Home Chuyện Lạ Có Thật 5 “thủy quái” lừng danh đáng sợ nhất

5 “thủy quái” lừng danh đáng sợ nhất

Quái vật hồ Loch Ness

5 "thủy quái" lừng danh đáng sợ nhất | Chuyện lạ,chuyện lạ thế giới,phi thường,kỳ quặc,quái vật hồ Loch Ness,thủy quái Champ,quái vật bãi biển Moore
Hình vẽ mô tả quái vật hồ Loch Ness

Quái vật hồ Loch Ness (còn được gọi là Nessie) là một động vật hay một nhóm sinh vật bí ẩn chưa xác định được, sống ở hồ Loch Ness, một hồ nước ngọt sâu khoảng 21-29m, gần thành phố Inverness, Scotland. Nessie là một trong những bí ẩn lớn nhất của nhân loại. Nhân chứng đầu tiên nhìn thấy nó là vào tháng 5/1933. 

5 "thủy quái" lừng danh đáng sợ nhất | Chuyện lạ,chuyện lạ thế giới,phi thường,kỳ quặc,quái vật hồ Loch Ness,thủy quái Champ,quái vật bãi biển Moore
Bức ảnh mới nhất về quái vật hồ Loch Ness do ông George Edwards chụp

Kể từ đó, người ta đã tiến hành không biết bao nhiêu cuộc điều tra, tìm kiếm Nessie. Năm 2003, một nhóm nghiên cứu của BBC đã tới hồ để tìm kiếm sự thật về con quái vật nhưng vẫn không có kết quả. Lần gần đây nhất, quái vật hồ Loch Ness xuất hiện là vào cuối tháng 11/2011. Ông George Edwards, người săn tìm Nessie suốt 26 năm qua, đã chụp lại bức ảnh bằng máy kỹ thuật số, được cho là bức ảnh rõ nét nhất về con quái vật này.

Thủy quái Champ

Được ví như “Quái vật hồ Loch Ness” của nước Mỹ, sinh vật kỳ lạ xuất hiện tại hồ Champlain (tiếp giáp 2 tiểu bang New York và Vermont của Mỹ với Quebec, Canada) được gọi với cái tên là Champ. Con thủy quái này được cho là dài từ vài mét đến cả chục mét, da màu sẫm. 

5 "thủy quái" lừng danh đáng sợ nhất | Chuyện lạ,chuyện lạ thế giới,phi thường,kỳ quặc,quái vật hồ Loch Ness,thủy quái Champ,quái vật bãi biển Moore
Thủy quái Champ

Đầu của nó được mô tả giống đầu rắn hoặc chó. Một bức ảnh quái vật Champ đã được đăng tải trên tờ News York Times năm 1981, khiến con quái vật này trở nên nổi tiếng khắp nước Mỹ và đây được coi là bằng chứng tuyệt vời nhất về sự tồn tại của nó.

Quái vật bãi biển Moore

Vào năm 1925, một quái vật bị sóng đánh dạt vào bãi biển ở California. Nó được mô tả là một sinh vật bốc mùi, có chân giống chân voi và một cái đầu giống con vịt. Người ta gọi đây là quái vật bãi biển Moore, tên người phát hiện ra nó.

5 "thủy quái" lừng danh đáng sợ nhất | Chuyện lạ,chuyện lạ thế giới,phi thường,kỳ quặc,quái vật hồ Loch Ness,thủy quái Champ,quái vật bãi biển Moore
Quái vật bãi biển Moore 

Mặc dù có nhiều mô tả về quái vật bãi biển Moore nhưng theo ý kiến của các chuyên gia thì có thể con vật này là một loại thằn lằn đầu rắn đã bị đóng băng từ thời cổ và dạt vào bờ biển sau khi băng tan. Dù sao thì nhìn con vật này cũng rất đáng sợ.

Rắn biển HMS Daedalus

Cả thủy thủ đoàn của chiến hạm HMS Daedalus thuộc Hải quân Hoàng gia Anh thừa nhận họ đã nhìn thấy con rắn khổng lồ này khi đang di chuyển ở Nam Đại Tây Dương vào năm 1848. Theo các nhân chứng, con rắn dài khoảng 20m và bơi khá gần tàu. 

5 "thủy quái" lừng danh đáng sợ nhất | Chuyện lạ,chuyện lạ thế giới,phi thường,kỳ quặc,quái vật hồ Loch Ness,thủy quái Champ,quái vật bãi biển Moore
Rắn biển HMS Daedalus 

Cái đầu nó nhô lên mặt nước hơn 1m, đủ để gây ấn tượng sâu đậm cho vị thuyền trưởng của chiến hạm HMS Daedalus. Vị thuyền trưởng này quả quyết ông sẽ nhận ra con rắn nếu gặp lại nó. Con rắn xuất hiện trong tầm quan sát của các thủy thủ khoảng 20 phút rồi biến mất. Trong khi hầu hết mọi người gọi nó là rắn, một thủy thủ lại cho rằng nó giống bò sát hơn.

Quái vật hồ Erie 

Con quái vật này có tên gọi là Bessie. Nó được mô tả trông rống như con rắn. Nơi trú ẩn của nó là ở hồ Erie, giáp biên giới giữa Mỹ và Canada. Một số người ở vùng này đã mô tả Bessie có kích thước khổng lồ với cái đầu to bằng một chiếc ô tô. Năm 1992, đã có 3 người bị mất tích bí ẩn ở hồ Erie. Nhiều người tin rằng chính Bessie đã tấn công những nạn nhân xấu số. 

5 "thủy quái" lừng danh đáng sợ nhất | Chuyện lạ,chuyện lạ thế giới,phi thường,kỳ quặc,quái vật hồ Loch Ness,thủy quái Champ,quái vật bãi biển Moore
Quái vật hồ Erie 

Vào tháng 8/2001, những người đang bơi lội ở cảng Dover, Ontario, Canada đã bất ngờ bị một con quái vật to lớn tấn công. Brenda McCormack, người bị con quái vật cắn mô tả nó trông như con bê và có hàm răng sắc nhọn. Ngày hôm sau, một đứa bé tiếp tục bị thuỷ quái tấn công và phải đưa vào viện Norfolk General. 

Người ta cho rằng tác giả của những vụ tấn công này là Bessie. Tại bệnh viện Norfolk General, giáo sư Harold Hynscht, người chữa trị cho các nạn nhân đã nghiên cứu kỹ những vết cắn. Ông thấy đó là vết răng của một loài vật lạ. Điều đó càng làm cho mọi người tin vào sự hiện hữu của quái vật Bessie. 

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận