Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Vực Cổ Trùng - Chap 9

  1. Home
  2. Vực Cổ Trùng
  3. Chap 9 - Tất Cả Đều Điên
Prev
Next

Sáng ngày hôm sau, tỉnh dậy ở trên giường đầu của Trinh đau nhức dữ dội, Trinh không còn nhớ rõ tối qua đã sảy ra việc gì.

Trong đầu Trinh chỉ còn lờ mờ hình bóng của một thứ gì đó vô cùng kinh khủng đã khiến cho cô sợ hãi, nhưng những hình ảnh đó chỉ mơ hồ, hư hư thực thực thậm chí Trinh cũng không biết đó là mơ hay thật.

Bước xuống giường, không muốn nghĩ thêm về những hình bóng mơ hồ đó nữa, Trinh vào nhà vệ sinh để rửa mặt.

Vỗ nước nước vào mặt, cái lạnh của nước lã làm cho tỉnh táo, ngước mắt nhìn mình ở trong gương, ngay khi vừa nhìn vào gương, Trinh tái mặt, lòng đen trong mắt của Trinh vừa khẽ ánh lên một bông hoa màu đỏ.

Vội vàng vuốt những giọt nước còn vương ở trên mặt, Trinh dí sát mặt, mở thật to mắt để nhìn thật kĩ, mắt của Trinh vẫn bình thường, không hề có bông hoa nào ở trong mắt của Trinh cả.

Nếu như là trước đó thì Trinh sẽ cho rằng mình bị hoang tưởng, nhưng không hiểu sao ngay lúc này Trinh lại sợ, trong đầu của Trinh, hình ảnh bông hoa giống với hoa đào nhưng lại đỏ rực và ánh lên sắc lửa đó cứ luẩn quẩn lúc ẩn lúc hiện.

Trinh bần thần bước ra khỏi nhà vệ sinh, tiến lại ngồi xuống sofa ở phòng khách, hình ảnh bông hoa đó cứ ám lấy tâm chí của Trinh, dù thấy nó rất quen nhưng Trinh không tài nào nhớ ra mình đã thấy nó ở đâu.

“Reng…reng…reng”

Trinh ngồi trên sofa ở phòng khách như một cái xác không hồn, chỉ cho đến khi tiếng chuông điện thoại réo lên liên tục mới khiến cho Trinh giật mình.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Trinh nhìn vào màn hình điện thoại, là cuộc gọi từ Toàn, áp điện thoại lên tai, Trinh nói:
– Có chuyện gì mà anh gọi em sớm vậy, chưa tới giờ đi làm mà…?

Giọng Toàn ở đầu dây bên kia đáp:
– Anh vừa ngủ dậy, gọi xem em dậy chưa…, nếu dậy rồi thì chuẩn bị đi, tý anh qua đón đi ăn sáng rồi đi làm…!

Trinh ậm ờ rồi cúp máy, lật lại phía sau chiếc điện thoại, một lá bùa kỳ dị nằm bên trong ốp của điện thoại, giữa lá bùa đó một cây kim vàng được xuyên thủng qua lá bùa, điều đáng chú ý là phía đầu kim là một chấm màu đỏ li ti, phía sau thì được xuyên hai sợi tóc, một dài một ngắn.

Đúng vậy, chẳng tự nhiên mà một kẻ sở khanh như Toàn lạ say Trinh như điếu đổ và để có được Toàn, Trinh cũng mất một khoản không nhỏ, để có thể lấy được thứ này về.

Thời gian đầu thì Trinh cũng không kỳ vọng nhiều vào thứ này, kể cả khi đã có được Toàn, Trinh cũng không nghĩ là do là bùa này mà Toàn yêu cô, có chăng chỉ là Trinh may mắn hoặc cũng có thể, bản thân Trinh có một sự quyến rũ nào đó.

Nhưng không hiểu sao ngay lúc này, khi nhìn vào lá bùa này Trinh lại có một niềm tin mãnh liệt rằng, chính nó đã mang Toàn đến với cô, khẽ xoa xoa lên bề mặt của ốp điện thoại.

Nhớ lại ngày hôm đó, quãng thời gian mà Trinh như điên cuồng để có được Toàn, lòng đố kỵ, sự ham muốn vượt mặt Nhi đã đưa Trinh đến một quyết định mà cô không bao giờ nghĩ là cô sẽ làm.

Trong lúc Trinh đã bế tắc không biết làm cách nào để tiếp cận Toàn một cách hoàn hảo nhất, thì một cuộc điện thoại đã níu lấy cơ hội cho Trinh.

Người đã giúp Trinh thỉnh lá bùa này chính là Ngà, một người chị họ, tuy cùng tuổi nhưng Ngà là con của bác nên Trinh vẫn thường gọi Ngà là chị.

Trong buổi gặp mặt ngày hôm đó, Trinh đã bộc bạch lại câu chuyện của mình cho Ngà nghe, nhưng tất nhiên là Trinh không nói là mình muốn chiếm lấy Toàn để vượt mặt Nhi, hơn ai hết Trinh cũng là một người bạn thân với Nhi, Trinh biết Ngà và Nhi cũng chơi với nhau rất thân, nhiều khi Trinh cảm thấy Nhi chơi với Ngà còn thân hơn cả cô.

Sau khi câu chuyện của Trinh được Ngà nghe trọn vẹn, Ngà đã đưa ra một ý kiến làm cho Trinh giật mình, Ngà nói với Trinh:
– Nếu không còn cách nào thì chơi bùa đi…, chị biết một chỗ thỉnh bùa yêu linh lắm, bạn chị nhiều đứa muốn giữa chồng nên cũng đến chỗ đó thỉnh, về mấy ông chồng say vợ như điếu đổ luôn, yên tâm nếu mà em đồng ý thì chị dẫn đi, đảm bảo hiệu quả một trăm phần trăm.

Nghe thấy Ngà nói như vậy, Trinh như vớ được vàng, vất bỏ hết những suy nghĩ kỳ thị tâm linh, Trinh ngay lập tức đồng ý.

Là một người làm ăn kinh doanh nên Ngà vô cùng tín, chẳng vì thế mà mỗi câu chuyện của Ngà lúc nào cũng thường được pha vào đó nhưng câu chuyện tâm linh.

Chính vì vậy mà khi Ngà đề nghị Trinh thỉnh bùa yêu Trinh cũng không lấy làm lạ, mong muốn có được Toàn khiến Trinh ngay lập tức muốn đi thỉnh thứ bùa mà Ngà vừa nói, Trinh liền giục:
– Thế bao giờ thì đi được hả chị, chiều nay đi luôn được không…?

Ngà cười đáp:
– Gớm…, không biết anh nào mà lại khiến em Tôi chết mê chết mệt thế này, chắc anh này cũng phải đẹp trai lắm đây.

Nói xong Ngà cười lên khanh khách, còn Trinh thì ngượng chín mắt, cảm thấy bản thân có phần hơi mất bình tĩnh, Trinh khẽ thu người ngồi ngay ngắn lại ghế, Trinh e thẹn trách:
– Chị này…, Suốt ngày trêu em…!

Ngà khẽ nguýt em rồi cười cười mà nói:
– Thôi được rồi, nếu em không chờ đợi được nữa thì chiều nay chị dẫn em đi, khiếp đúng là mê trai thì đầu thai vẫn không hết…!

Buổi chiều hôm đó, đúng với lời của Ngà, Trinh được Ngà dẫn lên Sơn La để thỉnh bùa và đây, lá bùa trong ốp điện thoại này chính là lá mà ngày hôm đó Trinh thỉnh được.

Vừa suy nghĩ lại chuyện cũ, Trinh vừa ngồi trang điểm, ngồi thừ trước gương Trinh đã trang điểm xong từ bao giờ.

Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa reo lên làm cho Trinh bừng tỉnh, Trinh bắt máy rồi vội vàng nói:
– Đây đây, em xuống ngay đây!

Phía bên kia đầu giây Toàn giục:
– Nhanh lên nhé…, anh đang ở dưới chung cư rồi…!

Nãy giờ mải suy nghĩ mà Trinh quên mất cuộc hẹn ăn sáng với Toàn.

Vơ vội lấy túi sách, Trinh khóa cửa rồi lao vội ra thang máy để xuống dưới, phía bên dưới Toàn đã đứng đợi sẵn, ngay khi Trinh vừa ra Toàn liền mở cửa để Trinh lên xe.

Chiếc xe của Toàn và Trinh phóng vụt đi mà không hề hay biết rằng, một ánh mắt hằn học đang nhìn theo sau chiếc xe.

Nhi đang đứng ở bên kia đường, ánh mắt của cô đang ánh lên những tia giận dữ, một giọng nói quen thuộc lại xuất hiện trong đầu của Nhi:
– Chúng…nó…đang…làm…mẹ…tức…giận…sao…,để…con…giết…chúng…nó…mẹ…nhé…!

“Hi…hi…hi”

Nhi bất giác nhếch mép cười:
– Bé Liễu ngoan của mẹ, mẹ muốn con làm cho chúng nó chết từ từ trong sợ hãi, con làm được chứ…?

Tiếng cười khanh khách của trẻ con lại tiếp vang bên tai của Nhi kèm theo đó lời một câu thì thầm nhè nhẹ:
– Được…được…nhưng…mẹ…phải…thưởng…cho…con…đấy…nhé…!

Nhi đáp lại:
– Tất nhiên là sẽ có thưởng rồi, chỉ cần con làm tốt những chuyện mà mẹ cần thì con sẽ được thưởng, tất cả những gì con muốn…!

Tiếng cười đó lại vang một lần nữa cùng với những lời tiếng gieo phấn khích:
– “Hi…hi…hia…ha…ha…Làm…tốt…là…có…thưởng…Con…muốn…được….thưởng….”

[…]
“….Xoèn…xoẹt…xoèn…xoẹt…”
Tại bệnh viện Tâm Thần cùng lúc đó, tiếng xoèn xẹt bởi một thứ gì đó đang được quyệt qua quyệt lại trên mặt đất nhiều lần.

Nơi góc sân khu nhà tập thể cho bệnh nhân, bóng dáng nhỏ nhắn của một cô gái điên vẫn luôn ngồi ở đó, ngày nào cũng như ngày nào, cô gái đó vẫn luôn ngồi ở góc sân đó từ sáng cho tới tối.

Trên tay cô gái là một viên đá đỏ, cô gái đang dùng viên đá để vẽ lên mặt sân một thứ gì đó.

Vừa vẽ cô gái vừa cười lên phấn khích, hình ảnh tuy mờ nhạt, nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể nhận ra rằng trên mặt sân là một bức tranh về một khu rừng nào đó và trong hình ảnh đó có mấy hình nguệch ngoạc, nhìn trông rất giống hình người, đang tiến về phía khu rừng đó, và tất cả có tám hình như vậy.

Nét cuối cùng cũng đã được cô gái điên vẽ xong, nhìn vào tác phẩm nhòe nhoẹt, và có phần nguệch ngoạc đó, cô gái điên cười lên khoái chí:
– Sắp…bắt…đầu…rồi…kìa,…vào…đi…vào…đó…đi…!

Sau đó cô gái điên đó ngửa cổ ra cười lên khanh khách, trông có vẻ cô gái đó đang vô cùng thích thú.
“Hi…hi…hi…hia…hia…ha…ha…ha”

Và hình ảnh trên sân cũng đang từ từ mờ dần và biến mất.

Còn tiếp…

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved