[Tâm Linh] Chia sẻ những mẫu chuyện/tips đi rừng – Rừng Tà Năng Phan Dũng có tâm linh thật không? - Chap 5
- Home
- [Tâm Linh] Chia sẻ những mẫu chuyện/tips đi rừng – Rừng Tà Năng Phan Dũng có tâm linh thật không?
- Chap 5 - Con A được chọn – cái giá cho việc tới tháng
Nay em được nghỉ sớm, nên type tiếp 1 đoạn cho các thím tham khảo nhé
Nói sơ qua chất dmt cho các thím hiểu, nói theo dân nghiện thì gọi đó là chất thức thần, còn đối với nhà nước, cs thì gọi là ma tóe :V , về cơ bản thì nó khác các loại ma tóe ở VN là dùng nó không nghiện, nhưng phê cực độ và việc sử dụng nó rất khó, phải chuẩn bị trước, có người hướng dẫn, dẫn lối, nên ở Vn ít thịnh hành cũng như giá 1 lần trip chất lượng khá cao, 1 lần trip cho 1 bạn tầm 1tr5, về cơ bản theo em trải nghiệm thì nó là best best best, đỉnh nhất, đỉnh hơn lsd, nấm và chuyến đi này tụi em chủ yếu trải nghiệm món này, vì team em đang hướng về bản chất, cội nguồn thật sự của con người, nên môi trường tác động rất lớn, và núi rừng là 1 địa điểm rất thích hợp, kết hợp thêm yếu tố tâm linh nữa thì perfect.
Nói sơ qua thì lều tụi em sẽ ghép lại, và 2 cài vách sẽ thành càn màng ngăn, có thể kéo lên xuống đi qua đi lại được, và tụi em quyết định là ngủ xen kẻ nam và nữ, cho các bạn nữ đỡ sợ, thì theo em nhớ là anh X nằm bìa gần cửa lều, tới con A, bồ con A, con Trang, tới em, tới con Mai, thằng Bình và thằng Nam, nằm ngoài là thằng T 6 múi, trước khi ngủ anh X nói, các em cứ nằm nói chuyện chơi chơi, khi nào thống nhất đi ngủ thì bảo anh, lúc đó cả đám bắt buộc phải nằm im mà ngủ, không ai gọi ai cũng như không ai được trả lời, có muốn đi vệ sinh thì bắt buộc phải tự đi ( hơi rén chỗ này, nên tối đó em nín cả đêm, và cả đám cũng vậy ), và tầm 9h nhiệt độ xuống còn 6-7 độ C, người tụi em mệt rã rời, nên thống nhất đi ngủ, thằng T nói, ngủ nhé anh X, anh X bảo oke, rồi đứng dậy căng chỉ đỏ đã ngấm máu chó mực lòng vào cổ chân cả đám, rồi treo 9 cái chuông như chuông noel vào, anh X bảo có đứa nào mộng du anh còn biết, nhưng mà em nghĩ thì chắc còn 1 lý do gì đó khác.
Nằm nhắm mắt xíu em buồn ngủ lắm rồi, mà em không ngủ nổi, cảm giác ngủ ở giữa rừng nó sợ lắm, rất là ma mị, em luôn có cái cảm giác có 1 đám người đi vòng quanh cái lều, sợ lắm các thím, hình như tụi bạn ai cũng vậy nên im thinh thích, con Trang mập cấu tay em cả đêm, vừa đau vừa sợ, ráng nằm xíu thì cũng thiếp đi do quá mệt, đang ngủ thêu thêu thì con A hét toáng lên, cả đám giật mình, thì con A đang ở ngoài lều, nó vừa la vừa khóc, mà khoảng cách nó đứng cách lều chỉ tầm 5m, vậy mà tụi em kêu nó không nghe, thằng C bồ con A định ra ôm nó vào thì anh X cản lại, bảo đừng ra, để anh gọi nó vào, để em diễn tả cho các bác hiểu được cảnh lúc đó, ở trong lều nhìn ra, khung cảnh tối lắm, nhìn thấy con A cũng mờ mờ, lúc ẩn lúc hiện, do sương phấp phơi, tuyệt nhiên sợi dây đỏ dưới chân tụi em thì lại phát sáng, như màu huỳnh quang vậy đó, anh X lấy trong balo ra cái chuông, lắc lắc 3 cái, rồi đọc nhẩm nhẩm cái gì đó, rồi lắc chuông liên tục, lúc này con A mới quay lại nhìn vào hướng lều, mà em cảm giác như con A không nhìn thấy cái lều mà chỉ nghe tiếng chuông, xong anh T lấy ra cái thang xếp, anh kéo ra tới hướng con A, kéo xong nấc nào thì dán bùa vào nấc đó, rồi anh cắm 2 cây nến đỏ 2 bên cửa lều, anh bảo các em cố giữ nó sáng nhé, nếu nó tắt thì cứ ngủ đi, sáng anh về, còn nếu anh về được thì lấy cái bát quái và cái tấm vải đỏ, trùm lên đầu anh và con A, rồi đè cái bát quái lên, mà em nghĩ ” cách đó 5m mà anh làm quá, diễn y như phim”, xong anh X lấy bó nhang ra, đi 1 nấc thang cấm 1 cây nhang, anh đi tầm 2 nấc thang là ảnh mất dạng, lúc này ngọn nến cứ phấp phơi trước gió, mong manh vl, con Trang và con Mai lúc này bắt đầu niệm phật, xong gió lúc đó nổi lên lớn lắm, em với thằng T mới lấy tay che nến lên, mà cảm giác nến này không nóng, như nến giả vậy á, bẳn đi 15p thì gió ngừng, sương tan đi 1 cách lạ thường, anh X quay về dắt theo con A nó đang xỉu, quần áo anh X thì rách hết, máu me tùm lum, anh ra hiệu cho tụi em cứ ở đó đừng ra, anh tới lều hạ con A xuống, rồi anh xỉu ngang, lúc đó quíu quá tụi em không biết làm gì, lấy nước rửa mặt cho anh X, rồi con Mai lau vết thường rồi băng lại, mà vết thương của anh nhìn sợ vl, cứ như bị ai cào cấu, tụi em mở mắt anh lên thì mắt anh chỉ có tròng trắng, sợ quá quên luôn lời anh X dặn lúc nảy, hên là thằng Nam nhớ được, nó chạy vô mở balo lấy 2 cái bát quái với 2 cái tấm vải đó ra, trùm lên đầu 2 người đó, rồi đè bát quái lên, lúc này thì người anh X mới ấm lại 1 xíu, thấy vậy tụi em cũng đỡ lo, rồi tụi em quay quần bên anh X và con A cho tới sáng.
Tầm 4h sáng thì có tiếng gà kêu, em nghĩ là gà rừng, mà nó kêu nó 1 tiếng kéo dài rồi ngưng, kiểu ” cục cục cục tasttttttttt”, anh X và con A bật thằng người dậy, tụi em giật nảy người, kiểu như xác chết mà bật dậy vậy đó, thì 2 người họ mới tự tháo tấm vài đỏ xuống, anh X thất thần bảo ” hôm nay và mai ở đây tiếp, anh gọi thầy anh vào đưa mình về”, thằng T mới la lên, anh điên à, không đi tiếp thì trả tiền lại cho tụi tôi, rồi quay ra liền, ở chi tới 2 ngày vậy, anh X mới thất thần bảo: ” mình đi nhầm vào cửa âm của núi, không có hướng lùi, đi tiếp thì anh sợ sẽ bỏ mạng, tiền thì về anh trả đủ, các em đừng lo, bây giờ các em lo cho con A đi, anh đi ra bàn cúng anh sắp xếp 1 xíu với gọi thầy anh luôn”, quay qua con A thì tụi em hỏi nó, m đi vệ sinh hay mộng du đó, đi rồi sao không vô mà đứng đó, con A bảo, nó mơ có bà mặc đồ dân tộc tự nhiên mở cửa lều, rồi có 1 thằng con trai đi theo bả, tiến vào trong lều để bắt nó đi, mà nó không cử động được, liếc qua thì tụi bây ngủ như chết, xong nó kiểu như chết đứng, nhìn mặt bà đó thì bả nhìn nó cười, nụ cười trong quỷ nguyệt lắm, thằng con trai đó thì nhìn không rõ được mặt, như các bác xem jav mà chị che lại vậy đó, xong nó bắt con A ra khỏi lều, rồi tự nhiên 2 người đó biến mất, nó như đứng giữa rừng, mặc dù mới rời khỏi cửa lều thôi mà nhìn lại thì không thấy, nó sợ quá hét lêu, kêu cứu nhưng không nghe ai trả lời, nó chỉ nghe được tiếng người xì xào, nhưng không hiểu đang nói xì, gần như sắp ngất rồi thì nghe được tiếng chuông, nhìn xuống đất thì thấy chuông trên chân còn đeo, rồi nó lần theo hướng dây mà đi, em hỏi tiếp nó có thấy gì không thì nó cứ ậm ực không chịu trả lời, rồi khóc mếu máo, thấy vậy tụi em cũng không hỏi nữa.
Còn nữa không admin, chuyện cuốn quá
ad ơi tác giả 2 năm chưa ra chap mới à
tác giả đâu
đợi từ 2022 rồi
hay
hay
hay
hay
hay
hay
1
zzzzzzzzzzzzz
hay
hay
hi
hay
hay
dc
Tiếp đi bạn ơi, hình như truyện này còn anh X và T mất nữa mà
hay
umk
Truyện Hay lắm nha mn 🙂 nchung là nên đọc trải nghiệm
rất hay
Hayy
Hayy ghee
Hay
hay
Sợ
.
Chưa có nữa hả bạn 🙁
cmcgh,dtk
hay
c
b
hấp đãn
được
Hay
10d
Hay
oh
Hóng
hết roi à
Hay
woa
Hóng
hóng truyện này
Ra tiếp đi huhuhu
tiếp
hay
Truyện sáng tác nên lỗi nhiều chỗ theo trí tưởng tượng thì những cái cơ bản tra google cũng có mà . Mình cũng có biết vài cái nên mình sửa cho bạn 23h đến 1 h là giờ tý , lúc đấy là giao ngày nên âm dương hỗn loạn nhất trong ngày . Địa chi dương là tý, dần,thìn,ngọ,thân,tuất . Dậu thuộc địa chi âm . Máu người bình thường không có linh lực không vẽ bùa được, chỉ có người tu tập nhất định linh lực có 1 chút tụ tập ở tim và đầu lưỡi và không phải dùng để vẽ bùa mà dùng để khô máu khi đấu pháp . Nam tông ra đời vào thời Nhà Tống và Mao Sơn chỉ là một nhánh của Nam Tông , ngoài đời đấu pháp không màu mè như trong phim đâu, thua là thất khiếu trào máu chết luôn . Còn nhiều nữa nhưng mà lười ghi , muốn tìm hiểu thêm thì lên FB tìm FB thành nhân trương add bạn tôi cho thêm tư liệu viết truyện