Home Truyện Ma Thành Viên 2 Mẫu Truyện Ma Có Thật

2 Mẫu Truyện Ma Có Thật

Chuyện Thứ 1

Ma Bên Mã Dây – Tác Giả Cang Ngốc ( [email protected] )

Chuyện này xảy ra cũng đã lâu lắm rồi lúc đó là năm mình lớp 3 thì phải đêm đó là mùng 1 tết ,mình thì ở quê mà lúc đó thì làng xóm còn hoang sơ lắm nên cũng buổi tối thì mặc dù là tết nhưng ngoại trừ mấy đứa nhỏ nhỏ như mình ham chơi mới chui đầu ra đường để đi chơi , mình cũng không nhớ lúc đó là mấy giờ nhưng mình chỉ biết là đêm đó sau khi đi chơi từ chiều đến tối thì phải đi về nhà mà nhà mình là ở đội 2 mà tối đó thì mình lại ở bên nhà ngoại từ đội 1 đi về mà muốn qua được bên kia là phải đi qua một con đường nhỏ ,lúc ấy hình như còn là đường đất thì phải mà có 1 điều đặc biệt là ở hai bên con đường ấy không hề có nhà ở mà đến bây giờ cũng vậy , mà ngày xưa thì 2 bên đường mình còn nhớ là bên phải có 1 bụi tre cán cờ mà cũng chính tại đó mình gặp… thôi cái đó để nói sau , còn bên trái là hàng tre gai dày đặc và có một bụi tàu tàu (chè tàu ) nữa thì phải đêm đó là tối mùng 1 sao rất sáng và nhiều mình thì lúc nhỏ cũng không biết ma quỷ gì (trẻ con lúc đó ở quê còn ngây thơ lắm chứ ai như bây giờ toàn 1 lũ quỷ ) khi đi qua đó thì trời sáng mờ mờ mà lúc nhỏ thì chỉ sợ cái gọi là ông kẹ thôi

Tâm lí trẻ con đi đêm 1 mình thì mình lúc đó rất là run cố gắng nhắm mắt nhắm mũi đi thôi chứ không dám chạy mà lúc đi qua tới gần 2 bụi tre thì chẳng hiểu sao lúc ấy lại mở mắt thì mình thấy 1 anh và 1 chị ngồi đó lúc ấy mừng rơn đi đường ban đêm mà thấy người như có cảm giác thoát khỏi cái chết ấy mà lúc ấy không hiểu sao mình tự dưng thấy là lạ vì không hiểu sao chỉ thấy 2 người ấy một người mặc toàn đồ đen còn người kia thì toàn đồ tắng mà lại cúi mặt xuống úp hết vào đầu gối lúc ấy thì thấy là lạ nên mình cũng đứng lại gọi (anh ơi ) nhưng không thấy trả lời gọi chị ơi cũng không thấy ai trả lời , nhưng sau khi mình định toan bước đi thì chợt thấy bụi tàu tàu ở đằng sau rung liên hồi lúc đó mình sợ chết khiếp đứng ngây tại chỗ khóc rống lên nhưng bất ngờ là mình vừa thút hít thì nghe tiếng người khóc người cười , tiếng cười the thé ,tiêng khóc ai oán vang lên , dù lúc đó mình đang khóc nhưng cũng rõ ràng tiếng cười tiếng khóc đó là phát ra từ 2 người kia ,

Hoảng sợ mình chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy , vừa chạy vừa khóc lúc mình chạy tới chỗ gần trường học thì cũng đỡ sợ hơn nên dừng lại đi bộ vừa đi vừa khóc lúc đi xuống dốc đằng sau trường thì khi đi hết đóc chuẩn bị đi lên thì mình thấy 1 bãi phân trâu cắm một ngọn tre cán cờ thằng đứng , không rõ lắm nhưng mình chỉ nhớ là ngọn tre cao hơn lắm . lúc ấy thì thấy nhà rồi nên mình cung x không nghĩ gì hết đi về , về nhà kể cho má nghe thì má kêu chắc mấy đứa bồ bịch hẹn hò rồi thấy mi con nít chọc mi thôi , lúc đó nghe vậy thì cũng yên tâm đi ngủ , chuyện đó cứ phai dần trong tâm trí mình cho đến sau nà lớn lại gặp một số chuyện khác còn kinh khủng hơn nên mới nhớ lại mà sau này mình còn gặp ở chỗ đó 2 chuyện ma quái nữa bữa sau sẽ kể cho các bạn nhưng sau này lớn mình có suy nghĩ về chuyện đó nên thấy vô số tình tiết không hợp lí như tại sao lúc ấy bụi tàu tàu lại rung liên hồi 2 người nam nữ mặc đồ sau quái lạ thế một người tòan đồ đen một toàn đồ trắng hơn nữa tại sao lúc ấy đọt ngột vang lên tiếng cười và tiếng khóc cùng lúc và nghe kinh dị đến thế tại sao bãi phân trâu có tí mà lại cắm được cây tre cán cờ mà không bị ngã nên chỉ có 1 lí do để giải thích điều này …

Sau này tại đó mình còn gặp 2 lần nữa nhưng lần đó thì lại khác không bị trêu , chuyện này mình bảo đảm 100% sự thất không hư cấu hay chém gió , nếu ai ở sé chắc biết sau này khi xe múc đất làm dường ở mấy bụi tre gai khúc đó lên người ta phát hiện gì …

Chuyện Thứ 2 : Hồn Ma Bà Cóc – Tác Giả Adam Hậu

Truyện xảy ra vào ngày 17 tháng 3 năm 1944, do ông cóc chứng kiến rồi kể lại cho cha em nghe, ngày hôm đó là đám giỗ bà cóc em, truyện bắt đầu từ người chạy xe xích lô, loại xe 3 bánh ngày xưa đó anh, ông đó đang chạy trên đường thì thấy 1 người đàn bà mặc đồ trắng tay cầm dù trắng nói chung là trắng hết, nói chung là 1 người đàn bà đẹp lão lắm, thì bà mới kêu ông chạy xe xích lô dừng lại chở bà lại địa chỉ trong tờ giấy bà ghi, thì chở đến trước cửa nhà ông cóc em, thì bà mới bước xuống rồi nói với ông phu xe, “chú đợi tôi vo nhà lấy tiền ra trả”, thì ông này thấy nhà có đám nên đợi trước cửa, chờ hoài mà ko thấy đi ra nên cũng bực, thấy lâu quá nên ông phu xe mới đi vô nhà hỏi, nhưng vừa là bước vô nhà nhìn lên bàn thờ thấy cái ảnh của bà em thì tự nhiên ổng lăn ra chết giấc, nhà ông cóc em lúc đó mới bu lại xem, được 1 lát thì tĩnh dậy, nhà ông cóc em hỏi thì ổng mới kể đầu đuôi ra, thì lúc đó nhà ông cóc em mới biết là là bà về thăm nhà, kể tới đây thôi em đã thấy rợn da gà rồi,

p/s: em ko hiểu được 1 điều là, tại sao duy chỉ có ông phu xe thấy được bà cóc em, đáng lý ra lúc bà đi vô nhà thì lúc đang đám tiệc ai cũng thấy đúng ko,

Hết

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận