Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Việt Nam dị truyện ký - Chap 43

  1. Home
  2. Việt Nam dị truyện ký
  3. Chap 43 - Oán Tri Tà Uyển.
Prev
Next

Chap 43: Oán Tri Tà Uyển.

Cô nàng bắt đầu dồn thêm lực vào song kiếm, khiến cho mỗi đòn đánh của mình trở nên mạnh mẽ hơn. Sau khi chém nát hết những cái gai kia. Ngọc Sư liền đưa tay lên chạm nhẹ vào vết xước trên mặt để kiểm tra, sau đó nhìn tên lêu nghêu kia bằng ánh mắt tràn đầy sát khí. Con gái quan trọng nhất là nhan sắc, đánh đâu không đánh, lại đánh ngay vào mặt, điều này khiến cho Ngọc Sư vô cùng tức giận.

Cô nàng điên tiết gào lên. Một luồng nộ hống phát ra đánh thẳng vào người tên kia, khiến hắn ta bị thổi bay về phía sau. Ngọc Sư bây giờ đã thật sự nổi điên rồi.

Tên lêu nghêu sau khi bị trúng đòn cũng vội đứng lên. Từ xa, hắn ta dồn lực vào tay trái rồi phóng cánh tay ấy về phía trước để tấn công. Cánh tay của hắn vươn dài như một sợi dây cao su, năm móng tay sắc nhọn của hắn bay tới cắm ngập vào đất.

Ngay sau đó, cả cơ thể của hắn cũng bay tới như một chiếc ná thun. Ngọc Sư không hề né tránh, cứ thế mà tấn công. Cô vung đại kiếm chém thật mạnh vào cánh tay trái của cái tên kia. Lưỡi kiếm va chạm với cái hộ uyển mà hắn ta đang đeo tạo ra âm thanh vô cùng quỷ dị. Ngọc Sư khi nghe thấy âm thanh đó liền bị choáng váng. Tên lêu nghêu chớp lấy thời cơ, liền vung quyền đánh bay Ngọc Sư.

Phạm Minh nhanh chân chạy đến đỡ lấy Ngọc Sư. Vừa đón đỡ được cô nàng thì tên lêu nghêu kia đã áp sát đến gần. Hắn ta giương trảo hòng đâm chết đối thủ. Trong tình thế đó, Phạm Minh chỉ phất tay một cái. Lập tức, ảo ảnh Ma Thần ở sau lưng của cậu cũng vung tay đánh văng tên lêu nghêu kia đi một đoạn khá xa.

Ngọc Sư cũng đã tỉnh lại, Phạm Minh cất tiếng hỏi:

– Không sao chứ? Mèo Lười!

Ngọc Sư dùng tay xoa xoa thái dương và nói:

– Không sao! Chỉ hơi choáng một chút thôi!… Mà này! Tôi cấm cậu không được gọi tôi là “Mèo lười” nữa đấy!

Phạm Minh dùng ngón trỏ tay trái chạm nhẹ vào giữa trán của Ngọc Sư rồi nói:

– Tớ vẫn cứ thích gọi cậu như thế đấy! Biệt danh này rất hợp với cậu!

Ngón tay vừa chạm vào trán thì một luồng Tiên Lực phát ra, chữa trị cho Ngọc Sư. Phạm Minh tiếp tục nói.

– Cậu nên cẩn thận! Cái tên kia không phải là thứ đơn giản đâu!

– Hộ uyển mà hắn đang đeo gọi là Oán Tri Tà Uyển! Tương truyền là hộ uyển này được làm từ Tà Thiết, thứ kim loại được luyện từ Tà Khí chất chứa oán niệm của vạn vật trong trời đất. Bất kể là ai hay vật gì một khi đeo hộ uyển này vào thì lập tức bị nó khống chế, không thể thoát ra được!

