Home Truyện Ma Thành Viên Khmer đỏ và chuyện quỷ cụt chân – Tác Giả : thanh thuy

Khmer đỏ và chuyện quỷ cụt chân – Tác Giả : thanh thuy

Em theo dõi page này lâu rồi hôm nay em xin kể 3 chuyện ở quê ngoại em,quê ngoại em ở long hữu, trà vinh.Chuyện này có thật em xin khẳng định luôn,chuyện kể ko hay cho e xin lỗi với lại ko kinh dị lắm, em xin kể luôn.
1:Tai nạn chết oan.
Hôm nay đi ăn giỗ vừa về ,thì em được mẹ kể cho em nghe chuyện tai nạn làm 3 người chết (em cũng ko rõ là mấy người)2 người trẻ, còn người kia em không rõ, 2 người chết,1 nam,1 nữ.Hôm đó 2 người đang chạy đi phát tờ rơi thì xảy ra tai nạn .Tử vong tại chỗ,chết trẻ,mà còn chết oan nữa nên.Mọi người ở gần đó thường bị chọc phá ,kêu cửa lúc nữa đêm,phà như z quài nên người ta lập miếu thờ cho 2 người,(ai ở long hữu ,ấp 17, chắc cũng biết,nếu ai có xuổng đây đi ,ấp 17, long hữu ,nếu để ý thì sẽ thấy).
2: khmer đỏ.
Khoảng năm 1940-1950 thì ở, long hữu ,ấp ngũ lạc(em không rõ )có xảy ra chiến tranh ,diệt cộng,diệt binh ,khmer đỏ.Có hàng trăm người, liệt sĩ ,lính mĩ,khmer đỏ ,chết ngay chỗ đó,(giờ thì gần chùa ,ngay đó có nhà thiêu,hồi đó người ta đem xác vô đó lấp đất lại nên nhiều ma).Nhiều người ở đó bị phá nhiều quá ,nên người ta dọn đi hết ko dám ở nữa ,nên chỗ đó rất vắng. Khmer đỏ thì chặt đầu người ,móc tim,gan,ăn.Con nít thì cầm chân lên xé ra làm 2 .Hôm đó ông cố ngoại có việc phải đi ngang đó ,khoảng 12h.Ông cố (tức ông ngoại mẹ mình)đang đi thì tự dưng có nhiều cây tre nằm sấp lớp dưới chân ông ,nêu đi lên thì chết,nên ông dùng cây gậy gõ lên từng cây thì lập tức vụt đứng lên.Còn có 1 lần ông ngoại( cha của mẹ mình) có việc đi qua đó, đang đi thì ông thấy chung quanh toàn là mồ mã ,biết ngay là bị ma dẫn đường( ,phía bên phải là nhà,bên trái là mồ mả).Nên ông ngồi xuống niệm phật thì ,từ từ nó,tan biến ngay.Mấy ngày sau thì bị bệnh mấy này trời.
3: Quỷ cụt chân.
Lúc đó thời chiến tranh thì có ông kia làm cho mĩ (em ko biết kêu là gì) bị bắn cụt chân(ko biết chết như thế nào).Nên thành quỷ .Hôm đó có 1 người đàn ông nhậu say ,đang đi về thì nó thọt cái chân xuống ông ấy nói:
-Mày có ngon thì mày thọt 2 chân xuống đi.
Thì lập tức nó thọt xuống 2 chân(em nghe mẹ kể vậy chứ ko biết)
-Mày có ngon thì mày làm rớt tay,chân mày , xuống đi.
Thì lập tức ,tầt cả rớt xuống .Qua ngày sau thì ông đó chết.Ở xóm của mẹ có nhà ông thầy gì đó( chết rồi) làm bùa, rất tốt bụng.Hôm đó không hiểu sau ,vợ ông lên cơn điên chửi bới ôm sòm ,chân thì nhảy cà thọt, ông biết ngay là chuyện chẳng lành (nghe mẹ mình nói là ,chạy qua xem thì thấy múa kiếm gì đó).Con quỷ đó nghe nói bị sét đánh chết rồi .

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận