[Tâm Linh] Chia sẻ những mẫu chuyện/tips đi rừng – Rừng Tà Năng Phan Dũng có tâm linh thật không? - Chap 1
- Home
- [Tâm Linh] Chia sẻ những mẫu chuyện/tips đi rừng – Rừng Tà Năng Phan Dũng có tâm linh thật không?
- Chap 1 - Vài ngày trước khi khởi hành
Oke nay rãnh để mình nhớ kể lại, cũng 9-10 năm rồi nên không nhớ rõ, 1 phần cũng muốn quên đi
Nhóm mình chơi với nhau từ hồi cấp 2, đam mê xê dịch, phượt phịch các kiểu, lên đại học có điều kiện và thời gian nên bắt đầu tìm hiểu thú vui lớn hơn, đó là đi trekking, nhóm bạn mình 8 người gồm 5 nam và 3 nữ, kinh nghiệm đi phượt, du lịch thì không thiếu, còn việc đi trekking thì bằng 0, thời điểm đó nhớ không nhầm là tầm tháng 6, lúc đó cả nhóm đang vào kỳ nghỉ hè, thường thì cứ đi mấy tour quen thuộc như: Đà lạt, Vũng tàu, Phú Quốc, đợt đó chán quá nên quyết định đi trekking cho đổi gió
Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, nhóm mình quyết định đi trekking ở núi Tả Liên Sơn, thím nào không biết thì cứ google, nó nằm ở Lai Châu thì phải, vì không có kinh nghiệm nên nhóm mình book thêm anh X để dẫn đoàn, anh này mình được 1 bạn trong khoa du lịch giới thiệu, là ảnh chuyên dẫn đoàn đi trekking ở những địa điểm khó, và đặc biệt là đi theo map riêng của ảnh, nên cảnh vật + đường đi ít ai biết, thấy vậy nhóm mình oke, chi phí thuê ảnh là 40tr cho tour 3 ngày 2 đêm, các khoản khác như ăn uống, bên mình trả hết còn các thiết bị cần thiết cho chuyến đi ảnh sẽ chuẩn bị
Tuần sau đó team mình họp nhau để chuẩn bị thêm các vật liệu cần thiết để đi, lộ trình sẽ là từ HCM bay ra HN, thuê 5 chiếc xe máy chạy thẳng ra Tả Lèn, di chuyển tầm 30p nữa là đến chân núi, nhưng có 1 điều đặc biệt là trước khi đi, anh X yêu cầu team mình 1 số điều kiện sau: ăn chay trong suốt quá trình di chuyển, các bạn nữ nếu gần ngày kinh sẽ phải ngưng để chờ hết chu kỳ mới khởi hành, hên là team mình không ai bị, còn 1 số thứ khác phục vụ cho chuyến đi thì anh X đã chuẩn bị sẳn, vì ảnh đã có kinh nghiệm rồi nên các món đồ đó thường có sẳn, 1 cái mình thấy lạ là ảnh phát cho nhóm mình 8 cái răng nanh, mình có hỏi ảnh bào là nanh heo, chỉ cho mượn đi về phải trả lại…..
Còn tiếp
Còn nữa không admin, chuyện cuốn quá
ad ơi tác giả 2 năm chưa ra chap mới à
tác giả đâu
đợi từ 2022 rồi
hay
hay
hay
hay
hay
hay
1
zzzzzzzzzzzzz
hay
hay
hi
hay
hay
dc
Tiếp đi bạn ơi, hình như truyện này còn anh X và T mất nữa mà
hay
umk
Truyện Hay lắm nha mn 🙂 nchung là nên đọc trải nghiệm
rất hay
Hayy
Hayy ghee
Hay
hay
Sợ
.
Chưa có nữa hả bạn 🙁
cmcgh,dtk
hay
c
b
hấp đãn
được
Hay
10d
Hay
oh
Hóng
hết roi à
Hay
woa
Hóng
hóng truyện này
Ra tiếp đi huhuhu
tiếp
hay
Truyện sáng tác nên lỗi nhiều chỗ theo trí tưởng tượng thì những cái cơ bản tra google cũng có mà . Mình cũng có biết vài cái nên mình sửa cho bạn 23h đến 1 h là giờ tý , lúc đấy là giao ngày nên âm dương hỗn loạn nhất trong ngày . Địa chi dương là tý, dần,thìn,ngọ,thân,tuất . Dậu thuộc địa chi âm . Máu người bình thường không có linh lực không vẽ bùa được, chỉ có người tu tập nhất định linh lực có 1 chút tụ tập ở tim và đầu lưỡi và không phải dùng để vẽ bùa mà dùng để khô máu khi đấu pháp . Nam tông ra đời vào thời Nhà Tống và Mao Sơn chỉ là một nhánh của Nam Tông , ngoài đời đấu pháp không màu mè như trong phim đâu, thua là thất khiếu trào máu chết luôn . Còn nhiều nữa nhưng mà lười ghi , muốn tìm hiểu thêm thì lên FB tìm FB thành nhân trương add bạn tôi cho thêm tư liệu viết truyện