– Và còn một điều đặc biệt nữa đó là khi không có vật chủ thì cặp hộ uyển này sẽ tự tạo ra một bản thể để chiến đấu! Kẻ thù thật sự của cậu lần này chính là cặp hộ uyển, còn cái tên cao lêu nghêu kia thực chất chỉ là ảo thể do cặp hộ uyển đó tạo ra thôi!

Ngọc Sư nghe Phạm Minh giải thích cũng có chút bất ngờ.

– Thật không ngờ rằng trên đời này lại còn có một thứ kỳ lạ đến như vậy!

Phạm Minh cất tiếng hỏi:

– Cậu còn đủ sức đánh tiếp không? Hay là nghỉ ngơi một lát đi, để tớ giải quyết tên này!

Ngọc Sư nghe vậy liền nói:

– Yên tâm! Tôi vẫn còn nhiều sức lắm! Một đối thủ đặc biệt như thế này thì sao tôi có thể bỏ qua chứ!

Dứt lời thì Ngọc Sư nở một nụ cười vô cùng tự tin. Cô tiến đến nhặt đại kiếm lên, tiếp tục cuộc chiến. Cái tên lêu nghêu kia cũng đã đứng đó chờ Ngọc Sư đến.

Ngọc Sư bước từng bước chậm rãi tiến đến, rồi bỗng chốc cô nàng lao tới nhanh như một tia chớp, vung kiếm chém thật mạnh vào đối thủ. Tên kia giơ tay phải lên chống đỡ, tay còn lại thủ thế chờ đợi cơ hội tấn công.

Ngọc Sư một tay ghì chặt thanh đại kiếm xuống. Tạo áp lực đè nặng lên tên lêu nghêu kia, một tay đưa ra bên hông rút lấy thanh đoản kiếm. Cái tên kia nhận thấy có cơ hội nên liền dùng tay trái đâm tới. Ngọc Sư nhanh chóng dùng đoản kiếm chống đỡ.

Năm móng vuốt sắc nhọn chỉ còn cách bụng của Ngọc Sư vài tấc thì dừng lại. Ngọc Sư gồng mình đọ sức với cái tên ấy một hồi lâu. Tay trái của cô cầm đại kiếm ghì chặt vào đối thủ, tay phải dùng đoản kiếm đâm thẳng vào cánh tay trái của hắn ta. Một dòng dịch đen hôi thối tuôn ra không ngừng.

Tên lêu nghêu dồn hết sức cố gắng thoát khỏi sự áp chế của Ngọc Sư. Cặp hộ uyển bắt đầu rung lên, phát ra dị lực đẩy lùi Ngọc Sư về phía sau. Cô nàng dù bị hất về sau, nhưng cũng nhanh chóng xoay người, vung cả hai thanh kiếm chém thành hình chữ X lớn. Lực chém hình thành kiếm khí bay tới đánh thẳng vào đối thủ.

Tên lêu nghêu cũng vắt chéo tay lại thành hình chữ X, hộ uyển đang đeo trên tay phát ra ánh sáng đỏ kỳ dị. Kiếm khí vừa bay đến, chạm vào hộ uyển thì liền bị nó hấp thụ hết. Tên kia sau khi chặn được đòn tấn công của Ngọc Sư thì bắt đầu phản công.

Hắn ta vẫn đứng đó vắt chéo tay thành chữ X. Tiếp sau đó, hắn dùng hai tay bắt chước động tác của Ngọc Sư và chém về phía trước. Lập tức, một kiếm khí chữ X giống hệt như kiếm khí của Ngọc Sư phát ra, đánh thẳng về phía của cô.

Cô nàng nhanh chóng phi thân lên cao để né tránh. Trên không trung, cô xoay người như một cơn lốc xoáy. Từ trong cơn lốc ấy, bắn ra vô số phi đao về phía đối thủ.

Tên lêu nghêu không những không né tránh mà còn chủ động để bản thân bị trúng đòn. Ngọc Sư sau một hồi thi triển kỹ năng cũng đã dừng lại. Cô tiếp đất và ngước lên nhìn đối thủ của mình.

Trên người của hắn ta bây giờ đã cắm chi chít phi đao, nhưng hắn chẳng tỏ ra đau đớn gì. Ngọc Sư còn chưa hết bất ngờ thì hắn bắt đầu bay lên không trung. Sau đó bắt chước lại hành động của Ngọc Sư.

Hắn xoay người tạo thành một cơn lốc xoáy. Từ trong lốc xoáy đó bắn ra vô số phi đao, nhưng kỹ năng của hắn không cao cường được như Ngọc Sư. Phần lớn phi đao đều trượt, những phi đao này bay loạn xạ tứ tung. Một số trúng phải đồng bọn của hắn, chỉ có khoảng từ bốn đến năm phi đao là bay tới phía của Ngọc Sư, nhưng cô nàng cũng dễ dàng tránh được.

Cô nhanh chóng nhảy lùi về sau để né tránh và nói với Phạm Minh:

– Tên này bắt chước kỹ năng của tôi! Thật trơ trẽn!

Phạm Minh cất tiếng:

– Nếu cậu cứ đánh như thế thì sẽ thua đấy! Loại Tà Vật này có khả năng sao chép kỹ năng của đối thủ, cậu càng giở nhiều tuyệt chiêu thì nó sẽ càng mạnh lên!

Ngọc Sư cất tiếng hỏi:

– Vậy tôi phải làm sao để tiêu diệt thứ này đây?

Phạm Minh trả lời:

– Cậu đừng đánh vào cái cơ thể lêu nghêu kia nữa, nó chỉ là ảo thể thôi! Hãy nhắm vào cặp hộ uyển, nó mới chính là chân thể! Nhưng mà với tình hình hiện tại thì chuyện đó hơi khó đấy!

Phạm Minh vừa dứt lời thì tên lêu nghêu kia cũng dừng lại, nhưng ngoại hình của hắn ta bây giờ đã thay đổi hoàn toàn. Hắn ta đang mang hình dáng của Ngọc Sư.

Ngọc Sư như không tin vào mắt của mình.

– Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi bị hoa mắt à?

Phạm Minh trả lời:

– Cặp hộ uyển kia sau khi giao chiến với cậu thì nó đã sao chép ngoại hình, kỹ năng và hình thức chiến đấu của cậu rồi!

Ngọc Sư chán nản nói:

– Vậy thì có khác gì lúc cả nhóm chúng ta phải đối đầu với Tâm Ma của chính mình ở U Minh Giới đâu chứ! Lúc đấy tôi khó khăn lắm mới qua được ải đó! Đến bây giờ nghĩ lại tôi còn cảm thấy mệt mỏi đây!

Phạm Minh nói:

– Thì cậu cuối cùng cũng đã vượt qua rồi còn gì! Hơn nữa lần này chỉ là một tên giả mạo, cậu cần gì phải lo! Cho dù hắn có bắt chước giống đến mấy thì hắn ta cũng không phải là cậu, có những thứ hắn sẽ không bao giờ có thể bắt chước được!

Ngọc Sư nghe những lời nói khích lệ của Phạm Minh cũng đã tự tin hơn. Năm xưa cũng nhờ vào những lời khuyên của Phạm Minh mà Ngọc Sư mới có thể thức tỉnh Tiên Trí. Chiến thắng được Tâm Ma. Thành công vượt thí luyện độ kiếp. Trở thành Yêu Tiên.

Bây giờ đã không còn gì vướng mắc. Ngọc Sư đã chuẩn bị sẵn sàng. Trên tay cô cầm song kiếm, chuẩn bị nghênh chiến. Về phía Ngọc Sử giả, hắn cũng cầm song kiếm và bắt chước lại toàn bộ hành động của Ngọc Sư thật. Cả hai nhìn nhau chằm chằm, không để lộ bất kỳ sơ hở nào.

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved