Quỷ Mẫu làng Hoành Đông - Chương 9
Con quỷ ngã nhào xuống , thầy Quang cũng lui lại mấy bước miệng thổ huyết thầy lồm cồm bò dậy:
– mày cũng khá đấy . Hôm nay bằng mọi giá tao phải diệt trừ mày để tránh hậu hoạ về sau .
Con quỷ cuời khằng khặc:
– mày tự tin đấy , mày nghĩ tao đơn giản như xưa à . hôm nay mày chết đi , nhà kia phải chết chết sạch chết ráo
Ở bên một gốc cây gần đó có 2 bóng đen của 2 người đàn ông, 1 người lên tiếng:
– hôm nay phải giết lão thầy kia hay sao bố
Người kia gằn giọng đáp:
– phải giết nó và giết cả nhà kia nữa.nó biết quá nhiều rồi, hôm nay không giết không được.
– vâng con biết r , mà lão thầy này cũng không phải vừa đâu
Người đàn ông được gọi bằng bố đáp:
– không vừa cái gì , khi xưa nó giúp gia đình nhà kia trấn yểm mẹ và em gái ta .nay phải diệt trừ nó thôi . Không giết nó nó sẽ tìm ra thôi
– vậy để 2 con quỷ sẽ đánh nhau với ông thầy, mình sẽ đứng đây hỗ trợ khi cần
-thôi cứ vậy đi
Thằng thanh niên hỏi bố nó :
-Mà sao bố hôm qua ra tay mạnh thế , thằng đó vật lộn với mình thế sợ là để lại dấu vết
– tao phải làm theo ý ông kia không làm làm gì được chia , cộng với nó đã giật được khăn bịt mặt của tao . Không giết nó nó báo cảnh sát thì sao
Thằng thanh niên gật gù:
– nhưng con sợ lúc vật lộn lại để lại dấu vết thì sao , nay công an người ta đưa xác về kìa , con vẫn lo .
Người đàn ông lớn tuổi sầm mặt:
– tao đã bảo không sao rồi mà . Mày cứ lo bò trắng răng. Tao có pháp lực nó phát hiện ra tao diệt luôn, tay đã nhuốm máu còn sợ gì nữa, mà còn đôi dâm phu kia nữa. Tao sẽ giết nốt , người chết không biết nói chuyện
Thằng con rùng mình:
– như vậy có ổn không, người con vẫn nóng như lửa đốt này
Người đàn ông lớn tuổi tức máu tát cái bốp vào mặt thằng con:
-Mẹ mày bố mày bảo không sao là không sao sao mày nói nhiều thế hả
tiếng động làm cho con quỷ và ông thầy Quang giật mình sang nhưng không thấy gì.
Con quỷ và ông thầy đều biết có người nhưng miệng vẫn mỉm cười nhìn chằm chằm vào nhau như muốn ăn tươi nuốt sống nhau
Lúc bấy giờ ở trụ sở công an huyện các chứng cứ được xác định và đưa đi xét nghiệm, từ các dấu vân tay còn xót lại trên thị thể nạn nhân, các mũi chinh sát đã xác định được thủ phạm gây ra vụ án chết người nạn nhân là anh Quân con ông Hồng. Sau khi đối chiếu với dấu vân tay trên máy tính thủ phạm được xác định là ông Trần Quang Khanh trú tại xã Hành Thiện huyện Giao Thủy là trưởng thôn làng Hoành Đông nhiều khả năng còn có đồng phạm , các mẫu xét nghiệm máu trên thi thể nạn nhân cần thời gian xác định ADN xem trùng khớp với hung thủ chính hay không hay còn đồng phạm khác
Anh Trung trưởng ban chuyên án vụ án này ngồi trong phòng họp đập bàn:
– không ngờ hung thủ chính là tên trưởng làng này, giờ tất cả chuẩn bị chúng ta sẽ xuống bắt người, hung thủ khả năng sẽ chống trả nên tất cả mang theo vũ khí để trống trả , không có hiệu lệnh của tôi không được làm bừa nhưng nếu hung thủ gây hại cho người dân hoặc bắt cóc làm con tin thì bắn không tha để đảm bảo cho người dân, tất cả nghe rõ chưa
Tất cả đồng thanh:Rõ
Câu rõ dõng dạc vang lên như một ý chí quyết tâm tìm ra sự thật để đảm bảo an toàn cho nhân dân, chiếc xe biển xanh nhanh chóng được lăn bánh đưa theo những chiến sĩ cảnh sát tốt nhất ưu tú nhất để bắt tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm này
Lúc bấy giờ ông Hải sau khi thầy Quang đi ra ngoài ngồi trong nhà nóng như lửa đốt ông không yên, ông nói vọng vào trong nhà :
– bà ơi tôi ra ngoài làng chút xem thầy như thế nào , tôi nóng ruột quá
Bà Hoa bước ra ngỡ ngàng lo lắng:
– Giờ 1 giờ đêm rồi ông ra đó làm gì, nhà đang có tang đêm hôm
– để tôi ra xem thầy có cần gì không, thầy dặn tôi sau 1 giờ thầy không về tôi phải ra
Bà vẫn thắc mắc:
– đêm hôm rồi ma quỷ nhiều ông ra đó giúp được gì, lại vướng tay vướng chân thì sao .
Ông hải tự nhiên mặt đỏ như tía tai quát lên :
– giúp được ít nhiều cũng tốt, thầy đã nói r bà hỏi nhiều thế nhỉ, đúng là đàn bà mà
Bà Hoa nghe vậy cũng thôi không muốn nói để ông cáu nữa bà chỉ nhắc:
– ông mang theo lá bùa cho an tâm này
– được rồi, giờ tôi đi bà ở nhà cẩn thận đấy
Nói xong ông bước đi ra hướng khác không phải hướng gốc cây đa đầu làng mà ông bước hướng ngược lại dẫn đến nhà ông Huấn
Tại gốc cây đa đầu làng nơi thầy Quang và con quỷ đang đánh nhau tóe lửa, quỷ khí bốc lên cao như đống rơm cháy một bên là quỷ một bên người sau một hồi đánh nhau bất phân thắng bại , ông thầy thì xuống sức thấy rõ con quỷ thì vẫn nhởn nhơ :
– haha tao bảo rồi , nay mày nhất định phải chết.
Ông thầy dù thở không ra hơi quần áo bị nữ quỷ đánh cho tơi tả nhưng vẫn nói cứng :
– mày vui mừng hơi sớm r
Nói xong thầy rút trong túi ra lá bùa phi thẳng tới con quỷ, thầy hô to niệm chú:
– kim quang càng khôn toả , diệt yêu trừ ma . Khai
Lá bùa bay tới con quỷ thì con quỷ kêu rú lên một bên cánh tay con quỷ cháy xèo xèo lan tỏa khắp toàn thân, con quỷ nhìn cảnh tượng này không biết có đau không nó nhăn mặt rồi nở một nụ cười khằng khặc, bằng 1 động tác dứt khoát nó lấy tay còn lại dật phăng cánh tay ra . Cảnh tượng làm cho thầy Quang cũng không bất ngờ lắm vì thầy biết nó không phải dạng vừa. Thầy liền lấy trong tay nải chiếc bát vàng phát ra ánh kim quang, thầy phi thẳng tới con quỷ con quỷ nhìn thấy chiếc bát này thì há hốc mồm:
– mày mày tại sao mày lại có nó
Thầy Quang cười khẩy:
– mày coi thường tao quá rồi, tao sẽ cho mày biết như thế nào
Chiếc bát bay lên trời nở to ra như một cái mặt trống đồng ngay dưới con quỷ , khi con quỷ bị ánh sáng bên trong cái bát toả ra nó kêu rú lên quỷ khí từ từ thoát ra . Con quỷ bị hút thẳng vào chiếc bát bên trong vẫn còn tiếng kêu choe choé của con quỷ, tiếng con quỷ nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt hẳn. Thầy Quang lẩm bẩm:
– vẫn chưa xong còn con quỷ nhi và đám lạ mặt kia nữa