Home Truyện Ma Thành Viên Ma ăn xin – Tác Giả Người gang tay trắng

Ma ăn xin – Tác Giả Người gang tay trắng

1.con ma ngoài bệnh xá
Trả là thế này chuyện này em nghe mẹ em kể thoii chứ em không có chứng kiến. Ở làng em có một cái bệnh xá xã mới xây lại cạnh cái nghĩ trang mag dành cho các anh hùng liệt sĩ ớt xã nó lẻ ngay sát đường em đi học xung quanh là cánh đồng và sân vận động xã , sự việc xảy ra khi em còn đi học trên Hà nội hôm em về mẹ em kể .ở thôn bên cạnh có thằng c nó hơn em 1 tuổi không có dfi học nữa mà đi phụ xe khach cho người ta, như mọi hôm xứ tầm 3h là bố nó lại lai nó qua con đường qua bệnh xá đó lên nhà chủ xe để chuẩn bị đón khách lên Hà nội , nhưng hôm đó bố nó có việc nên bố nó không chở nó đi được mà nó thì lại dfi sớm hơn mọi hôm lúc đó là tầm 3h sáng ,lúc nó đi qua cái bệnh xá gần nghĩa trang thì bất ngờ từ đâu có một cái gì đó nhảy lên xe nó , nó không biết là gì lên quay lại nhìn sau xe nhưng không thấy ai chỉ thấy xe có Vẻ chậm dần và cảm giác sau yên xe có người ngồi , lúc này nó cũng bắt đầu thấy sợ roiif nhưng không dám kêu . Dfi tiếp một đoạn nữa đến cổng trường cấp 2 do có ánh đèn phòng bảo vệ nên nó mới he hé quay lại phía sau nhìn xem thấy ai không thì lúc này nó toát hết mồ hôi háng khi thấy đằng sau nó là một người nhìn như ăn mày tóc tai rũ rượi che hết mặt .Nó mới hét lên thì bất ngờ bóng đen đó giằng co với nó cố tình đẩy tay lái nó cho nó phi xuống cái mương cạnh sân vận động gần đó . Nó hoảng quá vừa giữa tay lái vừa van xin con ma tha mạng cứ như vậy nó vật lộn với con ma đến tận khu có nhà dân thì ngã ra bà chủ xe thấy nó thì đưa nó coi nhà xoá dầu gió cho nó nhưng lúc này nó vẫn chưa tỉnh mà chỉ vừa xưa tay múa chân vừa van xin , mãi lúc sau nó mới tỉnh lại và kể lại cho bà chủ xe nghe và đợi trời sáng về chứ không dfi phụ xe nữa,sau đó nhà nó có làm lễ linh đình mời thây cúng về cúng cho nó ớt chỗ bệnh xá giáp với nghĩa trang liệt sĩ đó , bà thầy cúng đó mới nói con ma hôm trước nó gặp là vong của một người ăn mày đến chỗ đó thì mât vì chết bờ chết bụi lại cạnh nghĩa trang liệt sĩ , các anh chiến sĩ thì thương nhưng không cho vô nghĩa trang để ăn lộc được vì nghĩa trang liệt sĩ là đất có tử khí dữ hơn chỗ khá nên nó không vô được , vì đói quá thấy thằng này hợp mạng muốn bắt nó chết theo ớt ngay chỗ con ma ăn xin chết để nó về nhà thằng này ăn hương hỏa còn thằng này thế nó ơr chỗ đó cô quạnh ,nhưng may số nó mạng lớn lên thoát được.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận