Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Yêu Tinh Nhập - Chương 3

  1. Home
  2. Yêu Tinh Nhập
  3. Chương 3 - Về Quê Ngoại
Prev
Next

Chương 3 – Về Quê Ngoại:
Hè năm nay Nam và chị được bố mẹ đưa về quê ngoại thăm ông bà nên hai chị em rất vui vẻ và háo hức, vì hè năm nay trường học của Nam cho học sinh nghỉ hè hơn 1 tháng nên Nam quyết định ở quê Ngoại 1 tháng, tiện thể có nhiều thời gian đi chơi vói mấy thằng bạn ở dưới quê. Bim bim… tiếng còi xe ô tô vang trước cánh cổng sắt màu vàng bên trong là căn nhà 3 tầng màu trắng với sân vườn rộng trồng nhiều cây và hoa. Nghe thấy tiếng còi xe quen thuộc, từ trong nhà một ông lão tầm 75-76 tuổi râu tóc đen xen lẫn chút bạc bước ra ngoài cửa với nụ cười vui vẻ, nhưng trên mặt vẫn không che nổi nết nhăn và tuổi già theo năm tháng. Ông lão bước từng bước ra chỗ cổng rồi mở then cổng vừa mở cổng vừa nói to: các con về rồi đấy à, trước cổng nhà ông là chiếc xe Toyota 7 chỗ màu trắng đang đỗ trước cổng, đứng bên cạnh xe là vợ chồng Hưng và Thu, cùng với hai đứa cháu yêu của ông. Thấy ông Hải, Hưng và Thu liền chào bố, Lan và Nam cũng vẫy tay chào ông, thấy gia đình con gái về ông Hải vừa mở cổng vưa nói vọng vào trong nhà: Bà nó ơi! Vợ chồng con Thu về rồi này. Nghe tiếng ông nhà nói từ cổng vọng vào, ba Ngọc đang nấu cơm dưới bếp, nghe thấy vợ chồng con Thu và 2 đứa cháu yêu của bà đã về nên bà dừng nấu cơm rồi đi ra cổng đón, bà Ngọc vừa ra cổng liền ôm trầm lấy hai đứa cháu rồi nói: Hè năm nay các con về quê lâu chút nhé, năm, bố mẹ nhớ 2 đứa quá, những naem trước mấy đứa về 5-6 ngày rồi lên Sài Gòn luôn à! Hưng liền đáp: dạ hè năm nay con về 3 hôm thôi ạ, do công việc bận rộn quá cũng như việc nhà, còn 2 đứa nhỏ bọn con xin gửi bố mẹ chăm lo hộ 2 đứa ạ, do hè này trường của thằng Nam cho nghỉ hè hơn 1 tháng liền, nên thằng Nam đòi ở quê 1 tháng liền để thay đổi không khí và được ở bên cạnh ông bà.
Nghe Hưng nói như vậy, ông Hải gật đầu vui vẻ và nói! Như vậy thì tốt quá, có nhiều thời gian để ông bà già này gần gũi hơn với 2 đứa cháu yêu của ông. Nói chuyện xong Hưng lài xe Toyota 7 đỗ vào trong sân, còn Thu cùng 2 cháu và ông Hải đi vào nhà trước, còn bà Ngọc xuống bểp nấu cơm. Do hồi xưa ông Hải là luật sư, còn bà Ngọc kinh doan quần áo nên tiết kiệm được kha khá tiền nuôi dậy Thu ăn học và đung để xây nhà ở dưới quê sau khi nghỉ hưu. Cả gia đình quây quần bên mâm cơm vui vẻ đầm ấm, ăn cơm xong Thu phụ bà Ngọc rửa bát, ông Hải và Hưng ngồi phòng khách nói chuyện, Lan thì lên phòng ngủ do vẫn hơi mệt vì đi xe. Còn thằng Nam thì chạy tót ra ngoài tìm mấy thằng bạn chí cốt ở dười quê để chơi thả diều; bắn bi; trốn tìm;….vv.

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved