Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
Tìm Truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Việt Nam dị truyện ký - Chap 38

  1. Home
  2. Việt Nam dị truyện ký
  3. Chap 38 - Dự Tiệc.
Prev
Next

Chap 38: Dự Tiệc.

Sáng hôm sau, khi vừa mới mở cửa phòng bước ra thì Phạm Minh đã bắt gặp Ngọc Sư cũng đang đứng trước cửa phòng của cô ấy mà vươn vai ngáp ngắn ngáp dài, thấy thế Phạm Minh liền nói:

– Mèo lười cô nương hôm nay lại dậy sớm đấy à?

Ngọc Sư quay sang cáu kỉnh:

– Mới sáng sớm thôi mà cậu đã muốn chọc cho tôi nổi điên lên rồi phải không?

Phạm Minh đáp:

– Gọi là “Mèo lười cô nương” thì không chịu, vậy tớ gọi cậu là “Ngọc Miêu Muội Muội” nhé!

Phạm Minh nói xong liền bỏ chạy, còn Ngọc Sư thì tỉnh cả ngủ. Cô gào lên đuổi theo Phạm Minh.

– Phạm Minh! Cậu đứng lại cho tôi! Hôm nay tôi sẽ lột da của cậu!

Cả hai người đuổi bắt nhau như mèo với chuột khắp nhà. Tiếng ồn ào đánh thức cả Thiên Long và Chiêu Linh. Cuối cùng Phạm Minh cũng bị tóm, sau đó cậu ta bị Ngọc Sư đá cho vài cái.

Ngọc Sư cáu kỉnh bỏ đi, cả nhóm sau khi rửa mặt cho tỉnh táo thì vào nhà dùng bữa sáng. Riêng Phạm Minh thì không ăn mà bước thẳng ra sân. Ngay lúc cậu bước ra thì cũng có một con dơi lớn và một con chuột béo ú tiến về phía của cậu. Cả hai bên trao đổi một việc gì đó, sau một hồi cả hai con vật rời đi, còn Phạm Minh bước vào trong.

Vừa vào trong, cậu đã bắt gặp mọi người tập hợp đầy đủ trên bàn ăn. Phạm Minh chào mọi người rồi bước vào phòng, thấy thế cô con gái tên Ngọc Liên liền gọi với theo:

– Này anh ơi, hãy vào ăn cùng với mọi người đi, đừng ngại!

Phạm Minh chỉ giơ tay ra hiệu từ chối, Ngọc Sư cất tiếng:

– Mọi người không cần phải lo cho cậu ta, đối với cậu ta thì không cần ăn cũng vẫn sống được như thường!

Ông cụ và mọi người trong nhà vô cùng bất ngờ, chỉ có Ngọc Sư và Chiêu Linh là vẫn bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Mụ vợ tưởng rằng Ngọc Sư nói đùa nên vừa cười vừa nói:

– Cô gái này thật vui tính, nếu nói như thế thì chàng trai kia là tiên à?

Ngọc Sư nghe thế liền cười khẩy.

– Tiên sao? Cậu ta là ác quỷ thì có!

Mọi người không hiểu hàm ý của Ngọc Sư là gì và cũng không nói thêm gì nữa, tất cả bắt đầu dùng bữa. Phạm Minh mở cửa phòng bước ra ngoài một cách vội vã.

Ngọc Sư thấy thế cũng không ăn nữa mà cất tiếng hỏi:

– Định đi đâu thế?

Phạm Minh vừa đi vừa nói:

– Đi làm một số việc cần làm, tối nay sẽ có chuyện lớn đấy!

Ngọc Sư không hỏi gì thêm, quay lại vào trong bàn ăn. Một lúc sau, mọi người cũng đã dùng xong bữa sáng. Ông cụ cùng vợ đưa người con trai lên chợ huyện để sắm sửa quần áo và vật dụng cho việc học tập. Sau đó gửi cậu ta cho một người quen ở trên đấy, để tiện cho việc học hành của cậu. Cô con gái vì không thích mẹ kế nên không muốn đi, cô ở lại trò chuyện cùng Ngọc Sư và Chiêu Linh.

Còn Thiên Long sau khi ăn xong thì ra sân giả vờ đi dạo, nhưng mục đích thực sự của anh ta là tìm chỗ thích hợp để nhìn lén Ngọc Liên mà không bị phát hiện và anh ta nhanh chóng tìm được nơi mình cần tìm. Ở trong sân nhà của Ngọc Liên có một hòn non bộ khá lớn. Thiên Long vờ đi xung quanh để ngắm nghía, nhưng ý định của anh ta là tìm một góc khuất thật kín để dễ dàng nhìn lén.

Sau khi tìm được một chỗ tốt thì anh ta bắt đầu công việc nhìn trộm của mình. Hai mắt của Thiên Long dán chặt vào thân hình quyến rũ của Ngọc Liên. Vừa ngắm nhìn, anh ta vừa tưởng tượng đến những chuyện đen tối trong đầu, chốc chốc lại nở nụ cười đê tiện.

Đến giữa trưa, Phạm Minh quay trở lại, có vẻ như cậu đã khám phá ra được điều gì đó nên sắc mặt của cậu vô cùng vui vẻ, thấy thế Ngọc Sư liền khịa ngay.

– Con quỷ háo sắc như cậu vừa tìm được nạn nhân mới hay sao vui vẻ thế?

Phạm Minh chỉ nói một câu đã khiến cho Ngọc Sư phải câm nín.

– Suốt ngày cứ cà khịa tớ, không lẽ cậu thích tớ à?

Ngọc Sư nghe xong tức đến mức không nói nên lời, mãi một lúc sau cô mới cất tiếng:

– Cậu đang ảo tưởng đấy à? Tôi xinh đẹp như vầy mà lại đi thích tên quỷ xấu xí như cậu sao? Thật buồn cười!

Phạm Minh nói tiếp:

– Chuẩn bị đi, tối hôm nay có buổi tiệc lớn đấy! Có muốn tham gia không?

Cậu nói rồi dùng tay phải tạo thành nắm đấm, sau đó đấm vào lòng bàn tay trái. Ngọc Sư hiểu ý liền trả lời:

– Chuyện vui như vậy thì làm sao có thể thiếu tôi được!

Ngọc Liên ở bên cạnh chẳng hiểu gì cả nên quay sang hỏi Chiêu Linh:

– Hai người họ đang nói cái gì vậy? Tiệc gì cơ?

Chiêu Linh liền giải thích:

– Tiệc ở đây có nghĩa là đánh nhau đấy! Có lẽ Phạm Minh đã tìm thấy được tên xấu xa nào nữa rồi!

Ngọc Liên đã hiểu ra câu chuyện. Cô vừa nhìn Phạm Minh vừa nở một nụ cười e thẹn, hai má đỏ ửng lên. Phạm Minh bắt đầu tiến về phía hòn non bộ. Điều đó khiến cho Thiên Long thoáng giật mình, nhưng hắn ta đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hắn từ phía sau bước ra, giả vờ như mình bị hấp dẫn bởi sự to lớn của hòn non bộ này mà quên hết sự vật, sự việc đang diễn ra xung quanh vậy. Phạm Minh thì không suy nghĩ gì nhiều, cậu chỉ tập trung vào việc ngắm nhìn hòn non bộ kia.

Sau đó không lâu thì hai vợ chồng ông cụ cũng trở về và mang theo vô số đồ đạc lỉnh kỉnh. Đám gia nhân nghe ông bà chủ vừa đi chợ huyện về thì lập tức túa ra, thay nhau mang vác đồ đạc vào trong nhà.

Vừa đi xa dưới trời nắng nóng về, ông cụ vội ngồi thẳng vào bàn mà uống liền mấy ly nước, còn mụ vợ vừa cầm quạt vẫy phành phạch vừa nói:

– Giời gì mà nắng như đổ lửa thế này, nắng như thế này thì có chết người ta không cơ chứ!

Cứ thế mà thời gian dần trôi qua. Mới đó mà đã đến xế chiều chạng vạng, ánh nắng lúc này cũng đã dịu lại không còn gay gắt nữa, không khí cũng bắt đầu dễ chịu hơn. Phạm Minh và Thiên Long cũng đã ngắm nhìn cái hòn non bộ kia chán chê rồi nên cũng rời đi, tiến về phía của các cô gái.

Cả ba cô nàng đang ngồi ở một góc sân, dưới tán của một cái cây lớn. Vừa ăn vặt vừa tán gẫu, chốc chốc lại cười phá lên xem chừng vui vẻ lắm. Phạm Minh thấy vậy liền nói.

– Mọi người nói xấu tôi hay sao mà vui vẻ, thích thú thế?

Ngọc Sư cất tiếng đáp trả:

– Đúng như vậy đấy thì đã sao? Con quỷ háo sắc như cậu thì có nói đến hết ngày cũng không hết việc xấu!

Phạm Minh chỉ cười và nói:

– Cậu muốn nói tớ như thế nào cũng được, tớ không giận đâu, nhưng mà cậu nên chuẩn bị đi, một lát nữa hai người chúng ta phải đi dự tiệc đấy! Còn Thiên Long và Chiêu Linh đêm nay ở lại đây, tuyệt đối không được đi theo!

Chiêu Linh nghe thế liền không đồng ý, nhưng sau khi Phạm Minh giải thích thì cô cũng chịu ở lại, còn Thiên Long thì đang mừng thầm, lén nở nụ cười gian manh.

Ngọc Sư không đùa nữa bắt đầu nghiêm túc hỏi:

– Lần này nguy hiểm đến vậy sao?

Phạm Minh chỉ gật đầu mà không nói gì thêm. Ngọc Sư đứng lên nhìn Phạm Minh mà nói:

– Vậy thì đi ngay bây giờ luôn đi! Tôi đang háo hức để dự tiệc đây!

Ngọc Liên cất tiếng hỏi:

– Này hai người định đi đâu?

Phạm Minh chỉ trả lời một cách lãnh đạm.

– Đi giải quyết những vấn đề của ngôi làng này! Những chuyện này cô biết càng ít thì càng tốt!

Cậu nói xong cùng với Ngọc Sư rời đi, Ngọc Liên định lên tiếng khuyên thì Chiêu Linh cản lại:

– Không cần phải lo cho hai người đó đâu, họ sẽ quay trở lại mà!

Cả hai người họ đứng ở trong sân nhìn theo bóng lưng của Phạm Minh và Ngọc Sư đang khuất dần trong ánh hoàng hôn cuối ngày.

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

vao-di-nha-khong-co-ma-dau
Vào Đi ! Nhà Không Có Ma Đâu
Tháng 5 26, 2022
oan-thu
Bảo vệ: Oán Thù
Tháng 4 27, 2023
con-dau-ut
Con Dâu Út
Tháng 6 23, 2022
dai-hoa-lang-thinh-hoa
Đại Hoạ Làng Thịnh Hoà – Kho Báu Người Tàu
Tháng 8 6, 2024
Truyện Ma Thành Viên
NHỮNG CÂU CHUYỆN MA NGẮN CÓ THẬT – Tác Giả BL
Tháng 10 29, 2024
CHÚ CHẠY XE TẮC XI KỂ CHUYỆN – Tác giả Nguyễn Minh Tiến
Tháng 9 11, 2024
những câu chuyện ma thời xưa – Tác Giả Trịnh Hoàng Giang
Tháng 9 9, 2024
CÔNG VIÊN CÓ MA – Tác Giả Nguyễn Minh Tiến
Tháng 8 30, 2024
Nối tóc – Tác Giả Kim Huệ
Tháng 8 28, 2024
CHUYỆN MA GIỜ MỚI KỂ – Tác Giả Nguyễn Minh Tiến
Tháng 8 23, 2024
tòa cao ốc kỳ lạ – Tác Giả Huy
Tháng 8 20, 2024
câu chuyện gặp ma có thật của mình và vợ mình – Tác Giả Nai Art
Tháng 8 16, 2024
Chuyện Về Nguyên Dòng Họ gặp ma – Tác Giả Thanh Thanh Hồ Ngọc
Tháng 8 14, 2024
VỊ KHÁCH LẠ – Tác Giả DINH VAN SON
Tháng 8 3, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved