Home Truyện Ma Thành Viên bạn có tin ? – Tác Giả Đoàn ngọc Tiền

bạn có tin ? – Tác Giả Đoàn ngọc Tiền

tối nay khó ngủ nên lại viết truyện cho anh em cùng đọc :v truyện hôm nay em sẽ viết dài vì lý do khi trưa em ăn ngần 3 trái xoài nên tối nay hậu quả thế nào các bác cũng hiểu.

truyện 1 : cái này thì mình không chắc nhưng mình hỏi các bạn có tin vào thần vào phật ? riêng mình thì có , cũng cách đây cũng được 4 tháng ở cạnh nhà mình có bà kia khổ lắm anh em ạ , bả thì suốt ngày đi chùa cầu phù hộ cho gia đình mạnh khỏe còn ông chồng suốt ngày rựu chè bê bết đánh đập vợ con , có một hôm bà vợ đi làm về rồi tắm rửa nấu cơm , không biết ổng nhậu sao về hất đổ mâm cơm bà vợ cũng im đi đốt nhang , không biết ổng khùng hay sao ổng đem đèn lư hương , thần tài thổ đi , hình mẹ quan âm đổ hết ra sân , bà vợ thì khóc thét lên ôm con chạy nhờ nhà hàng xóm trốn sợ ổng đánh, rồi chiều hôm sau mình nghe tin ổng bị tai nạn giao thông khi đi làm về , nghe nói lại say xỉn té xuống đường cơ thể chỉ bị xây xát nhẹ chỉ lạ ở chổ ổng bị gãy cả hai tay , mình nghe hàng xóm đồn báo ứng khi bất kính bề trên .

truyện 2 : cái này là lúc mình còn đi lơ bốc vác có những chuyến hàng phải ngủ trên xe đi tận gia lai , đaklak , đakmin , cần thơ , cà mau, ngồi mòn cả đít , thì hôm nay mình kể về chuyện chuyến hàng mình giao ở daklak như lộ trình thì mình sẽ khỏi hành lúc 8h tối đi ra quốc lộ 1A cho không kẹt xe, lúc ngồi trong xe ở đoạn bình dương thì còn có cái mà ngắm chứ qua đến bình phước lâu lâu mới có một nhà còn lại toàn núi , vực , với cao su bạt ngàn ngồi trên xe tiếng gió cứ hù hụ làm sởn gai ốc mình nhớ không nhầm thì đến đoạn đồng xoài lên khoảng vài chục cây mình thấy một đoàn người mặc áo amry kiểu mỹ củ ý , thấy chừng tầm 20 người đang đốt lửa rồi người mắc võng người dựng lều , mình nghĩ chắc phịch thủ nhầm phượt thủ :v đi chừng trăm mét nghĩ lạ
họ đi phượt thế xe họ đâu mình nhìn lại kiếng hậu thì phía sau một màu đen tĩnh mịch không có gì cả mình mới hỏi bác tài : chú thuận nãy chú có thấy phượt thủ cắm trại không
ổng đáp : mày bị điên à ỡ giữa rừng cao su bạt ngàn cắm trại cho tụi nó cướp à , thế mày thấy à .
chắc ổng nhìn mặt mình tái mét nên ổng cũng không hỏi nữa , tối đó xe đậu lại dakmin ngủ sáng mai chạy lên gia lai , tối đó mình thức trắng hút ngần 2 gói thuốc cố dỗ giấc ngủ mà không được , sau khi về mẹ mình bảo lần sau đi bỏ 2 tép tỏi vào túi với một nhánh nhỏ xương rồng bọc trong vải bỏ túi từ đó em đi không thấy gì nữa .
chắc em dừng thôi một phần mõi tay một phần mõi giò :v vừa viết truyện chạy ra chạy vào tolet cả chục lần hết chiệu nỗi rồi em tắt dt đi ngủ chúc ae ngủ ngon .

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận