Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Việt Nam dị truyện ký - Chap 41

  1. Home
  2. Việt Nam dị truyện ký
  3. Chap 41 - Tà Giáo Hộ Pháp.
Prev
Next

Chap 41: Tà Giáo Hộ Pháp.

Khung cảnh trong hang động bây giờ vô cùng kỳ dị, một sự uy hiếp khủng khiếp đè nặng lên mọi thứ xung quanh. Cả hai người Phạm Minh và Ngọc Sư đều đã sẵn sàng. Về phía Tà Thần, hắn cũng không ngoại lệ.

Một viên đá nhỏ rơi xuống nền hang kêu lên một tiếng đầy khô khốc, ngay lập tức Ngọc Sư tấn công với tốc độ của một tia chớp. Nắm chặt thanh đại kiếm trong tay, cô chém một nhát thật lực.

Tà Thần nhanh chóng dùng Huyết Kiếm chống đỡ đòn tấn công của Ngọc Sư. Tiếng vũ khí va chạm với nhau vang lên chát chúa, xung lực phát ra khiến cho cả hang động rung chuyển. Hai bên giằng co một lúc vẫn bất phân thắng bại.

Nhân lúc Tà Thần còn đang đối phó với Ngọc Sư thì Phạm Minh đã áp sát hắn ta. U Minh Kiếm trong tay cậu bây giờ đã được cường hóa bởi Hắc Hỏa. Một đòn cực mạnh giáng thẳng vào Tà Thần.

Tà Thần không hề mất đi sự cảnh giác, hắn nhanh chóng dùng thanh cọc đồng đen chặn đòn tấn công này lại. Phạm Minh và Ngọc Sư cùng nhau hợp kích, hình thành một thế gọng kìm, tạo ra sức ép không nhỏ lên Tà Thần. Cả hai bên giằng co kịch liệt.

Tà Thần cùng một lúc chiến đấu với hai đối thủ, tưởng chừng là đang rơi vào thế bất lợi, nhưng hắn ta bây giờ không có biểu hiện gì là thất thế cả. Ngược lại, còn có phần áp đảo cả hai người Phạm Minh và Ngọc Sư. Sau một hồi giằng co không có nhiều kết quả, Tà Thần bắt đầu giở chiêu trò. Hắn ta liền dùng cái đầu vừa chặt hướng thẳng về phía của Ngọc Sư.

Tà Thần dùng tay bóp mạnh vào cái đầu ấy, khiến nó mở mắt trừng trừng, miệng há to ra, hét lên một tiếng đinh tai nhức óc. Tiếng hét tạo thành một luồng sóng âm đánh thẳng vào người của Ngọc Sư.

Trúng đòn, Ngọc Sư bị đánh văng về sau, toàn thân đập mạnh xuống đất, lăn mấy vòng, toàn thân lấm lem bụi bặm hết cả. Phạm Minh thấy thế, thoáng có chút mất tập trung mà nới lỏng sức ép lên Tà Thần. Hắn ta tận dụng sự sơ hở của Phạm Minh mà dùng viên ngọc xương ném về phía của cậu. Đòn đánh cực mạnh cũng đánh văng Phạm Minh về phía sau.

Ngọc Sư sau khi bị trúng đòn, ngã lăn trên đất thì bắt đầu đứng lên. Cô nàng vừa gượng đứng dậy thì Phạm Minh từ xa văng đến. Cả cơ thể của cậu ta đổ ập xuống người của cô, khiến cho cả hai lăn dài dưới đất.

Phạm Minh hoảng hốt cất tiếng hỏi:

– Ngọc Sư! Cậu không sao chứ?

Ngọc Sư cả người nằm dài trên đất. Cô nhanh chóng đứng lên và cất tiếng:

– Tôi không sao! Tên này cũng được lắm! Không tệ như cái con giun kia!

Phạm Minh nghe như vậy cũng phần nào an tâm. Cả hai người bọn họ nhặt vũ khí lên, tiếp tục chiến đấu.

Tà Thần cũng cất tiếng:

– Hai đứa nhóc các ngươi cũng khá đấy! Nhưng chưa đủ tư cách để đấu với ta đâu!

Hắn ta ném viên ngọc xương xuống đất. Viên ngọc va chạm với mặt đất, phát nổ, tạo ra một sóng xung kích, thổi bay tất cả mọi thứ ở trong hang động.

Phạm Minh nhanh chóng tạo ra kết giới bảo vệ cho bản thân và cô bạn Ngọc Sư nên đòn tấn công của Tà Thần không gây tổn thương gì cho cả hai. Khói bụi dần tan đi, tại chỗ viên ngọc đánh xuống đã xuất hiện một trận pháp tà dị. Từ trong trận pháp ấy, có vô số kể biến dị chui ra. Số lượng nhiều không đếm xuể.

Phạm Minh nhìn thấy chúng liền lên tiếng cảnh báo cho Ngọc Sư:

– Cẩn thận đấy Mèo Lười! Bọn này là không giống như đám biến dị kia đâu! Trên người chúng có xăm Phạn Văn cổ xưa, gọi là Hộ Thể Thiên Kinh, đám người biến dị này có thể nói là: Mình Đồng Da Sắt, Đao Thương Bất Nhập.

Ngọc Sư chỉ cười nhẹ một cái đầy tự tin.

– Tên Ngốc! Cậu không cần phải lo, thanh kiếm này của tôi không có gì là không thể chém nát được!

Phạm Minh cũng cười nhẹ như thể đồng tình với ý kiến của cô. Thu lại kết giới, cả hai người cùng lao lên phía trước, chiến đấu với đám người biến dị kia.

Lũ người biến dị này đúng như lời của Phạm Minh đã nói. Chúng vô cùng hung hăng khát máu, toàn thân chúng được xăm kín Phạn Văn, hình dáng chúng nhìn giống thú nhiều hơn là người. Cả bọn di chuyển bằng tứ chi, tốc độ cũng vô cùng nhanh nhẹn, móng vuốt được cường hóa bởi tà thuật. Mục tiêu bị đánh trúng, lập tức bị Nguyền Ấn khống chế.

Phạm Minh và Ngọc Sư không vì thế mà nao núng, vẫn cứ thế mà xông lên. Khí thế như vũ bão, chẳng gì cản nổi. Đám người biến dị tiến lên bao nhiêu thì bị Phạm Minh và Ngọc Sư tiêu diệt bấy nhiêu.

U Minh Kiếm trong tay Phạm Minh bây giờ vung lên chém xuống liên hồi. Thanh kiếm phát ra Ma Lực khủng khiếp, lia qua đến đâu thì đám người biến dị kia ngã xuống đến đó. Lưỡi kiếm đã được cường hóa bởi Hắc Hỏa, từ chỗ vết chém không ngừng bị thiêu đốt. Hắc Hỏa lan ra, bao trùm khắp cả thân thể của chúng.

Chẳng mấy chốc, thân xác của đám người biến dị đó đã bị thiêu cháy thành tro bụi bởi ngọn lửa mãnh liệt. Linh hồn của chúng đều bị U Minh Kiếm nuốt chửng. Sức mạnh của thanh kiếm này vì thế mà càng lúc càng tăng lên.

Về phần đám người biến dị phải đối đầu với Ngọc Sư thì số phận của chúng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Độ hung hãn của cô nàng này thì không cần phải bàn cãi đến. Với đại kiếm trong tay, Ngọc Sư càn quét hết toàn bộ đối thủ ở trong tầm nhìn của mình. Một nhát chém của cô mang sức mạnh Khai Thiên Lập Địa, còn kèm theo Yêu Lực nên sức sát thương vô cùng khủng khiếp. Kẻ trúng đòn, toàn thân bị xé nát thành từng mảnh vụn.

Tà Thần cũng không dễ dàng chịu thua. Hắn ta một lần nữa dùng cái đầu người để tấn công. Tiếng gào thét từ cái thủ cấp khiến cho lũ người biến dị kia càng trở nên điên cuồng hơn, tấn công liên tục không màng đến những thứ khác.

Từ vết nứt của trận pháp đã bắt đầu xuất hiện nhiều kẻ còn kinh khủng hơn gấp nhiều lần. Một kẻ có thân hình to lớn, trên lưng vác một cái cột lớn, trên cây cột đấy có điêu khắc vô số hình ảnh kỳ dị và còn dán chi chít bùa chú các loại.

Một tên khác cao lêu nghêu, hình dáng cổ quái, không nhìn rõ mặt mũi. Trên lưng mọc đầy gai nhọn như những thanh phi tiêu, miệng đầy răng nanh. Hai cánh tay của tên này dài quá đầu gối, móng vuốt cũng dài và sắc bén như những lưỡi kiếm. Trên tay của hắn đeo thêm hai chiếc hộ uyển, bên trên có khắc Phạn Văn cổ xưa.

Một kẻ khác có ngoại hình to lớn như hộ pháp. Không những thế, hắn còn có đến hai cái đầu, một lớn một nhỏ. Cái đầu lớn nhìn vô cùng ngốc nghếch còn cái đầu nhỏ lại vô cùng tinh ranh, vẻ mặt lộ rõ sự nham hiểm. Hắn ta tay phải cầm một cây chùy lớn được kết lại bằng đầu lâu người, tay trái cầm một cuốn sách cũ nát, trên bìa sách có một hình vẽ khắc họa một gương mặt tà dị, tỏa ra Tà Lực mạnh mẽ.

Tên cuối cùng là một con rết khổng lồ có một đôi cánh lớn. Toàn thân được bao bọc trong lớp vỏ cứng, những cái chân của nó như là những cái cọc sắc nhọn, nanh độc của con rết này to dài như nanh lợn lòi. Nó nhìn thấy Phạm Minh và Ngọc Sư liền gào thét điên cuồng, sau đó lao đến tấn công.

Phạm Minh quay sang Ngọc Sư và nói:

– Là Phi Thiên Ngô Công! Lần này cậu tha hồ mà tung hoành rồi! Nhưng nhớ là không được liều mạng như lần trước đấy!

Ngọc Sư chỉ cười và nói:

– Tôi học được điều đó từ cậu mà!

Ngọc Sư nhanh chóng cầm đại kiếm phi thân xông lên, chiến đấu với con rết tinh khổng lồ.

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved