Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Vực Cổ Trùng - Chap 27

  1. Home
  2. Vực Cổ Trùng
  3. Chap 27 - Bà Thầy Bói
Prev
Next

Ở một diễn biến khác, Hoàng đang chăm chú vào một cuốc sách cũ kỹ, trên những trang giấy là những vết ố màu vàng đen.

Vừa chăm chú đọc Hoàng vừa lẩm bẩm:
– Vậy là đã rõ, nơi đó đích thị là có bày bố trận pháp…

Đưa ngón tay vào một hình vẽ trên giấy, Hoàng gật gù, là một người thường xuyên tìm hiểu về tâm linh chính vì thế mà Hoàng biết rất nhiều về những trận pháp và bùa chú, hơn thế nữa Hoàng còn rất thông thạo chữ Nôm của Đại Việt.

Chính vì thế mà Hoàng mới có thể hiểu được trong cuốn sách viết gì, nhưng không dừng lại ở đó mà Hoàng còn là một tín đồ của tà thuật, cuốn sách này chính là cuốn sách mà Linh đã nhìn thấy ở nhà của Nguyên và rất có thể nó là một cuốn tà thuật nào đó.

Vậy là Hoàng đã lấy cuốn sách này về theo và Hoàng đã hiểu được rằng, ngôi làng đó tồn tại hai trận pháp.

Trận pháp thứ nhất là bát quái trận, trận pháp này có lẽ được tạo ra để bảo vệ ngôi làng và hơn thế nữa là không để cho bất cứ thứ gì khi tiếp cận ngôi làng có thể thoát ra ngoài.

Trận pháp thứ hai là ngũ hành trận, trận pháp này có lẽ được tạo ra sau đó một thời gian dài, có thể là đã có một thầy pháp nào đó đã lập ra nhằm để giải thoát những kẻ vô tình đi lạc vào ngôi làng.

Nhờ đó mà cả nhóm của Hoàng mới có thể thoát ra ngoài, Hoàng nghĩ như vậy là bởi, ngay khi lửa được đốt lên trong căn nhà có cánh cửa hầm thoát ra ngoài thì cách cửa hầm ngay lập tức được mở ra.

Ngủ hành tương sinh, tương khắc và nguyên tố để mở ra cánh cửa chính là Hỏa,cộng thêm những gì được ghi trong cuốn sách cũ này thì Hoàng có thể chắc chắn rằng những gì mà Hoàng đoán đã chính xác.

Và còn một điều mà Hoàng đang thắc mắc, là ở cuối cuốn sổ này, một trang giấy đã bị xé mất một nửa, trên trang giấy ấy ghi lại một cách thức luyện một thứ gì đó.

Chỉ tiếc là phần tiêu đề đã bị xé mất, trên trang giấy chỉ còn vài dòng chữ nôm sót lại.

” Bạch đại ngải nở hoa, chính là lúc cốt linh của Diệp hoa u linh chính thức hòa vào cùng với hoa của bạch đại ngải, sau đó luyện chế thêm bốn mươi chín ngày, thuốc trường sinh chính thức hoàn thành, Diệp hoa u linh có mùi rất đặt trưng, nếu có kẻ đang nuôi nó, sẽ có mùi rất dễ nhận ra.”

Còn đang chăm chú thì tiếng của mẹ Hoàng cất lên ở bên ngoài:
– Hoàng ngủ sớm mai đưa mẹ đi có dâng lễ nhé…!

Hoàng đáp:
– Vâng mẹ…!

Nói xong Hoàng cũng vội vã cất hết đồ đạc ở trên bàn, cất mọi thứ vào trong ngăn bàn, Hoàng leo lên giường.

[…]

Sáng ngày hôm tại nhà của Nhi, Nhi vừa đặt đĩa đồ ăn sáng xuống bàn, Nhi bỗng chăm chú vào trong màn hình tivi.

Trên bản tin thời sự đang đưa tin nóng tại Hà Nội , trênàn hình biên tập viên nói:
– Tin nóng tại Hà Nội, một cô gái tự tử từ tầng thứ mười tám, tại chung cư Victory , theo như những gì mà mà phóng viên tìm hiểu cô gái là T.C.Trinh, hai mươi ba tuổi, công an sau khi khám xét nhà của cô gái, đã phát hiện ra một số thứ được cho là bùa ngải, rất có thể cô gái tự tử là do sự tác động từ những thứ mê tín dị đoan…

Nhi giật mình đánh rơi cả đôi đũa ra bàn, điều khiến Nhi giật mình không phải là cái chết của Trinh, vì trước khi Trinh chết, Nhi đã được ngải Nhi thông báo trước, mà là câu nói sau đó của biên tập viên “bùa ngải”.

Đúng vậy, đây là lần đầu tiên Nhi biết việc Trinh sử dụng bùa ngải, còn đang ngẩn ngơ thì giọng nói của ngải nhi vang lên trong đầu của Nhi:
– Nó dùng bùa yêu đấy mẹ…nó dùng để cướp gã mà mẹ thích đấy…!

Nhi gật gù vậy là cô đã hiểu thứ mà biên tập trên ti vi vừa nói là thứ gì và vô hình chung Nhi cũng đã biết tại sao Trinh lại có thể khiến cho Toàn chết mê chết mệt như vậy.

Đã nhiều ngày qua Nhi chưa từng ra khỏi nhà và bây giờ Nhi lại có thêm nỗi sợ thứ hai nếu Trinh chết rất có thể Ngà sẽ tìm hiểu về cái chết của Trinh và không sớm thì muộn Nhi cũng sẽ bị phát hiện.

Nếu bị phát hiện ở thời điểm Nhi rất có thể sẽ gặp nguy hiểm, vì Trinh biết thứ ngải mà cô nuôi chưa là gì so với Ngà, nhưng sẽ sớm thôi Nhi sẽ không cần phải sợ Ngà nữa.

Sẽ sớm thôi, ngải nhi của Nhi sẽ mạnh mẽ hơn của Ngà và lúc đó Nhi có thể thoải mái mà ăn no ngủ yên.

Bảy giờ ba mươi phút sáng tại nhà của Hoàng, cả hai mẹ con của Hoàng đang lịch kịch lấy đồ lễ để đi xem thầy.

Mẹ Hoàng là một người rất tín chuyện tâm linh, vì vậy mà mẹ của Hoàng rất thường xuyên đi lễ thầy bà.

Hôm nay cũng như thế, bà thầy mà mẹ Hoàng thường xuyên đi nằm ở phía ngoài vùng ngoại ô Hà Nội, nếu đi xe máy thì từ nhà Hoàng ra đó cũng phải gần một tiếng đồng hồ, nếu không tắc xe.

Rất may là hôm nay là cuối tuần nên đường xá cũng dễ đi, sau hơn bốn mươi lăm phút chạy xe thì Hoàng cùng mẹ cũng đến nơi.

Đây là lần đầu tiên Hoàng được xuống nhà của bà thầy này, trước đó thì Hoàng cũng chở mẹ đi dâng lễ rất nhiều lần, nhưng đây thật sự là lần đầu tiên Hoàng tới nhà của bà thầy này.

Trước mắt của Hoàng, không giống như những lần trước lần này, ngôi nhà của bà thầy này vô cùng sập xệ, nếu như những lần trước những nhà của bà thầy kia đều là biệt phủ, ghì căn nhac của bà thầy này lại ngược lại.

Dựng xe ở phía ngoài cổng, cài mũ bảo hiểm vào xe, Hoàng phụ giúp mẹ lấy một số đồ lễ vào căn nhà.

Đi tới cổng, Hoàng khẽ kéo cánh cổng ra, cánh cổng tre này phải nói là vô cùng tệ hại, nếu không phải là nói quá nếu Hoàng chỉ cần vung tay mạnh một chút, thì rất có thể cánh cửa này sẽ văng ra ngoài.

“Gừ…gừ…gâu”

Cánh cửa vừa được mở ra thì một con chó mực độ ra khiến cho Hoàng giật mình, con chó to như con bê, miệng chảy đầy dớt dãi nó đang mở trừng mắt nhìn chăm chăm vào Hoàng:
– Khụ…khụ… Vào đi, nó không cắn chết hai người đâu mà sợ…khụ…khụ…hộc”

Tiếng ho cùng với tiếng nói vọng ra từ bên trong căn nhà, Hoàng còn đang ngần ngừ trước mặt con chó thì Hoàng bị mẹ đẩy từ sau lưng, cùng với tiếng gắt của mẹ:
– Ơ, cái thằng này, đi vào nhanh lên, không thấy thầy vừa nói gì à…?

Hoàng ậm ờ rồi tiến bước vào bên trong, căn nhà của bà thầy này phải nói là rất cũ, nó còn cũ hơn cả những căn nhà trong ngôi làng chết mà Hoàng đã đi vào mấy ngày trước.

Đẩy cửa của cân nhà, một làn gió tuy nhẹ nhưng lạnh lẽo vô cùng tỏa ra từ bên trong của căn nhà, Hoàng cùng mẹ bước vào bên trong.

Bên trong căn nhà, mọi thứ trong nhà chẳng có gì ngoại trừ một ban thờ và một bộ bàn ghế cũng kỹ.

Phía bên bàn uống nước, một bà già gầy trơ xương đang ngồi ở đó, hướng đôi mắt sắc lẹm về phía hai mẹ con của Hoàng, khẽ vây vẫy tay ra hiệu cho hai mẹ con của Hoàng, bà ta cất tiếng:
– Khụ…khụ…ngồi vào đây…khụ…khụ…không cần phải lễ lạc gì đâu, muốn gì thì vào đây, nhất là cậu trai kia…khụ…khụ…!

Tuy là bà thầy đã nói vậy, nhưng hai mẹ con Hoàng vẫn đặt lễ lên ban thờ, thắp hương xong xuôi, sau đó mới tiến lại phía bà uống nước.

Kéo chiếc ghễ đã nhắn thín từ trong gầm bàn ra, hai mẹ con của Hoàng ngồi xuống, không chờ cho mẹ con của Hoàng lên tiếng, bà thầy đã lên tiếng trước:
– Cậu này đang vướng vào một điều gì đó tới tâm linh đúng không…, mà không cậu hình như cũng không phải là một người bình thường…!

Hoàng có chút chột dạ, như nhận ra điều lấn cấn đấy của Hoàng, bà thầy lên tiếng nói khéo cho mẹ Hoàng đi ra ngoài:
– Bà đến đây cũng không có gì quan trọng, nhưng con trai của bà thì có chút chuyện, tôi cần nói chuyên riêng với cậu ấy, bà đi ra ngoài đợi được không…?

Mẹ Hoàng tuy có phần tò mò và lo lắng, nhưng bà thầy đã lên tiếng thì mẹ của Hoàng cũng không còn cách nào khác, bà lật đật ra bên ngoài, đóng cánh cửa lại, bà định áp tai vào cửa thì tiếng gầm gừ của con chó làm cho bà ngay lập tức bỏ ngay ý định đó.

Còn tiếp…

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved