Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Tết Tháng Bảy - Phần 17

  1. Home
  2. Tết Tháng Bảy
  3. Phần 17
Prev
Next

Truyện : Tết Tháng Bảy
Tác giả : Thuhuyen Tran

#Đoạn17

Tới cửa ải luân hồi , hai tên quỷ tay sai dừng bước . Một trong hai đi vô trong trước để trình báo . Tên còn lại chỉ vào bìa thư trên tay với linh hồn đàn ông rồi căn dặn :

– Tụi tôi đưa ông đến đây là hoàn thành việc được giao . Lát nữa vô trỏng ông chỉ cần đưa bìa thư cho quầy tiếp nhận . Sau đó sẽ có hướng dẫn cụ thể để ông có thể đi đầu thai .

– Cảm ơn các anh đã giúp đỡ ! Tôi mong mỏi đến ngày này từ khi nhận được giấy báo !

– Haiz cũng là việc phải làm thôi nên ông không cần phải cảm ơn . Nhưng còn chưa biết kiếp sau là gì mà ông mừng đến vậy sao ?

Nghe tới đây , linh hồn đàn ông hốt hoảng . Đúng là ông ta không nghĩ đến việc này nên lặng yên giây lát rồi đáp lời :

– Tôi .. tôi hi vọng mình được làm người ..!

– Cái đó còn hên xui ah . Vạn vật sinh ra cùng một thời khắc ắt sẽ có bấy nhiêu kiếp luân hồi tạo thành . Nhưng dù sao cũng chúc cho ông may mắn !

Ông ta cúi đầu cảm ơn quỷ tay sai vì lời chúc . Không biết kiếp sau được làm người hay vật nhưng được lên dương trần đón ánh mặt trời là mãn nguyện lắm rồi ! Linh hồn đàn ông thở dài , ông ta ngước nhìn những con đường âm gian lần nữa . Tuy không ưng nơi này nhưng cũng đã từng ở mười hai tháng nên có chút lưu luyến! Bỏ lại căn nhà gia đình đã xây cho mà rời đi . Mai đây lỡ có mùi nhang trầm gọi về là ông không còn được nghe thấy rồi ! Làm kiếp người tâm tính thật khó hiểu , khi mới xuống âm gian thì nuối tiếc nơi dương thế ! Còn bây giờ là ngược lại …

– Ông vô trong được rồi đó ! Làm gì mà như kẻ mất hồn vậy hả ?

Tiếng hối thúc của hai tên tay sai khiến cho linh hồn đàn ông giật mình . Ông ta vội vã cảm ơn rồi nhanh chóng bước qua cửa ải ..
Vô tới quầy tiếp nhận , linh hồn đàn ông ngạc nhiên khi thấy vị pháp sư và hai mẹ con nhà kia cũng ở đây , họ đang làm thủ tục . Nhìn thấy ông ta , ngoại trừ đứa nhỏ còn hai bọn họ lộ vẻ mặt căm ghét đến tột độ , miệng nhầm nhầm như đang chửi rủa .. Thôi kệ ! Việc ai thì người ấy làm! Nghĩ thế ông ta bước lại và đưa bìa thư của mình ra .
Quỷ tiếp tân mở bìa thư , cô ta cẩn thận đối chiếu rồi đưa cho linh hồn đàn ông một mã thẻ được ép bóng kiếng và nói :

– Chú qua dãy 07 kia nha ! Chúc mừng chú đã đi qua được một kiếp !

– Cảm ơn cô ! Nhưng tôi nghe đồn là còn thủ tục gì nữa .. liệu có đúng như thế ?

– Dạ . Tất nhiên là có ạ! Qua dãy đó có quan thiện – quan ác phân xử .. kể ra cũng dài lắm ! Chú cứ qua bển là biết ah nhưng cũng chờ lâu chú lấy thêm chai nước mang theo nha ! Tụi con phát miễn phí !

– Hoá .. hoá ra lời đồn là có thiệt ! Cảm ơn cô đã nói !

Dứt lời , linh hồn đàn ông nhận lấy cái thẻ của mình rồi đi tới dãy có hàng số 07 . Cũng có một hàng linh hồn xếp dài ! Có tới có biết cửa ải này làm việc 24/24 giờ . Đông đúc quá! Đợi chờ không biết đến khi nào mới tới lượt ! Haiz. Lúc này ông ta lại muốn quay về nhà mà ngả mình nằm cho đỡ mỏi cái lưng . Nghĩ đến mâm bánh trái ngày tư ngày Tết con cháu dâng mời mà nuốt nước miếng . Đúng lúc này có bà cô ở đâu chạy lại thở nhọc than thở :

– Chờ luân hồi mất thời gian quá haiz .. chú có còn nước cho tôi xin miếng nước ! Khát cháy cả họng !

Linh hồn đàn ông đưa chai nước mới lấy cho bà ta rồi đáp :

– Chị giữ lấy mà uống , Tôi không có khát! Chị đợi từ bao giờ mà sao chưa đến lượt ?

– Cảm ơn chú nha ! Thiệt bực mình ah . Tôi chờ hết 12 con giáp rồi mà còn chưa thây gọi tên . Kiểu này thôi về cho rồi !

– Trời đất ! Đợi lâu đến thế sao chị ? Vậy thì bao giờ tôi mới tới lượt ..

– Haiz tôi quyết rồi ! Về không luân hồi nữa ! Cảm ơn chú vì chai nước nha ! Nếu chú thấy đợi được thì nên đợi ..còn tôi mệt mỏi quá ! Quay về là chấp nhận an yên vĩnh hằng nơi đây ..

Nói xong bà cô ấy đứng dậy bước đi . Nghe đúng là nản mà ! Thôi cứ ngủ một giấc rồi tính ! Linh hồn đàn ông gục xuống hai tay ôm lấy đầu gối . Kế bên tai là tiếng của vị pháp sư và cô vợ linh hồn áo đen đang tranh cãi , bằng giá nào nhất định phải chờ để được đầu thai !

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved