Trùng tang hay oan gia trái chủ - Chương 1
“Ông trưởng thôn ơi nhà lão Lưu lại có người chết rồi”
ông Chung trưởng thôn Hưng Thịnh vừa sáng bảnh mắt ra đã có người gọi ở trước cổng nghe thấy nhà lão Lưu lại có tang thì mặt tái mét thầm nghĩ ” Mẹ bố tổ sư nhà này khéo mạt vận rồi” xong đoạn ông mới thò mồm ra ngoài cổng nói với người kia ” khổ quá lại chết hử rồi tôi biết rồi tôi qua giờ đây”
Chuyện là tại làng Hưng Thịnh ở Thái Bình, có nhà ông cụ Lưu, một gia đình giàu có và quyền thế nhất làng, vợ ông vừa qua đời. Không lâu sau, người con trai cả cũng đột ngột ra đi mà không rõ lý do, nay thì lại đến lượt thằng cháu đích tôn
Làng quê Thái Bình vốn dĩ không xa lạ với những chuyện tâm linh, nhưng sự ra đi liên tiếp của ba người trong gia đình ông Lưu đã khiến dân làng không khỏi hoang mang và bàn tán. Những lời đồn về sự “trùng tang” giống gia đình ông Rạng ở ngay làng Vũ tây cách đây không lâu, cả nhà 6 người lần lượt từ vong mà công an rồi các chuyên gia về tìm không ra được nguyên nhân cớ sự là làm sao.
Ông Chung sang đến nhà lão Lưu nhìn cảnh tiêu điều tang tóc mà không khỏi cảm thán ” sao lại khổ thế này “. Vừa làm đám tang cho con trai cả xong, chưa được tuần thì thằng cháu đích tôn lại không biết nghịch ngợm kiểu gì mà chết đuối ở cái ao sau nhà. Ông Lưu giờ chả còn nước mắt để mà khóc nữa cứ thẫn thờ đi ra đi vào, mẹ thằng cu thì ngất lên ngất xuống. Lúc tỉnh táo lại thì chị mới kể là, thằng bé cứ đêm đến lại bảo thấy bố bị 1 người trông không rõ mặt xích trói về, rồi đánh đập dã man lắm nhưng lúc đấy mẹ nó ko tin chỉ nghĩ là thằng cu nhớ bố rồi mộng mị. Mọi người nghe xong mới tá hỏa thôi thế thì đúng là trùng tang rồi còn gì nữa, phải đi tìm thầy nhanh không chết ráo, chết hết, chết cả nhà. Chú cảnh người con thứ 2 của ông Lưu nghe thấy liền cọc cằn nói:
” trùng trùng cái chó gì nhà tôi đang khổ lắm rồi mấy người ít cái mồm lại, chị dâu tôi đau xót quá nên nói linh tinh thôi ”
Mọi người thấy thế cũng không bàn tán gì nữa liền dắt díu nhau đi về
Sau đám tang của thằng cháu chú Cảnh lại thu xếp đồ đạc về lại thành phố để chuẩn bị đi làm lại, sau 2 đám tang của mẹ và ông anh cả rồi giờ lại đến thằng cu cháu nữa anh Cảnh gần như đã kiệt sức, rồi lượng công việc tồn đọng thì nhiều khiến đầu óc a rối bời để lại vợ con ở lại phụ giúp bố và gia đình a trai rồi đi luôn. Trên đường đi không biết là do sốt ruột hay vốn có tí men trong người mà a phóng như bay, đột nhiên có bóng của 1 bà già lọm khọm xuất hiện trước đầu xe là anh hú vía bóp phanh đến mức để lại 1 vệt dài trên đường. Sau khi hoàn hồn lại anh mới quay ra sau xem thì lại chẳng thấy ai, tự nhủ chắc tại trời nhập nhạng tối nên bị hoa mắt a lại lên xe đi tiếp. Được 1 đoạn nữa cái bóng của bà già ấy lại xuất hiện nhưng lần này bà ta bằng cách nào ôm hẳn lên cái đầu xe máy của chú Cảnh rồi cười khanh khách, chú Cảnh hoảng quá đánh lạo loạn xạ thế nào đâm thẳng xuống gầm xe của 1 chiếc contener đi ngược chiều bị chiếc xe cán nát hết nửa người chỉ có đôi chân là còn nguyên vẹn. Thấy có tai nạn người đi đường dừng lại trước là báo công an sau là chụp ảnh chiếc xe gửi lên các hội nhóm để người nhà ra nhận
Ở nhà ông Lưu giờ này đang mở cuộc họp họ khẩn cấp để xem tình hình tìm thầy ở đâu để xem xét xử lý giúp gia đình mình chứ như này thì không chỉ nhà ông Lưu mà đến nhưng người trong họ cũng nơm nớp lo sợ tại vì nếu là trung tang thật thì nó có bắt mỗi nhà đâu mà nó bắt cả họ. Cuộc họp đang rôm rả hết thầy nọ đến thầy kia được đề xuất thì có thằng cháu chạy vào hô to:
“ông Lưu ơi đây có phải chú Cảnh nhà mình không ”
vừa nói nó vừa dơ cái điện thoại chạy vào, ông Lưu nghe thế thì chột dạ đứng phắt dậy chạy ra. Cô Hoa vợ chú Cảnh cũng chạy theo vừa nhìn vào màn hình điện thoại là hình hỉnh hiện trường tai nạn, cô Hoa rú lên 1 tiếng rồi ngất ngay tại chỗ ông, Lưu thì mặt tái mét chỉ còn biết than trời :
” Trời ơi tôi có tội có vạ gì sao không bắt tôi đi mà cứ đè con cháu tôi ra mà bắt thế này”
. Người trong họ thấy thế thì liền phải chốt luôn 1 ông Thầy pháp có vẻ uy tín lắm ở tận trên mạn Yên Bái ngày mai lên mời thầy luôn. Anh con trai thứ 3 nhà ông Lưu là anh Thắng được trao trọng trách đi mời thầy ngay sáng hôm sau đi luôn còn về chú Cảnh cứ để họ hàng lo liệu chứ cứ chết liên tục thế này thì khiếp quá
Lúc này ở trên thành phố Thái Bình, Khanh đang là sinh viên của 1 trường đại học top đầu thành phố được anh em bạn bè ở kí túc xá gọi với 1 cái tên thân thương là ” Cậu Khanh”,nguồn gốc cái tên ấy là do Khanh có khả năng tâm linh khá đặc biệt đã xử lý mấy vụ vong nhập vong dấu ở trường thành ra mọi người nể lắm khóa trên khóa dưới ai cũng đều biết. Cậu Khanh được cái cao ráo, trắng trẻo mặt cũng gọi là ưa nhìn được các nữ sinh trong kí túc xá mê lắm cũng có mấy người chủ động tán tỉnh nhưng toàn bị cậu bơ đẹp thế là cũng có tin đồn hình như cậu ko thích con gái. Đang nồi ôn lại chút kiến thức hồi sáng mới học thì có con bé ở đâu chạy lên đập cửa phòng, cứ nghĩ mấy thằng phòng bên sang rủ đi chơi game Khanh mệt mỏi ra mở cửa
” Sắp đi ngủ ròi nay mệt lắm t không đi chơi đâu”
nhưng khi cánh cửa vừa mở một gương mặt xinh xắn hiện ra là Hương sinh viên năm nhất. Hương vừa thở hổn hển vừa nói
” Cậu Khanh ơi giúp chúng e với thằng bạn e nó bị ma nhập rồi nhanh lên”
nhìn tình huống có vẻ không đơn giản không nói gì nhiều Khanh vơ vội cái balo rồi chạy theo Hương . Trên đường vừa đi Khanh vừa hỏi xảy ra chuyện gì thì ra là bọn này nhân tháng cô hồn rủ nhau lên phòng kí túc xá bỏ hoang ở cuối dãy để chơi cầu cơ thử xem trên đời này có ma thật không Khanh nghe thấy bất lực thở dài
” sao mà nghịch dại thế không biết nữa “.
Đến nơi thấy có thằng nam sinh đang hú hét mắt trợn trừng toàn là lòng trắng không đang đuổi theo mấy con nữ sinh khắp cái hành lang con Hương cũng sợ quá núp ắng sau lưng Khanh. Đúng lúc thằng kia đang chạy lại nhanh như cắt Khanh móc trong túi ra 1 lá bùa dán thẳng lên trán thằng nam sinh, ngay lập tức thằng này rũ xuống ngồi bệp mắt vô hồn. Đoạn này cậu Khanh mới từ tốn hỏi
” Vong là ai sao lại nhập vào người này”
con vong ăn bùa của Khanh biết đây là thầy xịn rồi sợ lắm liền mếu máo trả lời
” Thưa thầy, tôi là vong mới tai nạn chết ở đầu đường gần kí túc xá kia đang lượn lờ quanh đây đợi người nhà đến gọi hồn về thì thấy trong này bọn nó làm lễ nên ghé vào hưởng tí lộc chứ không có ý hại ai cả”.
Đoạn Khanh hỏi tiếp
” Không hại ai mà nãy anh còn đuổi theo mấy nữ sinh kìa lm gì”
Con vong liền đổi sang khuôn mặt dâm dê đáp
” tôi thấy mấy em này xinh quá nên tiện hợp vía nên mượn xác để thằng cu này để hưởng ít hồng trần rồi mai còn xuống âm”
nghe xong cả Khanh lẫn Hương bèn ngã ngửa
” Đéo mẹ cái thằng quỷ tà dâm này đến chết không chừa”.
Thôi thì thằng nó cũng chưa hại ai mà cũng do bọn này gọi nó vào cậu Khanh cũng tha lột lá bùa cho nó bay đi để gia đình còn gọi về không thầy cúng đến gọi không thấy đâu thì khổ.Trước giờ nghe về tài phép của Khanh Hương cũng chỉ nghĩ là mọi người thêu dệt nhưng nay thấy tận mắt thì Hương phục hẳn phục sát đất rồi, đoạn Khanh nói
” mọi người dìu cậu này về đêm nay ngủ giấc mai dậy là tỉnh thôi giờ cũng muộn rồi tôi về đây”
rồi quay lưng đi về phòng như chợt nghĩ ra điều gì Hương liền chạy lên chỗ Khanh gọi lại nói có ông trai 3 hôm trước có đi uống rượu về đêm bị ngã xe rồi ngủ luôn ngoài đường hôm sau người ra thấy mới chở về, nhưng sau khi tỉnh dậy cứ hâm hâm dở dở rồi cứ cởi truồng chạy quanh nhà, lên bệnh viện chụp chiếu họ cũng chỉ nói bị xây xát nhẹ chứ đầu óc không vấn đề gì, nghĩ có thể là do vấn đề tâm linh nên muốn nhờ Khanh về giúp. Nghe xong Khanh nói cũng chưa chắc là có phải tâm linh hay không rồi hỏi nhà Hương ở đâu, đoạn Hương trả lời thì ra nhà Hương là ở ngay xã bên cạnh quê Khanh thôi thì lâu ngày cũng chưa về quê để mai tiện đường về rồi sẽ ghé vào nhà Hương xem nếu giúp được Khanh sẽ giúp. Thế là sáng hôm sau Khanh thu dọn đồ chuẩn bị về quê, thằng Đại Sứt bạn cùng phong cũng là bạn thân của Khanh thấy thế bèn hỏi
” Về quê đấy à cho về với chứ phòng có 2 thằng giờ mày về rồi chán bỏ mẹ”
mẹ bố cái thằng đã sứt nói nhi nha nhi nhô lại còn nói nhanh chắc chỉ có Khanh chơi lâu năm thì mới phiên dịch được rồi cũng đồng ý cho nó về theo. Thế là 2 thằng đi xe ra cổng kí túc xá rồi đợi Hương về cả, trên đường đi Hương đi trước dẫn đường còn 2 thằng đi đằng sau cái tật lắm chuyện của thằng sứt lại nổi lên nó bảo
” Khanh! Khanh! mới có em người yêu ở đâu đấy mà sao giờ t mới biết, mà t tưởng m còn không thích con gái cơ mà” Khanh nghe chỉ biết ngán ngẩm đáp
” có cái loại m không thích con gái ấy mà có phải người yêu t đâu”
thằng Đại sứt lại tiếp
” còn chối, nay nó chả dẫn m về nhà nó ra mắt còn gì”
xong thằng này cười khi khí, thấy thằng này xỏ xiên mình Khanh tức đỏ cả mặt ko nch vs nó nữa. Đến nhà Hương dẫn Khanh và thằng Đại vào giới thiệu qua với người nhà 2 bên chào hỏi nhau rồi đi vào phòng anh trai Hương xem tình hình thế nào. Vào đến nơi cảnh tượng đạp vào mắt mn ông anh này đầu tóc bù xù 2 tay 2 chân bị trói chặt vào 4 góc giường mặt thì cứ ngờ nghệch rãi rớt chả thề lề ra. Vừa nhìn cái Khanh nói luôn
” anh ấy bị bắt vía rồi đấy mà chắc là phạm vào ai thôi chứ tự nhiên không vong nào lại bắt vía người thế này đâu, mọi người kể rõ sự tình cháu xem nào ”
xong mọi người thuật lại chuyện là hôm ấy có người đi thể dục sớm thì thấy thằng này đang nằm bất tỉnh nhân sự ở trên Cầu Ba Cô thế là mới về gọi người nhà ra mà khiêng về. Nghe cái tên Cầu Ba Cô, Khanh liền thắc mắc sao lại đặt tên thế thì người nhà mới giải thích là trước 3 con nữ sinh cấp 3 đi ăn lớp về rồi đi kiểu gì đâm vào thành cầu chết ở đấy, người dân thấy 3 đứa còn trẻ mà tai nạn thế thì liền lập 1 cái miếu ở ngay cầu để tránh chúng nó quấy quả người qua đường. Nghe đến đây Khanh bắt bệnh được ngay liền dặn người nhà đi chuẩn bị lễ lạp rồi tối đi ra cái cầu ấy cùng Khanh, mọi người nghe cái thanh niên mặt non choẹt nói cũng nữa tin nửa ngờ nhưng có bệnh thì phải vái tứ phương cứ làm theo nó xem sao rồi tính tiếp. Lúc ra cây cầu Khanh rì rầm khấn vái thắp lên 3 nén nhang đột nhiên có luồng hơi lạnh phả đến khiến ai đấy đều dựng hết tóc gáy, ở trong pháp nhãn của Khanh thấy rõ 3 bóng nữ sinh mặt mũi bủng beo đứng ngay trước bàn lễ đoạn Khanh nói
” Có phải 3 cô bắt vía của thằng cu này không ”
vừa nói Khanh vừa chỉ về chỗ thằng anh trai con Hương đang bị trói gô dưới đất phải có 2 người giữ chặt, 3 con quỷ đáp
” đúng rồi đấy bọn tao bắt đấy bọn t còn chưa rút cả hồn đi cho nó chết mẹ nó đi là may rồi đấy ”
nghe đến đây thì Khanh biết thằng khia phạm gì 3 con này rồi nhưng vẫn hạ giọng nói
” nó cũng bị hành ko còn ra hồn người chắc cũng chừa rồi hay là 3 cô trả vía cho nó đi rồi tôi sẽ bảo người nhà nó đem thêm lễ đến tạ “.
Ba con nữ quỷ kia vẫn ko thay đổi thái độ ” các bà đếch giả đấy cho thằng này điên hẳn luôn, xem thằng ranh con m làm được gì ” Khanh thấy không nhẹ nhàng được với bọn này nữa rồi liền nhanh tay móc trong túi ra 1 sấp bùa ném thẳng qua chỗ 3 con vong
” này thì thách này ! ”
nguyên 1 sấp bùa bay đến nổ cais đùng 3 con vong bay dạt mỗi con 1 chỗ đến mức hồn thể nhấp nháy. Thấy trình độ họa bùa này thì chắc cao nhân rồi 3 con vong chạy đến quỳ rạp xin tha thấy vậy Khanh nói
” biết sợ rồi đấy vậy có vấn đề gì xem ai hợp mà nhập vào mà nói cho cả nhà kia nghe nữa.
Con nữ quỷ nhìn ngó nghiêng chọn thế nào mà lại chọn ngay thằng Đại sứt để nhập nó cứ nhi nha nhi nhô mọi ở đấy nghe váng hết cả đầu đến lúc nó nói xong Khanh phải phiện dịch lại cụ thể là tại cái thằng này hôm ấy nó say rượu về suýt nữa thì đâm vào thành cầu thế là chúng nó kéo nó lại thế mà nó không biết gì lại còn chạy lại cửa miếu của chúng nó đái vào đấy bọn nó tức quá nhưng nể tình người dân ở đây lập miếu cho bọn con hưởng hương hỏa nên chỉ lấy vía nó hành cho vài ngày rồi trả lại thôi ạ “. Thấy trên người 3 con nữ quỷ cũng chưa có sát niệm nên Khanh cũng chỉ bảo bọn nó trả lại vía cho thằng kia rồi vẫn sẽ để cho ở lại miếu ăn hương hỏa của người dân.
Lúc này ở bên nhà ông Lưu ông thầy ở trên mạn Yên Bái đã xuống để hành pháp, ông này mặc bộ quần áp đạo gia màu vàng dài thượt sau lưng dắt kiếm gỗ còn có cả dồng tử cắp cháp theo như mấy bộ của các thầy pháp trên phim tàu nhìn có vẻ tiên phong đạo cốt lắm. Xem qua thì ông này thấy giờ giấc chết của những người trong nhà này cũng không chết phải giờ độc mà soi ra thì cũng không thấy thần trùng đâu nhưng ông này bấm bụng nghĩ hết hơi đi xuống đây rồi chả nhẽ lại đi người không về ông liền bảo với nhà ông Lưu
” Trùng này nhà ông là nặng lắm đấy, tốn không ít pháp lực của tôi đâu nên tôi xin gia chủ kèo này 20tr nhớ ”
nghe cái giá ông Lưu cũng há mồm trợn mắt nhưng nghĩ lại còn tiền còn của con cái giờ thì cũng còn mỗi anh Thắng mà anh ấy đi theo mẹ theo các anh của mình thì ông ấy cũng chết theo thôi chứ sống làm gì nữa. Vậy là chốt kèo ông thầy biên ra những thứ cần mua để lập đàn giải trùng đưa a Thắng đi mua rồi bảo cả nhà đêm nay sẽ làm lễ luôn. Đúng 12h đêm ông thầy mặc đạo bào cầm đào mộc kiếm múa may quay cuồng quanh mấy con hình nhân giấy ở sân nhìn chuyên nghiệp lắm, mọi người ở sân ai đấy nhìn cũng tấm tắc khen
” đấy thầy xịn có khác, xong đận này tôi phải mời được thầy này về làm cái lễ 49 cho cụ nhà tôi mới được”.
Tay thầy thì giờ cũng đang mừng thầm mua máy tí mà đớp được 2 chục củ, sao kiếm tiền nó lại dễ như thế thì bỗng nhiên trời đang yên ắng mà cây ở ngoài vườn cứ rào rào rồi một cái bóng đen vụt đến đáp xuống ngay trước mặt của ông thầy pháp. Thấy hiện tượng lạ biết là sự ko tốt đẹp gì người nhà ông Lưu dắt díu nhau chạy hết vào trong nhà còn lão thầy bị cái bóng đen kia áp sát cứng ngay chôn chân ngay tại chỗ ai không biết còn nghĩ
“thầy không sợ đâu 3 cái con trùng cỏ này chắc thầy xử lý phút mốt”.
Lúc này trong mắt lão thầy là 1 khuôn mặt già nua nhăn nhúm 2 hố mắt sâu hoắm đang áp sát mặt mình, khổ cả sự nghiệp làm thầy pháp của y cũng chỉ chạm trán mấy còn cô hồn, ma đói bắt ma chỗ này thả chỗ kia để vòi tiền người ta chứ có thấy con quỷ nào gớm như này đâu. Con quỷ lúc này rít lên ” thằng thầy dởm nay m đến đây để bắt bà đây hả, đây đến bắt đi t đứng cho bắt đấy” rồi nó cười lên khanh khách. Lão thầy lúc này cũng sợ lắm rồi thì lắp bắp
” dạ thưa bà nay nhà này họ mời con đến để cúng giỗ đầu cho mẹ của gia chủ chứ con có đến bắt bớ ai đâu ạ”
vừa nói lão vừa lén móc vào túi lấy ra lá bùa cắm vào cây đào mộc kiếm phóng thẳng đến phía nữ quỷ. Nữ quỷ lúc này cũng bất ngờ đấy nhưng bất ngờ là bùa của thằng thầy còn chả đủ để gãi ngứa, con nữ quỷ tiến đế áp sát mặt vào lão thầy nói
” cút, cút nhanh không tao bắt m theo cả nhà thằng này bây giờ.
Nhìn con quỷ bình thường đã sợ rồi giờ nó còn áp sát mặt mình nữa lão thầy chết khiếp đái ỉa cả ra quần ngất ngay tại chỗ. Hôm sau sangvs sớm cả nhà ông Lưu mở cửa ra ngoài thì thấy lão thầy đang nằm vật ở ngoài sân còn có mùi ngai ngái cứ nghĩ thầy bắt ma mệt quá nên ngủ quên anh Thắng ra đập đập gọi ông dậy. Vừa dậy cái lão thầy liên mồm xin tha
” ối dồi ôi bà ma, bà quỷ ơi tha cho con con biết lỗi rồi giờ còn cút ngay đây”
rồi ông trả hết tiền cọc cho anh Thắng rồi nhờ anh gọi cho xe về Yên Bái ngay trong buổi sáng. Thấy vậy cả nhà ông Lưu mới ngơ ngác với nhau cả đại pháp sư như này còn chả giải được thì có khi cả nhà mình dắt tay nhau tùng cắc tùng phèn hết thôi, ông Lưu chán nản thở dài ” Thôi hết rồi hết thật rồi…
Khanh với thằng Đại sứt sau khi giải quyết xong chuyện ở miếu ba cô lúc này đang chở nhau vè nhà Khanh ở ngay làng bên cạnh lúc vừa đi qua đám nhà ông Lưu thấy có dựng rạp rồi vòng hoa các thứ Khanh mới thắc mắc sao thấy bố mẹ tuần trước bảo bác cả nhà ông này mới mất mà giờ đã lại có đám nữa là sao nhỉ. Về đến nhà Khanh liền hỏi mẹ thì được mẹ kể nghe cho câu chuyện nhà ông Lưu như nào rồi là mời cả đại pháp sư về làm phép khiếp lắm mà thầy còn xách quần chạy bán tháo. Khanh nghe vậy cũng thầm nói nếu chết như này thì khả năng là trùng rồi mà có khi tại còn trùng tang liên táng ấy chứ chả phải đùa rồi mẹ bảo Khanh thử gọi lão sư phụ về xem có giúp được nhà ông ý không. Khanh liền lôi điện thoại ra gọi đầu dây bên kia giọng lão già cợt nhả
” Adinomoto mất tiền nói đi con ơi, nay rồng cũng biết gọi điện cho tôm rồi đấy”
Khanh liền bảo
” kìa thầy làm như con không quan tâm đến thầy bh đấy”
rồi kể lại sự tình, ông thầy nghe xong liền bảo
” Thầy đang đi tour du lịch Đồ Sơn- Quất lâm rồi có dăm ba cái con trùng con ma đấy m tự xử lý thầy dạy m bao nhiêu năm mà có thế cũng phải gọi thầy, thầy về hưu rồi thầy mới dạy mày phép thỉnh thần đấy có gì khó quá cứ thỉnh các ngài lên giúp thế nhá ”
” Con học nhưng đã thực hành bh đâu..”
Khanh chưa nói hết câu lão thầy đã cúp máy luôn. Đến mức này Khanh liền nói với mẹ thôi thì để con chạy qua nhà ông ấy xem sao thế là Khanh cùng thằng Đại lại dắt díu nhau sang ông Lưu
Vừa sang đến nhà dưới pháp nhãn của Khanh thấy oán khí rồi âm khí bốc lên ngùn ngụt gai hết cả người đi vào nhà thì đúng lúc chú Thắng đang đi ra liền nói
” ơ thằng cu Khanh mới về đấy à cháu sang đây có việc gì đấy ”
Khanh liền đáp
” dạ cháu mới về thấy mẹ cháu nói tình hình nhà chú nên cháu chạy qua xem thế nào”
chú Thắng lúc này mới nhớ ra trước bố mẹ thằng cu này có cho nó đi theo 1 lão thầy pháp học từ bé đến giờ chú liền nói
” vậy mẹ thằng cu nhờ được thầy sang giúp nhà chú đấy à, may quá nhà chú cũng đang rối tinh lên hết không biết làm sao”
Khanh đáp
” dạ không thầy cháu bận rồi thầy bảo cháu qua xem tình hình thế nào trước ạ”
rồi chú Thắng liền dẫn Khanh vào trong nhà rót nước mời 2 thằng uống. Khanh lúc này mới hỏi giờ mất, giờ nhập quan, giờ hạ huyệt của những người mất rồi Khanh bấm đôn xem xét 1 lúc chợt Khanh nói 1 câu khiến mọi người trong nhà bất ngờ
” nhà mình không phải trùng tang đâu ạ”
tất cả đều xôn xao không trùng tang thì là gì nữa cả đại pháp sư còn nói trùng tang mà rồi xì xầm với nhau thằng ranh con này còn thua tuổi con tôi ở nhà không biết có làm được gì không mà đến đây phán bậy. Khanh nói tiếp
” mặc dù không phải trùng tang nhưng cháu thấy vong linh của những người đã mất không thấy sự hiện diện đâu ạ có thể bị 1 thế lực nào đó bắt đi rồi cái này thì để đêm nay cháu ở lại nhà mình xem sao ạ”
chú Thắng liền nói
” liệu có ổn không hôm trước đại pháp sư còn bị đánh cho dở điên dở dại chả nhỡ mày bị sao thì chú áy náy với bố mẹ m lắm”
Khanh nói không sao rồi nhờ chú Thắng đi chuẩn bị cho ít đồ lễ rồi bắt đầu ra sân bày pháp trận. Đêm hôm đó Khanh dặn tất cả mọi người ở trong nhà có nghe âm thanh gì cũng tuyệt đối không được ra ngoài còn cậu ngồi ở bàn lễ giữa sân có thêm thằng Đại sứt hỗ trợ. Thằng Đại nói
” Khanh ơi m xem m thấy t có phép như m đâu mà m bắt t ngồi đây nhỡ có con ma nào nó xuất hiện nó bỏ qua m nó túm cổ t luôn thì sao hay m có cái bùa bùa gì đấy m đưa t mấy cái t phòng thân”
Khanh nghe cũng thấy hợp lý móc trong túi ra 3 lá bùa đưa thằng Đại nói
” Đây có 1 cái bùa hộ thân m dán vào người nếu có bị tóm nó sẽ cứu m 1 mạng còn đây là 2 lá bùa nữa trong trường hợp cấp bách m cứ ném vào người con m có thể nó sẽ câu giờ cho m chạy được 1 đoạn, mà m yên tâm có t ở đây t cũng chả để m chết đâu mà sợ cùng lắm là dở điên dở dại thôi”
thằng Đại tái mặt
” thằng chó này t sợ thật đấy không phải bạn m thì giờ t đang ở trong kia chăn ấm đệm êm ngủ kĩ rồi còn ở ngoài này cho m dọa đấy”
đoạn rồi nó dấu 3 lá bùa vào người. Sau một lúc ngồi đợt giông gió nổi lên không khí bỗng trở nên u ám thằng Đại run cầm cập nói
” nó đến rồi đấy à ”
Khanh nói đúng rồi đấy nếu muốn xem thì nhỏ lọ nước này vào mắt ” rồi đưa cho thằng Đại 1 lọ nước mắt trâu. Con nữ quỷ hiện lên nó rít ” hôm trước thì thằng thầy dởm nay lại 2 thằng ranh con nhà này hết người để mời rồi hả” rồi nó cười lên những tiếng ghê rợn thằng Đại thấy con quỷ gớm giếp thì đứng hình ko cả nhúc nhích được lúc này Khanh bắt ấn hô ” Khóa Trận “. Con nữ quỷ thấy đột nhiên xong quanh nó nào là bột chu sa được vẽ dưới chân rồi chỉ đỏ dăng xong quanh bàn lễ nó nói
” Lập trận pháp này không phải thầy bình thường làm được có lẽ t đánh giá nhầm m rồi nhưng t cũng không phải quỷ bình thường đâu”
xong nó bùng lên quỷ lực ngùn ngụt Khanh đánh giá tầm này nó phải ở ngưỡng Lệ quỷ rồi sao có con quỷ như này ở đây mà trước giờ họ vẫn sống yên ổn được. Con quỷ toan vùng đến chộp lấy Khanh và Đại thì chạm vào sợi chỉ đỏ sợ chỉ lập tức kích hoạt chuông kinh hồn đẩy lùi con quỷ ngay sau đó Khanh niệm thần chú ném lá bùa đến pháp trận đồng thời hô ” Trấn tà ” tất cả các lá bùa trong trận pháp sáng laaph lòe phát nổ con quỷ trong trận rít lên đau đớn. Tưởng mọi chuyện đã xong thằng Đại sứt đứng lên tay chống nạnh nói
” chết cha m chưa con quỷ thần kinh nay m gặp Đại Sứt đại pháp sư là m chết mẹ m rồi”
bất ngờ con quỷ vươn cánh tay dài toan rút luôn hồn thằng Đại may sao có tấm bùa hộ thân đánh bật tay nó ra và lá bùa cũng tan biến ngay sau đó. Thằng Đại hết hồn hết vía chạy ngay ra sau Khanh nói ” ối dời ơi may quá Khanh ơi nó tính lụm t kìa m đánh chết mẹ nó đi” làn khói sau vụ nổ tan đi con quỷ hiện ra vẫn đứng đó gần như không chút thương tích nói
” mày giỏi, có thể đánh mất đi của t vài năm tu vi cũng là thành tựu lớn của m rồi còn giờ thì đến lượt t sẽ rút hồn 2 thằng m rồi t sẽ vào bắt cả nhà kia đi luôn”
thấy trận pháp của mình không thể đánh bại được con quỷ lúc này Khanh cũng có chút sững sờ nhưng ngay lập tức lấy lại sự bình tĩnh lấy ra lá bùa màu đỏ được vẽ bằng máu gà trống dán lên thanh kiếm gỗ lao lên giao chiến trực diện với con quỷ. Thằng Đại đứng sau cổ vũ “đúng rồi Khanh ơi chém bỏ mẹ nó đi” con quỷ trong lúc bất ngờ khi thằng này còn bài này bị Khanh chém trúng mấy nhát chỗ nào trúng kiếm bốc khói da thịt bị cháy rụi. Ngay sau đó con quỷ vận quỷ lực lấy lại thế trận nó chịu đau đánh gẫy thanh kiếm rồi bắn ra 1 loạt âm phong đánh bay Khanh va vào vách tường. Tưởng như xong rồi thế này là chết ráo rồi thì thấy thằng Đại múa cái đòn gánh lao đến hô ” Tứ Linh Côn” vụt chan chát về phía con quỷ con quỷ bất ngờ không kịp phản ứng ăn mấy phát bị đánh bật ra không nghĩ thằng người thường này có thể tác động lên mình. Thì ra là nó dùng 2 lá bùa trảm tà vẽ bằng máu gà trống lúc nãy Khanh đưa nó dán lên 2 đầu dậy, gì chứ mấy việc đánh đấm này thằng Khanh phải gọi thằng Đại bằng mồm vì Đại nó là nhà vô địch Vovinam cấp tỉnh nó xuống hèo nào là như trời giáng hèo đấy. Dù không thể đánh bại con quỷ được nhưng đủ để câu giờ Khanh bảo
” Đại ơi cố câu giờ tí để t thỉnh thần ”
thằng Đại lúc này nghĩ mình có thể đánh được con quỷ nên hú hét
” Hóa chó , mày thấy Đại võ sư chưa phát này mày chết với ông này thì đòi bắt ông này”
cứ 1 câu này là lại 1 gậy giáng xuống. Khành lúc này họa bùa thỉnh thần nhưng chưa biết làm bao giờ không biết tỉnh được ai nên Khanh quyết định thỉnh hết được ai thì được Khanh hô
” Kính thỉnh Hắc Bạch Vô Thường, Thập nhị quỷ sai, Thập điện diêm la, Đầu trâu mặt ngựa,..”
1 lúc sau âm phong nổi lên 2 vị 1 đen 1 trắng hiện lên. Khanh vui mừng ông Hăc ông Bạch đây rồi 2 ông bắt giúp tôi con kia đi nó sắp đánh chết thằng bạn tôi rồi. Hắc Bạch Vô Thường dửng dưng
” Ơ thằng này m lại tỉnh chúng t lên để đánh nhau à, chúng t chỉ dẫn hồn xuống dưới thôi trên này gọi là shipper đấy mọi lần lão sư phụ m gọi chúng t lên là lúc đấy ông ấy đánh tan hết oán khí còn hồn thể thôi chúng t găp m đi với ông ấy mấy lần mà không biết hả”
Khanh lúc này ngơ ngác thôi chết rồi sao mình lại quên mất chuyện này được nhỉ. Thằng Đại quần thảo với con quỷ 1 hồi cũng đã thấm mệt con quỷ cũng đã lấy lại được thế trận nó vận quỷ lực đánh ngược lại thằng Đại dùng cây đòn đỡ lại 2 lá bùa cũng bị thiêu rui tưởng chừng phen này hỏng rồi hỏng hẳn rồi thì có âm thanh vang vọng
” Kính thỉnh Bất Đông Minh Vương”.
Bất Động Minh Vương hiện lên lừng lững vừa nhìn thấy con nữ quỷ ngài dùng 1 tay dáng xuống đánh bay sạch oán khí hồn thể con quỷ lúc này nhấp nháy tựa như muốn tan vỡ. Khanh và thằng Đại ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra còn Hắc Bạch Vô Thường thì thầm nghĩ
” Giết gà mà dùng hẳn dao mổ trâu lão già này muốn thị uy đây mà”.
Lúc này lão sư phụ từ ngoài cổng bước vào nói
” Có thằng đồ đệ ngu lâu dốt bền thật khổ quá mà, chữ thầy trả hết thầy rồi”
Khanh thốt lên
” Ơ thầy sao thầy lại ở đây.
Thực ra lúc nghe chuyện bấm độn thấy chuyện cũng không đơn giản lão sư phụ đã về ngay trong tối nãy giờ lão cũng đứng ngoài theo dõi xem thằng đồ đệ của mình có thể đi đến đâu, lão cũng không quên dành lời khen cho thằng Đại dù không có pháp thân mà có thể câu giờ được lâu thế. Thằng Đại lúc này mặt vênh nược lên trời chỉ thiếu nước muốn nổ mũi, lão sư phụ nói con quỷ này có sợi dây nhân quả với nhà này đấy liền gọi hết mọi người trong nhà ra để xem sự tình là như thế nào. Lão sư phụ bảo con quỷ xem nhập vào ai hợp vía thì nó nhập vào 1 bà người nhà ông Lưu nó nói trước đây nó có là con ở cho nhà ông bà Luyến là bố mẹ cụ Lưu hồi đấy là thiếu nữa 18 đôi mươi đang mơn mởn thấy ông Luyến có ý với con ở bà Luyến cũng đã không ưa gì rồi tiện 1 lần cô này có ăn vụng ít cơm cháy bà Luyến liền cho gia nô đánh gẫy hết tay chân cô này rồi nhét vào bì ném xuống sông. Lạ làm sao cái bì có xác cô gái cứ đến sáng lại trôi về ở ngay bờ sông trước cửa nhà ông bà Luyến có cố đẩy đi thế nào thì cứ đúng sáng hôm sau cái xác lại trôi về bốc mùi hôi thối ông bà Luyến lại vớt lên cầm vào khu vườn sau nhà chôn thì hồn cô gái cứ hiện về đòi mạng. Sợ quá ông bà Luyến mới mời thầy rồi dựng lên cái miếu để trấn yểm cô này lại vì bị trấn yểm lâu năm cộng với oán niệm quá sâu cô này biến thành lệ quỷ. Đầu năm nay chú con cả nhà ông Lưu muốn xây công trình phụ ở khu vườn đó mặc kệ ông cụ Lưu khuyên ngăn đã phá cái miếu dẫn đến con quỷ thoát ra được tính người nhà nhà làm quỷ hầu để rửa hận. Đến đây mọi người mới hiểu chuyện lão sư phụ bảo con quỷ thả hết hồn của người nhà ông Lưu ra ròi đi theo Hắc Bạch Vô Thường xuống dưới kia có tội có oan gì thì ở dưới ngta sẽ phân xử. Vừa xong chuyện thì trời cũng vừa kịp sáng ông cụ Lưu và chú Thắng rối rít cảm ơn thầy trò Khanh và ngỏ ý muốn gửi chút tiền mồm lão sư phụ thì nói ” thôi có gì đâu cũng chỗ người làng người nước với nhau tôi lấy chút để thầy trò tôi ăn sáng thôi” rồi lão rút lấy 1 sấp 10 tờ 500k, thằng Đại nhìn thấy thầm nói tổ sư lão này định ăn sáng trên Landmark à.
Lúc này ở dưới địa phủ Hắc Bạch Vô Thường dẫn hồn con quỷ vừa đi vừa nói chuyện với nhau lão Hắc nói “nãy mày có thấy lúc thằng đồ đệ của lão già kia có luồng khí tức quen lắm không hình như vị đó ” lão Bạch liền đạp “đúng rồi t cũng thấy có lẽ nào chính là vị đó….”
Tác giả Khắc Anh