Home Truyện Ma Thành Viên Bà thầy cúng gần nhà – Tác Giả Gió

Bà thầy cúng gần nhà – Tác Giả Gió

Bà hàng xóm mình kể trong câu chuyện này kể cho đung thì cũng k phải là thầy , k lập điện thờ k đi cúng thuê hay bói toán j cả . Bà chỉ là là một người cao niên từng trải và theo như bà kể thì bố bà nói bà là người có căn số nên nhìn thấy được một số cái người thường k thấy được . Thi thoảng có người nhờ bà cũng đi làm lễ khao đất , đánh vía cho trẻ con . Thi thoảng sang nhà bà hái trái cây bà lại kể cho nghe chuyện của bà
1. Ông cháu ăn xin
Đoạn đường trước ngõ nhà bà có một cây đa to , cây đa này hơi lạ vì lá của n k xanh bình thường mà hơi đen như kiểu bị bồ hóng phủ ấy. Theo như bà kể thì nửa đêm bà dậy đi vs thì hay thấy trên cây đa có hai người 1 già 1 trẻ . Người già tóc dài ngồi trên đỉnh cây đa kéo đàn nhị . Đứa trẻ thì cứ đu qua lại ơn mấy cành dưới . Mà đứa trẻ này rất nghịch . Có lần đứa cháu ngoại bà về thăm bà . N ăn ốc rồi mang vỏ sang bên kia đường chỗ gốc đa kia đổ vỏ . Đến tối bà ngủ cứ nghe có người ném đá vào cửa nhà mình . Bà mở cửa ra thì thấy đá ngoài đường cứ bay thẳng vào nhà . Bà cứ âm thầm đi nhặt mấy viên đá ấy sau đó bỏ vào chảo rang . Càng đảo rang thì tiếng kêu xin của 2 ông cháu ngoài gốc đa càng to. Sau đó bà nói vọng ra bảo họ nếu biết an phận thì ngày rằm ngày tết bà sẽ cúng cho nồi cháo nếu k thì sẽ bảo người cưa cái cây đa đi để họ k có chốn ở , hồn xiêu phách tán. Thế rồi họ ưng thuận . Theo bà nói có lẽ đây là 2 ông cháu ăn xin ngoài mạn ngoài đi đến đây thì chết , người làng quấn chiếu chôn ngay vệ đường sau này k ai thờ cúng cái mộ đó dần mất và sau mọc lên cây đa này .
2 . Con rắn
Gần nhà mình có một a chuyên nghề lươn rắn . Lần đó người ta thấy có một con rắn , thân n có rất nhiều khoanh tròn , những khúc giữa các khoanh đó có màu hơi vàng , chưa ai gặp bao giờ nên chẳng ai giám bắt liền gọi a này ra . A này ra bắt thì n rất hiền chẳng sợ người . Hôm đó mình cũng có đi xem , anh này chiết lấy cổ con rắn rồi khâu miệng n lại bỏ vào bì , sau đó đem đi bán thì chẳng ai dám mua , sau đó a đem về để đấy chưa kịp làm j thì trưa đó người nhà phát hiện anh ta đang nằm sấp người có duỗi bò trườn bắt chước dáng bò của rắn ở bãi đất cạnh nhà , lúc đấy thấy đông đông nên e cũng chạy ra hóng thì thấy người nhà cứ bế anh này vào nhà thì a lại bò ra sân . Vợ a ta mới bảo đem a ta ra viện thì a ta ngóc đầu lên bảo ra viện t lại bò từ viện về . Rồi anh ta tự lấy tay chiết vào họng mình và phù phù như con rắn ấy . Mọi người gọi bà lên xem sao thì bà nhìn con rắn rồi lắc đầu bảo người nhà gỡ chỉ khâu ơn miệng con rắn ra rồi châm hương khấn vái một lúc . Con rắn vẫn nằm yên đấy , bà bảo người nhà a kia là lúc bắt n ntn giờ n hành lại y như vậy nếu k muốn a ta tự khâu mồm m thì ra thành tâm xin n .thế là vợ a ra xin n , nói nào là ng trần mắt thịt k biết rồi tùm lum tà la các loại một hồi thì con rắn ngóc đầu khè khè rồi bò đi ra hướng Bái kè . A kia sau hôm đấy ốm liệt dường mất 2 hôm nhưng rồi cũng bình thường lại dk .

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận