biết thời cơ đã tới liền quát:

– Nhanh , đổ chậu máu xuống nhanh lên

Thằng Tuấn nghe vậy dù vẫn run nhưng vẫn đủ tỉnh táo nó đổ ào xuống căn phòng , khi máu chó mực chạm vào con quỷ thì nó kêu rú lên đau đớn giãy đành đạch, nó chạy thẳng ra ngoài nhưng nó quên mất rằng bây giờ là 12 giờ trưa nắng tháng 5 như thiêu như đốt và giờ này cũng là giờ các quan cõi âm đi tuần, con quỷ nằm giấy đành đạch một hồi r như có một bóng đen thoát ra ngoài, cùng lúc đó quan tuần và đám đầu trâu mặt ngựa đi vào lôi sềnh sệch con quỷ ra ngoài rồi biến mất….
#Quỷmẫu tác giả #Thành18

P8

Ông hải quay sang hỏi người dân đang đứng theo dõi sự việc, dù sự việc khiến ai lấy đều sợ nhưng vì tính hiếu kì họ vẫn đứng coi:

– ông bà nào có biết ở đâu có thầy pháp nào không gọi họ giùm tôi với

Một người trong đám đông lên tiếng:

-Tôi biết nè, nhưng ông ấy không ở gần ông ấy mãi trên trực ninh, nếu có mời thì đến chiều mới xuống được mà thằng cu nhà huấn đang trong đó không nhanh là chết người đó

– giờ có bệnh phải vái thôi ạ, tôi nhờ bác tới mời thầy giúp tôi với

Người đó gật gù:

– được rồi tôi sẽ đi, nhưng tôi thấy bảo là ma quỷ nó sợ nước đái trẻ con với máu chó mực ấy, ông thử dội lên người nó xem như thế nào

– các người không cần mời nữa, ta đến r đây

Một tiếng nói trầm ngâm vang lên từ phía sau của một người cũng nhiều tuổi, mọi người quay lại thì thấy 1 ông lão tầm tuổi 65 đi tới dù đã có những nếp nhăn của thời gian nhưng ông thầy vẫn tỏ ra phòng cách của người đạo mạo chinh chiến nhiều năm. Ông hải bước ra đáp lại ông lão:

– dạ cháu chào ông , không biết ông vừa nói là sao ak , ông giúp được gia đình cháu hay sao

Ông lão vuốt hàm râu đáp :

-đúng vậy, ta được người nhà anh báo mộng cho ta , xin tạ cứu giúp gia đình nhà anh

Ông hải vui mừng khi nghe được tin này nhưng vẫn thắc mắc:

– cho con xin quý danh của thầy để cho con dễ xưng hô ạ và sao thầy lại bảo là có người báo mộng ạ , nhà con mới xảy ra sự việc được 2 ngày con chưa báo ai mà

– ta tên Quang cứ gọi ta là thầy Quang là được, còn sự việc sao tôi biết để tới đây thì đêm hôm qua có 1 vòng trẻ con tầm 3_4 tuổi gì đấy về báo mộng cho ta nói tình hình nhà anh, nên tôi xuống nhà anh ngay trong đêm

– sao ạ , vong trẻ con 3-4 tuổi hả thầy, không lẽ nào là thằng cu hiếu nhà con nó chết đuối cách đây hơn 5 năm

– Tôi không biết nhưng nó báo cho tôi là phúc lớn nhà anh rồi , con quỷ này khi xưa do tôi trấn yểm lại khi đó pháp lực tôi chưa đủ mạnh để đánh lại tôi phải buộc phải trấn nó lại đợi ngày quay lại diệt nó .

Ông hải mời thầy sang nhà hàng xóm để bàn việc bởi vì nhà ông huấn đang tràn lan chưa dọn nhưng thầy từ chối:

– sự việc đang gấp lắm r ta bàn luôn ở đây, có phải nhà anh được 1 thầy tên là tài giúp đúng k

Ông hải đáp:

_ dạ đúng r , nhưng thầy vì cứu gia đình tôi mà mất mạng lúc sáng nay r thầy ạ , giờ thầy bị quỷ nhập xác đang ở trong nhà

– cái này ta biết, sáng nay ta ta đã bấm quẻ ra rằng sư đệ ta sẽ không vượt qua được, không ngờ lại nhanh như vậy

Ông hải sửng sốt:

– Thầy nói sao , thầy tài là sư đệ của thầy ạ

Thầy Quang mặt chút buồn nhưng nhanh chóng giãn ra :

– đúng rồi, tiếc cho sư đệ số đã chọn như vậy r

Ông hải như nhớ ra điều gì:

– mà thầy ơi, thằng cu con nhà ông huấn vẫn còn trong tay con quỷ nhập xác thầy tài xin thầy cứu lấy nó, con cắn cơm cắn cỏ con lạy thầy

Ông thầy lắc đầu:

– ta đã đến muộn rồi, thằng bé không còn nữa đâu haizz. Giờ tập trung diệt con quỷ để tránh nó ra hại người trước tiên

Nghe đến đây bà Hồng ngã quỵ ngất lịm không còn biết trời trăng gì nữa, bà được người dân đưa vào trong nhà cạo gió, ông hải thì lảo đảo tưởng như đã ngã quỵ:

– trời ơi, sao nhà tôi làm ra cái gì mà ông trời lại đày đoạ gia đình tôi như thế này

Ông trưởng thôn và mọi người cũng há hốc cả mồm không thể tin nổi 1 gia đình chỉ trong vòng chưa đầy 2 ngày đều ra người thiên cổ thử hỏi ai mà chấp nhận được, ông trưởng thôn và mọi người cũng động viên:

– thôi ông ạ , giờ ông là trụ cột cho gia đình ông huấn giờ ông ngã quỵ thì người ta trông vào đâu,mà nói mới nhớ sao từ sáng tới giờ thằng quân đâu vậy.

Ông hải ngẩng lên đáp :

– Đêm hôm qua từ lúc con quỷ xuất hiện là không còn thấy nó đâu nữa, thằng con trời đánh đó có cũng như không thôi , giờ xin thầy chỉ đạo mọi thứ giúp gia đình con với, cần gì còn sẽ sai người đi mua ạ

Ông thầy mặt nghiêm trọng nhìn sang người dân:

– Bây giờ tôi hành pháp để tránh quỷ nó đánh chết thêm người tôi mời mọi người ra về cho , chỉ để lại những người trong họ nội ngoại chuẩn bị mọi thứ cho tôi , chuẩn bị cho tôi ít máu chó mực và 1 số đồ lễ cho tôi , chó mực sẽ để diệt trừ con quỷ nhập kia , còn đồ tôi ghi để tối tôi sẽ diệt 2 con quỷ kia

Nói xong mỗi người mỗi công mỗi việc dời đi, người dân nghe thầy nói vậy cũng sợ hãi rời đi .còn lại ông hải và thầy Quang, ông thầy đi khắp căn nhà quan sát và tiến đến căn nhắc nhà nơi có con quỷ nhập đang trú ngụ.thầy tài dán lá bùa lên 4 hướng căn phòng duy chỉ có lối cửa chính không dán , ông hải thắc mắc:

– ủa sao không dán cửa chính vậy thầy

Thầy đáp tỉnh bơ :

– dán vô đó nó ra kiểu gì, tôi làm gì đều có lý do của nó anh không cần phải hỏi kĩ càng đâu, nhà anh mái ngói gỡ ra được chứ

– dạ được thầy

Ông thầy cười mỉm:

– vậy thì được chút nữa tôi giao cho anh 1 lá bùa đứng canh cửa này cho tôi , khi nào con quỷ chạy ra anh dán vào lá cửa nhé , để nó ra được mà không vào được , anh làm được k

– dạ được thầy, tôi nhất định sẽ làm được

– được rồi, mọi thứ đã xong bây giờ ta đợi mọi người về nữa thôi

1 lúc sau mọi người cũng quay trở lại trên tay thằng Tuấn con ông hải cầm túi to toàn là máu chó , nó hỏi :

– dạ thưa thầy bằng này đủ chưa ạ

Ông thầy gương mặt vẫn nở nụ cười bí hiểm:

– như vậy được rồi, giờ đã là 11giờ 30 đúng 12 giờ giờ sinh khí nhiều nhất chúng ta sẽ ra tay, bây giờ anh kiếm cho ta 1 chiếc chậu ra đây

Thằng Tuấn nghe vậy vào nhà lấy ra chiếc chậu nhựa, ông thầy đổ tất cả máu chó vào chậu sau đó ông rút lá bùa trong túi niệm chú lá bùa bốc cháy r tan xuống chậu máu , mọi mọi người nhìn sự điêu luyện của thầy đều gật đầu thán phục. Khi mọi thứ đều xong ông kêu thằng Tuấn:

– cháu sẽ leo lên mái nhà kia cháu rỡ miếng ngói ra r khi ta ra hiệu cháu đổ ào chậu máu mực xuống nhớ chưa, nhớ đúng phòng con quỷ đang ở ấy

Thằng Tuấn nghe thấy mình phải đối đầu với con quỷ thì rùng mình:

– Phải là cháu sao

– đúng r , cháu sẽ là người đổ xuống, yên tâm có ta ở đây không sao cả

Thằng Tuấn nghe vậy cũng an tâm, giờ khắc quan trọng đã điểm mọi người vào vị trí của mình, thằng Tuấn dù được lời động viên nhưng vẫn run rẩy , nó leo lên nhanh chóng tấm ngói được rỡ ra , khi ánh nắng chiếu trực tiếp từ trên trời chiếu thẳng xuống con quỷ phía trong căn phòng kêu rú lên làm cho thằng Tuấn trên mái nhà loạng choạng xuýt đánh rơi chậu máu may vẫn kịp thời đỡ lại,. Thầy Tuấn biết thời cơ đã tới liền quát:

– Nhanh , đổ chậu máu xuống nhanh lên

Thằng Tuấn nghe vậy dù vẫn run nhưng vẫn đủ tỉnh táo nó đổ ào xuống căn phòng , khi máu chó mực chạm vào con quỷ thì nó kêu rú lên đau đớn giãy đành đạch, nó chạy thẳng ra ngoài nhưng nó quên mất rằng bây giờ là 12 giờ trưa nắng tháng 5 như thiêu như đốt và giờ này cũng là giờ các quan cõi âm đi tuần, con quỷ nằm giấy đành đạch một hồi r như có một bóng đen thoát ra ngoài, cùng lúc đó quan tuần và đám đầu trâu mặt ngựa đi vào lôi sềnh sệch con quỷ ra ngoài rồi biến mất

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved