Home Chuyện Lạ Có Thật “Mặt trời” mọc… buổi tối

“Mặt trời” mọc… buổi tối

Một mặt trời nhân tạo khổng lồ được dựng lên ở quảng trường Trafalgar thu hút sự chú ý đặc biệt của những người dân thủ đô nước Anh trong những ngày giá rét này.


Mặt trời nhân tạo “mọc” vào lúc 6h51 ngày 23/1 tại quảng trường Trafalgar, xóa tan màn đêm lạnh lẽo của ngày đông ở “xứ sở sương mù”. Khung cảnh ngoạn mục này là một tác phẩm nghệ thuật công cộng được nhóm Greyworld thiết kế và thi công.
"Mặt trời" mọc... buổi tối, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la,chuyen la co that,chuyen la the gioi,mat troi,tin tuc
Với tên gọi “Mặt trời Trafalgar”, tác phẩm có kích thước gấp 30.000 lần so với một quả bóng đá, kích thước bề mặt lên tới 200m2 và nặng 2.500kg. Nhóm tác giả đã phải mất 6 tháng để hoàn thành mặt trời nhân tạo độc đáo này.
"Mặt trời" mọc... buổi tối, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la,chuyen la co that,chuyen la the gioi,mat troi,tin tuc
Một người dân London đang đắm mình trong ánh nắng nhân tạo và tạm quên đi cái giá lạnh mùa đông.
"Mặt trời" mọc... buổi tối, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la,chuyen la co that,chuyen la the gioi,mat troi,tin tuc
Lõi bên trong của mặt trời nhân tạo sử dụng 260.000w điện và phát ra ánh sáng tương đương với 60.000 bóng đèn sợi tóc, khiến cho quảng trường Trafalgar như tắm mình trong ánh nắng hè.
"Mặt trời" mọc... buổi tối, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la,chuyen la co that,chuyen la the gioi,mat troi,tin tuc
Ngoài việc tắm nắng, nhiều người dân tới để xả hơi, tâm sự và uống bia trong ánh sáng ấm áp.
"Mặt trời" mọc... buổi tối, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la,chuyen la co that,chuyen la the gioi,mat troi,tin tuc
Mặt trời nhân tạo được treo trên Tháp Nelson, trung tâm quảng trường Trafalgar nổi tiếng của London.
"Mặt trời" mọc... buổi tối, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la,chuyen la co that,chuyen la the gioi,mat troi,tin tuc
Điều đặc biệt của mặt trời Trafalgar là mắt thường có thể nhìn trực tiếp mà không bị ảnh hưởng bởi nó được bọc một lớp vải màu vàng ở bên ngoài.
"Mặt trời" mọc... buổi tối, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la,chuyen la co that,chuyen la the gioi,mat troi,tin tuc
Mặt trời nhân tạo này sẽ được thắp sáng cho tới 7h33 tối. Như vậy, người dân London sẽ có thể hưởng ánh sáng nhân tạo thêm 3 giờ đồng hồ so với mặt trời tự nhiên.
"Mặt trời" mọc... buổi tối, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la,chuyen la co that,chuyen la the gioi,mat troi,tin tuc
Andrew Shoben, người sáng lập Greyworld cho biết: “Giây phút Mặt trời mọc vào buổi sáng là một trong những khoảnh khắc thú vị nhất trên thế giới. Vì thế chúng tôi cố hết sức để nắm bắt được khoảnh khắc đó nhằm đưa vào tác phẩm này với hy vọng có thể đem đến tâm trạng tươi sáng cho người xem”.
"Mặt trời" mọc... buổi tối, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la,chuyen la co that,chuyen la the gioi,mat troi,tin tuc
“Ánh sáng Mặt trời là điều chúng ta khao khát giữa tiết trời lạnh giá. Vì thế chúng tôi hy vọng tác phẩm này sẽ mang lại sự ngạc nhiên thú vị và xua bớt sự u ám của ngày đông”, Pete Charles – người phát ngôn của công ty Tropicana, đơn vị tài trợ cho dự án này chia sẻ.
 
Theo Hải Anh (Bee.net.vn)

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận