Home Truyện Ma Thành Viên 1 vài mẫu truyện ma – Tác Giả Trọng Nghĩa Đỗ

1 vài mẫu truyện ma – Tác Giả Trọng Nghĩa Đỗ

hùi trước mình có làm ở xưởng may của ông chú có nghe bà cô kia kể quê bả ở miền bắc hay sao đó hồi đó có gánh hát cả lương đến hát chỗ quê bả mấy ngày có cô gái kia sau khi đi xem hát về đêm thì bị hiếp dâm chôn ngay sát mép ruộng nghe đâu công an cũng xuống kiểm tra rồi điều tra này nọ nhưng hồi đó mà cũng ko hiện đại như h nên cũng không tìm ra được hung thủ ,cô gái đó chắc chết tức tưởi nên thành quỷ ,nghe đâu tối nào cũng nghe tiếng hét la khóc lóc thể thảm lúc thì nghe tiếng cười khanh khách hồi đó có mấy ông đi nhậu đêm về hay bị cô đó dọa mấy ổng về kể đang đi thì thấy có đứa con gái không bận quần áo nhìn rất xinh đẹp đứng vãy chào trêu nghẹo mấy ổng mới ghê đàn ông mà có hơi men với lại bánh mì phải có bate đàn ổng phải có máu dê trong người nên cũng lắm ông bị dụ dỗ ông nào chơi lày lày thì sáng dậy thì thấy mình đang nằm dưới mép ruộng người ngộm thì đầy phân bò với phân trâu ,có bữa đêm trời mưa sét đánh dũ dội đánh chảy cả cây cối thì có người bảo thấy cô đó nhảy từ cây này qua cây nọ la hét ôm xồm mình chỉ được nghe kệ đến đó
truyện 2: cũng là một bà cô thợ may kể hùi trước ông a bà cô đó đi nhậu về đêm khi đi về thì chạy qua cây cầu gỗ để về thì gặp 1 cô gái bận đồ công nhân của nhà máy dệt sản làm chung công ty với lại con trai mà thấy gái đi về đêm vậy nên a này tấn công liền chảo hỏi nhẹ nhàng xong thì anh này ngõ ý chở cô gái về nàh dùm cô này cũng đồng ý a này cứ chạy nói vs nhau vài ba câu chuyện rồi đến khúc cua a này mới cua bên tay phải cô này vội đạp vai bảo không phải anh ơi nhà e cua bên trái a này mới giựt mình nói ủa e bên trái là nghĩa địa mà e cô này nói nhà e mới chuyển đến xây nhà ở đấy a này nghe vậy cũng thôi nên chở cô gái đi đi càng lúc càng sau đến cả cổng nghĩa địa thì có gải mới bảo dừng lại đến nhà e rồi ông này cũng ngờ ngờ rồi quay đâu xe lại thì nghe cô gái bảo anh ơi vào nhà e uống miếng nước thì ổng quay lại tính trừ chối thì thôi quay lại thấy cô gái hùi nãy tóc tai bù xù quần áo rách nát mặt thì không còn nguyên vẹn ông này lật đật rịnh ga chạy bán sống bán chết
truyện 3:cầu cơ
mấy bà xóm mình tổ chức đi cầu cơ địa điểm thì mình không rõ nghe kể chỉ biết đi cầu cơ thôi có thêm vài ông nữa cũng đi cái xóm lô đề bữa đó mấy ổng bả đi cầu chuẩn bị bài bàn lắm rồi đến lúc khấn thì ông kia bị nhập ông đó đang đứng xông tự dưng nhảy cò cò ổng nói tao là quỷ 1 chân đây rồi cười ha hả ha hả mấy ông mấy bà đó cũng không phải dạng vừa cũng đứng đó ? số hỏi đồ xong nó bảo cho luôn mỗi người trúng 5 tờ vé số nhưng phải cúng cho nó ông kia lại hỏi vậy muốn cúng gì nó nói trong mấy thím cho nó 1 thím đi chứ nó muốn có vợ (vãi thật) ông kia thì lại nói vậy cúng hình nhân được không nó không chịu nó nói nó cho trúng thì phải cúng người thật cho nó vừa nghe đến đó ông kia chụp lấy chai nước đải tạt thẳng vào nó sau khi tạt ông bị nhập tỉnh đứng hỏi gì vậy mấy ông bà vọi kéo ông đó chạy
Truyện 4: đừng nên hứa gì với ma ,quỷ
truyền này do xóm lô đề mình kể có bà kia đi câu cơ xin trúng số nghe đâu nó cho trúng 10 tờ vé số đập đất nhưng hình như bà này bị lẵng tai hay sao đó lúc nói cho trúng xong bả hỏi trả lễ nó , nó nỏi 1 đứa con gái ,mà bà nay nghe sao sao thành 1 con gà mái nên bã cũng đồng ý ,đúng chiều mai sổ xố bả trúng 10 tờ đặc biệt vừa biết mình trúng số bả chạy vô phòng con gái mình nói thì tự dưng con gái bả đang đứng ngã cái rụp xuống đất chết

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận