Home Truyện Ma Thành Viên Âm Binh – Tác Giả Ngọc Huy

Âm Binh – Tác Giả Ngọc Huy

phần 2

1. Chết đuối dưới giếng.

Sau nhiều năm khi mình đã học 9, sắp sửa thi cấp 3 thì nghe được một tin động trời, nhà ông ngoại mình có người ngã xuống giếng chết, chuyện là bà ngoại mình già rồi lên mắt kém lại đúng sáng mùa đông không thấy xa được, sáng hôm đấy bà mình múc nước giặt quần áo thì khi cho gầu múc nước xuống thì thấy vướng cái gì đó, bà cố nhìn xuống nhưng không nhìn thấy gì, bà mình gọi ông mình:” ông ơi, ông xem có quần áo rơi xuống giếng hay sao ý? Ông ra giúp tôi kéo nó lên”
Ông mình đáp:” quần áo nào, đêm qua tôi nhớ là đã thu hết vào nhà rồi cơ mà”.
Ông mình đi qua từ nhà ra giếng thì hỡi ôi, đó đâu phải là quần áo gì nổi lên đâu, mà là một người bị va đập vào thành giếng ngã xuống giếng và sáng nay xác nổi phềnh lên, bà mình không biết vì mắt bà kém, lên tưởng là quần áo, 45 phút sau cảnh sát đứng đầy sân và đội pháp y đang mổ cái xác để làm dõ nguyên nhân cái chết. Thì họ kết luận, ông ngoại mình mở xòng bạc trong nhà, và hôm kia cảnh sát nhảy vào nhà bắt quả tang, một nhóm đối tượng đang đánh bạc ăn tiền, thấy có động thì có mấy ” chú” chạy thoát được còn lại bị tóm hết. Thế là ông ngoại mình mất rất nhiều tiền để lo lót vụ đó không thì bóc lịch chứ chẳng chơi, ai dè trong số những người chạy được thì có một thanh niên tên “Tuấn” ngã đập đầu vào thành giếng lên chết đuối trong giếng, thế là cơ quan công an lại tha hồ ” làm việc” với ông ngoại mình, người nhà nạn nhân tới khóc quá trời luôn, hàng xóm tới đông tới mức cơ động phải vào cuộc để tránh lộn xộn ở hiện trường. Chuyện cũng nghĩ tới đây là hết ai dè nó chỉ là cái bắt đầu thôi, mấy tháng trước ông ngoại mình chặt 2 cây doi, nhưng sau đó bà mình bỗng dưng hoá ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chân tay bắt đầu dun dun, nói nhảm, đêm hôm thường hay khóc cười liên miên, cả nhà thấy thế cho bà đi khám nhưng ngay cả khi đo điện tâm đồ, bác sĩ cũng bảo bình thường, lên chỉ bán cho vài viên hỗn hợp thần kinh và vài viên trợ não và cho về nhưng sự việc diễn ra đáng sợ hơn, ban đêm bà mình cầm gậy vào giường ông mình chửi bới lung tung và vụt lấy vụt để vừa đánh vừa bảo ông đi với gái này lọ, nhưng sự thật là ông có đi đâu đâu, nhưng không hiểu sao bà mình cứ chửi ông thậm tệ, chửi tới nỗi hành xóm điếc tai quá phải sang can, nhưng hàng xóm sang can thì bà khóc to hơn, chửi còn nhiều hơn trước, thấy vậy ông ngoại mình gọi con cái về, ngưng con cái về bà chửi cả con lẫn cháu bảo không khuyên ông mày để ông mày ” dai gái cái đực” cả nhà biết chuyện chẳng lành lên có đi xem, nhưng người ta cũng mới được ăn lộc xem bói lên nói lăng cũng không đâu với đâu, mà tối hôm đó là 12 giờ đêm, ông em đang ngủ quay đầy vào tường bỗng giật mình mở mắt thì trên tường thấy bóng một người đang in lên tường đứng ngay cạnh giường, thấy thế ông quay đầy lại thì hét lên “a” một cái, và hỏi: ” bà làm gì vậy?, bà điên à?” Thì ra đó là bà em đang đúng thù lù ở đó, mặt bà lạnh tanh xám ngắt, nói giọng ồm ồm, ” Vào kia, vào kia” rồi tay chỉ vào một cái thùng phi hình vuông bằng sắt, to như cái giường, thường vào mùa lúa thì nhà em để thóc vào trong đó, ông em ngơ ngác không hiểu cái gì liền nhăn mày hỏi:” vào đâu, vào đâu cơ”, bà em cười thé lên cầm con dao phay, chỉ thẳng mặt ông em, mắt trợn ngược gào thét nói” vào kia, vào trong kia, vào trong kia ngủ để mày không đi gái gú được nữa” vừa nói tay cầm cao dao phay dơ cao lên như muốn chém ông em vậy, ông em sợ quá lên đành chấp nhận ngủ trong thùng phi cả đêm nhưng thực ra đêm đó ông đâu có ngủ vì hãi quá, ông em chắc chắc có chuyện ko hay đang xảy ra, nhưng không đoán biết được là truyện gì, ông cũng sợ tí nữa bà em nổi khủng lên nhảy vào chém ông em thì khổ, rồi ông nghe thấy tiếng động lạ ” khặc, khặc…” Ông em dật mình không hiểu bà em đang chặt cái gì, ông mở nhẹ lắp thùng phi ra thì bà em đang ngồi chặt những càng doi của cây doi đường mà ông chặt mấy hôm trước còn tươi lên ông vẫn phơi ngoài sân, bà em để những cành doi lên thớt như chặt thịt không bằng ý, ” khậc khặc, khặc…” Những cái tiếng ý cứ thế cho đến gần 1 tiếng rưỡi sau bà em chặt hết đống cành doi ý, rồi ném cái con dao phay đến ” xoảng” một cái như một người làm xong công việc của mình, rồi bà dé lên cười man dợ, đầu tóc xoã ra, liền gục xuống đất và nằm im nhưng hướng nằm lại hướng vào buồng, đầu bà em nhìn thẳng vào ông em và nở nụ cười nhẹ, ông em sợ quá thụt ngay vào, đến sáng thấy bà em vẫn ngủ, ông em lẻn ngay ra ngoài rồi gọi hết con dai con dể về nói hết cả câu truyện, nhưng khi mời thầy pháp cao tay đến ông chưa kịp bước vào nhà thì trưng mắt lên chạy thẳng… Thế là cũng chẳng biết sao bây giờ, ai cũng lo lắng lắm, thế là ” chú hướng” con dể của ông liền bảo:” thôi bố đừng lo, hôm nay con ngủ đây với bố xem sao” còn bố em thì đi mời thầy ở tít hà nội, vì nghe đâu thầy này giỏi lắm, bố em đến nơi thì phải ngồi chờ vì còn vài người nữa đang làm lễ đến lượt bố em vào điện chưa kịp nói gì, thầy ý đã đưa cho một cái bọc bằng vải và bảo:” tôi biết nhà anh xảy ra chuyện gì, vì khi anh đi đã thắp hương lên nhà anh có người đi theo anh vừa lên thì tôi cũng biết được rồi, nhưng phép tôi có hạn, không giúp được gì cả, ở đây có 7 lá bùa, 7 màu anh về đem chôn ở gốc cây doi trước ngõ ý, nhớ là chỉ chôn một cây thôi bên phải, và phải trôn cả cái bọc này, tôi chỉ giúp được nhà anh không bị “chúng nó” quấy phá thôi, còn “chuyện khác” tôi không lo được”. Bố em cứ nghĩ chuyện khác là ông ý không giám làm lễ trừ ta cho nhà ông em, chứ đâu có nghĩ là tai hoạ dân đến người chết đuối dưới giếng sau đo”. Bố em gửi thầy ít tiền rồi về làm đúng theo lời thày dặn, thế là sau đó bà em chở lại bình thường nhưng bà cũng yếu hơn, lại chậm chạp và không nhanh như trước mặt lại mờ đi, cả nhà không biết sao thì cũng chỉ có thể mang bà lên bệnh viện rồi người ta lại cho về vù người ta bảo bà bệnh về già thôi, ai cũng thở dài ngao ngán, không biết sao thì 2 tháng sau gặp ông đường lớn không chạy mà chạy thẳng ra giếng mới hay chứ, mà nhà em thắp điện sáng quắc làm gì ở giếng thắp hẳn 2 cái vì lo ông bà già mắt kém sợ ngã lên nhà ông em cô cậu làm nhiều bóng đèn hơn, mà cái giếng đó nhà em làm thành nhà tắm lại không có rêu, ở trước còn có cánh cửa, chẳng ai chạy vào nhà tắm mở cửa và đập đầu vào thành giếng khi mà đèn sáng trưng lên cả…

Sau vụ ấy nhà nạn nhân đi xem bói, gọi vong lẻn thì ông ý kêu lạnh, sau một hồi khóc nóc thảm thương kể khổ vì chết sớm bỏ vợ bỏ con, rồi kêu chết oan này nọ, thì ông ý kể khi công an ập vào nhà ông ý chạy thẳng thấy có 2 tới 3 cái bóng chạy đằng trước lên cứ nghĩ là đồng bọn chạy theo mà lúc đó ông ý kể chẳng nhìn thấy gì mặc dù bên ngoài đèn vẫn sáng ông ý cứ chạy theo cái bóng đó và đập đầu ngã xuống giếng, nói xong thì thoát, gọi hồn kiểu gì cũng không lên nữa…

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận