[Tâm Linh] Chia sẻ những mẫu chuyện/tips đi rừng – Rừng Tà Năng Phan Dũng có tâm linh thật không? - Chap 11
- Home
- [Tâm Linh] Chia sẻ những mẫu chuyện/tips đi rừng – Rừng Tà Năng Phan Dũng có tâm linh thật không?
- Chap 11 - Cái lỗ giữa suối và sự bất cẩn của anh X
Tiếp nhé các thím
Lần này nhóm khởi hành ra khu vực suối cách đó tầm 2 giờ đi bộ, đội hình lần này thì anh X và con miêu dẫn đầu, ông 9 sẽ đi cuối cùng con Mai và con Trang, đám con trai tụi em sẽ đi giữa để đỡ và giữ con A, riêng con A bây giờ nó đã ở trạng thái người điên, nên ông 9 quyết định gây mê con A, lúc này sẽ cho nó uống 1 nắm hoa loa kèn khô, hoa này có độc sẽ gây mê 2-3 tiếng, xong dán 1 lá phù lên trán con A, rồi buộc 2 cái tay nó lại bằng chỉ đỏ, kèm theo 1 cái chuông, và thằng C sẽ có nhiệm vụ cầm sợi chỉ dắt con A đi, dọc đường đi thì cảnh vật rất đẹp, lúc này khoảng 10h sáng, tầm 12h hơn thì tụi em đã nghe tiếng suối chảy, suốt dọc đường đi thì trời nắng đẹp + thêm có ông 9 phía sau nên team phần nào cũng yên tâm, lần này có ông 9 nên suốt đoạn đường đi cả đám nói chuyện cũng vui vẻ hơn, hỏi ra thì mới biết ông 9 Câm là người gốc hoa, một lần ông vào xứ Đông Lào cùng sư phụ và các sư huynh để trộm 1 ngôi mộ ở An Giang, tìm không ra nguyệt vị nhưng thấy An Giang đất lành màu mỡ, nên thầy ông quyết định phát dương quang đại giáo phái Mao Sơn ở đây, nói là giáo phái cho hoành tráng thôi chứ lúc đó Mao Sơn nhánh Đông Lào chỉ có vỏn vẹn 6 người, nhưng 25 năm trước, trong một lần đào nguyệt ở núi Cấm, team ông 9 đã ra đi 4 người, chỉ còn ông và và đại sư huynh và đứa nhóc con của sư phụ ông, tức anh X, nên ông quyết định ở ẩn đến bây giờ , còn đại sư huynh 2 Thật thì quyết định ra Bắc xây dựng lại phái Mao sơn, nên Mao Sơn chia ra Bắc và Nam tông từ đó.
Bẵng đi thì đã tới suối, suối này rất lạ, chảy rất xiết nhưng lại không nghe tiếng nước chảy mạnh, xung quanh thì cây cối phát triển rất tốt, nhìn trông có gì rất lạ, thằng C mới hỏi anh X, suối này nhìn ớn ơn vậy anh, anh X thấy vậy mới lấy 1 nhánh cây rồi móc chỉ và bùa vào, quăng ra giữa suối thì lá bùa bị cuốn xuống mất tiêu, ông 9 thấy vậy bảo: “ suối này có vực sâu ở giữa rồi, cái hỗ này tà đấy, tụi bây cẩn thận đừng ra đó nhé”, để em diễn tả rõ cho các thím hình dung, suối này rộng chắc tầm 6m, cái lỗ này thì đối diện chỗ tụi em cấm trại và suối này có thể đi qua đi lại thoải mái, xung quanh là sỏi đá nhưng lại trơn tru, không bị bám rong rêu, nhưng lại nhớt nhớt như vết của ốc sên bò qua vậy á.
Do xung quanh toàn sỏi đá nên team sẽ dựng lều ở cách suối tầm 10m, thì lần này anh X phân công, em với thằng C thì đi bắt cá ven suối, thằng T, Nam, Bình sẽ dựng lều, con Mai và con Trang thì chuẩn bị bếp lửa, chỗ nấu ăn, anh X thì sẽ đi ngược vào rừng để tìm bắt xem có gà rừng không, còn ông 9 thì ngồi chơi, nói chuyện với tụi con gái và trông nom con A, ông 9 mới nói:” bây làm nhanh lên coi, đói quá”, thằng Bình mới hỏi mình ở đây bao lâu vậy thầy, ông 9 mới trả lời, 1 đêm thôi, mai leo lên đỉnh ở thêm 1 ngày, rồi mốt xuống nguyệt mạch, theo bản đồ thì nằm ở sườn bên kia”, nói xong thì ông 9 kêu con miêu đi theo anh X để bắt gà, nó liền nhanh nhẹn đu lên đầu anh X, anh X phải lấy bịch nho kho cho nó nó mới chịu xuống vai ngồi.
Nói xong thì em với thằng C thay cái quần rồi bắt đầu xuống suối, suối này rất mát, không sâu, nước trong xanh, tụi em quyết định đi dọc suối để tìm cá, nhưng khoảng cách là vẫn phải nhìn thấy chỗ cấm trại, càng đi lên thì nước càng sâu, thằng C mới bảo tao với mầy chia ra, mầy đi làm mấy cái lờ để giữa suối đi, tao đi làm cần câu rồi câu cá, mầy cài mấy cái lờ xong thì lên tìm tao, em oke, bảo nó đừng đi xa quá nhé, nhớ né cái lỗ kia ra, em quay lại, đi lên hướng rừng chặt tre làm lờ, do xưa em với ba cũng hay đi bắt cá, nên biết cách làm, chặt tre xong đan lại tầm 30p là xong, 6 cái lờ, đặt giữ suối 4 cái, 2 bên ven mỗi bên 1 cái, làm xong thì em lên tìm thằng C, em có đi ngang liếc nhìn cái lỗ giữa suối, nhìn vô nó cứ cuốn cuốn kiểu nào á, cứ có cảm giác muốn chui vô đó, xong nổi da gà sợ quá em đi tìm thằng C luôn, lên gặp thằng C thì nó chưa câu được con nào :plaster:, thấy vậy em cũng lấy 1 cái cần rồi ngồi câu, thì vừa thả xuống 5p đã câu được 1 con, hình như là cá niên, còn gọi là cá chép, thì tầm 2 giờ chiều thì tụi em về, kết quả bội thu, 7-8 con cá chép, 3 con cá sinh, 1 con cá măng, to lắm, chắc cỡ 2-3kg, vậy là đủ ăn cho nay mai.
Lúc về trại thì anh X cũng vừa về, anh bắt được 1 con gà mái rừng, thế là hôm nay có bữa thịnh soạn rồi, việc nấu nướng bây giờ sẽ giao cho con Mai và Trang, cảm đám con trai kéo nhau đi tắm, 3 ngày rồi mới được tắm, sướng vl, nước suối mát lạnh và rất sạch, uống vô có vị ngọt lợ, thì thằng T mới bảo lại cái lỗ đó chơi, xem có gì không, tụi em cũng oke luôn, đi đông mà sợ gì, lại gần thì để ý, miệng lỗ bán kinh tầm 2 vòng tay người lớn, bên dưới thì đen thui, không nhìn vô được, thằng T thử đưa chân vô rồi nó bảo: đấy có gì đâu, rồi tự nhiên nó hét kên, cứu cứu tao, kéo tao ra, lúc đấy cả đám kéo nhau lôi nó ra thì thì ra nó đang xiaolion :ah:, làm sợ vl, tắm tầm 15p rồi cả đám kéo lên ăn uống, canh cho tụi con gái tắm ?
Ăn uống xong thì cũng 4-5h, ở gần suối nên trời sáng hơn hôm qua, nhưng vẫn chuyên mục cũ, chui vào lều, còn anh X với ông 9 đi giăng chỉ đỏ, rải lưu huỳnh, lần này vẫn ghép lều lại ngủ với nhau, vô lều thì lần này tâm trạng tụi em thoải mái hơn do có ông 9, tụi em mới bắt đầu lấy cần ra roll nhẹ 1 điều , rồi xúm lại đánh bài, riêng ông 9 thì qua lều bên kia bảo là ngồi thiền, rồi kéo vách ngăn lại, ổng bảo đừng tự ý mở cửa qua tao nghe hong, tao tẩu hoả nhập ma đó, xong cả đám lăng ra cười, không biết là cười do phê cần hay cười do lời đùa đầy ẩn ý của ông 9, con miêu thì được con Mai và Trang ôm.
Xong thì cũng 7-8h, tối um rồi, cả đám cũng lờ đờ rồi nên quyết định đi ngủ, do ông 9 chưa ra nên 9 đứa phải dồn qua 1 lều bên này, phê quá rồi nên ngủ đại luôn, anh X cũng quên luôn vụ phải quấn dây chỉ đỏ + đeo chuông cho cả đám, cứ thế phê phê rồi ngủ luôn, lần này tụi em đã quá chủ quan và cả giá cho sự sơ ý đó là cái mạng của thằng C :too_sad:
Còn nữa không admin, chuyện cuốn quá
ad ơi tác giả 2 năm chưa ra chap mới à
tác giả đâu
đợi từ 2022 rồi
hay
hay
hay
hay
hay
hay
1
zzzzzzzzzzzzz
hay
hay
hi
hay
hay
dc
Tiếp đi bạn ơi, hình như truyện này còn anh X và T mất nữa mà
hay
umk
Truyện Hay lắm nha mn 🙂 nchung là nên đọc trải nghiệm
rất hay
Hayy
Hayy ghee
Hay
hay
Sợ
.
Chưa có nữa hả bạn 🙁
cmcgh,dtk
hay
c
b
hấp đãn
được
Hay
10d
Hay
oh
Hóng
hết roi à
Hay
woa
Hóng
hóng truyện này
Ra tiếp đi huhuhu
tiếp
hay
Truyện sáng tác nên lỗi nhiều chỗ theo trí tưởng tượng thì những cái cơ bản tra google cũng có mà . Mình cũng có biết vài cái nên mình sửa cho bạn 23h đến 1 h là giờ tý , lúc đấy là giao ngày nên âm dương hỗn loạn nhất trong ngày . Địa chi dương là tý, dần,thìn,ngọ,thân,tuất . Dậu thuộc địa chi âm . Máu người bình thường không có linh lực không vẽ bùa được, chỉ có người tu tập nhất định linh lực có 1 chút tụ tập ở tim và đầu lưỡi và không phải dùng để vẽ bùa mà dùng để khô máu khi đấu pháp . Nam tông ra đời vào thời Nhà Tống và Mao Sơn chỉ là một nhánh của Nam Tông , ngoài đời đấu pháp không màu mè như trong phim đâu, thua là thất khiếu trào máu chết luôn . Còn nhiều nữa nhưng mà lười ghi , muốn tìm hiểu thêm thì lên FB tìm FB thành nhân trương add bạn tôi cho thêm tư liệu viết truyện